Tầm sư học đạo luôn là việc khó.Đại ca Cao- Phi cố lên.Có lòng tất gặp.Đệ đã chiêm nghiệm được điều này
Printable View
Tầm sư học đạo luôn là việc khó.Đại ca Cao- Phi cố lên.Có lòng tất gặp.Đệ đã chiêm nghiệm được điều này
Hình này làm đệ liên tưởng đến : Vạn pháp thần thông chỉ ấn...
ha....ha hình như có người bị nhột......................................
Xin nhắc lại bạn hửu .........................
đây là trang nói lên sự thật , của thế giới tâm linh .... niếu cao-phi có vô tình đụng chạm ai đó mong chư vị tha thứ cho
thiên tai....................
còn như bạn cảm thấy vô duyên hay chi đó thì xin đừng đọc , vì chuyện tôi viết ra đây hoàn toàn là sự thậy 100/100 không thêm không thiếu mong chúng bạn thầy sư hiểu cho
Không có đâu huynh Cao phi ạ, chúng đệ rất thích đọc những bài viết của huynh lắm, và rút ra được nhiều điều cho bản thân. Qua mỗi bài ngắn mà huynh viết, lại có thể liên tưởng đến những ví dụ mà mình trải qua. hihi, rất mong huynh tiếp tục phổ biến các tự sự và sở học của mình ( nhưng huynh chịu khó viết dài dài ra....bọn đệ đọc cho đã ). Kính huynh
Bản thân cao-phi đả qua thời gian ,gian nan nay đả có chút thành tựu và sự nghiệp
có công việc làm ăn hẳn hoi có 3 cháu nhỏ ....
còn về sách vở tài liệu thì mêng mong, còn rất nhiều tài liệu bị thất truyền từ lâu , tôi sẻ đăng tải sau cùng chúng bạn nguyên cứu ,..............
nhất là tài liệu về các nàng ngải nghệ .....
bản thân tôi chẳng ngại ai phỉa báng mỉa mai, có lẽ sương gió đả làm cho tôi chai lì rồi
hehehee...
tôi chẳng phải là Thầy bà chi hết ...chẳng qua chỉ muốn chia sẻ chút kinh nghiệm cùng các bạn mà thôi............
tài liệu cao-phi tôi đăng tải đối với các bạn không đáng giá chi hết ....nhưng thật sự mà nói đó là kinh sách thánh hiền giúp ta vược qua gian đoạn khủng hoảng trong cuộc sống
tôi biết các bạn là CCao tăng đắt đạo bùa phép và học vấn cao thâm... hãy dùng nó mà phổ độ cho bá tánh , rãnh hơi đâu mà vào đây phân cao thấp với cao-phi tôi làm gì ...
chẳng qua trong thời gian chờ đợi chuyến bây về BO ..nên tôi có thời gian rãnh chút tâm sự cùng các bạn mà thôi , phép thuật học vấn chẳng hơn ai... nhưng tôi đả trải qua 31 năm tu luyện..... 15 năm sưu tìm tất cả các loại ngải và rất mãng nguyện nhửng gì mình đả có .............
từ xưa đến nay tôi đả câm cái mõ tôi lại ... nhưng nay bản thân thấy ma đạo hoàng dương hãm hại rất nhiều các anh chị em tầm sư mà vô tình vướng phải cái học sâu hiểu rộng của các thầy mà vô tình biến gia đình mình và bản thân điêu tàn ma dại..........
rất nhiều anh em bạn trẻ đả và đang đam mê một cách xa lầy ....
các thầy vô tư mà làm mưa làm gió ...........nói thì nhiều, nhưng chả làm được cái đách sự gì cả hảy nhìn lại gia đình mình mà tu tâm tích phước cho bá tánh được nhờ .............
vài dòng tâm sự cùng chúng bạn diển đàn ................
KHÔNG CÓ CÁI HÈN NÀO BẰNG CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CỬA MIỆNG
Cám ơn bài viết của huynh!... nào vô đề tài chính đi....Hahaha....TB cứ đọc vòng vòng như thế này....nghe ê càn qúa huynh ơi...ở đây TB đều kính nể các thầy....chuyện thầy có lỗi thì bề trên soi xét...chứ TB không dám...dù sao học được một chữ của các thầy Tb đều trân qúi.ở đây chỉ là góp ý cho nhau...chứ có ai vào đánh võ mồm...dù cho là vô hình TB cũng rất sợ ngòi bút cũng lợi hại lắm...một câu nói nhiều khi cũng đau nhói tim gan...
"chẳng qua trong thời gian chờ đợi chuyến bây về BO ..nên tôi có thời gian rãnh chút tâm sự cùng các bạn mà thôi "
chờ đợi chuyến bây về BO . BO....là đi đâu....BIA.....ÔM ???? đầ̀u óc TB đen tối qúa...hahaha.
Bạn Cao Phi mến!
Tôi rất quý sự nhiệt tình của bạn, lại càng trọng 31 năm tu luyện và 15 năm sưu tầm tất cả các loại ngải nghệ mà bạn rất tự hào giới thiệu với mọi người. Bởi vì, kiến thức huyền môn của tôi quá mỏng, kiến thức về ngải nghệ không nhiều, cũng toàn là đi học mót góp nhặt từ nhiều nguồn, nhiều chỗ. Và tôi cũng không có sách vở được thầy tổ lưu truyền như bạn. Có chăng chỉ là hồi ức, đến một lúc nào đó cũng sẽ quên sạch sẽ …
Chính vì sự nhiệt tình của bạn mà tôi muốn tham gia vào topic này cho thêm phần sôi động, cũng là giúp mọi người có cái nhìn khách quan tổng quát hơn về cái gọi là “thế giới bùa ngải” giữa cuộc đời “thị thị phi phi” này . Trong topic, bạn đưa ra kiến thức của bạn về nên tôi cũng muốn trình bày cái hiểu của tôi. Mục đích chính là để mọi người cùng tham khảo và góp ý thêm cho hoàn chỉnh.
Xin đừng nói rằng mỗi người có một sở học riêng không ai giống ai nên việc trình bày khác nhau là lẽ dĩ nhiên. Đạo học vốn mênh mông, đạo thuật vốn diệu dụng nhưng sinh từ một gốc mà ra, không có sự phân biệt. Khi muốn viết về hai vấn đề này, xin hãy cân nhắc kỹ từng dòng rồi hãy viết, kẻo không sẽ phạm giới ngữ hay bị phạm tội mị chúng. Người biết tu luyện, không ai là không hiểu cái QUẢ phải trả cho điều đó.
Bạn CP à!
Dù DĐ là ảo, nhưng chuyện tu tập là thật. Những điều đưa lên công khai phải là chân giá trị của HỌC và THUẬT. Tức là bản thân phải trải qua rồi mới dám truyền đạt cho mọi người. Hơn nữa, không phải cái gì cũng đem ra công khai được…
Hy vọng bạn và bạn khác đọc kỹ lại những gì tôi viết bằng thái độ khách quan của một người có công phu hàm dưỡng 31 năm, một người có kiến văn về ngải nghệ …
Cũng rất mong bạn cống hiến thêm nhiều tư liệu quý cho mọi người để giúp mọi người thoát khỏi cái cảnh “ma đạo hoàng dương hãm hại rất nhiều anh chị em…”
Thân ái!
Thân chào bạn Cao Phi,
Đọc qua các bài viết của bạn ,tôi thấy bạn rất uyên bác về Huyền học. Thế tuy nhiên có nhiều Đoạn của các Bài không được ăn khớp theo tiến trình của nó :
Ví dụ có đoạn Bạn viết rất khiêm tốn:
"Đây là bài viếc về sự thật , trong bài tôi công nhận đả có đụng chạm đến nhiều Huynh tỉ mong các chư vị bỏ qua cho, cao-phi không cố tình mà chỉ nói lên sự bất công mà bản thân tôi từng trãi mà thôi .. mong chư vị cao tăng bỏ qua cho .."
Rồi ở các Bài sau Bạn lại phủ định nó :
"các thầy vô tư mà làm mưa làm gió ...........nói thì nhiều, nhưng chả làm được cái đách sự gì cả hảy nhìn lại gia đình mình mà tu tâm tích phước cho bá tánh được nhờ .."
Về Kinh nghiệm tu học Bạn tâm sự :
"Sự thật đối với chúng ta lúc nào củng phủ phàn thời gian trước cao-phi tôi dùng xuốt 7 năm thời gian tu luyện , với sự chỉ dẩn và giám sát cùng nhiều cao tăng . chân thật có, giã dối có, đạo đức giã có ../ làm tiền có .. với hàng ngàn chử bùa của các đại môn phái hàng vạn câu kinh A DI ĐÀ .cách này cách nọ , nói ra nói vào , với hàng ngìn câu an ũi giã tạo đả đưa đẩy Cao-phi tôi đến con đường có thể nói là tuyệt vọng"
Sau đó thì :
"phép thuật học vấn chẳng hơn ai... nhưng tôi đả trải qua 31 năm tu luyện..... 15 năm sưu tìm tất cả các loại ngải và rất mãng nguyện nhửng gì mình đả có"
Hai thời gian trên thấy không được ăn khớp lắm !Có lẽ 37 năm mà chắc Bạn viết thiếu số 3 !
Ở đây cho dù không có Cao Tăng hay các Bậc Tiền Bối đi chăng nữa ,bạn cũng nên cẩn Ngôn! Nhân Quả khó lường trong Ý niệm .
ChânHuyền
Các Huynh, Tỉ Mến,
NN nghĩ là chỉ hiểu lầm với nhau thôi. Không có gì đâu. Đều là người trong Đạo với nhau thôi, vã lại huynh TADN và huynh CP cũng đều có lòng giúp đở cho những bạn sơ cơ biết thêm về thế giới vô hình mà thôi. NN thấy cả 2 huynh ai cũng rất là tốt. Nếu có giận thì giận NN nha. NN cũng xin những huynh, tỉ khác cũng đừng đưa thêm gì nữa để kích thêm nữa. Làm vậy làm gì? Tất cả đều là ảo giác mà thôi. Bây giờ có duyên thì gặp nhau, chỉ tíc tắc tới biết đâu mình sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa.
NN xin lấy rượu “Nữ Nhi Hồng” kính 2 huynh nhé. :-)
Thôi trở về chuyện về “Thế Giới Vô Hình” cho vui. NN không biết huynh TADN có nghiên cứu gì về Vạn Pháp Quy Tông hay không, và huynh CP có nói là vì gian nan tìm kiếm tu tập về Vạn Pháp Quy Tông, huynh cuối cùng đã tìm được Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn của các cụ để mà tìm hiểu tu tập về Vạn Pháp Quy Tông. Không biết, huynh đã triệu thỉnh được Lục Đinh, Lục Giáp, Thập Nhị Thiên Nữ, và 3 vị Đại Tướng Quân hay chưa?
Không biết huynh nghĩ gì về cái ấn của Lục Đinh, Lục Giáp? Theo như NN được biết thì huynh CP post hình lên có quyễn sách hình như là Tăng Bổ Vạn Pháp Quy Tông. Quyễn sách này có bán rất nhiều ở bên Đài Loan. NN thấy thật sự thì quyễn sách Vạn Pháp Quy Tông có thể được trích ra từ những kinh điển của Mao Sơn phái. Nếu NN đoán không lầm thì trong Mao Sơn Phái có loại kinh điển chuyên nói về cách hành binh trong quân sự của các vị tướng nổi tiếng thời xưa như Khổng Minh Gia Cát Lượng, Trương Lương. Mà những thuật hành binh này đặc biệt là có liên quan đến Thế Giới Vô Hình.
NN thấy nhiều người nói là không thể nào tập luyện được theo Vạn Pháp Quy Tông vì nói có cái gì đó. Không biết huynh CP nghĩ thế nào, chứ NN thấy là, nếu NN đoán không lầm thì ấn triện trong Vạn Pháp Quy Tông về Lục Đinh, Lục Giáp hoàn toàn không đúng. Và nếu thật sự mà ấn triện đúng đi chăng nữa, nếu không phải là người tu tập trong huyền môn, nếu triệu thỉnh Lục Đinh, Lục Giáp lên mà không biết khống chế là chết dễ như chơi.
Theo NN được biết Lục Đinh, Lục Giáp rất là hung dữ. Khủng khiếp lắm. Theo NN được biết hồi xưa, những tay đạo sĩ non tay ấn không bao giờ dám triệu thỉnh Lục Đinh, Lục Giáp lên để sai khiển đâu. Và các Lục Đinh, Lục Giáp trong tay có hàng tỉ quỉ binh, khi xuất hiện ông thầy phải biết cách “quản thúc” bằng không thì ông thầy cũng phải lãnh đòn. Không biết huynh có gặp sự kiện này không?
Hồi xưa, muốn triệu thỉnh Lục Đinh, Lục Giáp thì phải có đàn pháp. Không phải đơn giản đâu. Trong Vạn Pháp Quy Tông thì làm gì chỉ dẫn rõ ràng cách lập đàn pháp, và còn nhiều thứ lắm. Nếu không chuẩn bị kỷ càng, chỉ cần sơ hở chút xíu thôi là chết với họ đó. NN thấy Lục Đinh, Lục Giáp không phải là “thần” như người ta thường hay nói đâu. Tất cả điều là “quỉ” dữ thứ thiệt đó. Họ có thế giới riêng của họ. Khi triệu thỉnh thì họ sẽ đến. Mỗi lần đi là cả một “sư đoàn” hùng hậu. Vị vậy mà Sơn Thần, Thổ Địa thấy họ là “khiếp viá” đó. Và cũng vì vậy mà một khi cầm ấn của Lục Đinh, Lục Giáp chiếu lên thì Sơn Thần, Thổ Địa phải gấp gập trình diện.
Vài hàng góp vui cho không khí bớt “nóng” và cũng mong huynh CP nếu có nghiên cứu về Vạn Pháp Quy Tông thì xin chỉ giáo thêm.
Thân
NN
Bạn Nhật Nguyệt mến!
Những điều bạn nói giờ đây chỉ còn trong truyện Phong Thần và những phim thần thoại mà thôi.
Thật ra, trước đây tôi cũng có dùng mấy đạo phù Lục Đinh Lục Giáp để chữa bệnh, trấn nhà. Một số đạo phù như Lục Địa Thần Hành dùng để đi bộ cho nhanh tôi có sưu tầm nhưng chưa hề luyện và dùng (có xe đạp, rồi sau này là Honda chạy nhanh hơn đi bộ nhiều).
Khi đọc vạn pháp quy tông, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hực hiện một bí pháp nào trong đó, bởi lẽ... nó xưa rồi, không còn phù hợp với ngày nay.
Ta nên tìm con đường đích thực cho mình hơn là mê man với những chuyện mà bản thân mình cũng không tin là thật.
Tài phép cỡ nào rồi cũng bệnh hoạn, già nua và... xuống lỗ. Tôi chưa xuống lỗ nhưng bệnh hoạn già nua đã có rồi. Bạn và mọi người cũng vậy thôi...
Hãy lo kiếm tiền mua vé về Tây Phương, không đủ tiền thì mua vé đi về trời cũng được.
Huynh TADN Mến,
Huynh nói đúng lắm. Thật sự, những cái pháp này xưa lắm rồi. Vã lại tập luyện cũng rất là cầu kỳ. Nội luyện về Lục Đinh, Lục Giáp để khiển cũng phải luyện liên tục đến 60 ngày mới xong. Luyện kiểu này thời bây giờ còn phải đi làm kiếm tiền để sinh sống thì không thể nào luyện nổi. NN thấy huynh CP có nhắc đến Vạn Pháp Quy Tông nên đưa ra vấn đề để học hỏi thêm, và cũng như để nhớ lại các cụ hồi xưa rất là hay.
Và thật ra, tuy rằng tu tập về Lục Đinh, Lục Giáp bây giờ bên Á Châu mình không còn nữa, nhưng bên thế giới Tây Phương cũng có rất nhiều tay phù thuỷ cũng đang nghiên cứu và ứng dụng những loại quỉ vương như thế này. Thời xưa, phần lớn những vị quân sư nổi tiếng như Khổng Minh Gia Cát Lượng, hay Trương Lương dùng những phương pháp này để đánh giặc, giữ nước. Về Tây Phương, NN cũng biết có nhiều ông cũng khoái khám phá thế giới vô hình lắm, khi kêu gọi họ lên, không kỹ, không đủ lực thành ra thỉnh lên thì được, mà muốn “tống khứ” thì không thể nào được. Cũng giống như trong Vạn Pháp Qui Tông có nhắc đến về Thập Nhị Thiên Nữ, có vị thỉnh ở đến “hơn nữa ngày” mới “chịu lui” là như vậy đó. Cũng vui lắm, những cũng rùng rợn lắm. Ở bên Tây Phương này, NN có quen và cũng có khuyên họ không nên “thân cận” với quỉ nhiều quá, có ông không chịu nghe, giống như bị ma quỉ nó khiển hay sao đó, bị “ghiền”, cứ kêu tụi nó lên hoài, cuối cùng, vì cái sự “thân cận” và không biết cách giữ mình, cho nên có người đã bị vướng khí “âm hàn”, chừng khoảng thời gian phát ra bệnh lạ, hay bị ung thư cấp tính nên chết rất lẹ. Ghê lắm.
Huynh TADN bây giờ tu tập theo Phật rồi, vậy trong lúc tu tập đế dẫn đến Tánh Không, có gì vui, hay hay mong huynh chia sẻ cho NN và các huynh, tỉ ở đây.
Thân
NN
p.s.: NN cũng tu theo Phật giống huynh thôi, nhưng có lẽ có được Trời Phật cho thấy thêm, nên được biết đến các ông bà Lục Đinh, Lục Giáp.
Huynh Cao Phi ơi!...huynh viết nhiều qúa....mà TB chưa nghiên cứu được cái gì hết?????
huynh còn hẹn TB ở NEW GÍO nữa...chắc gío thiệt....
Gom lại ý chánh của huynh nè:
Nổi lòng tầm sư..........
BỨC XÚC CHUYỆN THẦY BÀ.............................................. ......................................CÁI NÀY HƠI NHIỀU CHO DÀI CHÚT
ẤNTRẦM HƯƠNG...................THEO TUỔI CỦA MÌNH............................................ ....................
31năm tu luyện.......................................... ....................................
15 NĂM SƯU TẦM NGÀI NGHỆ........................
GIỚI THIỆU CÁC QUYỂN SÁCH ....................................
ĐƯỢC THÙNG SÁCH NẶNG KHỎAN 34KG........CÁI NÀY HƠI NẶNG
TIẾP THEO GIỚI THIỆU VPQT.............................................. .................................
ĐI UỐNG TRÀ .................................................. ...SẼ TIẾP???????????
Bạn votrunghieu79 edit lại bài đi. Bạn chưa đủ tư cách để " góp ý " theo cách phán xét như vậy đâu.Trích dẫn:
Đệ có vài dòng góp ý nhé.Huynh TMDN và huynh cao phi đệ thấy ai cũng là bậc thầy cả,ai cũng có sở trường và cách tu tập riêng.Theo đệ đã đọc thì mong rằng tmdn đừng có mà tranh luận với huynh cao phi nữa,theo đệ nghĩ đây là topic sự thật về thế giới tâm linh mà huynh tmdn ko giúp được gì mà còn chỉ trích nếu huynh cảm thấy thua huynh caophi thì mời huynh lập một chủ đề nói về sự học của mình đi.Còn huynh chanhuyen nhé bắt lỗi người thì nên xét cho kỹ nhé.Theo đệ nghĩ huynh va tmdn có quen nhau hay sao đấy mà rất hợp ý,trên dđ là nơi thảo luận ai đã đặt ra một chủ đề nào đó mình cần tôn trọng,nếu cảm thấy ko thích thì đừng nên đọc rồi nảy sinh bất đồng ý kiến.Vài lời góp vui,đọc hoài ko viết gì cũng buồn,xin chào.Cầu cho các thầy luôn bình an.
xin lỗi huynh tỷ vì lý do riêng ... huynh tôi không muốn tôi đăng bản tin về huynh
thật xin lổi các bạn...............