cám ơn lovetamlinh nhiều nhiều,đọc bài cũa bạn đã quá ):
Printable View
cám ơn lovetamlinh nhiều nhiều,đọc bài cũa bạn đã quá ):
Chào bạn LTL,
Bạn nói đúng, nhưng mình xin làm rõ thêm chút nữa. "Vạn vật" kia chỉ là ảo, vì nó sẽ không bao giờ trường tồn mãi mãi, nó xoay chuyển theo vòng tròn luân hồi, tự sinh => tự diệt => tự sinh ...
Trong 5 cõi (từ thấp đến cao: súc sanh, địa ngục, atula, người, trời ... "ngũ dục"), thì cõi nước Phật ở ngoài 5 cõi này.
Thân
bài viết hay quá ! xin chân thành cảm ơn tác giả và mọi người
Tin vui cho những ai từng hoài cảm về Nhà vua Quang Trung -Vị Anh hùng áo vải - vị Vua cho bao câu chuyện tìm mộ huyền bí mà chưa thành
Nhà ngọai cảm Nguyễn Đức Long người Hà nội –sinh năm khỏang 1976 trong thời gian tìm kiếm mộ tại Nghệ an Hà tĩnh cùng dòng họ Hồ ĐÃ TÌM RA MỘ Vua Quang Trung và Thái tử vào giờ thìn ngày 24-08-kỷ sửu AL-12-10-2009 DL. Mộ Vua Quang Trung trên núi QUYẾT –TPVinh Nghệ an sau đền thờ Quang trung , mộ vẫn còn nguyên vẹn thành quách , chôn sâu 19 m , Vua Quang Trung vẫn đội mũ , dung mạo oai phong hơn trên tượng . Mộ Thái tử chôn sâu 9.7m trên núi đại HUỆ -Nam đàn NGHỆ an ngựơc phía mộ Bà Hòang Thi Loan ( Thân sinh Bác Hồ ) . ĐiỀu kỳ diệu là nhà Vua đã báo mông cho ba người : cháu trai nhiều đời là anh QUANG -Xuân an Nghi xuân Hà tĩnh , cháu dâu tại vùng quảng bình quảng trị , và NHÀ NGỌAI CẢM ĐỨC LONG khi đựơc hẹn là đúng giờ thìn-12-10-2009DL , ăn mặc sang trọng lịch sự nhà vua sẽ cho thấy mộ , khi mọi người đúng trước bàn thờ Vua Quang Trung làm lễ , mở ba tấm sơ đồ họa theo giấc mơ của ba người thì lạ lùng thay ba bản đồ đó giống y nhau và THÌ LÚC ĐÓ bức tượng Vua đã chảy nước mắt .
Trên núi Đại huệ 2 cụ rùa xuất hiện khỏang 26/9/2009 nặng trên 15 kg ( xem báo dân trí về hai cụ rùa núi đại huệ )
. Thực ra trên đỉnh núi Đại huệ có giếng trong vắt , có am thờ tự THÁI TỬ , trong đó chỉ có tôn ảnh Đức PHẬT BẰNG VẢI và ảnh thái tử hơi nhỏ hơn , CÓ ao đã trồng một ít sen , trên mộ thái tử có hòn đá , dưới hòn đá có con rắn , người cắt cỏ thỉnh thoảng lại thấy rắn đi vào miếu thờ . CÓ BÀN CỜ TIÊN , PHONG CẢNH LÀM CHO AI CÓ TÂM HỒN NHẬY CẢM RẤT THÍCH
Nếu đây là tin đúng thì quả là phúc đức cho con cháu nước Nam ta!
Đức Vua anh minh lỗi lạc của chúng ta đã trở về
Thông tin mà tôi đã đăng là chính xác . Mẹ tôi là người duy nhất họ Hà đi trong đoàn họ Hồ và nhà ngoại cảm Đức Long . Tôi có lẽ cũng như một số người rất mong mỏi phải có những gì xứng đáng với lịch sử , nên thông tin này là rất đáng trân trọng . Khoảng tuần nữa sẽ có đĩa DVD về sự kiện này . Lúc lên diễn đàn trong WEB là free , thì phần đa là người viết mong mỏi làm con kiến góp chút gì đó cho đời mà thôi , chứ đem tin vịt nói dối thì là điều cấm kỵ trong đạo Phật
Cám ơn bản tin rất nhanh của bạn HOASIM.
Những thông tin do bạn cung cấp chắc chắn sẽ hài lòng hàng triệu nguời, và sẽ có giá trị lịch sử lâu dài.
Chúc bạn và gia đình bình an, vạn sự như ý.
Núi Quyết- nơi có đền thờ Đức Vua đã là nơi quen thuộc với chúng tôi từ lúc còn là học sinh phổ thông. Trên đó, đền thờ Ngài đã được xây dựng lại rộng rãi và chắc chắn. Đền thời Ngài trên đỉnh núi Quyết với độ cao khoảng 200m đã từ lâu là địa danh hành hương của bao người con đất Việt.
Dãy núi Đại Huệ, trên đỉnh là đền Đại Tuệ- nơi thờ Ngài cũng là một địa danh thân thuộc của tôi- từ ngày còn bé đang ở quê với bà nội tại xã Nam Thanh, chiều chiều tôi thường ra ngõ nhìn sang cánh đồng và hút cùng tầm mắt là dãy núi cao kéo dài từ Bắc xuống tận rú Mượu. Lớn lên, tôi cũng chỉ biết rằng, đó là một trong những nơi mà Hoàng Đế đã thân chinh tuyển lựa và tập luyện cho binh lính trước khi ra Thăng Long đánh đuổi quân Thanh.
Hiểu biết hơn, tôi đã từng được nghe nhiều câu chuyện về vị Vua anh hùng của dân tộc nhưng mồ mả lại bị Nguyễn ánh quật lên rồi làm các thuật tâm linh với hi vọng làm tan đi linh hồn của Ngài để trả thù. Tôi cũng từng trộm nghĩ: phải chăng các vị tướng lĩnh cận thần của Ngài lại sơ suất đến thế, an táng cho Ngài tại những địa điểm mà kẻ thù dễ dàng tìm ra đến vậy ư? Là vị Vua anh minh, dù bị xuất huyết não nhưng Ngài vẫn đủ tỉnh táo đến những giây phút cuối cùng dặn lại binh tướng: "không lo xây dựng kinh thành (Phượng Hoàng Trung Đô) tìm kế chống giặc thì tất cả chết không có đất chôn đâu .." lại không học tập Đức Thánh Trần về việc hậu sự cho mình hay sao? ... Cũng có lúc nghe tin Ngài nhập vào một cô đồng, bà cốt nào đấy- thậm chí còn có tin Ngài nhập vào một cô sinh viên ĐH KHXH và Nhân văn và nói chuyện rất hùng hồn về thế sự (thậm chí cả chuyện giải toả đường Khuất Duy Tiến nữa cơ) từ năm 2001, 2002...thì tôi lại có niềm tin rằng: người ta chưa thể động chạm đến thi hài của Người!
Nhưng giờ đây, những thông tin trên được làm sáng tỏ sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất, đầy đủ nhất những khúc mắc hàng thế kỷ qua của những người con đất Việt. Tìm được lăng mộ Ngài và Thái Tử để cho hậu thế có thể hương khói trên chính mảnh đất quê hương Ngài, đó cũng là cái Phúc lớn của dân tộc ta.
Anh linh Đức Hoàng Đế Quang Trung bất diệt!
Tôi lại chợt nhớ đến câu chuyện "Phượng Hoàng!" của một độc giả người TP Vinh- Nghệ An post lên diễn đàn này và một số diễn đàn tâm linh khác. Phải chăng, giấc mộng của chàng trai ấy giờ đã thành kết quả hôm nay?
Cuộc sống tâm linh thật diệu kỳ!
Thời khắc hiển linh lịch sử đó , những người chứng kiến đều trào dâng cảm giác rất mãnh liệt . Mẹ tôi đã 73 tuổi , thế mà khi xong việc về đến nhà liền gọi điện ngay cho tôi , xong sang nhà hàng xóm báo tin luôn . Mẹ nói cảm giác đó nó lan tỏa , dâng trào không tả được . Riêng nhà ngoại cảm Đức Long khi soi mộ Vua Quang Trung xong , di chuyển đến núi Đại Huệ , cũng không kìm nén được phải nghĩ ngay là phải gọi điện chia sẽ thông tin ngay . Vì thế nên tôi làm sao dữ được thông tin về sự kiện lớn như thế nên phải post ngay lên đây , vậy thôi
Còn bạn gần núi Quyết cần gì phải về , bạn chỉ cần gọi điện , chát messenger , nhắn tin cho người nhà mang hoa Huệ ta , hay hoa Ly (Huệ tây ) có hương thơm thành kính dâng lên đền thờ Vua Quang Trung ở núi Quyết , sau đó hỏi chuyện những người phu trách ở đó sẽ ra ngay chuyện mà
-----------------
Chào HOASIM , em là một con dân của đất Bình Định , mảnh đất của phong trào Tây Sơn " áo vải cờ đào" ... có chút tự hào là con cháu của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ... người anh hùng " chỉ một trận đánh chơi , làm tan 20 vạn quân Thanh.." .... em chờ đĩa DVD về sự kiện này lắm.... HOA SIM có thể post lên trên diển đàn này được chưa ạ?!
các bạn có thể chỉ đường đến Núi Quyết không? ví dụ đi từ sân bay Vinh
Bạn thân mến 6-11-2009 tôi sẽ gặp mẹ tôi tại số 1 đổng tác kim liên hà nội , lúc đó bà mới đĩa cho tôi , mà tôi cũng không rành ba vụ coppy đĩa lên DĐ , ai biết thì chỉ giúp với . Đĩa có mấy ngày rồi ở TP Vinh ấy . Thông cảm chịu khó chờ tý nhé
Từ sân bay bạn có thể thấy núi Quyết: nhìn về phía Nam bạn sẽ thấy một lá cờ tổ quốc cắm trên đỉnh núi Quyết.
Ra khỏi sân bay bạn cứ theo đường đại lộ thẳng tắp mà đi, không rẽ ngã nào cho tới khi gặp một bùng binh (ngã 5-6 gì đó) chắn ngang thì bạn rẽ theo đường hơi chếch về bên phải (xin lỗi, dù là người Vinh nhưng tôi không nhớ nổi tên con đường đó)-hoặc bạn cứ dừng lại hỏi đường xuống khách sạn Phương đông. Con đường này đi ngang qua quảng trường Hồ Chí Minh. Bạn đi theo đường này sẽ gặp KS Phương Đông tại ngã 3 đường và rẽ trái theo QL 1A. Bạn đi theo QL 1A này khoảng 3 km và hỏi người dân, họ sẽ chỉ cho bạn đường đi vào chân núi Quyết.
Chúc bạn may mắn và thành công!
Bạn ơi, ở Bình Định có nhiều người biết tin này chưa?
Đây là chuyện quan trọng quốc gia đại sự, lẽ nào các quan lớn của Bình Định chưa biết nhỉ. Chắc là đợi giám định ADN xong, khoảng 1 tháng nữa thì nhà nước sẽ chính thức thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
Chúng ta cùng chờ tin.
HS đã có đĩa lúc 16 h-25-10-09 nhưng không biết cách đưa lên , vào youtube lại quay ra , đúng là bà già quê , mọi người ai biết thì chỉ dẫn đơn giản để bà già còn biết mà mò nhé