anh admin vẫn không đưa clip video được.
Printable View
anh admin vẫn không đưa clip video được.
"....Trông ra nào thấy đâu nào.
Hương thừa thoang thoảng ra vào đâu đây..."
Thúy Kiều đang làm gì nhỉ.
Nếu đã đăng rồi xin đăng lại:
Ở hội chợ Lai xích (197..) các gian hàng các nước rầm rộ các máy móc thiết bị. Nhưng ở gian hàng Việt nam ngoài các hàng hóa thủ công còn có 1 gian hàng đặc biệt là có 3 con vẹt.
Một người vào hỏi:
-Giá con vẹt này bao nhiêu ?
Người phụ trách gian hàng nói;
- dạ thưa 300$ ạ
Người khách lại hỏi:
-Tại sao những 300$ ?
Người phụ trách trả lời:
-Vì nó biết nói tiếng người.
Người khách lại hỏi:
- còn con này bao nhiêu ?
Người phụ trách trả lời:
- dạ thưa 500$ ạ.
Người khách lại hỏi:
-Tại sao những 500$ ?
Người phụ trách trả lời:
-Vì nó biết nói tiếng người nà biết hót sáo
Người khách lại hỏi:
- còn con còn lại này bao nhiêu ?
Người phụ trách trả lời:
- dạ thưa 1000$ ạ.
Người khách lại hỏi:
-Tại sao những 1000$ ? đắt thế ? nó biết làm những gì
Người phụ trách trả lời:
-Dạ nó không biết làm gì
-Tại sao những 1000$ ? đắt thế ? mà lại nó không biết làm những gì ?
Người phụ trách trả lời:
-vì nó làm tổ trưởng 2 con vẹt kia.
Tôi xin kể câu chuyện hài có thật để các bạn thưởng thức.
Quê tôi là vùng chiêm trũng, hàng năm chịu ảnh hưởng của lũ sông Bôi, năm đó cũng mùa lũ về, khi lũ về các loại nghề đánh bắt cá, tôm thi nhau phát triển. quê tôi có nghề bắt tôm đồng, làng tôi có rất nhiều gia đình đánh, bắt tôm. Mùa lũ về nước lũ thường đục ngầu, bắt tôm rất dễ. có 2 gia đình bắt tôm cách xa nhau cùng đánh bắt trên 1 cánh đồng ngập lụt. 1 ông thi chăm lo, còn 1 ông chỉ rình vớt trộm đó của ông kia. Thế là cuộc sô sát xẩy ra. 1 ông vợ lái thuyền, 1 ông thì con trai 14 tuổi lái thuyền, 2 ông nhảy xuống nước dìm nhau, tức khí con trai 14 tuổi cũng nhảy xuông nước giúp bố dìm ông kia, dìm nhau được 1 lúc thì ông bố bơi vội lên thuyền, cậu con trai cũng theo bố lên thuyền và nói:
-2 bố con mình đánh nó no 1 bụng nước rồi còn gì mà bố không vui ?
ông bố hỏi:
- Mày đánh nó như thế nào?
Cậu con trái nói
-Con cư nhè chim nó con bóp, nó đau quá đạp con 1 cái.
Ông bố vội gào lên:
-Thôi chết rồi thảo nào tao cứ tưởng nó có 4 tay, hóa ra mày bóp chim bố rồi con ạ.
thì ra nước đục, dưới nước cậu con trai không phân biệt được đâu là bố đâu là đối thủ, cứ nhè chim mà bóp, lại bóp nhầm vào của bố
doc xong bun` cuoi vo bung hehehe
Có 1 ông quan xử kiện rất thông minh. Ở làng nọ có bà mất con gà bà ta chửi ngày chửi đêm. hôm đó quan đi qua thấy vậy hỏi ra mới biết bà ta mất con gà thế là mặt quan hầm hầm cho trói bà ta lại, tuyên bố rằng:
-Con gà chẳng đáng là bao, mà bà chửi nhiều thế mất an ninh trật tự, mất tình làng xóm láng riềng, nay ta đại diện chp pháp luật xử bà vì tội chửi nhiều, kể ra đánh đòn, nhưng thôi, ngươi là phụ nữ nên ta xử cho dân làng mỗi người tát ngươi 3 cái.
Sau khi dân làng tát xong quan bắt đúng thử phạm, không thể chối cãi được. ông quan đó tài thật.
Một anh đến nhà ông bố vợ tương lai, thấy bố vợ đang vót nan đan rổ, ông bố vợ cũng chưa đồng ý con gái mình lấy lấy anh ta, vào đến sân anh ta chào:
-Chào bố ! Bố hút điếu thuốc 3 số cho thơm mồm thơm miệng.
ông bố trả lời:
- Chào anh ! Nếu không có thuốc lá của anh chắc mồm tôi thối à.
Anh ta giận lắm, vào nói chuyện 1 lúc anh ta ra về, ra đén công anh ta sực nhớ quên cái mũ quay lại lấy, thấy cái mũ anh ta nói:
-May quá cái mũ đây rồi , xít thì mất'
Ông bố vợ giận lắm nói:
- Anh này hay nhỉ, tôi với bà nó ở đây làm sao mà mất được !
anh ta nói
-Tin thế nào được, 1m2 những 10 thằng ăn cắp.
anh ta lấy mũ đi ra cổng, gặp con chó xô ra cắn, anh ta đá con chó 1 cái và nói:
-Này này tao chấp cả nhà nhà mày
Có 1 anh di chợ mua cá, con cá quả (cá lóc) to, sau khi cân xong chị hàng cá bỏ con cá vào túi nilon, nhưng cá to và khỏe khi nó dẫy thì thủng túi, chị hàng cá lấy 2 lượt túi đưa cho anh ta bảo:
- Anh vạch ra để em cho vào'
anh ta tủm tỉm cười:
-Chị này hay nhỉ, giữa ban ngày ban mặt chị bảo tôi vạch ra, tôi xấu hổ chết
cả chợ cười ầm ĩ, chị hàng cá mới nói:
- Anh giống nhà em quá, lúc nào cũng tếu,
anh ta lại nói:
- Các ông các bà làm chứng nhé, tôi mới chị ta vừa quen nhau, không biết chị ta kiểm tra lúc nào mà bảo giống anh chồng của chị.
Một cầu thủ đá bóng rất giỏi, chuẩn bị kết nạp vào công đoàn. Thơ ký công đoàn đưa cho cậu ta 1 tấm ảnh Carmac, để cậu ta nhận biết các vị sáng lập ra chủ nghĩa xã hội, sáng hôm sau thơ ký công đoàn đến vỗ vai hỏi:
-Thế nào cậu biết người này không.
cậu cầu thủ ngắm nghía tấm ảnh 1 lúc rồi nói:
-Thằng cha này không biết đá ở đội nào em chưa gặp.
thơ ký công đoàn:
!.!. !.......! !
Nữ hoàng Anh rất đẹp, mọi người đều ca ngợi hết lời. Hôm đó nữ hoàng xuống kiểm tra 1 đơn vị hải quân ngoài đảo, Tầu thủy vừa cập bến đội quân danh dự trông thấy nữ hoàng vội vàng chuản bị chào, bỗng chỉ huy đơn vị dõng dạc hô:
-Tất cả đơn vị chú ý ! toàn thể đơn vị co chân trái bồng súng chào.
tất cả đơn vị đều làm the động lệnh của chỉ huy. Nữ hoàng cũng lấy làm lạ vì từ xưa đến nay nữ hoàng đi nhiều nước mà chưa có kiểu đội quân danh dự nào chào nữ hoàng lạ như thế này, bèn gọi cậu ta vào văn phòng hỏi, chẳng biết hỏi gì nhưng sau đó Khi Nữ hoàng ra về gọi viên chỉ huy lên và thưởng cho cậu ta 1 tuần phép về nhà với vợ.
Theo các bạn nữ hoàng hỏi gì ? và tại sao cậu chỉ huy lại được thưởng ?
Các Huynh Đệ à, nên cấp một TOPIC riêng cho Bác 470252 theo chủ đề cười - các thành viên sẽ chấm điểm, ví dụ (là ví dụ thôi):
Bài: Nữ Hoàng chấm 6
Bài: Carmac - 6
Bác còn ??
Bù lại Đối đáp nhanh: 7
Nhưng mất gà: - 6
Bác còn: +1 điểm
Cả ngày bác được 1 điểm, ở quê qui ra thóc là bao nhiêu bác nhỉ
Tất nhiên là bài sưu tầm sẽ không tham gia tính điểm.
Bài cúi đầu hơi rườm rà câu giờ 0 điểm
Kiếm cơm cũng vất vả, nhưng được cả lòng người...
Khà khà,
Mọi người cho ý kiến hộ kẻo bác mà dỗi thì cả site buồn tênh
Kìa mọi người, cho điểm cao hơn nữa kẻo bác chỉ sống bằng điểm ví dụ của viong này thì tội quá
Thương thay!