A di đà phật...ttv cũng mệt mỏi cái trò tranh luận vô ích rồi.
A di đà phật...ttv cũng mệt mỏi cái trò tranh luận vô ích rồi.
Hi bạn!
Mình không phải là họ nên không so sánh được. Mà chính bản thân hai vị đó chắc gì đã có thể tự so sánh bản thân họ với nhau!
Đừng nên chấp tụi nó, vì tụi nó đông và bất trị.
Con quỷ cái.. đi chung với con quỷ đực..đâm ra loạn cả cái Website này!
Vấn đề rất đơn giản ông bạn à.....đại đức thì dù có bị chửi thế nào củng hì cười rồi tiếp tục công việc hướng đạo của họ....còn vị thầy pháp thì ko cười với bạn đâu nhé...và luôn chứng tỏ họ luôn tồn tại...trong vô hình...:rose:
đó chỉ là 1 trong những cách nhìn mình học dc của những vị có chút thành tựu...
chào bạn KKK
không có ai gọi là bày đàn ở đây cả...nếu chịu bình tâm suy nghĩ....thế giới bùa ngãi...đã hết chỗ đứng trong thế giới vô hình rùi...nên đã có nhiều ng học phật thì chúng ta phải mừng chứ....thảo luận đương nhiên mỗi ng mỗi ý...nhưng tui chỉ hi vọng ....thảo luận trong hòa bình dưới 1 mái nhà của Phật....thế thôi VP à....84000 pháp lận mà.............tôi hy vọng tìm dc con đường của mình trong những cái suy luận mới mẻ hữu ích của các vị.....:wave:
Topic này toàn chuyện tào lao, mang cái ngu si tà kiến của người khác ra mà bàn luận, đào sâu hố ngăn cách chia rẽ giữa tiểu thừa và đại thừa mà chẳng biết được cái gì là trí huệ chân thật, chả được ích lợi gì cho mọi người học hỏi.
Ai ngon nói tui nghe Thiền tông và Mật Tông thuộc tiểu thừa hay đại thừa? Nói trước ai nói Mật tông là mật thừa thì tui khinh đó.
Còn cu vothuong cứ mang cái giọng hù thiên hạ thầy pháp này nọ, rảnh quá đi kiếm cái gì làm để có ích cho gia đình và xã hội đi cu, tuổi cũng đã lớn mà sao cái đầu cứ không chịu lớn vậy?
"Thầy" vothuong giỏi thì làm tui đau bụng thử cái coi, không thì pm inbox tui cho cái địa chỉ nhà, mời "thầy" lẫn 30 ngàn binh của thầy qua chơi, ko nữa thì kiếm quán cafe nào thử phép lên người tui nè, thoải mái, mời mọi người tới coi cho đông vui.
Còn bà HTL sao ko trả lời coi dùng cái gì hay con mắt nào của bạn nhận ra chân tướng thật của 1 người vậy, còn ko thì làm ơn đừng ra vẻ nguy hiểm nữa được ko? Tiếng việt ko rành thì đừng viết và đừng lấy nick bằng tiếng việt mà làm nhục ngôn ngữ của người Việt Nam, viết bằng tiếng Anh đi, bảo đảm ai cũng đọc được, trình độ dân trí người VN cao hơn xưa nhiều rồi, hay trình độ Anh văn của bạn cũng cỡ cỡ như trình độ tiếng Việt bạn đang có? Cho bạn biết ở VN muốn đi quét rác ngoài đường phải có bằng học hết lớp 12 đó.
Không muốn nói mà cứ tào lao miết bực lắm tui mới lên tiếng đó.
Hihi, thì ông cứ nói luôn từ đầu đi, hỏi tui chi:)
Tui cũng không có dùng những ngôn ngữ để chửi nhau, tui chỉ nói rất thẳng thắn vì đó là cách để tui góp phần cho diễn đàn, góp phần bảo vệ Phật pháp.
Nếu nói chửi nhau, tui nghĩ các bạn bè trong diễn đàn đều nhìn ra được những ai thường hay chửi nhau mà! Nhiều vô số, đầy trong các topic đó thôi.
Nhưng dù là thầy bùa thầy pháp hay là bồ tát cũng vậy: nếu hành sự rõ ràng thì người khác đâu có ý kiến, phải không nè?
Nói như ông thì nếu biết tay đó thầy pháp rồi thì im luôn để cho hắn muốn làm gì làm, vậy còn đâu là đạo lí đây?
Hay ngoài xã hội, biết người đó là ăn cướp thì ráng im để cho hắn đi cướp tiếp, báo công an chi?
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã nhắc nhở! Tui không có chút xíu bản lĩnh hay quen biết với các cao nhân gì, nhưng tui cũng biết luật nhân quả. Quả tới thì Phật cũng không tránh khỏi mà; không có chuyện một tay thầy pháp hay một thiên ma mà nào đó có quyền thay đổi đâu heng!
Chúc bạn an lạc!
Sao bà HTL này toàn bye và raaz mà cứ thấy lẩn quẩn ở web này hoài vậy ta, nói năng thì ngọng nghịu chẳng ai hiểu bả muốn nói cái gì, cứ vô tư làm nhục văn hóa việt vì đã có vài con sen vuốt đuôi tự nguyện dịch ra cho người khác đọc. Tui khinh.
Tui hỏi thì trả lời thẳng vấn đề đi, vòng vo tránh né làm cái giống gì, biết tui ra sao không mà phán tui này nọ? Ngon thì diễn tả tui ra sao thử coi. Tóc tai, hình dáng, tuổi tác tui ra sao? Tào lao mà mở miệng ra là chánh pháp. Với tui pháp chẳng có chánh tà, chánh hay tà là do người dụng pháp như thế nào thôi.
Chư Phật thì ko chấp nhưng hộ pháp thì chẳng tha, nên nhớ như vậy đi.
Cũng nói thêm là tui chẳng tu tập gì hết nhưng đố bà HTL với thằng vothuong làm gì được tui. Thằng vothuong đâu, ngon gửi 30 ngàn âm binh tưởng tượng của mày qua đây. Mua thần bán thánh, mê tín dị đoan, tào lao mà la cho lớn thì cũng có ngày mày bị còng đầu à. Trình nổ của mày còn thua xa mấy vị tiền bối, nhìn gương của chị 5 với thầy chân voi kìa thằng cu. Nói ít mày nên hiểu nhiều đó!
Thien Hue = NCHK=1
Hiểu pa này muốn nói gì chết liền đó. NCHK là cái gì vậy trời? Là nguoiconhukhong hả? Lạy hồn, lầm to rồi pa, nhìn lại ngày tui tham gia diễn đàn này đi, đây chỉ là nick thứ 2 của tui, nick kia reg còn lâu hơn nữa. Ôi tui nhớ thời hoàng kim của diễn đàn này quá, các cao nhân đã ra đi hết vì càng ngày bọn tào lao càng nhiều làm tan nát sân chơi tâm linh bổ ích này. Chỉ còn lại những topic cũ của Thanhpali, minhthong, khaiphamkhac, duonghoainam, hạ sư hùng sơn, hưng phodecton, lamphong, ê tê hắc ma ni hồng, vampire v.vvv để lại những tâm sự đầy những lời tiếc nuối. Cũng may mà tui còn giữ liên lạc nên biết vài anh em huynh đệ có tạo blog riêng hay yahoo nên vào đó tâm sự trao đổi kinh nghiệm với nhau còn thoải mái hơn lên đây gân cổ đóng vai hộ pháp cho newbie. Tui thiệt là nhớ quá đi.
Bb bé. Hộ pháp có nhiều vị, phẫn nộ là tui.
lướt từ 1=>5... mệt quá...tốt nhất,k tranh luận j nhiều....... mất hết 2tieng cuoc doi...........:D
Móa, không nóng với con này không được, biến mẹ mày đi cho sạch diễn đàn. Mod có ban nick tui cũng mặc kệ, chán cái dđ này vì những đứa như vầy rồi, nói người ta ngã mạn mà nó còn bá đạo hơn. May cho nó là chẳng còn 1 ai kể trên còn lưu luyến d đ này, không thì 1 người trong số người trên cũng có thể khiến nó câm họng mà quỳ xuống lạy tạ ơn khai thị.
Lúc đầu thấy nó bị sỉ vả cũng tội nghiệp nhưng giờ thấy đáng đời nó và cái nó gọi là chánh pháp trên mây của nó rồi.
Thì cứ theo cái chánh pháp của mày đi, rồi ngược lại mày và thằng vothuong làm gì được tao? Xin lỗi mọi người vì lời lẽ không êm tai của mình, nhưng với hạng bá đạo thì phải vậy. Bye nhiều lần rồi sao không thấy đi vậy?