bác nào ở TP biết quán "trà đạo" nào hay hay, giới thiệu lên cho mọi người biết, rồi
Xí quên, nảy giờ giới thiệu về quán mà tiêu đề Cafe Snow- ở đấy có trà sửa đủ hương vị, quý vị nào đi ngang buổi trưa cần trốn nắng,thì lý tưởng lắm,có thể ngả lưng đánh một giấc, Khi Off có thể tự trang bị thức ăn,hoặc nhờ quán nấu " dùm " hic, chủ quán rất nhiệt tình mời chư huynh đệ đạo hữu đến off sẵn tiện nghiên kíu về phong thủy cũng như nghe kể chuyện linh ứng ( thật 100% ) về Thánh Ganesha mà chủ quán có duyên đọc được ,sưu tầm từ TGVH, hiện đang thờ tại Snow quán...quán sinh hoạt từ sáng đến tận khuya, ( vậy mà tháng nào cũng lổ gần 30 chai...huhuhu )...cung thỉnh chư huynh đệ ghé tệ quán một lần,nếu buổi tối khoản 20 giờ các bạn sẽ được nghe giọng hát thánh thót quyến rũ giọng cao ( tương đương 90% = Thái Thanh )...hic hic , bàn chuyện đạo giải lao bằng vài ca khúc chắc có thể được mà phải không ??? hic nếu có gì sai vui lòng bỏ qua nhé...