Thế là bể hết mánh hả cụ hix
Printable View
Cha nội 2 râu làm như là hiểu biết dử. Giỏi thì pót clip biểu diễn của ông lên tui coi cái.
khakhakhakha :silly: :silly: :silly:
Nhìn cái nick mới chát...............
Có cần phải zậy hông chú ,pót xì cờ líp lên để làm cái gì ...........làm người nổi tiếng hả? xin lổi, tui không khoái.:it_wasnt_me:tui không có rảnh biểu diễn cho chú coi cái coi đực gì hết, chú là cái điếu gì mà tui phải biểu diễn cho chú coi:sleepy:
ôi, hửu đức vô năng còn xài được chút ít, hửu năng vô đức =>rác thôi
nếu bác 2râu tin vào khả năng quan sát của bác là đúng,thì bác hãy thử làm 1 clip cho ...tự bác coi một mình ,nhớ chọn người đấm có sức vóc + khả năng chọn khoảng cách phát lực lý tưởng như trong clip anh NLT làm rồi bác tự xem cơ thể bác phản ứng như thế nào nhất là khoảnh khác bác ăn đấm có giống với a NLT không,người đấm bác sau khi đấm có phản ứng như người đấm anh NLT không,.....
nếu sau khi làm vậy mà bác thấy bác phản ứng của bác hoàn toàn đáp ứng được như a NLT thì e tin lời bác nói bác hiểu khá rõ về anh NLT,nếu không thì...
bác Laivoanh nói như "cũ nhân" ấy nhỉ?nhưng mờ theo em thì nhiều cái "cũ nhân" nói đối với thời nay nhờ internet,nhờ thống kê đã ra cụ thể thì cái "cũ nhân" nói là phiến diện nên cho vào sọt...rác
ví dụ em có "đức" tức là lòng em nó tốt,nó muốn giúp ai đó nhưng nó không giúp được >>thế là cuối cùng thằng kia sẽ bảo em "mày giúp tao bằng niềm tin à".....
giả sử em có "năng" nhưng em không có "đức" em có em xài mình em em ứ thích cho đứa nào>>thế thì ít ra em cũng ứ phải nhờ đứa nào giúp cho nặng tay nó,vậy là có khi nó lại cảm ơn em,nghĩ em có " đức" vì em ứ làm nặng tay nó ấy chứ,hé hé
ai nói anh 2 râu giấu mặt chứ ảnh huấn luyện cái gì đó( bữa anh nói em đó :D) nói chung nghề lắm mà huấn luyện cho người ta thì huấn luyện gì mấy cái biểu diễn chứ huấn luyện cái cần dùng là được rồi.
còn rotdalat và laivoanh em mới thấy lần đầu đó ai đây ta?
Chào các bạn!
-Có thể trong cái diễn đàn này có bạn ,anh em hay học trò của anh K (NLT),họ sẽ phản ứng với tui....đó là lẻ đương nhiên.
-Bản thân tui rất tôn trọng tài nghệ của anh NLT và mong muốn một ngày gần đây gặp mặt giao hảo học hỏi cùng anh ấy.
-Bạn nào có nhã ý gặp tui thì.....cứ liên lạc, tui không núp lùm núp bụi đâu mà lo. Những anh em tâm huyết với võ thuật trên diễn đàn này và nhiều hơn thế nữa tui đã từng tiếp xúc gặp gỡ trò chuyện qua . Phamtuan,anh lyhl, thanhphucbl.......và mới đây nhất là ngồi uống cafe với Thanh_slc.Tui như thế nào thì các anh em đã tiếp xúc với tui.......vô tư đánh giá:big_grin:
PS:Tui bị hù từ lúc...3 tuổi rồi, bị hù dọa riết nên quen ,quý bằng hữu nào thích thì cứ vô tư:big_grin:
Thân mến!
Mấy năm online mới thấy lại nick rotdalat này nè.
em xin dc nói vài lời:
_các clip trên đây anh khoa quay để chứng tỏ việc các "thánh" trên dd làm được, ảnh cũng làm dc. Thậm chí giỏi hơn các "thánh"
_còn việc đấm vào người thì nếu anh lộc được gặp anh khoa, anh lộc sẽ thấy rõ hơn. Còn riêng em khi đấm thử vào anh rotdalat, cảm nhận rõ được cổ tay chịu một sức dội lại rất lớn, mặc dù em đã nắm cổ tay đúng cách. Mà lực dội của anh rotdalat chỉ cỡ 1/10 của anh khoa thôi
_bản thân em đã gặp anh 2rau, tức anh lộc. Công phu của ảnh thực tế rất giỏi, và các kinh nghiệm về thực chiến của anh lộc cũng rất phong phú. Nói chung theo em đây là một cao thủ "hàng thật giá thật" chứ ko phải các thánh nhân của diễn đàn
>>>> em nghĩ nếu anh em gặp gỡ và trao đổi thêm về kinh nghiệm với nhau thì mới hiểu nhau hơn, chứ 1 clip cũng không chứng minh đươc gì cả. Đôi khi anh em còn chưa hiểu ý nhau nên gây ra vài cái hiểu lầm ko đáng có thì tiếc lắm
hehehe, em chẳng biết đức hay năng là thế nào. Nhưng với xã hội hiện đại bây giờ thì họ sẽ chọn người có nhiều năng lực đấy anh ạ
và với kiểu sống xem trọng đồng tiền và con ông cháu cha như hiện nay thì đố thằng nào hữu đức vô năng mà tồn tại nổi:big_grin:
mà đôi khi, đức ở đây được mọi người gán cho là hạnh kiểm tốt 12 năm liền, hạnh kiểm tốt trong thời gian đại học, ngoan, hiền, không đánh lộn ăn nhậu, đúng ko nhỉ???wellcome1
Chào Phúc!
-"Nhân ngoại hữu nhân, Thiên ngoại hữu thiên" Phúc à ,trong thiên hạ này còn rất nhiều người giỏi hơn mình. Bản thân anh chỉ là một hạt cát trong sa mạc mênh mông, anh chỉ xem mình là biết về võ học mà thôi chứ không dám nhận là cao thủ gì cả.Bản thân anh đã tận mục sở thị rất nhiều cao thủ thật sự (nếu không nói ra thì...chẳng ai biết đâu). Em Thanh_slc đã có dịp ngồi nói chuyện với một trong những cao thủ đó rồi ,anh ấy rất bình dị nho nhã nhìn bề ngoài không thể nào biết được đâu .Nói về trình độ và bản lãnh công phu thì.....anh chỉ có 1 còn anh ấy tới 10.
-Sẽ có một dịp nào đó những anh em đam mê võ thuật sẽ ngồi với nhau thảo luận trong cái tình bằng hữu thân thiết với những cái bắt tay thật chặt.
Thân mến!
bé Nhi trong clip đó đứng tấn cao quá
đánh không có lực nữa.
Tui nhớ không lầm thì "cũ nhân" có nói là "công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" vậy theo rotdalat thì câu này có nên vứt vào sọt rác không?
có "đức" không phải là tốt bụng, tại vì tri thức của rotdalat kém quá nên suy nghĩ phiến diện thôi.
Đức độ đơn thuần là giữ luân thường đạo lý cho mình và cho người thôi, mình sinh ra là người sao tránh được lúc nông nổi, đôi khi trong lòng tức giận, buồn phiền...nhà phật gọi là thất tình lục dục, nhưng ngay cả trong lúc như vậy mà vẫn giử được luân thường đạo lý thì gọi là người có đức độ.
xưa nay chỉ nghe nói anh hùng "nặng vai" chứ chưa nghe nói ai làm nặng tay ai bao giờ. rotdalat có lầm lẫn gì không nửa đây?
Vậy theo thanhphucbl người được xã hội chọn sẽ là người ra sao? sống vương giả, giàu sang phú quí? hay là thanh thế bức nhân "nhất hô bá ứng"?
Và hỏi thiệt thanhphucbl là bạn có "năng" không? nếu không có chắc là bạn không tồn tại rồi đúng không? và bạn có biết là năng lực hiện tại, hình thể diện mạo bạn có được ngày hôm nay là do đức độ của tiền nhân bạn để lại cho bạn không? và bạn có bao giờ suy nghĩ về 2 chử "vô minh" không?
:shame_on_you:, hình như anh hơi bị nhiễm phim kiếm hiệp. Em thấy cái thanh thế bức nhân đó đều dc xây lên từ tiền anh ạ. Tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là thước đo tuổi trẻ. Xã hội này nếu anh là con ông cháu cha, anh được cất nhắc, nếu anh có tiền, anh được cất nhắc, 2 thứ đó xét xong thì đến cái năng lực của anh
còn câu hỏi của anh em xin trả lời thật lòng, em ở giữa cái năng và vô năng, hehehe.
Nếu anh bàn về kinh phật em xin có ít lời, tội ai nấy chịu, phước ai nấy hưởng, chẳng liên quan chi đến nhau cả, lời này ông phật có nói trong kinh, anh đọc kỹ 1 tí chắc sẽ thấy:peace_sign:
còn câu hỏi cuối, em xin được nói đôi chút. Minh là sáng, vô minh là không sáng, nên vô minh là khi cái đầu mình nó âm chì không sáng suốt. Vậy thôi, chẳng có gì khó hiểu
đời người chẳng ai vô minh hết đời, mà cũng chẳng ai sáng suốt hết đời. Suy nghĩ về nó làm gì? Nếu được sao không vô lo vô nghĩ cho hết đời hả anh?:loser:
:sad:3, tiếc thay, chưa hiểu ý người ta mà bảo người ta kém trí tuệ, kém tri thức là thất đức cực kỳ đó anh
anh làm ra 10 đồng, anh xài 10 đồng của anh, chẳng mượn của ai. Anh ko làm ra được đồng nào mà ngồi đó bàn về thằng này làm giàu bất chính, thằng kia cho vay nặng lãi thì người nào tốt hơn hả anh???