Không biết mình giúp dc bạn không?? Mình biết 1 Thầy ở SG. Mình thấy mọi người khen dữ lắm. Thầy Thu. Nếu cần bạn gửi tin nhắn mình trả lời cho.
Printable View
Không biết mình giúp dc bạn không?? Mình biết 1 Thầy ở SG. Mình thấy mọi người khen dữ lắm. Thầy Thu. Nếu cần bạn gửi tin nhắn mình trả lời cho.
Oh ! lại kiểu " dẫn xà xuất động " sao???
may quá.... ko bị làm chả ran.........
hôm qua đọc trên báo rùa vàng số 35 ..thì thấy có đăng 1 tin..chủ topic này đã bị quyến rủ bởi ....rồiiii...uhuhuhu.....
XIN HÃY CỨU EM, SỢ RẰNG EM CHẾT,
Cảm ơn thanh vip đã chỉ đến thầy
Bé nầy thận bịnh, hết thầy, hết phương
Bịnh tình đau đớn tai ương
Tay chân điều khiển rất thương em hiền
Người thầy đã áp vong ương
Nhập vào cô bé không đường thoát nguy
Các đạo thương xót vô nghì
Hôm nay đã đến gặp thầy cứu cho
Gặp thầy run rẩy co ro
Thầy bắt vong đó nhập vô khai nhiều
Hành cô đau đớn đủ điều
Có quay video chỉ thầy nói tên
Hôm nay thầy đã nêu lên
Thầy xin được dấu cái tên của người
Hại người sao ác quá trời
Nếu mà không sửa thì đời khổ đau
Các vị sẽ chờ xem sau
Có quay video cùng nhau học đời
Từ từ các đạo hữu sẻ thấy
Áp vong, và điễm đạo có lợi hay có hại
Thầy khuyên các đạo hửu hảy tự tu
đó là chân lý nhất,,,a di đà phật,,
QUẢ BÁO
Ngày xưa quả báo thì chầy
Ngày nay quả báo một giây nhãn tiền
Nhiều người Ngang ngược chẳng hiền
Gây thêm ân oán triền miên suốt đời
Tranh dành cao thấp không rời
Nào ai có thầy sự đời mà tu
Bước đi chập chửng phải dò
Dò sông, dò biển, dễ dò
Có ai lấy thước mà đo lòng người
Biển trần khổ kẻ cười người khóc
Người đau thương phải học sự đời
Tàn hơi mới biết hỡi ơi
Làm sao lọc sạch vậy thời phải tu
Quay đầu bờ giác công phu
Rửa tâm trong sạch, ngao du thiên đường
Lời đầu tiên, em xin được gởi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã dành sự quan tâm đến em. Hơn 10 ngày nay em xin lỗi đã vô lễ ko lên diễn đàn đc là vì em phải luôn ở tư thế chống trả lại con quỷ mạnh mẽ ở trong thân người em. Em rất mệt mỏi và đau đớn nên ko còn thể ngồi máy để viết bài hồi đáp. Rồi 15 ngày đó em tìm đủ mọi cách, đi các thầy... Thế mà từng ngày em vẫn đau, đau vì sợ em phát điên, đau vì thấy cảnh cha mẹ thương khóc, xót xa vô cùng...
Tình hình em giờ cũng khá hơn 50% sau hôm nay đến nhà thầy Năm Hậu, (Thầy ơi! Con cám ơn thầy lắm lắm!) Tay chân em bớt run rẩy hơn để có thể viết bài lại... Thưa mọi người, sự thật là thân thể em vốn khỏe mạnh từ bé đến giờ chứ có chi đâu... Nhưng có lẽ vì cái nghiệp, em vô tình gặp nạn duyên, em chẳng biết người ta có muốn hại em hay không...
1 người tên Duy Nhuận (Sinh năm 88, Yh : Vajrasattva.mantra@yahoo.com - Vanphaphuyendao@yahoo.com) giới thiệu là tu Mật Tông gì gì đó bên Tây Tạng nói với em rằng em có 1 vong nam theo em, và nên trục ra. Em ngu ngốc và nhẹ dạ tin theo, anh ta đọc thần chú Mật Tông để áp vong vào người em, sau này em mới biết vong đó là 1 vong lạ chứ vốn dĩ em hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường... Sau đó làm nghi thức gì đó mà quàng chiếc khăn trắng lên cổ em, sau đó đưa chiếc khăn đó kêu em về cất. Khoảng 2 tháng sau thì con quỷ đó chạy về lại em và tìm cách nhập để chiếm trọn xác em... Em bị chiếm dần thần thức, tay, và thân người trên, 15 ngày đó em vật vã, khổ sở, may nhờ phước đức chưa hết, trong thời gian cầm cự em được các thiện tri thức chỉ hành trì kinh Phật mà sống sót ko hóa điên đến ngày gặp Thầy Năm Hậu.
Sự thật rất đau lòng rằng... Con quỷ ấy khai rằng nó là âm binh thứ 8 của Duy Nhuận và được lệnh chiếm xác em chạy về nhà Duy Nhuận hay nhà của ai đó mà y quen biết cũng là pháp sư để cắt đầu em luyện tà pháp Thiên Linh Cái... Em rất đau lòng, vì em từ nhỏ đến lớn có gây oán ân chi đến ai??? Từng ngày em đau đớn dành lại quyền sống cũng là lúc anh ta đóng cửa ở nhà luyện tà pháp bổ trợ sức cho con quỷ hung dữ này càng mạnh thêm (mà lúc trước nó dối trá bảo nó tới 2 con ngạ quỷ). Thực chất nó là loài Quỷ Mị, được nuôi luyện và ăn gà sống.
Giờ đến đêm là em lại rất vật vã. Thú thật em ko thể tin Duy Nhuận là người thầy tà tàn nhẫn đến thế, anh ta ăn nói nhã nhặn và ra vẻ rất có học, sao lại nhẫn tâm đến thế? Hay chính anh ta lại bị sai khiến từ 1 thế lực vô hình nào đó??
Em biết em to gan lắm vì như đang tố cáo anh ta, em sẽ bị anh ta oán thù rồi tìm cách thư ếm hay hại gì em nữa, vì anh ta đã biết rõ hết tên tuổi em... nhưng nếu ko nói, liệu có cô gái nào đó lại cũng đang bị hại như em mà vẫy vùng trong đau đớn ko thể lên tiếng??
Nhà của anh ta ở gần Hàng Xanh-Bình Thạnh. Em ko mong ai đó sẽ làm gì anh ta, vì anh ta sẽ bị luật nhân quả trừng trị. Em chỉ mong tất cả các bạn trẻ nữ hãy đề cao cảnh giác. Em năm nay 19t và phước đức làm sao khi đến giờ đầu em vẫn còn trên thân. Mong rằng anh ta ko vì lợi ích mà hành nghề kiểu thế này nữa. Vì ko biết em là nạn nhân thứ mấy??
Duy Nhuận, nếu anh có đọc những lời này thì mong anh hãy vững tâm. Ko ai ăn cháo đá bát như trên status anh vẫn thường ghi, ngay cả khi với vị trí là 1 người bị hại, em mong anh hãy gột rửa những oán thù và ấm ức tìm con đường sáng sủa hơn để bước đi, như là 1 ước mơ chân chánh trở thành 1 vị pháp sư tài giỏi thông hiểu mọi phép tu Mật Tông như anh vẫn luôn vun trồng. Anh ko hề ảo tưởng khi cho rằng mình thế này thế kia, hay anh cũng đang là nạn nhân của ma quỷ chướng vô hình nên mắc các sai lầm như thế. Dù thế nào thì trong anh vẫn luôn hiện hữu 1 thần hồn đầy lí tưởng và ước mơ tốt đẹp!
Em xin cám ơn tất cả 1 lần nữa ạ.
*********CHIẾN DỊCH SÙNG BÁI***********
Ở đời đã có thiên trời
Thiên ma cũng có vậy thời gớm ghê
Ở nhà nó nhắn tin phê
Hỏi cô có chịu điểm phê đạo đời
Điểm đạo kỳ thú tuyệt vời
Thế là nó luyện, binh thời vô tâm
Thần chú nó đọc râm râm
Tức thì thân thể uyển thâm ghê rờn
Thành phật đâu dễ như đờn
Đạt đao dâu dễ mà mơn mà mừng
Cuối cùng ghê rợn quá chừng
Hồn linh ngơ ngẩn nửa mừng nửa lo
Hồn vía phảng phất lờ mờ
Quây quần đầu óc vì thờ thiên ma
Nó cầu, nó nguyện, chú ma
Tức thì thân thể người ta không còn
Quỷ thần nó áp vô thân
Tức thì sắp tới sẽ gần quỷ ma
Vì nó chính là ma cha
Quỷ ma chính nó đâu xa mà tìm
Đoạn Video về lời khai của âm binh http://www.thegioivohinh.com/diendan...782#post385782
Đâu cũng là bài học cho chúng ta...
Cám ơn Trang,duy nhuan,Thầy năm hậu...
Love all
Đàn ông con trai gì mà độc hơn đàn bà con gái nữa @@ Tên Âm Binh nó khóc thảm thương
Con chưa coi cái này sao?http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=45942
kiêng trì tụng kinh và hay đi chùa sẽ ko sợ 2 con quỷ đó quậy nữa. :)
Mình cũng từng nói chuyện với Duy Nhuận. Qua cách chat mình thấy anh nói chuyện rất đạo đức, nói rất nhiều về đạo và đời, mình cũng cảm ơn vì anh đã khuyên mình nhiều điều bổ ích. Nhưng thật sự xem xong clip này... cảm giác lẫn lộn không biết tin vào đâu nữa.
Hy vọng anh, cũng là 1 thành viên thường xuyên của dd này, vào đây giải thích 1 lời cho mọi người hiểu rõ sự việc này.
A Di Đà Phật!
Mình cũng đã xem qua đoạn video và lờ khai của âm binh là quỷ mị, là âm binh của thầy pháp khai bắt người này là thứ 10, cắt cổ luyện thiên linh cái. Nói như vậy có nghĩa là thầy pháp này sai con quỷ này bắt là 10 người hay là đời quỷ mị 200 năm của nó bắt đến 10 người, nếu là riêng người thầy pháp này sai nó bắt 10 người thì nói về hữu hình có vẻ vô lý, kiểu gì đó cắt cổ người, phi tang xác phải có thông báo người mất tích nhiều chứ, là án mạng phải có pháp luật truy tìm, chưa nói là luật siêu hình rất chặt chẽ, giết mạng phải trả mạng. Cứ tính 1 con âm binh của thầy pháp này bắt 10 người, nó là con quỷ thứ 8 của thầy này thì thầy này phải bắt tới bao nhiêu người rồi mà tuổi đời còn rất trẻ như vậy. Lấy lý mà suy thì có gì đó chưa hợp lý. Thông tin về siêu hình thì có nhưng không phải lúc nào cũng chuẩn xác. Mong các cao nhân chỉ giáo, nếu tin hoàn toàn thì có vẻ không ổn.
Xem qua xong đoạn video này mình thấy rút ra một bài học là: Tự mình tu, tự chứng, không phải tìm ai hay giỏi hơn để giúp mình mau tiến bộ hơn. Trong trường hợp này, cô bé mong tìm được các cao nhân chỉ giáo học hỏi thêm về siêu hình thì bị gạt, thầy pháp này đang tu luyện có vẻ đi sai đường (nếu như không phải quá độc ác như thông tin về siêu hình thể hiện), nếu không xem lại bản thân thì một lúc nào đó sẽ bị dẫn dắt thành tà đạo độc ác như vậy. Ta tin tưởng hơn về phật pháp: trì chú đại bi thì không thể ma quỷ nào giết được mà kiểu gì cũng được sai khiến tìm tới thầy giỏi hóa giải. Mình nghĩ đơn giản là vậy thôi, không biết đúng sai ở đâu mong các cao nhân chỉ giáo.
Có tin nổi những chuyện này không hở trời!
cuonphong tuy rằng có pháp bảo ngàn năm và ngọc rắn ăn lá trà, phatphapvoluongton tuy rằng tuổi trẻ tài cao 16 tuổi đã làm thầy nhưng không bằng Thiên Lôi, Thiên Lôi tinh thông rất nhiều môn từ võ thuật, khí công, bùa ngải, cho tới nữ công gia chánh cũng biết luôn, vậy tôi đề nghị Thiên Lôi xử Duy Nhuận là hợp lý. Ai có đề nghị khác?
sau khi coi video clip này tôi chỉ cảm thấy đau,đau ơi là đau cho số phận con người ,những sự tranh dành của thiện và ác,và sự vật lộn của hai thiện ác trong tâm trí cô bé.MÔ PHẬT .TRANG nếu em có đọc bài này thì em nhớ ,đi chùa cúng trai phạn thường xuyên ,khi quỳ giữa chánh điện nghe các thầy đọc kinh,,đó sẽ là một dòng suối rửa sạch hoàn toàn tất cả những oan trái ,mà em đang gánh chịu.CON CÁM ƠN THẦY NĂM HẬU ẠH.GIÚP NGƯỜI QUA KHỔ ẢI .CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG.