Em đang thắc mắc về vấn đề này: hiện tại dưới sự cai quản của em có trên 100.000 nghìn binh thì sau khi chết sẽ thành quỷ thần đúng ko?
Em đang thắc mắc về vấn đề này: hiện tại dưới sự cai quản của em có trên 100.000 nghìn binh thì sau khi chết sẽ thành quỷ thần đúng ko?
Anh đọc mà hiểu không đúng cái ý của nó rồi! Đó là định lý một chiều không bao hàm điều ngược lại!
Bây giờ anh có nắm trog tay mấy triệu quân đi nữa nhưng khi chết không ảo tưởng níu kéo đièu đó. Không sân hận, không thoái thác việc tái sanh luân hồi, không bị luân hồi vào các cỏi giới khác, không chiêu dụ được chừng ấy âm binh (vong hồn vất vưởng), thì làm sao anh có thể thành quỷ thần được?!
Xin cho hỏi khu vực miền nam,miền trung,miền bắc cuả nước ta là những vị thánh thần nào cai quản?
Cái anh hỏi tôi không biết nên không trả lời được. Xin tìm cao nhân khác, sách tôi biên soạn chỉ đúng với tôn chỉ là giới thiệu cho mọi người rỏ thêm về những quy luật vận hành trong thế giới tâm linh chứ không phải thống kê, kể tên chư vị thánh thần nào cả!
Ah chuyện lên trời phải có lệnh của tứ thiên vương mới được thì ko đúng lắm...
Cảm ơn Bác NewWind!
Móa cái thằng CuonPhong giờ đổi thành New Wind chuyên lừa đảo thấy sợ luôn....cái mặt dày hơn cái đít chai..hết vụ lừa nhau mèo đến sách vỡ..
cám ơn anh NewWind, tôi đọc và thấy tài liệu có nhiều điều hữu ích
Nếu có duyên hi vọng được anh chia sẻ thêm