Tiếp " Phóng sự " chiều mưa ở chùa BỒ ĐỀ...
....Nsb tôi vào bếp, bếp than đang đỏ rực cháy, trò chuyện với một bà già , được biết bà đảm nhận việc bếp núc cùng với 1 trợ thủ đắc lực là 1 em gái nhỏ, khoảng 15 tuổi tay bị khèo co lên, không nói được . Chùa nuôi từ nhỏ.
Được biết một ngày bà nấu 2 bữa ăn chính , mỗi bữa 15 kg gạo cho cả chùa. thức ăn thì chỉ có rau, hiếm khi có đậu. ( thể nào nsb thấy ai cũng xanh xao như suy dinh dương ấy). Riêng các cụ già thì sư bà cấp riêng cho mỗi người cho mỗi người 100.000 đồng một tháng để các cụ ăn mặn cho khỏe.
Thơ thẩn 1 lúc trong bếp, nsb ra sân đứng ( Hì có mấy con chó đi quanh quẩn gần chân , trong bụng sợ hết hồn...), hỏi sư bác các cháu đi đâu mà vắng vậy, bà trả lời : cứ từ 5h đến 6h chiều thì về rất đông. Đi học về đói quá, có đứa mon men đến sư bác xin mì tôm ăn sống....
NSB muốn nói điều này, khi nào ai có dịp sang chơi bên đó, nếu có thể ,nên quan tâm đến các chị người làm 1 chút. biếu họ một bộ đồ, hay 1 gói xà phòng nhỏ... vì nsb thấy các chị cũng rất khổ, rất xanh xao, và ...
Tạm biệt sư bác nsb về , được bà nói theo rằng sư bà bây giờ đi suốt từ sáng đến tối mới về, vì đang muốn làm nhanh cho xong tầng 1 cho các cháu ở, nên đến các chùa khác xin trợ cấp , giúp đỡ vì hết tiền rồi... còn tầng 2 và tầng 3 thì từ giờ đến cuối năm hoàn thành cũng không sao...