NN thấy TQ không chơi được đòn kình tế đâu mà sợ vì tuy rằng nó lớn nhưng nó không có đủ tư cách để có thể "cấm vận kinh tế" đâu vì nó nói có ai nghe đâu. Chỉ có Mỹ mới có khả năng cấm vận kinh tế mà thôi. Cả thể giới bây giờ chẳng ai ưa TQ cả. Nếu nó quậy quá thì một ngày nào đó đẹp trời thì nó sẽ phải trả cái quả mà thôi. Nếu Đồng Minh mà kéo đến cho nó vài quả đạn là thế nào kinh tế nó cũng sẽ bị sụp đổ mà thôi.
Về mặt vũ khí thì khỏi cần phải bàn vì chính phủ VN cũng phải biết phải phát triển như thế nào rồi. Vì mặt dù đối đầu thì NN cũng biết là chính phủ họ cũng phải có con đường giãi quyết như thế nào rồi. Và phần lớn VN sẽ đối phó về mặt chính trị chứ không dùng vũ khí vì dùng vũ khí đánh nhau thì dân mình cũng sẽ y sinh rất là nhiều. Đây thật sự là không đáng. Nhưng thế nào cũng phải có sô sát thì tụi Tàu nó mới chịu yên được.
Còn dân mem trên TGVH này nếu là người Việt thì mọi ai ai cũng phải nên giúp một tay bằng khả năng của mình trong thế giới vô hình. Những tôn giáo anh em thì cũng nên cầu nguyện "ơn trên" của mình giúp đở mong cho hoà bình, không có chiến tranh để dẫn đến sát hại sinh linh. Còn bên Phật giáo thì tromg Mật Kinh của Phật có chú như Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni mà ở VN ai cũng biết. Đây là Phật Đảnh Tâm Chú rất là tối thắng, vì được phát ra từ Đỉnh Kế của Phật. Bất khả tư nghì. Thời xưa những vị vua của VN đã khắc những chú này trong cột đá để trấn mà giữ nước không cho tụi Tàu xâm lấn đất nước của mình. Bây giờ mình cũng có thể dùng chú này như ông cha ta đã từng làm hằng trăm năm hay cả ngàn năm trước.
Mỗi ngày các huynh, tỉ chỉ cần tụng 7 lần thôi vì bài này dài, nếu ai có sức tụng trì nhiều hơn nửa thì càng tốt. Rồi hồi hướng công đức cho chúng sanh, và khấn cầu cho tựi TQ không còn dã tâm xâm chiếm nước mình, hòn đão thương yêu của mình, v.v.... Nếu tất cả đều một lòng thì lực sẽ bất khả tư nghì và sẽ làm cho tụi lãnh đạo TQ tự nhiên không còn ý nghĩ xâm chiếm nước mình. Và nó sẽ bị xìu xuống rõ rệt luôn.
Và nếu huynh, tỉ nào có lòng tốt, hãy in những câu chú của Phật, hay câu chú Phật Đãnh này rồi in lên một tấm khăn vãi nhỏ, và nếu được, các huynh, tỉ hãy giúp tặng cho những người ngư phủ của mình mà phải đánh cả trên biển gần chổ tụi TQ, và các chiến thuyền của các binh lính của mình, mỗi thuyền là một mãnh khăn, treo lên thuyền, một chổ nào đó để gió thổi bay như cây cờ. Và nếu có cơ hội khuyên họ trì tụng thì tàu thuyền TQ hay hỏa lôi cũng không thể nào chạm vào thuyền của mình. Làm như vậy rất là thực tế và sẽ giúp cho dân mình không bị chết hay bị hại bởi tui TQ.
Nhất là ngư phủ thì phải tập cho nhiều vì ông bà ta thường có câu: "Nhất Phá Sơn Lâm, Nhì Đâm Hà Bá." Hai cái nghề này thứ nhất là không giàu. Dù có giàu đi như chỉ khoảng thời gian là bị phá nát. Thứ hai là nghiệp Sát rất nặng. Cho nên, biết tu tập thì giãi được nghiệp sát, và kế nửa là không bị tụi TQ hại.
Nếu các huynh, tỉ nào ở VN và có tình thương nhiều thì mong các huynh, tỉ hãy giúp đở cho người của mình không bị TQ hại. Và NN thấy đây là cách làm tốt nhất mà dân mem trong TGVH có thể giúp được cho dân mình, cho đất nước của mình.
Nhắc đến chuyện chiến tranh thì NN nhớ đến thời xưa bên Thailand. Cái thời mà Thailand có nạn chiến tranh thì các vị sư thầy (Luongpo) có vị họ làm phép vào cát trắng sạch ở biển, mà NN thường hay gọi chơi là Thần Sa (Thần Sa này không phải là cái vị thuốc Bắc đâu), rồi chính phủ Thailand cho một chiếc máy bay để chở các Luongpo. Ở trên cao các Ngài rãi những Thần Sa xuống để bảo vệ cho những vùng đất nước của họ. Khi Thần Sa được rãi chổ nào thì chổ đó cho dù bị oanh tạc, hay dội bom cũng không thể nào vào những chổ đó được. Rất là vi diệu.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
