Xin cho tôi hỏi tại sao NguyetSinh và phúc minh muốn khóa/xóa topic này lại?????
Printable View
Xin cho tôi hỏi tại sao NguyetSinh và phúc minh muốn khóa/xóa topic này lại?????
Việc đóng cái topic này lại, em thấy rất là nguy hiểm các mod ạ! Lỡ như cái con người đó sau này có quay lại cái forum này mở topic chào hàng nữa. Mà ko có những cái thông tin như thế này, thì mọi người khó lòng nào mà đề phòng đc các mod ạ.
Và Drog - Thái Linh của chúng ta đang im lặng, phải chăng đang chờ ngày quay lại?????
thôi ! bác hcthinh và các bác trên diễn đàn cũng nên hạ hỏa bởi vì có nói thêm thì chỉ thêm sân hận ( ko ngoại trừ các bác có ý tốt nhắc nhở mọi người ) thiết nghĩ em TL đọc được topic này cũng đủ hiểu những việc gây ra là sai trái . tự có tòa án lương tâm xét xử . mong rằng em ý sẽ thay đổi để ko mang họa nhân quả tuần hoàn
bềnh tễnh đê các anh ơi
Thật ra, sau nhiều lời can ngăn của các anh/chị trên thì em cũng muốn im lắm rồi.
Nhưng thật chất ra, Linh vẫn ko hề thay đổi các anh/chị ạ. Bằng chứng là sau khi mất 1 lượng khách đáng kể (từ vụ này), Linh vẫn tìm cách kiếm thêm mối cho mình (thông tin xác thật, vẫn còn mới.) Và vẫn khư khư bất tuyệt là cho mình là luôn luôn đúng (hình như bị bệnh hoang tưởng hay sao ấy).
Em tin ở đời, vẫn còn công lý các anh/chị ạ. Em cũng biết là chuyện gì tha được thì hãy tha, nhưng mà quả thực "nhìn cái mặt trơ trẽn của Linh" (đạo câu của anh Thịnh) và hành động của y, là em ko thể nào chịu được nên khiến em phải lên tiếng.
Con người dù ác hay xấu xa tới mức nào đi nữa, thì vẫn còn thuốc chữa. Nhưng em thấy, từ chuyện quá khứ cho tới "ngày hôm nay" Linh đã có thay đổi ko? Hay vẫn là làm tất cả chỉ vì tiền. Và em tự kết luận là Linh đã hết thuốc chữa.
Nói cho công bằng, em công nhận Linh có khả năng tâm linh, còn mức độ thế nào thì ko có quan trọng, vì giải quyết đc chuyện thì mạnh hay ko mạnh thì ko có là vấn đề gì cả. Nhưng lợi dụng điều đó mà trục lợi, phản bội lòng tin của khách hàng dành cho mình, liệu thử hỏi có thể nào tha thứ đc ko ạ. Và còn thậm tệ hơn nữa, Linh đã phản bội chính bản thân Linh (vì đã từng hứa sẽ thay đổi), phản bội luôn cả gia đình Linh.
Vài lời cuối dành cho Linh. Nếu có thể tiếp tục cứu giúp người với lòng chân chính thì hãy tiếp tục. Nếu không được thì đừng miễn cưỡng. Tất cả đều có quy luật nhân quả tuần hoàn cả (nếu xưng mình là người có tu, thì phải hiểu điều đó nha.) Và kết cuộc của ngày hôm nay tại sao mà có? Hãy tự ngồi đó suy nghĩ đi, đừng có ôm mối hận đi làm thêm vài phi vụ hại người nữa.
p/s: xin các anh chị mod hãy post bài lên hộ em :)
Ở đâu cũng có kẻ gian người ngay, họ gặp nhau trên cùng một đường đi đó là duyên nghiệp..họ ảnh hưởng và tác động tới nhau đó là tạo nhiệp quả đời sau...cái chính là người đã hiểu được sự chân thực của cuộc sống thì biết cách sống sao cho đúng, kẻ đang mông lung đi tìm lời giải đáp thì tin theo những điều mà họ ko thể lý giải được hoặc là bị che mắt...hãy bình tĩnh, mạnh mẽ, hoan hỉ và mở rộng lòng từ thị để đối mặt với cuộc sống trước, đang và sau này của mình...Chúc các bạn luôn tinh tấn và hãy nhìn nhận cuộc sống...bình tĩnh hơn, chậm hơn, hoan hỉ hơn, chi tiết hơn, đừng bỏ qua điều gì dù nhỏ như hạt nguyên tử..hay lớn vĩ đại như vũ trụ bao la này....
không có ma quỷ thì không có phật thánh và ngược lại...nếu thế giới chỉ có một kiểu người trong vô vàn những kiểu người thì...đó vẫn là thế giới vậy...
Hoan hỉ tâm sự
http://sms.vn/photoanimation/hinh-do...46.gif?id=3546
ngủ thoy
khò khò
Lão thịnh hảy nhận ta làm si phụ, ta dạy lão thịnh càn khôn tướng pháp, mai mốt hong sợ bị gạt nữa .
Chỉ tốn nữa tỉ thôi ...
các bạn tham khảo thêm....có một số đoạn bị lược bỏ do không cần thiết...
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi xin dấu tên
Bé ynguoiloitoi không chịu về Tiêu Diêu Các đi. Ở đâu đòi ím người ta là sao hử ?
Bản thân BW cũng đã từng giao thiệp với TL & thật khó chấp nhận bản chất thích nói dối của cậu này. Và nếu như TL tu Mật tông thật thì phải thừa biết rằng trong Đạo Phật không chấp nhận nói dối. Tại sao phải nói dối? Nói dối vì mục đích gì?... Bản thân mình biết TL đang nói dối & cũng đã mở lòng để TL suy nghĩ lại về hành động & lời nói của mình, nhưng dường như TL không nhận ra được điều đó hoặc cố tình lờ đi & vẫn tiếp tục ba hoa. Không biết khi TL mở miệng bịa lên những câu chuyện của mình thì cậu ta cảm thấy như thế nào nhỉ? Vui sướng khi cảm giác đang xỏ mũi được người khác hay có chút gì hổ thẹn với lương tâm mình không?
Thật ra chuyện về Thái Linh sẽ còn rất dài nếu như mỗi nhân chứng post lên đây 1 câu chuyện có thật giữa bản thân và TL. Những chuyện thật về TL đã & chưa được kể ra, BW cũng biết ít nhiều; nhưng thiết nghĩ mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Tất cả mọi điều trong cuộc sống đều có nhân có quả cả. Bất kì ai cũng mong điều tốt đẹp sẽ đến. Cho nên bước khởi đầu dù tốt hay xấu thế nào, mình cũng hy vọng Thái Linh, bản thân BW & những ai đang tìm, đang đi trên đường đạo sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp sau cùng.
Đáng lẽ tôi luộc thằng mất nết này vì nhiều chuyện, trong đó có chuyên đưa cho chồng người ta một gói chu sa bảo rằng mua bên Hàn Quốc, mỗi ngày uống một tí để trục vong (may mà chưa ai ngu uống, không thì hậu quả sẽ như thế nào??? )........nhưng BW nói vậy thì thôi, không nói nữa.
Khi đọc bài của TL viết tôi thấy phục người này lắm, nhưng sau khi đc xem ảnh chụp thì tôi thấy giật mình, và nhất là khi đọc bài viết về những điều người này đã làm tôi thấy quá sợ luôn. Nhưng thắc mắc ở đây là nêu ko vì chuyện TL có nói xấu HCT để HCT bực mình mới pos lên những bài này cho mọi người biết về 1 người lừa đảo này ko.
cái đó thì khỏi phải nói nữa, cái miệng leo lẽo, mở miệng ra thì ko biết chữ nhục nhã viết ra sao.
Cho vô tù thì lại quá ác, mà ko cho vô tù thì biết bao người khác sẽ bi hại. Làm thế nào cũng ko vẹn. Thôi đành để luật nhân quả xử người này đi vậy.
nếu hcthinh ko nói, thì cũng sẽ có người khác nói thôi bạn. "Tức nước vỡ bờ" Làm chuyện bất nghĩa, có ngày gặp báo ứng thôi.Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Bang2
Hôm bữa trên YH của TL có để stt "toàn 1 lũ phản bội, ăn cháo đá bát. Diêm VƯơng sẽ trị tội các người" - Em thì miễn có ý kiến gì về cái stt này, vì đã bó tay....
Cám ơn bạn.
Thắc mắc của bạn cũng là thắc mắc của nhiều người. Nay tôi xin giải thích luôn:
Tôi đã nhờ tên này soi vong, và biết tên này chẳng làm được cái tích sự gì. Sau đó có nhiều người hỏi tôi về tên này...và có sao tôi nói vậy.
Nhưng tên này nghe tôi nói về tên này thì tên này ko biết tự hổ thẹn mà ngược lại thường xuyên nói xấu về tôi. Tôi vẫn bỏ ngoài tay.
Nhung khổ nổi tên này không hiểu, vẫn tiếp tục hành nghề, và vừa hành nghề vừa nói xấu tôi như để chứng minh tên này bị oan ức....và điểm mấu chốt là đưa cho ngươif ta gói chu sa để uống mổi ngày để trục vong thì buộc tôi phải lên tiếng .
Chuyện dừng tại đây, tôi ko nói nữa. Nhưng chắc chắn một điều là tôi đã để ý tên này. Đường vào tù của hắn ko còn xa nữa nếu hắn tiếp tục hại ngừời.
Thân