Còn tùy nữa.Không ai giống ai được.Nếu đơn giản như vậy thì tôi đâu có hỏi kĩ về sở thích và đam mê như vậy.
bạn boy93 xin cho biết sở thích màu nào nhé.
Printable View
Gia đình 4 người ai cũng ngủ,đột nhiên nghe tiếng động in ổi mình mới giật mình mắt nhắm mắt mở bước xuống giường thì ngay mắt mình thấy là cái bóng trắng đang đứng sờ sờ đó mình biết đó là người đàn ông.Sau đó từ trên lầu cha và mẹ mình cũng nghe tiếng động đi xuống,thì trời mẹ bảo con chó mecze bị đăm chết rồi,nhưng lạ ở chỗ là mình lại thấy đó là thân thể 1 con người bị dao đâm chết từ phí sau nằm ngữa và chảy rất nhiều máu từ lưng ra.Lúc đó cha và anh mình thì la mắn mình cha thì lấy dĩa,chén tóm lại là quơ thấy cái gì là chọi vào mình,lúc đó mình còn giải thích mọi chuyện ko phải mình làm mà do cái bóng trắng đó.Trời bên ngoài vẫn tối ôm chỉ có ánh sáng từ trăng vào nhà,mọi chuyện diễn ra rất dữ dội mình cảm thấy y như thật vậy đó, mình còn nhớ lúc đó mình ngó ra ngoài cửa sổ kính trời sáng lờ mờ, mình thấy trước nhà mình có người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe honda ngó vào nhà mình người đó rất mờ dưới ánh sáng của trăng,Lúc đó vía mình ko sợ mình vội niệm bát nhã tâm kinh và giật mình tỉnh dậy bên tai vẫn còn nghe tiếng la hét của cha mắn mình.Giờ tự nhiên thuật lại mọi chuyện mình cảm thấy lo và rùng mình.
MÌNH ĐÃ GIẢI KỸ GIẤC MƠ CỦA BẠN HƠN RỒI NÀY.
1/ Tiếng động inh ổi là sẽ có gì đó khiến bạn giật mình.Không đơn giản đâu.
2/ Thấy con ma bóng trắng dáng người đàn ông là sẽ có lừa lọc.
3/ Gia đình nhìn thấy con chó bị đăm chết nhưng bạn thì thấy đó là người : ai đó rất quan trọng với bạn nhưng bị mọi người xem thường bị hãm hại.
4/ Cha và anh lấy chén dĩa ném vào bạn là vì điều trên mà bạn sẽ bị la rầy.
Cảm ơn bạn kiếp mù lòa rất nhiều,nghe những lời bạn lý giải mình bớt lo sợ rồi.Cảm ơn bạn lần nữa vì giấc mơ hơi rối rấm của mình đã là bạn vất vả nhiều,chân thành cảm ơn bạn.Và mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp cho mình.
Xin chúc tất cả các bạn trí tuệ,công đức càng ngày càng tinh tấn hơn nữa trên con đường tu chứng của mình,cảm ơn tất cả các bạn.
Ôg thầy mặt khỉ này gjải hay quá nhj hehe! Gjảj gjùm tớ gjấc mơ này nha,dạo này tớ hay mơ thấy mjh bay lên trời. Cụ thể là đang đứng ở dưới đất,đột nhiên bị nhất bổng lên khoảng 3 mét,rồi có lúc hạ xuống rồi lại nhúng thật mạnh bay thẳng lên trời. Có lúc thì thấy bị nhấc lên rồi bay từ từ ra đường,bay chầm chậm rồi tốc độ tăng lên,khi bay ra đường trời vẫn sáng và vẫn thấy người qua lại. Đột nhiên bay với tốc độ rất nhanh,bay vào 1 khúc đường tối,cảm gjác bất an. Khúc đường nhiều cây cối trời sáng những chuyễn thành tối,lúc đầu ít lát sau là hoàn toàn tối,chỉ thấy phía trước có 1 đóm sáng gjống như lối ra nhưng bay mãi mà không tới,đột nhiên ngưng lại không bay được nữa và rơi xuống mặt đường. Cảm gjác có người kêu tớ ở lại,không biết là ai nhưng tớ cố chạy,chạy mãi nhưng không bao gjờ khoát khõj khúc đường đó
-Sinh ngày 4/6/1985
-Thích quảng cáo,thời trang, thể thao, Rock, nhạc English xưa, Trịnh Công Sơn.
-Sống hết mình vì chỉ sống được 1 lần.
-Tồi tệ nhất là sự phản bội.
-Cuộc sống là cuộc sống, thế thôi.
-Đối xử theo tình nghĩa, có vay có trả.
- 8/10 các giấc mơ của mình là bay trên không trung, và trong mơ mình biết mình biết bay nên nhúng mình 1 cái là bay. Thỉnh thoảng biết mìh đang nằm mơ nên có thể điều khiển giấc mơ. Vậy là sao bạn nói dùm mình nhé :). Thanks
Em hỏi giúp một người chị cùng phòng, anh giải mã giấc mơ cho chị ấy nhé :
1/ngày tháng năm sinh : 16/10/1986
2/ sở thích,đam mê,âm nhạc thể loại nào : em thích nghe nhạc không lời
3/ đâu là ý nghĩa sống của bạn,thứ mà làm cho bạn tiếp tục sống : hận thù
4/ bạn hãy cho biết điều gì khiến bạn căm ghét nhất,bạn cảm thấy cái gì tồi tệ nhất : nói dối, em cảm thấy tồi tệ nhất là khi thua kém một người nào đó.
5/ bạn quan niệm cuộc sống như thế nào : cuộc sống của em buồn
6/ cách bạn đối xữ những người xung quanh : em hay ép buộc những gì mình thích, ép những người xung quanh phải làm theo ý thích của mình.
7/ phần này quan trọng nhất,bạn hãy nhớ và kể đầy đủ giấc mơ của bạn,mặc dù nó mông lung đầu voi đuôi chuột.em hay mo nhieu lam hau nhu toi nao em cung mo.nhung em hay nam mo nhieu nhat khi nho la, toi nao em cung thay mot con mat khổng lồ nhìn em mat co mau đỏ em chi biet nằm bất động nhìn con mặt đó mà không làm gì được. nhung khi nhà em xây nhà mới ỏ vị tri khac em khong mo thay nua nhung van mo lung tung hau nhu dem nao em cung nam mo.
cho chút thời gian nhé.
Ax ý cậu là tớ lậm cái gj?
Tớ và cậu vthtrang có gjấc mơ là bay nhj
ý nghĩa : mơ thấy người khổng lồ là bạn đang sống trong lo sợ bất an và cũng chẳng sung sướng là mấy {theo tôi nghĩ}.
Đó cũng là gã khổng lồ trong bạn,"Đánh thức con người khổng lồ trong bạn" không những loại bỏ được sự sợ hãi mà còn cho ta một thái độ sống tích cực, tự tin, dám nghĩ dám làm. Niềm say mê, niềm tin vô bờ bến, đó là nguồn nhiên liệu không bao giờ cạn kiệt đang chờ sự khởi động đúng lúc, nhịp nhàng để mọi người có thể đạt tới tột đỉnh của thành công.
Chúc may mắn.
Trầm cảm thj cũng đúng,nhưng tới nghĩ không phải đâu
Ưkm...họ đáng được như thế!
Her...khó lắm..! Tớ lun tốt với mọi người,lun gjúp đỡ người khác mà,tụi nhóc ở xung quanh nhà tớ,tớ chưa hề đánh đứa nào
Nguyên văn bởi sally_nho_be
Xin giải giúp tôi giâc mơ này:
1. 10/04/1985
2. Thích học hỏi tìm tòi, sáng tạo. Có thê nghe đươc nhiêù thể loại nhạc.
3. Ghét giả dôí và nịnh bợ
4. Gia đình và bản thân
5. Sống bằng một nghị lực lớn hay chỉ là một bản năng lớn? Dù bằng động cơ nào cũng không quan trọng, miễn là luôn vững vàng. Chỉ sống cho hôm nay và ngày mai.
6. Hòa đồng và thân thiên, sống thật với bản thân,sống thật lòng và vơí những người quanh mình (trừ những người mình ghét). Hài lòng vì những gì đã đến,đang đến và sẽ đến.
7. Và đây là giâc mơ:
Tôi là 1 câụ bé nhỏ chừng 10 tuôỉ, một ngươì đàn ông tuôỉ trung niên đuôỉ theo tôi không rõ lúc đó vì tôi sợ hãi hay chỉ là chạy trôn' ngươì đàn ông đó, bâù trơì thì tôí đen, tôi nhảy lên 1 con thuyền nhỏ và 1 ng đàn bà đã chèo thuyền đưa tôi đi, chiêc thuyền cứ đi mãi ko biêt đâý là sông hay biên? chỉ thâý 2 bên là núi cao, sóng to gió lơn'. Tôi thâý có nhiêù đoàn tàu hỏa đi bên sườn núi, 1 đoàn tàu sát ngay thuyền tôi đang đi bông dưng nghiêng vài khoang và đổ dần xuông'. đêns đây thì tỉnh.
Mơ thấy mình bị rượt đuổi thể hiện một tâm trạng muốn lẩn tránh những vấn đề mà bạn đang phải đương đầu. Trong giấc mơ bạn cố gắng nhìn cho rõ xem ai đang đuổi bạn. Đôi khi kẻ rượt đuổi lại chính là những cảm xúc của bạn như: tức giận, yêu thương hay ghen tị… Mơ bị rượt đuổi cũng là tâm trạng chung của người lo sợ bị tấn công. Những giấc mơ như thế này thường xuất hiện nhiều ở phụ nữ.
Điềm báo :
1/ thấy mình là thằng nhỏ nghĩa là học vấn bạn chẳng đáng là bao bởi vì những gì chúng ta biết chỉ là giọt nước trong đại dương bao la.Đừng bao giờ coi thường người khác về học thức nhé.
2/ Gần tới bạn sẽ khổ vì 1 gã đàn ông lì lợm nào đó.
3/ Nhảy lên 1 cái thuyền nhỏ và được người đàn bà đưa đi là mẹ bạn sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần cho bạn,hoặc là một người đàn bà yêu thương bạn.Cũng có thể ý nói là đi phương xa.
4/ Thấy đoàn tàu bị đổ là bạn sẽ ngộ ra 1 bài học mới.Có điều hơi buồn 1 tí.