-
hèm, cung mệnh em thì cường nhưng thân cung em quá yếu, mà lại trùng ngay cung phúc đức. Do đó em phải cẩn trọng việc làm của mình, vì nó có liên hệ rộng với cung phúc đức đấy.
Anh rất khoái con gái có mệnh Tử vi í ^ ^.
Chồng em sau này sẽ có tướng đẫy đà vừa người gọn, và 1 đặc tính rất đặc trưng của con trai " dê có hạng" hé hé
-
sao màh em ghét mấy người có máu "dê" lắm nha anh. mấy người em quen hồi đó,ai màh lăng nhăng là em cho đi luôn,k hẹn ngày gặp lại.
hừmmmm,ý anh là em nên tu tâm tích đức để cuộc sống sau này nhẹ nhàng hơn phải k anh?
màh sao anh lại thích con gái có Tử vi jậy?
-
hả, biết sao không
Mấy bạn có tử vi ở mạng nói chung nhìn không đẹp, nhưng có 1 đức tính mà anh rất thích là vượng phu. Và theo anh nhìn nhân là có duyên. Bx của anh cũng có Tử vi cư Tí í, chắc em cũng dễ thương như vậy phải ko
-
hihi,theo lời người xung quanh thì em k đẹp,nhưng được cái là xinh. và em thích jậy,ở đời cái jì quá cũng k tốt,vừa đủ là tốt nhất.
-
Bình loạn thêm 1 chút cho topic em vui nhà vui cửa, em thuộc cung cự giải, mà con gái thuộc cung cự giải thì rất nữa tính, rất sợ bị tổn thương, nhưng đã là người yêu người vợ cung cự giải thì sẽ được cung cự giải chăm sóc nhiệt tình hí hí. ^ ^
-
-
2 vợ chồng tình củm quá =))
-
chùi,anh MM nói jậy là anh mún anh Hero nhịn đói hnay rùi :D