Mọi chi tiết thắc mắc về câu hỏi hay mún bổ sung j thêm xin l/h muội muội.Muội sẽ l/h lại nhaply và cho câu trả lời chính xác:D
Hết trang 3 vẫn chưa xuất hiên "đạo sĩ xịn".Đi ra
Printable View
Quy ra tiền mặt nè
http://forum.viet-numis.com/viewtopi...a3e20118738149
Ngu sao trả vàng, chờ vàng lên giá kiếm chút hời chứ:)
nói đến đoạn sấm sét...
Lúc đó, Rỉ Kiếm đang ngồi thơ thẩn trong vườn , ngắm những nụ hoa chớm nở đang đung đưa trong gió...lắng nghe tiếng rì rào nhỏ to của khóm trúc đằng xa..
Bất chợt nghe tiếng sấm sét ầm ầm.. Rỉ Kiếm bất chợt thấy hồi hộp trong lòng khó tả..bèn nhiếp thần quán sát thì phát hiện ra người bạn nhaply đang bị bủa vây tứ phía.
Khẽ nhíu cặp lông mầy..Rỉ Kiếm vội ngồi xuống...miệng lẫm nhẫm đọc chân kinh.
Tức thì hàng vạn..hàng vạn..chữ Vạn sáng chói bay ra....bay thẳng đến nhaply...tạo thành một bức tường thành kiên cố bao chung quanh nhaply...
Một đạo sĩ áo đen..mặt lún phún ria mép..cặp mắt ti hí đang nheo nheo nhìn nhaply...miệng lâm râm khẩu quyết..tay trái bắt ấn..tay phải cầm kiếm...rồi đột nhiên hắn biến thành 1 đạo hàng quang đỏ rực vọt thẳng tới nhaply..kèm với tiếng rít ghê rợn...
Nhưng chưa tới được bên nhaply...đạo hào quang đó đã chạm vào bức tường chữ Vạn...bật dội ngược ra rất xa...kèm theo tiếng thét đau đớn...
Đạo hào quang biến mất, một đạo sĩ nằm sóng xoài trên mặt đất,..mặt mày xám ngắt như củ khoai lang mới đào...giãy giãy mấy cái như con cá trê..rồi nằm im bất động....tiếng niệm Phật của nhaply vẫn đều đều vang lên........
(còn tiếp)
Xin phép sửa lại bài bình luận của lão thịnh
Chàng đạo sĩ áo đen cầm thanh kiếm dùng pháp NHÂN KIẾM HIỆP NHẤT chém đứt chiêu thức thứ nhất của cauly.nhaply kêu 2 tiếng ẲNG ẲNG rồi vòng vây chử PHẠN thoát ra.Đối với chiêu thức thứ 2 của nhaply, đạo sĩ áo đen nhắm chơi không lại nên cắm phập thanh kiếm xuống đất vận công,2 tay dơ chưởng lên đầu lẩm nhẩm câu thần chú CÁC PHA TÊ RA UM,xuất hiện một vòng bát quái nơi nhaply đang đứng,dần dần lục phủ ngũ tạng nhaply bắt đầu tổn thương dữ dội,vô phương đỡ nổi
nhaply bèn nhằm chằm chằm vào mắt vị đạo sĩ áo đen,chàng đạo sĩ áo đen cũng nhìn chằm chằm lại, miệng buông nụ cười ngạo nghễ rồi rút thanh kiếm từ bỏ trận đấu.
Xưa rồi diễm, thí sinh này tính chơi xấu :call_me:
http://www.flickr.com/photos/22924918@N08/3312745716/
hách hách âm dương
nhật xuất đông phương
khu tà phược quỷ
ngô phụng thái thượng lão quân mệnh
cấp cấp như luật lệnh
nữa nè
Om ma ni pad me hum.
Chính cặp mắt chằm chằm đó từ nhaply đã làm trái tim băng giá của đạo sĩ áo đen phải lay động,chàng cảm thấy lửa đốt phừng phừng.
Chàng cảm thấy lòng tục mình lại trỗi dậy khi nhìn qua đôi mắt với hàng mi cong vút của nhaply,chàng tự nhủ "thôi,ta đã hiểu rồi..." .Rồi lặng lẽ bước xuống võ đài.
Đứng phía dười chàng lại thấy cặp mắt chớp chớp của nhaply cứ nhìn chằm chằm vào mình,đôi môi đỏ mỏng manh kia nhấp nháy như muốn nói gì đó.
Chàng đạo sĩ áo đen vội lấy tà áo của mình mà che đi khuôn mặt mình,hòng tránh đôi mắt của nhaply...
đề nghị các thí sinh tập trung vô làm bài...không lan man như bà bán khoai lang...coi chừng bị ăn chổi chà của bà bán gà ....
Thay mặt ban chỉ đạo kì thi,
Phòng y tế giúp đỡ thí sinh, thí sinh làm bài quáng quá trông gà hóa cuốc. Cho thí sinh tạm nghỉ ngơi, giờ thi vẫn tính, các thí sinh khác tiếp tục làm bài, không được phân tâm, qua đây nhắc nhở các thí sinh phải biết giữ gìn sức khoẻ, không nên vọng động chân khí, hao tổn chân nguyên.
Đã ký.