Cho mình xin địa chỉ của cô nhé ..
Printable View
Cho mình xin địa chỉ của cô nhé ..
nghe nói chợ quán hay biên hòa đang ưu tiên dành chỗ VIP cho bà này đó, thật đáng mừng cho mấy kẻ tào lao
Quan trọng là cô chữa cho rất nhiều người nghèo. Người ta nhờ cô chữa cả năm mới bằng 1 lần đi bệnh viện. Có khi hôm nào cũng phải đến nhờ cô cắt cho mấy thang thuốc chữa bệnh gai đôi cột sống. Đau lưng chả làm ăn được gì.
Xử lý nghiêm các tờ báo tiếp tay cho “cô tiên” Tranh lừa dân chữa bệnh
24/6/2014 15:32
Mặc cho các cơ quan ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc đã ra thông báo khẳng định bà Phan Thị Tranh, trú tại thôn Viên Du, xã Thanh Vân (Tam Dương – Vĩnh Phúc) không có khả năng chữa bệnh nhưng người đà bà này cùng với những “tay chân” vẫn cố tình chống đối, thực hiện việc khám chữa bệnh cho các bệnh nhân từ khắp mọi miền đất nước. Để thực hiện được việc đó, bà Tranh đã tổ chức một hệ thống tuyên truyền nhằm mê muội bệnh nhân cũng như những thân nhân trong gia đình người bị bệnh.
“Cô tiên” Tranh cố tình cãi lời cơ quan chức năng, hồn nhiên chữa bệnh
Trong nhiều ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2014, khi phóng viên nhập vai vào một người bệnh để trực tiếp điều tra về hoạt động của bà Tranh thì thấy rằng: Mỗi ngày vẫn có khoảng 30 – 60 người tìm đến nhà bà Tranh để chữa bệnh, số lượng người tìm đến đông nhất vào những ngày cuối tuần là thứ 7 và chủ nhật. Khi người bệnh đến bà Tranh không cho ngồi ở ngoài sân nữa mà cho tất cả vào trong căn nhà cấp 4 tại khuôn viên nhà mình ngồi để tránh sự phát hiện. Tại đây ngày nào bà Tranh cũng kể cho người bệnh nghe những câu chuyện liên quan đến việc chữa bệnh của mình, những trường hợp đã được bà ta chữa khỏi và những trường hợp không nghe lời bà ta nên phải chết một cách rùng rợn như trâu húc chết, tai nạn chết tươi…
Thậm trí bà Tranh còn mạnh miệng tuyên bố bà ta sắp được chữa bệnh trở lại vì được bà Tuyến (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc – PV) về tận nơi xin lỗi và cho bà ta chữa bệnh trở lại. Sau khi kể những câu chuyện nhuốm màu liêu trai về khả năng của mình, bà Tranh bắt đầu hát cho người bệnh nghe, có ngày cao hứng bà ta hát tới 5 bài, có ngày thì hát một bài. Sau đó bà ta lấy trong túi xách của mình phát cho mỗi người một chiếc lá và bảo mọi người nhai và nuốt luôn “đây chính là loại lá đã được tôi cho đăng trên báo đó, ăn lá này có thể no từ sáng đến chiều không phải ăn gì nữa và có thể chữa được bách bệnh”, bà Tranh nói.
http://congly.com.vn/data/news/2014/...1403597807.jpghttp://congly.com.vn/data/news/2014/...1403597807.jpgChiếc lá bà Tranh phát cho người bệnh.Cùng với đó là bà Tranh dặn mọi người mỗi ngày phải nghĩ về bà ta mười phút nếu muốn khỏi bệnh, nghĩ như vậy là một cách để bà ta “truyền năng lượng” cho mọi người để chữa bệnh, đặc biệt nếu nghĩ về bà ta buổi tối, lúc 12h đêm thì sẽ tốt hơn vì khi đó bà ta đang ở trên núi để “nạp năng lượng”. Lúc đó năng lượng của bà ta mạnh nhất sẽ truyền được cho mọi người nhiều hơn. Trước khi mọi người từ nhà bà Tranh ra về bà ta cũng không quên bắt tay từng người để truyền năng lượng.
Điều này khiến cho nhiều người dân trên địa bàn rất bức xúc bởi bà Phan Thị Tranh vẫn cố tình tổ chức khám chữa bệnh để kiếm lời mặc cho vào ngày 23/1/2014, sau nhiều cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã ra công văn số 12/SYT khẳng định rằng: Sở Y tế Vĩnh Phúc đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức buổi làm việc với bà Phan Thị Tranh. Tại buổi làm việc bà Tranh nói bản thân bà không có khả năng khám bệnh, chữa bệnh cho người. Từ thời gian trước cho tới hiện tại, bà không bốc thuốc, kê đơn và không khám bệnh chữa bệnh cho người, bản thân cũng chưa được học qua trường lớp nào về y tế, nên không biết khám bệnh chữa bệnh cho người... Chính vì thế, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã đề nghị bà Phan Thị Tranh dừng ngay việc khám chữa bệnh.
Tuy nhiên, theo ý kiến của những cán bộ thôn Viên Du, bộ phận trực tiếp được giao theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động của bà Tranh gửi các cơ quan cấp trên thì bà Tranh chưa bao giờ dừng hoạt động chữa bệnh trái phép và dùng nhiều biện pháp khác nhau để hòng qua mắt cơ quan chức năng. Cụ thể là bà Tranh không phát thuốc cho người bệnh tại nhà mà mang thuốc tới nhiều địa điểm khác nhau để phát cho người bệnh, trước đây bà Tranh chỉ chữa bệnh buổi sáng, nhưng để tránh sự phát hiện, thời gian chữa bệnh của bà Tranh chuyển sang không cố định, có nhiều người bệnh đến ban đêm bà ta vẫn chữa, thuốc trước kia bằng mảnh cây được bà Tranh gọi là lá mát thì được chuyển sang thành lá cây, cùng với nước bể được đựng vào các chai và can nhựa để người bệnh mang về.
Trong quá trình khai thác thông tin, phóng viên cũng tìm được rất nhiều trường hợp bị chết và bị điên sau khi được bà Tranh chữa bệnh bằng phương pháp hát, bắt tay và cho uống “lá mát”. Có những hoàn cảnh rất thương tâm như gia đình ông Nguyễn Duy Hưng (74 tuổi) trú tại phố Đông Hòa 1, phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, chỉ vì tin theo khả năng vô thực của bà Phan Thị Tranh mà giờ đây rơi vào thảm cảnh. Vợ ông Hưng là bà Nguyễn Thị Điền bị ung thư mặc dù rất kiên trì đến nhà bà Tranh nghe hát, bắt tay và uống thuốc cuối cùng vẫn chết, ông Hưng không có bệnh sau một thời gian uống thuốc lại bị phù nề tay chân, người con gái là chị Nguyễn Thị Thu Thanh (38 tuổi) cũng vì quá sùng bái bà Tranh mà trở lên điên dại.
Có gia đình hai chị em cùng bị ung thư mới ở giai đoạn đầu, bác sĩ khuyên nếu điều trị thì sẽ sống được khoảng 6-7 năm nữa nhưng vì tin lời bà Tranh nên đã không chữa ở bệnh viện mà về nghe bà Tranh hát và bắt tay, cuối cùng chỉ sống được hơn một năm thì qua đời đầy oan ức. Đó là hai chị em bà Bùi Thị Màn (sinh năm 1961) và người em là ông Bùi Văn Tính (sinh năm 1972) cùng trú tại thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương.
Ngoài ra còn có nhiều trường hợp mặc dù rất kiên trì đến nghe hát, bắt tay và uống thuốc nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm và nhanh chóng qua đời như: Bà Đỗ Thị Chất (58 tuổi) bị ung thư đại tràng ở thôn Phúc Lai, xã Thanh Vân; bà Nguyễn Thị Nhu (55 tuổi) bị ung thư vú, trú tại xã Hướng Đạo, Tam Dương; vợ ông Nguyễn Văn Sơn, 52 tuổi ở số nhà 3, ngõ 1, đường Trần Quốc Toản (phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên) bị ung thư đại tràng… và còn nhiều trường hợp khác nữa.
http://congly.com.vn/data/news/2014/...1403597808.jpgBà Tranh vẫn ngang nhiên hát và bắt tay chữa bệnh.Trước sự việc này, nhiều người dân ở thôn Vân Du đã vô cùng bức xúc bởi tình trạng khám chữa bệnh của bà Phan Thị Tranh ở trên địa bàn đã gây đảo lộn cuộc sống của họ, tình hình an ninh trên địa bàn trở lên phức tạp, cùng với đó vệ sinh môi trường cũng bị xuống cấp trầm trọng. Nhiều người đặt ra câu hỏi: Vì sao cơ quan chức năng đã có yêu cầu đình chỉ việc khám chữa bệnh của bà Tranh mà người phụ nữ này vẫn ngang nhiên, bất chấp để hoạt động. Phải chăng, đứng sau bà Phan Thị Tranh còn có một thế lực nào khác tuyên truyền cho hoạt động trái phép của người phụ nữ này?
Một số tờ báo cố tình tiếp tay cho “cô tiên” Tranh hoạt động
Để tìm hiểu rõ những câu hỏi này, PV đã tiếp xúc trực tiếp với những cán bộ của thôn Viên Du và nhận được những câu trả lời hết sức bất ngờ bởi trong số hệ thống “tay chân” là cò mồi của bà Tranh ở trên địa bàn thì bên cạnh đó còn có cả phóng viên của các báo ở Hà Nội xuống ăn nằm tại nhà bà Tranh để viết bài cổ vũ cho hoạt động khám chữa bệnh trái phép này.
Ông Nguyễn Thành Vệ, 65 tuổi, Chi hội Trưởng Hội Người cao tuổi thôn Viên Du đã có đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng Bộ Y tế, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc với nội dung như sau: “Chúng tôi cùng các ban ngành đoàn thể, hệ thống chính trị thôn Viên Du rất bức xúc trước loạt bài viết ca ngợi khả năng chữa bệnh của bà Tranh. Hai ấn phẩm báo chí đó đã đăng tải những thông tin về việc chữa bệnh không phép của bà Phan Thị Tranh tại thôn chúng tôi. Chính vì những bài báo đó mà làm cho bao nhiêu người khắp nơi trong cả nước tìm về để được bà Tranh chữa bệnh, khiến nhiều người cứ tưởng bà Tranh là tiên. Họ đã ùn ùn kéo về thôn chúng tôi để chữa bệnh nhưng hậu quả là nhiều người tiền mất tật mang. Do đó tôi đề nghị các cơ quan ban ngành hãy vào cuộc xác minh những thông tin trên các ấn phẩm đó để không còn những người bị mắc lừa vì những thông tin không đúng sự thật đó”.
Trao đổi với phóng viên, ông Vệ cũng vô cùng bức xúc: “Khi đọc được những bài báo của nhà báo đó, tôi vừa bức xúc lại vừa không nhịn được cười vì những thông tin viết về bà Tranh. Hài hước nhất là thông tin Bà tranh đưa cho nhà báo 2 chiếc lá to bằng 2 ngón tay bảo nhà báo cứ ăn đi thế là nhà báo ăn và no được đến chiều, không phải ăn gì nữa, bình thường phải ăn sáng không thì không chịu được. Nếu vậy thì hàng ngàn người đến nhà bà Tranh cứ xin hai cái lá mà ăn đỡ được bao nhiêu lương thực giúp cho đồng bào nghèo và đồng bào miền Trung lũ lụt để Chính phủ không phải kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đỡ họ. Dựa vào số điện thoại đường dây nóng tôi cũng đã gọi điện thoại thẳng nên báo để nói cho họ một trận cho đỡ bức xúc”.
Cũng theo ông Vệ và một số người dân thôn Viên Du, mỗi số báo có bài đăng ngợi ca khả năng chữa bệnh về bà Tranh được xuất bản là bà Tranh lại cho đội “cò” của mình photo thành nhiều bản và phát cho những người đến chữa bệnh mỗi người một tờ để cho họ đọc nhằm thêm phần thuyết phục về khả năng chữa bệnh của bà ta.Ông Nguyễn Văn Quang - Bí thư chi bộ thôn Viên Du là người thường xuyên nắm bắt tình hình về hoạt động của bà Tranh và làm báo cáo gửi lên các cơ quan cấp trên cho biết: “Không rõ là nhà báo ấy nhận được cái gì từ bà Tranh mà tuyên truyền PR cho bà ta như vậy. Chúng tôi vô cùng bức xúc trước những thông tin mà nhà báo này viết về bà Tranh, nó làm mất niềm tin của chúng tôi vào nhà báo và các cơ quan báo chí rồi, từ giờ chúng tôi chẳng còn tin nhà báo nào nữa. Hiện tại chúng tôi rất mong các cơ quan cấp trên hay giải quyết dứt điểm tình trạng hoạt động của bà Tranh và làm rõ những thông tin mà tờ báo ấy đã nêu”.
Sẽ đề nghị các báo cố tình in sai giải trình
Nói về việc hai tờ báo do Hà Nội quản lý cử PV xuống tận nhà bà Tranh viết bài, cổ súy cho các hành động mê tín dị đoan khiến nỗi đau của bệnh nhân và những người thân trong gia đình càng thêm nối dài, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Trưởng phòng Y tế huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc, bày tỏ: “Họ - (hai ấn phẩm báo chí - PV) không đi theo con đường của khoa học. Riêng về trường hợp của bà Tranh, quan điểm xuyên suốt của tỉnh Vĩnh Phúc đã thống nhất khẳng định rằng chưa có một cơ quan có thẩm quyền nào kết luận về khả năng thật của bà Tranh, hơn nữa chúng tôi đã yêu cầu bà Tranh chấm dứt hoạt động. Các cơ quan báo chí nào mà biết điều này nhưng vẫn có tình làm là đã cổ súy cho mê tín dị đoan và nối dài thêm nỗi đau cho bệnh nhân”.
Ông Toàn cũng đặt ra nghi vấn việc 2 ấn phẩm báo chí này cố tình đi ngược lại với khoa học phải chăng là có mục đích và động cơ riêng nào đó? Các phóng viên trước khi viết bài cần phải tham khảo ý kiến của các nhà khoa học chân chính trước khi đăng tải trước phương tiện truyền thông đại chúng để không làm rắc rối thêm tình hình hiện tại.
Tại công văn số 1150-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ra ngày 12/2/2014 cũng đã thông tin: “Bà Phan Thị Tranh không có khả năng khám bệnh, chữa bệnh cho người bị bệnh; chưa được đào tạo chuyên môn về ngành y tế; chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Vì vậy, bà Phan Thị Tranh không được tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dưới mọi hình thức. Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Tranh đã thừa nhận điều này và đề nghị các cơ quan chức năng tuyên truyền để người dân biết, không đến gặp bà Tranh khám bệnh, chữa bệnh”.
Từ đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đã đề nghị các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh: “Có các tin, bài, phóng sự tuyên truyền thực chất việc khám, chữa bệnh của bà Phan Thị Tranh theo kết quả buổi làm việc, giúp người dân trong và ngoài tỉnh hiểu, từ đó không đến gặp bà Tranh khám, chữa bệnh”.
Nói thêm về việc 2 tờ báo đăng tải thông tin cổ súy cho bà Tranh hoạt động khám, chữa bệnh, ông Nguyễn Tuấn Khanh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng thẳng thắn nói rằng: “Các cơ quan báo chí Trung ương cũng đã đưa tin rất tốt về việc này, tuy nhiên chỉ còn hai ấn phẩm báo chí do Hà Nội quản lý vẫn đưa thông tin ngược lại với cơ quan chức năng. Thậm chí một trong hai báo này còn đăng tải một loạt dài hàng mấy chục kỳ nhằm cổ súy cho bà Tranh chữa bệnh. Chắc chắn các phóng viên của 2 báo này khi xuống tìm hiểu viết bài đã không thông qua chính quyền địa phương. Vấn đề này chúng tôi cũng đang có chỉ đạo, thu thập thông tin để đề nghị phía Hà Nội phối hợp xử lý những báo cố tình in sai sự thật”.
Trước những thông tin vô cùng bức xúc từ cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc về hai cơ quan báo chí ở Hà Nội đã cố tình in sai sự thật để tung hô khả năng chữa bệnh của bà Phan Thị Tranh, ông Phan Đăng Long – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: “Thông tin về bà Phan Thị Tranh hoạt động khám chữa bệnh trái phép ở Vĩnh Phúc tôi cũng có nắm được. Nếu như các báo do Hà Nội quản lý cố tình in sai sự thật thì chắc chắn sẽ phải yêu cầu các cơ quan báo chí này có giải trình cụ thể để có phương án xử lý. Thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ có buổi làm việc với đại diện của hai báo này, căn cứ vào những sai phạm cụ thể để có những sự phạt thích đáng. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng có thể xử phạt sự sai phạm của hai tờ báo này theo quy định. Chúng tôi sẽ có thông báo bằng văn bản cụ thể sau khi có kết quả thanh tra hai ấn phẩm đó”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng khẳng định rằng: “Theo quy định, với những tờ báo đưa thông tin thiếu khách quan, sai sự thật thì chúng tôi sẽ tiến hành rà soát, thanh kiểm tra để xét mức độ vi phạm để xử lý. Trường hợp cơ quan báo chí nào bị nhắc nhở, xử phạt mà vẫn cố tình vi phạm gây định hướng xấu trong quần chúng nhân dân thì chúng tôi sẽ xem xét đình bản hoặc rút giấy phép của tờ báo đó. Hai tờ báo này do Sở quản lý cũng không nằm ngoài những quy định đó”.
Ông Khánh cũng nói thêm rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ của vụ việc hai tờ báo đưa tin sai sự thật về khả năng chữa bệnh của bà Phan Thị Tranh ở huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc để có những căn cứ cụ thể tiến hành xử lý theo đúng quy định”
Câu trả lời giật mình của “thần y” chữa bệnh bằng sờ và hát
Cuối cùng, chân tướng thực sự của bà lang chữa bệnh bằng... sờ và hát cũng được làm sáng tỏ...
Chỉ là một nông dân thuần túy nhưng nhờ những câu chuyện thêu dệt và lời đồn thổi trong dân gian, vài năm gần đây, tên tuổi bà Phan Thị Tranh ở huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) bỗng nổi như cồn, thậm chí còn được phong là “tiên cô”, “thần y”, có khả năng chữa bách bệnh. Sau khi báo chí liên tiếp lên tiếng, vừa qua cơ quan chức năng đã vào cuộc và cuối cùng chân tướng thực sự của bà lang chữa bệnh bằng… sờ và hát cũng được làm sáng tỏ.
Mù tịt về nghề y
Trao đổi với chúng tôi, ngày 17/2, ông Lê Văn Châu, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cuối tháng 12/2013, sau nhiều phản ánh của người dân liên quan đến trường hợp bà Phan Thị Tranh ở thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) khám chữa bệnh mang màu sắc mê tín, hoang đường, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế làm sáng tỏ và xử lý dứt điểm vụ việc này. Ngày 22/1/2014, Thanh tra Sở Y tế đã mời bà Phan Thị Tranh lên làm việc. Cùng dự buổi làm việc còn có một đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương, một Phó Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên (là địa bàn mà bà Tranh thường trú, hành nghề) cùng đại diện Phòng Y tế 2 huyện/thành phố, công an tỉnh và chính quyền xã Thanh Vân.
Ông Lê Văn Châu cho biết, mục đích Sở Y tế mời bà Phan Thị Tranh lên làm việc là nhằm tìm hiểu, đánh giá khả năng trình độ của bà này và tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện cho vị “thần y” này hành nghề một cách đúng pháp luật nếu như bà có đủ điều kiện hành nghề y. Không chỉ trả lời miệng mà tại buổi làm việc, khi Sở Y tế đưa ra tờ phiếu phỏng vấn về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bà Phan Thị Tranh đã điền những thông tin gây giật mình về bản thân.
http://media.doisongphapluat.com/thu...than-y-gia.jpg
Bà Phan Thị Tranh chữa bệnh bằng sờ và hát.
Theo đó, phiếu phỏng vấn này có 8 câu hỏi, ở câu hỏi đầu tiên: Nghề nghiệp chính của chị là gì?, bà Phan Thị Tranh trả lời là: làm ruộng. Câu hỏi thứ 2: Nghề nghiệp phụ của chị là gì?, bà Phan Thị Tranh trả lời: không có… Tương tự, ở các câu hỏi sau, bà Phan Thị Tranh lần lượt trả lời là mình chưa tham gia bất kỳ khóa đào tạo do trường y hoặc bệnh viện nào tổ chức; không có bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận về chuyên môn khám chữa bệnh; không có khả năng khám bệnh, chữa bệnh; chưa được các cơ quan chức năng cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bà Tranh cũng cho biết mình chưa làm hồ sơ đề nghị Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp các giấy tờ đủ điều kiện hành nghề nói trên.
Xử lý nghiêm nếu tiếp tục sai phạm
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều năm qua bà Phan Thị Tranh hành nghề chui, chữa bệnh bằng phương pháp kỳ quái là… sờ tay người bệnh để truyền năng lượng và hát cho người bệnh nghe, sau đó bán cho mỗi người bệnh vài gói thuốc giống hệt nhau gồm toàn rễ cây rừng. Thế nhưng thông qua những câu chuyện thêu dệt, lời đồn thổi trong dân gian như “chỉ cần được ‘cô’ chạm tay vào người không quá 5 giây cộng thêm lắng nghe những bài hát của ‘cô’ là bách bệnh sẽ tiêu tán trong nháy mắt”, lượng người bệnh tìm đến “cửa cô” ngày một đông. Dịp cao điểm, mỗi ngày cô tiếp nhận 500-700 bệnh nhân, thậm chí có ngày lên tới 1.000 bệnh nhân, trong đó có cả những người từ các tỉnh rất xa lặn lội tìm đến.
Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn bệnh nhân tìm đến vị “thần y” này là người nghèo mắc các căn bệnh nan y. Họ tìm đến “cửa cô” phần vì thiếu hiểu biết, phần do tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, mong níu giữ chút hy vọng. Về hình thức khám chữa bệnh, tuy “cô” Tranh không lấy tiền mà… tùy tâm ở người bệnh nhưng với mỗi người “tùy tâm” ít nhất 50.000 đồng, nhân với số lượng vài trăm bệnh nhân/ngày, sẽ thấy thu nhập của “cô” lên tới hàng chục triệu đồng.
Lý giải việc tại sao bà Phan Thị Tranh hành nghề trái phép nhiều năm nay mà chính quyền địa phương không sớm xử lý dứt điểm, ông Lê Văn Châu cho biết là do bà Tranh hành nghề chui, lén lút nên cơ quan chức năng không quản lý được. Người bệnh đến với bà Tranh đều là tự nguyện, không thể ngăn cấm nguyện vọng đó của họ.
"Với trách nhiệm của cơ quan quản lý về y tế ở địa phương, sau khi bà Tranh thừa nhận mình không có khả năng khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế đã đề nghị Phòng Y tế và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người bệnh không tìm đến nhờ bà chữa bệnh nữa, đồng thời giám sát chặt xem bà Tranh có tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nữa hay không. Nếu bà Tranh vẫn tiếp tục khám chữa bệnh cho người bệnh thì đó là sai phạm, sẽ xử lý nghiêm”, ông Lê Văn Châu cho biết.
Tại buổi làm việc, trước sự chứng kiến của nhiều cơ quan chức năng, bà Phan Thị Tranh đã khẳng định một cách rõ ràng rằng bà không có khả năng chữa bệnh. Lý do bà hành nghề khám chữa bệnh suốt mấy năm vừa qua là do… nhiều người cứ kéo đến nhờ bà giúp đỡ. “Bà Phan Thị Tranh còn nói rằng, việc này khiến bà cảm thấy mệt mỏi và bà đề nghị các cơ quan chức năng tuyên truyền giúp để người dân biết, không đến nhờ bà khám bệnh, chữa bệnh nữa”, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Linh Chi (theo ANTĐ)