trong đ d này tất cả đều là người quen bạn à
Printable View
Bây giờ tới ngườiconhukhong nè:
PHẬT BẢO: TRONG GIÁO PHÁP CỦA TA KO CÓ MẤY TỪ HIC HIC HU HU
NGƯƠI ĐEM MẤY TỪ ĐÓ VÀO LÀM CHO PHIỀN NÃO BẠN ĐỒNG TU
HẢY BỎ NGAY!
Tặng luôn cho bài thơ con cóc:
Híc híc hu hu
Hu hu híc híc
Híc hu hu híc
Hu híc híc hu
Hết hít hết hu
Chân như mở rộng..
HỮU LÝ TRỒNG HOA HOA CHẴNG NỞ
VÔ DUYÊN CẮM LIỄU THÀNH RỪNG
Đừng chấp nhé
thân vui
cái bạn hỏi thật là đờn giãn ...trong bàn ăn món NGON NHẤT ..chính là món bạn thích nhất ...CÒN ..CÂU NÀY TẶNG BẠN NHÉ
SỰ HỌC CHÍNH LÀ CHIẾC CHÌA KHÓA ĐỄ MỞ cánh cưa kho tàng ...với 1 điều kiện là đúng ỗ đúng chìa ...
phãi ko bạn
...ví dụ ..bạn học sửa chữa phân cứng máy vi tính nhưng dưa qua bên lập trình ..hic ..bạn chĩ còn có 1 cách là ngồi cười thôi ...vì tuy chung ngành
nhưng ..hiuhuhuhuhuhuhhuhu
................................................
[QUOTE=nguoiconhukhong;730895]hic không hiểu tại sao chư phật lại rơi nước mắt nhĩ ???
hic ..chạy thôi[/QUOTE
TẠI VÌ CÒN NHIỀU CỤC CHẤP TO TƯỚNG ĐÓ BẠN!
VUI
dạ k, cháu nghe nói, phàm cái j chẳng ở lâu, còn đến còn đi chỉ là hư vọng. nói j đến việc mèo mù vớ cá rán ạ. mà càng nhớ càng chết bác ạ. vì với cháu nhớ đi kèm với chấp chứ chưa tách biệt được. đang học cách buông. mà vẫn cứ dính rít trên lưng. căn bản chưa có thầy nên cũng khó, chỉ là ngồi im thấy vọng thì buông thôi ạ
cháu hỏi thật, nhưng không tìm kiếm câu trả lời từ bên ngoài. đơn giản mà lại phức tạp k. đâu phải tất cả mọi người đều biết cái j là thực sự quan trọng nhất với mình. bản tính con người là tham mà. để chọn ra cái nào nhất đâu có dễ. vả lại, còn chưa lìa yêu ghét thì còn chưa biết chìa khóa vào định. đúng k ạ. 1 giấc mộng, 1 bài kệ, 1 công án, 1 gậy thiền,.. với mỗi người lại có những ý nghĩa khác nhau. nó phải phù hợp với khế cơ của người đó và phải gắn vào hoàn cảnh cụ thể. câu hỏi rất đời mà k đời, vì trước đó, hỏi cháu đạo cháu chẳng trả lời được. nên học từ cuộc sống. sau đó tự rút ra những bài học
hic .....THÂN CHÀO CÁC BẠN ....
CHÚNG TA đã cũng đả tốn hết 4 page ..nhưng rốt cục ...cái mục dích và cứu cánh của chẳng có HÉ MỞ DC chút nào ....nên bây giờ học trò mạo muội đị thẵng vào vấn đề ..để CHÚNG TA CÙNG NHAU Làm sáng tỏ ..về ĐỊNH
......CÁC BẠN THÂN MẾN .....
chúng ta muốn ĐỊNH ..nhưng ...định là gì ...VÀ THẾ NÀO LÀ CỨU CÁNH CỦA định
........................................
học trò mong các bạn cùng học trò mang kinh nghiệm VÀ SỰ TRẢI NGHIỆM BÃN THÂN ĐỄ NÓI cho minh bạch và cụ thễ ...
CÁC BẠN THÂN MẾN ...
CHÚNG TA MUỐN NHẬP ĐỊNH ...NHƯNG.....định đễ làm gì ..và nếu nhập vào định rồi ..CHÚNG TA LÀM GÌ Ỡ TRONG ĐỊNH
vì mục đích và cứu cánh giải thoát ...mong các bạn hảy giúp học trò và nhửng người đi sau 1 vài kinh nghiệm
thân
chào thiện hửu ..
đừng buông bõ ...
vì sao ???
nếu thấy có thì mới buông ..
còn không có thì lấy gì mà buông ....
.khoan hảy nói buông cài ko có nhé ??
vì khi chúng ta chưa đi đến hãy khoan nói ???
vì sao ??vì ngay cả bản thân cũa chúng ta ..chúng ta còn chưa THÀNH THẬT
thì hic
vấn đề 2
rất hay thiện hữu đã biết tùy hoàn cãnh và cơ duyên thích hợp ...thế thì chắc chắn thiện hửu đả chọn cho thiện hửu 1 chiếc tũ VÀ 1 CHIẾC CHÌA KHÓA THÍCH HỢP ...vậy chờ gì nữa mà ko thực hành ngay đi
..chúc thiện hữu thành tựu viên mãn
svaha
Hãy thử thay đổi chút quan niệm: Tại sao cứ phải dùng từ NHẬP ĐỊNH?!
Nếu chúng ta thay đổi là SỐNG ĐỊNH thì sao?! Mặc dù chúng ta vẫn phải dùng lại từ ĐỊNH như một danh từ qui ước.
:)
thật lả tuyệt ..1 ý nghĩ rất hay ...
nhưng như vậy ĐỊNH vẩn không thể đứng riêng 1 mình nó được ......phãi ko thiện hửu
theo học trò thấy .TỪ SỐNG ĐINH rất hay bởi vì nó bao gồm rất nhiều nghỉa
như SỐNG thì mọi họa động đều xãy ra như ĐI .ĐỨNG .NẮM .NGỒI .bao gốm luôn cả ĂN và NGŨ
xem ra quá khó khi nhắc đến ĂN ĐINH và NGŨ ĐỊNH ...còn đi đứng nằm ngồi thì có vẽ tường đối dể thực hành hơn
bạn đả đến CÃNH GIỚI xin vui lòng giúp cho học trò và các thiện hữu đi sau
những trãi nghiệm về ĂN cũng ĐỊNH và NGŨ cũng ĐỊNH
THÂN ..xin thiện hửu vì học trò và những người đi sau ..mở bày chánh pháp
học trò xin tịnh tâm đễ vâng nghe lời giáo huấn
KÍNH