Mình được gặp Phật khi còn thức... Và còn được gặp Phật rất lâu chứ không phải một thoáng rồi Phật đi. ( Hôm trước mình đã trả lời bài này của bạn rồi... Không hiểu sao bài vẫn chưa lên) Các bạn biết đấy tập môn này có Phần mình gọi là ÂM nhãn là mắt thứ 3. Đó là những người có thể nhìn thấy ai đang dạy ai... Và đương nhiên hôm trước mình đi gặp anh lunchu_m và bạn vuxuanhung bên diễn đàn: http://www.thanquyen.org/forum.php ...
Anh lunchu_m này cũng nhìn thấy Phật di theo mình. HÔm đó mình đã xin Phật đi theo mình... Đó là sự thật và không còn là cảm nhận nữa...
Dòng họ gia tộc nào thì cũng có công, nhưng không phải dòng họ và gia tộc nào cũng đi xin Phật để thành lập môn phái riêng như họ nhà mình. Không phải cứ xin bằng cái tâm của bạn là được. Pháp trong thất sơn rất cao. Tôi đã từng đi xin được cả nắng cả mưa, không phải 1 lần mà nhiều lần... Còn lí do tại sao lại xin được nắng được mưa thì phải trải qua học âm công như tôi mới biết. Họ Phạm nhà tôi không ít người rất nhiều võ tướng và binh lính trong gia tộc đã xin Phật về chùa gần nhà rất lâu... Những người luyện võ mà muốn lên Thầy thì thường có rất nhiều Binh đi theo... Mà không phải xin 1 cái là được ngay.
Còn việc như bạn nói là đúng. Trong cùng 1 môn phái người ra nhập sau chưa chắc đã yếu hơn người nhập trước, thậm chí còn mạnh hơn - Đó là chuyện bình thường. Vì khi bạn nhập môn bạn sẽ được xét tới căn cơ cốt cách của bạn, cũng như kiếp trước bạn là ai mà người thầy cao nhất sẽ giao người thầy vô hình theo bạn dạy bạn. Riêng môn phái của tôi sẽ có phần dạy quyền thuật 1 thời gian. Tôi sẽ cải tiến cách dạy trong môn phái của mình...
Trong phái của tôi sẽ có phần dạy cho môn đồ cách dụng binh khím và đương nhiên cả côn nhị khúc...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
