Hết thuốc chữa, càng đọc càng nhớ lại những câu trong sách Khải Huyền (Revelation).
Printable View
Hết thuốc chữa, càng đọc càng nhớ lại những câu trong sách Khải Huyền (Revelation).
Nếu như bạn tin vào Thiên Chúa, thì hiển nhiên, bạn phải tin rằng có ma quỷ. Và khi bạn đã tin có ma quỷ, bạn phải càng bám lấy Chúa, là Đấng sẽ giúp bạn thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ.
Khi chết chỉ có hai nơi để bạn đi: 1. lên Thiên Đàng, 2. Xuống Hoả Ngục. Vậy bạn chọn đường nào nếu ngoài con đường muốn làm Thánh. Thánh không phải chỉ do Giáo Hội đặt mới là Thánh. Khi ta lên trời thì ta đã là Thánh.
Ban Lucifer noi':...tại sao Anneliese Michel (vụ trừ qỹ nổi tiếg thế giới) thờ Chúa...tôn thờ tới thế mà Chúa có zúp được gì hay để cho cô ấy bị qỹ lấy đi mạg sốg...<<< Anneliese Michel truoc khi bi qui nhap da duoc Duc Me hien ra voi co ay, Duc Me noi la Duc Me muon nhan loai biet hoa nguc la co that va Anneliese co dong y de qui nhap vao , nhu mot cach de lam nhan chung cho nguoi ta biet, Duc Me cho co ay 3 ngay suy nghi, sau 3 ngay Anneliese dong y cho qui nhap de cuu vot cac linh hon toi loi sap sa vao hoa nguc, minh moi coi doan phong su nay trong you tube 3 ngay truoc day, day la 1 cuon phim tai lieu phong van nguoi me ruot va vi linh muc co mat trong nhung luc tru ta`, cac ban na`o co suy nghi giong ban nay thi nen vao you tube xem cho ky nha
Bạn Lucifer nói >>tại sao Anneliese Michel (vụ trừ qỹ nổi tiếg thế giới) thờ Chúa...tôn thờ tới thế mà Chúa có zúp được gì hay để cho cô ấy bị qỹ lấy đi mạg sốg...lên thiên đàg.<< Anneliese Michel đã được Đức Mẹ yêu cầu cô ấy chịu bị quĩ nhập để làm chứng cho thế giới biết rằng hỏa ngục và ma quỉ là có thật. Mẹ của Anneliese và vị linh mục trừ tà sau này đã kể lại chuyện này. Anneliese đã suy nghĩ trong 3 ngày và cuối cùng cô ấy chấp nhận bị quỹ nhập , lý do Anneliese qua đời vì cỗ chấp nhận chịu đau đớn để đền tội cho các linh hồn , bạn có thể vào you tube xem co’ cả băng audio thâu âm lại những lời nói của các con quỹ này
Ai tôn thờ satan thì sẽ bất tử theo cách của Satan, bất tử trong đau khổ và tuyệt vọng.
Anton Lavey-giáo hoàng đen của tôn giáo Satan đã nói những gì trước khi chết, có thể ko rõ lắm nhưng ông chết trong 1 bệnh viện Công giáo theo 1 cách đau đớn và khủng khiếp.
Bạn nào thích đọc thêm thì gõ google "Anton Lavey last words" hay "Anton Lavey last day" hoặc vào đây:
http://answers.yahoo.com/question/in...5143335AA9oDql
http://www.youtube.com/watch?v=Ga5P6ZTm81g
1. “Hãy thưong yêu nhau” – điều đó được xem như là luật lệ tối cao, nhưng có sức mạnh nào làm cho nó trở nên như thế ? Cái phúc âm về lòng yêu thương đó dựa vào quyền lực chính đáng nào ? Tại sao ta không nên căm ghét kẻ thù – liệu khi ta “thương yêu” chúng, điều đó có làm cho chúng khoan dung với ta không ?
Anton Lavey đã phát biểu thế này, cuối cùng cũng chết trong vòng tay yêu thương của 1 bệnh viện Công giáo mặc dù bác này là Anti-Christ hii.Hay thật.
Giáo hoàng có đến thăm Anton Lavey trong bệnh viện. Khi anton Lavey lên cơn đau đớn thì Giáo hoàng đã trấn an ông ta rằng " Chúa đang hôn con đó". Vì không chịu nổi cơn đau nên Anton Lavey bảo Ông giáo hoàng rằng " Xin ngài nói Chúa đừng hôn con nữa". HẾT
Tự sướng.HẾT.
Cải tội 7 mối có 7 Đức:
Thứ nhất:Khiêm nhường chớ kiêu ngạo
Thứ hai:Rộng rãi chớ hà tiện
Thứ ba:Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục
Thứ bốn: Hay nhịn chớ hờn giận
Thứ năm: Kiêng bớt chớ mê ăn uống
Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.
Từ hồi bé tí tẹo đã học thuộc đoạn này khi thi Kinh bổn.
Nếu ai không tin Công giáo hay Phật giáo thì cũng thử thực hành xem, không cần nhìn thấy Chúa đâu, nhưng đảm bảo tâm an lạc, đời sống lành mạnh, không rơi vào tuyệt vọng, mất phương hướng.
Ilovekito :)
ta muốn trở thành satan. làm sao dể trở thành ác quỷ
Box thiên chúa post kinh satan làm quái gì , chơi nổi à ! Ai nói từ khi có chúa đã có satan , thông minh vừa thôi . Lại còn satan là bản ngã của chúa nữa chứ , lại còn chúa soi vào đó kinh nghiệm chính mình . Sai bét , nếu satan là bản ngã của chúa thì satan phải mạnh bằng chúa chứ , đằng này bị Micae đánh chạy mất xác , không phải chúa không biết satan ở đâu , mà tại vì không thèm để ý thôi . Ai cũng có tự do , nếu chúa đuổi cùng giết tận há mất lòng yêu tạo vật sao , lấy đi cả quyền tự do . Nghĩ sao , chúa tạo ra cây biết điều thiện ác thì cần gì nhìn satan để kinh nghiệm . Nổi bật satan luôn nói dối , còn chúa luôn nói thật biết tại sao không , vì lời chúa phán ra đều được thi hành nên cho dù không cũng thành có .
Ai đọc kinh satan đề nghị xưng tội nha . Không thôi là mệt lắm . Dù vô tình hay cố ý đã tò mò đọc nghĩa là tiêm vào đầu óc triết lí satan , đã vậy kinh satan còn lộng ngôn , phê phán , mỉa mai chúa . Thằng nào viết , thằng đó sau này satan xử lí . Thằng nào tuyên truyền là tay sai , cũng đi luôn . Ai đọc nghĩa là tiêu dùng , cũng đi theo luôn , còn ấn thank bài viết là cổ động cho hành vi tuyên truyền . Satan phạm tội theo thông tin là ghen ghét tình yêu chúa dành cho con người , nói con người là loài yếu hèn , để chứng minh nó đúng nên nó cám dỗ con người , vậy theo nó làm gì ?!!!
theo đạo satan ko biết có lợi ích gì nhưng cái trước tiên là tốn tiền lắm :|
này nhé, 1 buổi nghe giảng $2, gia nhập đạo đóng phí $100, ôi đúng là........ :|
Chỉ nói một câu chung chung nha, không có ý xúc phạm gì các bạn TCG đâu. Từ góc độ người ngoài thì asmita thấy bài kinh đó nó mang tính thực tiễn, và bản năng sống rất nhiều đó chứ
Các bạn có thể trích lọc phần thực tiễn đó để phối hợp với tôn giáo bạn xem, để nâng cao tính thực tiễn :)
Bạn Minhthai đừng hiểu lầm, asmita không lý luận tôn giáo ở đây. Không liên quan gì đến tư tưởng phật giáo hay Thiên chúa giáo cả. Tuy nhiên như những bài kinh trên đưa ra những câu hỏi vì sao, cũng là hướng tới việc làm có ích cho con người, tất nhiên với đạo của bạn hay của asmita thì dĩ nhiên sẽ có những điều là hơi quá quy tắc, nhưng nếu ta nhìn từ một góc độ con người thì không phải là nó không đúng, với điều kiện đơn thuần là con người. Ví như "Còn quá lâu những thế lực chết chóc được cho phép để tẩy não những người sống !" không phải là cũng giúp dẹp bớt mê tín dị đoan hay sao.
Hay một ví dụ khác
Như điều này, theo như Phật giáo thì nếu ai đánh tôi, thì tất nhiên là trước đó tôi đã đánh một người nào khác rồi, và nếu tôi đánh lại thì tôi thật ngu ngốc, vì tôi chỉ làm cho tôi khổ sở thêm vì gieo thêm cái nhân "bị đánh" vào người và kéo thêm cả chục cái duyên phiền não khác không nên có vào thân mình, nên trong trường hợp đó thì chạy là giải pháp tốt nhật. Và như thiên chúa giáo thì đó là tôi đã làm trái ý chúa, ( Mình không rõ về đạo các bạn nên mình không dám nói nhiều) thì sẽ lãnh một hậu quả nghiêm trọng.Trích dẫn:
Hãy trả lời bằng một cú đấm cho một cú đấm, lòng khinh bỉ cho sự khinh bỉ, cái chết cho sự diệt vong – cộng thêm một niềm thích thú tột độ ! Hãy ăn miếng trả miếng, máu phải trả bằng máu , nhất trí trăm lần,vạn lần ! Hãy làm chính các ngưoi trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù, và khi hắn bỏ chạy thục mạng, hắn sẽ có thêm sự khôn ngoan để nghiền ngẫm lại. Do đó nếu ngươi tự làm cho mọi ngừoi phải ngưỡng mộ ngươi trên mọi nẻo đường đời, thì linh hồn của ngươi – một linh hồn bất diệt – sẽ trường tồn mãi, không phải ở một nơi thiên đường mông lung diệu vợi mà là trong chính trí não và gân cốt của những kẻ thần phục ngươi.
Nhưng nếu bạn xét theo con người, theo quy luật sinh tồn bạn mà không đánh lại thì chắc bạn sẽ bị ăn hiếp dài dài, và bạn sẽ mất rất nhiều thứ, và bằng chứng là bây giờ rất rất nhiều người thường chọn phương án này để hành xử.
THeo mình bài kinh này không đúng, nhưng cũng không sai, nó cũng mong con người có hạnh phúc, nhưng việc hạnh phúc này chỉ là nhất thời và dể dàng kéo theo khổ đau. Vậy thôi.
Xin nói lại, mình chỉ nhìn theo tư tưởng của một con người chứ không luận bàn theo tư tưởng tôn giáo nào nhé
3. Có thể nào một nạn nhân bị cấu xé tơi tả đẫm máu “yêu thương” vật đã xé nát tay chân anh ta ra từng khúc một, một hàm răng thú đang nhểu nhão từng giọt máu, được không ?
4. Chẳng phải tất cả chúng ta đều là lòai thú săn mồi từ trong bản năng đó sao ? Nếu lòai người chấm dứt hòan tòan việc săn đuổi nhau, liệu chúng có tồn tại nổi không ?
Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.
Kính lạy Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Hoàng Tử vinh hiển hơn hết trong số các triều thần thiên quốc, xin hãy bảo vệ chúng tôi trong cuộc xung đột mà chúng tôi phải chống cự lại “các quyền lực thần thiêng, các bậc thống trị thế giới tăm tối này, các thần linh quái ác chốn trời cao.” (Ep 6:12)
Xin hãy đến giải thoát những người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên theo hình ảnh và họa ảnh Người, và Người đã cứu chuộc họ bằng giá lớn lao, khỏi sự thống trị của quỷ ma. Ngài chính là Đấng mà Giáo Hội tôn kính như là vị canh giữ và bảo vệ của mình. Ngài là Đấng mà Chúa đã trao phó việc dẫn đưa các linh hồn được cứu độ vào nước thiên đàng. Vậy, xin Ngài hãy cầu cùng Thiên Chúa Hòa Bình khuất phục Satan dưới chân chúng tôi, hầu chúng không bao giờ còn giam tù người ta, hoặc gây thiệt hại cho Giáo Hội.
Xin Ngài trình các lời cầu nguyện của chúng tôi lên Đấng Tối Cao, để các lời kinh ấy mau chóng kéo lòng thương xót của Chúa xuống cho chúng tôi. Xin Ngài hãy “bắt lấy Con Mãng Xà, tức Con Rắn xưa, và xích nó lại, hãy quăng nó vào đáy vực sâu thẳm, để nó không còn mê hoặc các dân nước nữa.”
Lão Tử nói rằng "Đạo của Trời lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu, Đạo của người lấy chỗ thiếu bù chỗ thừa".
Nên con người mới có câu chuyện tưởng như phi lý: 5% dân số nắm giữ 95% của cải của thế giới.
Hay như vnexpress mấy hôm nay thì 5% người dùng xe ô tô cá nhân chiếm tới hơn 50% diện tích lòng đường.
Thế nên Chúa Giê Su mới quở ông Phê rô khi ông này ngăn cản Chúa Giê su vào thành để chịu bị đóng đinh "Satan, hãy lui ra. Đó là tư tưởng của con người chứ không phải của Thiên Chúa".
Đạo của con người thì đem lại sự bình an giả tạo, nhất thời, ngắn hạn. Con người chỉ thích lúc nào cũng là mùa xuân, ngồi điều hòa, ăn no, mặc đẹp, nhưng đến mùa đông, đói khổ thì họ lại kêu la ầm ĩ. Nhưng không có mùa đông thì sao có mùa xuân ?
Đạo của Trời thì ngược lại, có sự sống nào mà không phải tự chết đi ? Hạt lúa phải thối đi mới trổ sinh cây mới, có mùa xuân nào mà không có mùa đông phía trước ?
Nên cái hợp lý của con người còn rất xa mới bằng cái phi lý của tạo hóa, như 1 câu Kinh Thánh: Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của con người.
Phía sau nhà tôi là 1 khoảng thông tầng chắc chỉ khoảng 5m2 so với 160m2 tổng diện tích, nó tưởng như là cái chỗ vô nghĩa nhất của ngôi nhà, chẳng để ăn, không để ngủ, mưa xuống thì ướt, lắm lúc bẩn thỉu chẳng ai quét dọn, chuột công đầy rác rưởi vào đó.Nhưng nó lại là cái VÔ của vũ trụ.
Nhưng nó lại là cái chỗ đảm bảo lưu thông không khí của ngôi nhà, bịt nó lại, tất cả các chỗ khác mà Lão Tử gọi là cái HỮU: bếp ăn, phòng khách, phòng ngủ,vv... trở thành chết chóc.
Nên tối qua có anh bạn gửi lại 2 câu trong chương đầu Đạo Đức Kinh, nhưng thêm 2 dấu phẩy vào, hình như chưa thấy sách nào giải nghĩa như vậy.
VÔ, Danh Thiên Địa chi thủy
HỮU, Danh vạn vật chi mẫu.
Đang cầm trong tay cuốn Lão Tử, Đạo Đức Kinh Giải Luận của tác giả Công giáo Lý Minh Tuấn.
mt nghĩ các bạn, nhất là các bạn Công Giáo nên đọc cuốn sách này, sẽ rất hữu ích cho việc hiểu và giao tiếp giữa các Tôn giáo, các tư tưởng triết học khác nhau, trong đó có góc nhìn của Dịch, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Lão giáo,vv...
Quan trọng nhất là ta sẽ thấy Thiên Chúa, hay Thực tại tối hậu đang hiện hữu và hoạt động theo nhiều chiều kích khác nhau.
Các bạn xem thêm bìa sách ở đây cho dễ tìm:
http://www.vinabook.com/lao-tu-dao-d...m11i44175.html