trời!
Vân ơi...LX ngất lun nài!
Lx nào có chọc phá gì ai đâu!huhu
Printable View
trời!
Vân ơi...LX ngất lun nài!
Lx nào có chọc phá gì ai đâu!huhu
LX có` nhiều vong theo là hạnh phúc, nó thích mình, mình thích lại. Cứ tác hợp nhân duyên, nó phù hộ. còn không chia bớt cho LHH chút. LHH chờ nè...
Lx còn chả biết ai theo Lx nữa kìa!^^ nói thì nói thế...nhìn đc có 2 vong thui
hạnh phúc cái gì chứ ?? Tui nói không phải trường hợp vong theo nào cũng thành " Âm dương phu phụ " đâu nha ( tính những người cao số thôi ). Vong thích ông thì đến 1 thời điểm thích hợp nào đó nó sẽ "hốt" ông đi với nó luôn nếu không trừ khử sớm. VD: Câu nói vào giờ linh : " Muốn chết cho rồi " ..v.v.. => âm khí mạnh nó bắt ông đi luôn.
LX ráng học Huyền thuât đi, để sai khiến vong theo ý mình,..híc híc. Nhưng đùng để nó hút hết tinh lực lòi mấy bọ xương như lão à nha.
thật đấy, tin đi.
thui...ứ tin đâu!
tin...chắc tối về gặp ác mộng thì chết
ừ, vậy thôi đừng tin hí.
@ Vân ơi!
LX mún hỏi âm khí mạnh là sao?
@ bé Mai + HCT : một ng đã mang nụ cười của Lx đi mất rồi
thank NP!
^^
diễn đàn mình nhiều trăng quá