Ha ha! Xin lỗi bạn vohinh69! Đáp án này cũng sai luôn!
Mình nhắc mẹo chút nha: Đừng nên tìm tòi sâu xa, câu trả lời rất gần đó!
Printable View
Mình công bố đáp án vậy! Để dành chai nước phép cho kỳ sau!
Xin thưa các bạn, nhân vật mà mình muốn nói đến là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Vì quả thật, Mẹ đã sinh ra Chúa, chăm nom nuôi dưỡng Chúa, và đồng hành với Chúa trên những nẻo đường rao giảng cho đến khi Chúa Giêsu chịu khổ hình để chuộc tội cho nhân loại, phục sinh và lên trời vinh quang. Đúng như thế, Kinh Thánh đã nhiều lần chép lại rằng:
"Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết."16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ."(Luca 02)
Đức Giê-su còn sống ẩn dật tại Na-da-rét
51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.(Luca 02)
Do đó, khi biên soạn quyển Kinh Thánh Tân Ước, các Thánh Sử phải tìm một nguồn vô cùng chính xác và đáng tin cậy, cũng như nguồn ấy phải thật gần gũi với Chúa, không ai khác hơn là chính Đức Mẹ. Vì Kinh Thánh Tân Ước được hình thành qua ba giai đoạn: Chúa Giêsu tại thế (Năm thứ 06 TCN đến năm 30-33 CN), các Tông Đồ và Cộng Đoàn Kitô Hữu tiên khởi (Năm 30-33 CN đến 70 CN), Biên soạn Các Quyển Tin Mừng (Năm 70 - 100 CN). Trong đó sớm nhất là quyển Tin Mừng theo Thánh Máccô được biên soạn vào khoảng năm 67-70. Lúc đó, Đức Mẹ vẫn còn sống và thọ khoảng 80 tuổi!
Xin Mẹ Maria cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi! Amen!
Note: Mình đã nói là nguồn này rất gần và trước mắt mà!
Mẹ Maria được Chúa Giê SU giao làm mẹ của các môn đệ-giáo hội... Vậy mà Tin Lành không tin.
vớ vẩn thật
Thật ra, vào thời các Tông Đồ tức là vào thời kì sơ khai của Hội Thánh, đức tin của các tín hữu còn non yếu, lại chịu cảnh các đời hoàng đế La Mã bách hại nên rất cần các chứng nhân sống động là những người từng sống và trực tiếp thấy Chúa Giêsu cũng như lắng nghe các giáo huấn của Ngài. Trong đó có Đức Mẹ, chính Đức Mẹ là chứng nhân sống động về cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu nhất là khoảng thời gian thơ ấu và ẩn dật. Nên Mẹ có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố đức tin cho Hội Thánh ban đầu và việc hình thành bộ Kinh Thánh Tân Ước.
Còn việc người Tin Lành không tin, các bạn cũng nên hiểu một chút là vì họ muốn nhấn mạnh đến Thần Tín và Vai trò của Chúa Giêsu mà quên rằng Chúa cũng mời gọi con người tham gia vào phẩm giá Thần Linh của Chúa.
hây ha;ngại chết đi được.có mỗi người mẹ thân yêu mà Quên mất,cứ đi tìm ở đâu.
thôi nào,không ai đánh người chạy lại :big_grin:
phải có lòng tha thứ và rộng lượng
còn gì vui hơn khi chúng ta là một :D mong tình bạn của chúng ta luôn đẹp . yêu thương bác là tinh thần của người kito hữu . từ bi hỷ xã là tinh thần của người phật giáo . đó dây ràng buộc mọi điều toàn thiện . mơ ước cậu cũng nên làm như thế nhé :D đừng để thù hận làm mờ lý trí . tất cả chúng tôi cũng mong bạn sẽ là bạn của chúng tôi . để chúng ta trao đổi đạo lý với nhau :D trong sự yêu thương và tha thứ . hãy xóa bỏ hết mọi hận thù mơ ước nhé .
Các bạn CG thân mến:
Cái gì mình bỏ qua cho nhau được thì bỏ qua, mình không nên chấp nhặt câu nệ nhau làm gì. Anh em đôi lúc tranh luận thì cảm xúc lấn át, chúng ta lúc đó ai cũng sẽ lỡ lời với nhau. Nhưng quan trọng chúng ta vẫn đoàn kết, không có sự phân biệt giữa tôn giáo này tôn giáo kia. Lời nói thì mình cứ coi như cơn gió thoảng qua, anh em xí xóa bỏ qua, bắt tay nhau, chúng ta là bạn mà.
Anh KVT :
Em biết tính anh là người nhiệt tình, thích nghiên cứu và trao đổi. Và chúng ta trong khi trao đổi vẫn hay xảy ra tình trạng mất kiềm chế. Thôi thì 9 bỏ làm 10 đi anh ơi, đừng nói qua nói lại làm gì mất hay. Thời gian đó anh nghiên cứu và cho ra những topic khác thì hay hơn mà anh.
Box TCG anh em chỉ có 1 box này để chơi, và anh em họ cũng rất tôn trọng về giáo phái khác, họ cũng không ham hố đi tranh luận gây mất đoàn kết đâu anh ah.
Đức tin tôn giáo, và quan điểm của anh em TCG chúng ta tôn trọng, và chỉ trao đổi trong khả năng hiểu biết của mình thôi. Mình không sa đà quá lại mất tình cảm anh em trong diễn đàn.
Rất mong các anh em ngồi xích lại gần nhau, bỏ qua hết những xung đột vừa qua, không chấp nhặt lẫn nhau.
Thân ái chào đoàn kết.
Ôi Đức Mẹ yêu quí ! Chúng con trông cậy nơi người trong giờ sau hết , xin Mẹ giang tay đón lấy những người chưa từng biết đến Mẹ , để họ cũng được hoan hỉ như chúng con , những kẻ làm con của Mẹ .A Men .
christan14 cho em hỏi anh một chuyện được không anh :D
anh bao nhiêu tuổi vậy anh :D
sn 91,nói chung là miệng còn hôi sữa,đầu óc thì tăm tối,lòng dạ thì hẹp hòi,tính tình thì thất thường nhưng đc cái là thật thà,dễ tin người,...
khặc khặc