mọi người ko tin thì hãy đến đó và xem rồi mắt chữ O miệng chữ A là hiểu.
Printable View
mọi người ko tin thì hãy đến đó và xem rồi mắt chữ O miệng chữ A là hiểu.
Ngày 2/4, tại Hiệp Hòa - Bắc Giang đã xảy ra một vụ án thương tâm do đi áp vong.
http://dantri4.vcmedia.vn/F5PTk2fd0d.../ma1_28131.jpg
Bên cạnh nấm mộ của chị Bính, nhiều người vẫn bàn tán xôn xao về cái chết của chị.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bính, sinh năm 1978, ở thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) bị tử vong do em trai và chị ruột dùng cành dâu đánh đến chết vì nghi chị Bính bị "ma nhập" khi đi áp vong.
Theo thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân cho biết, vào ngày 31/3/2011, chị Bính cùng một số người thân trong gia đình tìm đến một nhà ngoại cảm trong huyện để áp vong tìm mộ liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến.
Tại đây, chị Bính bị cho là bị "vong nhập" và hai ngày sau đó chị vẫn không tỉnh táo. Đến sáng ngày 2/4, em trai chị Bính là anh Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1984) cũng bị "vong nhập". Cho rằng chị Bính đã bị "yêu tinh nhập", anh Nguyễn Văn Thắng đã ra lệnh cho một số người xung quanh giữ tay chân và dùng cành dâu tươi đánh liên tiếp vào người chị Bính nhằm “đuổi yêu”.
Sau nhiều giờ bị đánh đập, khoảng 14 giờ cùng ngày, nạn nhân đã được nhà ngoại cảm thuê xe đưa về nhà trong tình trạng toàn thân bị bầm dập, thâm tím. Tuy nhiên khi về nhà, người thân của chị Bính vẫn tin rằng "yêu tinh" trong người chị Bính chưa được đuổi nên một vài người vào giữ chân tay, chị ruột của nạn nhân thì ngồi lên bụng chị Bính. Hơn 1 giờ sau chị Bính đã tử vong.
http://dantri4.vcmedia.vn/F5PTk2fd0d.../ma2_6e00c.jpg
Di ảnh nạn nhân Nguyễn Thị Bính.
Hiện nguyên nhân vụ án đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ.
GĐVN
1 số chuyện cần phải tin nhưng tín quá thì hơi bị dở,mê tín đến nỗi đánh cả người thân :))
ôi trời lại nữa rồi! một tai nạn làm mang tiếng nghề nghiệp của nhà ngoại cảm
Chiều 4/4, người con trai hốt hoảng khi thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi ở Quảng Nam), làm nghề bói toán lâu năm nằm chết trên vũng máu tại nhà riêng.
Bà Thanh đã ly dị chồng và sống với con trai là Hồ Trọng Đạt (15 tuổi) ở Tam Xuân, huyện Núi Thành. 17h ngày 4/4, trước khi đi đá bóng, Đạt thấy mẹ đang xem bói cho 4 phụ nữ.
Khoảng một tiếng sau em về thấy cửa nhà mở toang, gọi không ai trả lời, vào giường ngủ thì phát hiện mẹ nằm nghiêng trên vũng máu.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3...nan_nhan_1.jpg
Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: T.H.
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/n...-quang-nam.jpg
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/n...6/DSC_1208.jpg
Hiện trường vụ án
Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thầy bói Thanh bị hung thủ đâm 15 nhát, trong đó có nhát thấu tim dẫn đến tử vong.
Khám nghiệm hiện trường, công an thu con dao nhọn cán gỗ dài 20 cm được cho là hung khí gây án. Tài sản trên người nạn nhân gồm 2 nhẫn, lắc và một dây chuyền đã không còn.
Trong ngày 5/4 nhà chức trách đã triệu tập và làm việc với những người có liên quan.
Theo ANTĐ
Xin chia buồn với gia đình thầy. Quả không sai khi các cụ có câu: " Số thầy thì để cho ruồi nó bâu" Phải chăng đầu năm thầy chưa giải hạn hoặc xem cho bản thân mình có hạn gì không.
Cái này nghiệp tới thì cho dù có biết cũng không đỡ nổi.
Nếu là con nhà ông Thánh thực sự thì không thể chết thảm như thế.
Người viết bài báo này thật là...chưa tìm hiểu rõ về tgvh nên nói bậy nói bạ... đơn thuần như bao nhiêu người có sức mạnh đặc biệt thì họ không thể dùng cho mục đích cá nhân được dù có quan trọng thế nào chăng nữa, họ chỉ được phép dùng sức mạnh đó để giúp người và nếu như họ đi ngược lại với tôn chỉ dùng sức mạnh đó để mưu cầu tư lợi thì chắc chắn sẽ phản tác dụng trong thời gian chẳng lâu là bao...
Nếu là người "đạo cao đức trọng" thì bà thầy bói trên hẳn là phải thông hiểu được mạng số của mình. Nếu bà được ân sủng của Thánh thần thì đã không chết bất đắc kỳ tử như vậy, ít ra Thánh thần có thể xoay chuyển cho nghiệp quả đó nhẹ hơn, khá hơn. Không thể giúp ích gì cho mình thì bà ta ( với nghề bói toán ) cũng không thể giúp cho ai được hết.
Qua đó cho thấy bà ta chỉ là một thầy bói dzởm mà thôi.
trùi ui, mấy anh chị này cũng thật là vô tâm, dù cho người ta có làm gì đi chăng nữa thì giờ họ cũng bị chết thảm rồi, đã không tỏ lời tiếc thương thì thôi sao còn chửi rủa và bàn tán ngta là thầy bói dỏm hay ko dỏm làm gì nữa?
CHúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin và chia buồn cho bạn thầy bói trên...
Nhận xét thì ngay thẳng thôi, Vua chúa chết đi còn bị hậu bối bình phẩm thì bà thầy bói này cũng cho chúng ta thêm bài học về chuyện Thầy bà, pháp sư, đồng cốt qua việc nhìn nhận cái chết tốt hay ko tốt đó.
Người chết đáng được tôn trọng! nhưng ko vì thế mà ko thể đưa ra nhận xét được. Nhận xét, phê bình khác chửa rủa, bàn tán.
hồi xưa mình cùng đám bạn đi coi bói thử cho vui,nghe ổng tiên đoán sau này ra sao thế nào nghe lý thú lắm. Sau có một thằng hỏi :
_ "ông đoán được tương lai xa vời tụi tui rồi ông có đoán được chút nữa ông vào bệnh viện hay không?"
Ông thầy bói định trả lời nhưng ông chợt hiểu câu đó có ý nghĩa gì,nếu quý vị là ông thầy bói thì sẽ trả lời sao nhỉ?
Nếu trả lời "có" thì sẽ được tặng một dọng vô mặt kèm theo lời khen "thầy hay quá" ,nếu trả lời "không" thì cũng bị một dọng vô mặt rồi bị chửi "thầy dở quá"...
và thế là ông ngồi lù lì như thế suốt cả 15 phút,chúng tôi cố đóng mặt nghiêm rồi nhìn trừng trừng vô mặt ông thầy bói,ông thầy bói cũng nhìn nhìn lại như thế sau đó ổng chui vào trong trốn luôn.
ủa nhớ có lần mình viếng chùa này nói là cô Tư không chụp hình được vì khi bị chụp sẽ nhức đầu mà sao giờ lại có hình nhỉ
Bồ Tát Sợ Nhân
Chúng Sanh Sợ Quả
Tin chị Nguyễn Thị Bính, 34 tuổi, ở thôn Hương Câu (Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị “ma nhập” sau khi đi áp vong tìm mộ về đã bị em trai cùng “nhà ngoại cảm” và một số người khác đánh đến tử vong đã khiến ông Nguyễn Mạnh Quân - chuyên gia Thôi miên Y khoa, thành viên của tổ chức Thôi miên Quốc tế NGH, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Sức khỏe Thể - Tâm - Trí đã đưa ra một số quan điểm cá nhân.
Ông Nguyễn Mạnh Quân đã có hàng loạt ý kiến, phân tích và chứng minh về một số hiện tượng gọi là “vong nhập” ở các trung tâm tìm mộ. Theo ông, nhiều hiện tượng nhìn thấy được tạo ra do các ám thị và các thủ thuật đơn giản trong thôi miên. Phát ngôn gây “sốc” đầu tiên của ông là: “Nếu làm đúng theo chỉ dẫn của tôi, không chỉ 4 vạn mà có thể làm 40 vạn người rơi vào hiện tượng bị áp vong cùng lúc như bị “vong nhập” mà các trung tâm áp vong đang làm”!
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/s...13/ap-vong.jpg
Ông chia sẻ, vài năm trước về Việt Nam thấy nhiều người đi áp vong, tìm mộ nên đã tới vài trung tâm tìm hiểu và nhận thấy đó không phải hiện tượng “vong nhập” thật sự, mà là ám thị “rác” và nếu không biết cách ngăn chặn, không hiểu rõ những nguyên tắc tiêu thụ oxy và glucosa của bộ não trong trạng thái này thì người đi áp vong sẽ bị ám ảnh về tâm lý, hay mắc tâm thần do rối loạn tần số não, thậm chí dẫn đến tử vong. Dù ông đã nói với nhiều người, trong đó có cả các nhà khoa học nhưng những thông tin trên rất ít người quan tâm.
“Tôi tin thế giới tâm linh. Nhưng chuyện thần thánh, hay người âm đòi hỏi này khác, hành phạt người nọ người kia… là chuyện nhảm nhí được dựng lên để bôi nhọ thế giới tâm linh. Những trường hợp bảo nói chuyện được với vong, nhìn thấy vong mà tôi chứng kiến, hoặc nghe kể lại thực ra là trạng thái ảo thanh, ảo giác, ảo vọng do bộ não tạo dựng ra và tự họ cảm nhận được. Thực tế chỉ cần một lần nghe, nhìn, hoặc cảm nhận được là bộ não lập tức ghi lại tất cả những thông tin để khi cần sẽ tái tạo tất cả những hình ảnh, thông tin sẵn có thành một câu chuyện có những phần ảo, phần thật. Vì vậy một người chưa từng gặp người đã mất nào đó vẫn cho được thông tin là điều dễ lý giải… Những gì họ nói hoàn toàn vô thức, nhưng nhất cử nhất động của cơ thể vẫn do bộ não chỉ đạo. Nếu chỉ nhìn một góc thì sẽ không thấy vấn đề, thậm chí càng ngày càng đi ngược lại sự thật” - ông Nguyễn Mạnh Quân chia sẻ.
Khi tần số não của một người hạ thì nó sẽ chịu những tác động và ảnh hưởng rất lớn từ những cảm xúc của chính họ hay những cảm xúc từ phía bên ngoài tác động vào: những lời nói, những âm thanh, những suy nghĩ của chính họ lúc đó chính là những ám thị sẽ tác động và tác động mỗi ngày một mạnh vào chính bộ não, sức khỏe và cuộc sống của họ. Nếu gặp phải những ám thị xấu (đau buồn, khóc lóc…) người áp vong nghĩ mình bệnh tật, đau đớn, dẫn đến gào thét, đập phá, tuyệt thực, thậm chí tự tử… và rồi trở thành người không bình thường. Điều này cũng dễ hiểu bởi khi đã rơi vào vô thức con người sẽ không làm chủ được ý thức của mình, mà tiếp nhận hết những ám thị, tự ám thị tạo ra cảm xúc. Cùng lúc người bị áp vong nhận hàng trăm, hàng nghìn ám thị “rác” nên đã tạo ra hiện tượng đa nhân cách, họ thường xuyên nhìn thấy “ma quỷ”, nghe thấy những tiếng động lạ nên có hành động lạ, và dần không thể kiểm soát được bản thân.
Chỉ là thủ thuật
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/s.../ap-vong-2.jpg
Di ảnh chị Nguyễn Thị Bính - một nạn nhân của “áp vong”
Ông Nguyễn Mạnh Quân cho hiện tượng áp vong ở một số trung tâm đang làm là một thủ thuật thôi miên đơn giản là do người hành nghề không biết. Người sử dụng cũng không biết rằng: Yếu tố chính để tự vào trạng thái thôi miên là do các thầy phù thủy (cả trước đây và bây giờ) cần phải tạo ra và đạt được là: Lòng tin. Đặc biệt là lòng tin vào thế giới tâm linh, ám thị lạ cho trước để tạo thành tự ám thị trong suy nghĩ và đức tin của họ… Khi đã hội tụ được những yếu tố này thì đối với một người có tâm lý quá lo lắng, hồi hộp, mong muốn được gặp người thân đã mất, cộng với bối cảnh xung quanh tác động nên khi ngồi thiền họ sẽ dần đi vào trạng thái vô thức.
Con người mới sử dụng khoảng 8% - 9% khả năng bộ não nên khả năng tiềm ẩn còn rất nhiều. Mọi thông tin trong cuộc đời chỉ cần một lần nghe, nhìn, được chứng kiến, trải nghiệm thì bộ não đều ghi nhận và lưu lại, có điều nó lưu ở đâu, ở phần nào của bộ não? Trong những trường hợp, trạng thái phù hợp tất cả những thông tin, dữ liệu, cảm xúc con người từng trải nghiệm lập tức được bộ não tái tạo lại cực nhanh. Bộ não còn tự tạo ra những hình ảnh, âm thanh và những cảm xúc hoàn toàn ảo (như trong giấc mơ). Vì vậy việc biểu diễn lại những động tác, những sở thích, giọng nói… là thói quen của người đã mất (khi áp vong) là quá đơn giản.
Ban đầu người áp vong vẫn có thể nhận biết được xung quanh. Khi đã vào vô thức sâu họ chỉ thực hiện theo các ám thị, không biết gì nữa - đó là trạng thái thôi miên sâu, nhưng phần lớn những người hành nghề này không hề hiểu đó là trạng thái gì. Bởi vậy rất ít người thực hiện những hoạt động này sau đó còn có thể duy trì được tần số não luôn ổn định (chỉ xảy ra với người đã vào trạng thái sâu - là vong nhập). Ở trong trạng thái thôi miên có thể làm cho một người từ yếu thành khỏe, từ thất bại trở thành hạnh phúc. Nhưng cũng trạng thái ấy nếu không biết thì người ta sẽ từ khỏe trở thành ốm đau, thất bại, thậm chí tới cả thiệt mạng sống. Phần lớn những người hành nghề này chưa biết phân biệt trạng thái, đừng nói tới việc biết cách bảo vệ bộ não con người.
Hà Dương
ông nguyễn mạnh quân này chém gió như thần. Công nhận ông ta là thạc sĩ thôi miên thật nhưng thôi miên là thuật của phương tây. Phương đông chúng ta thua phương tây về khoa học kĩ thuật chứ còn về vấn đề tâm linh phương tây xách dép cho chúng ta không đáng
“Đừng chết vì thiếu hiểu biết” và “Cái gì mình biết thì nói là biết, cái gì không biết thì dựa cột mà nghe ! ”.Trò lừa bịp thì lĩnh vực nào chẳng có,thiếu hiểu biết phân biện đúng sai thì dễ mờ mắt mà thiệt thân.Nếu chuyện gì cũng lấy kiến thức khoa học ra giải thích được thì nhân loại sắp đến thời đóng cửa các nhà thờ, đình chùa, miếu tự rồi quí vị ạ.Riêng tui thì tui rất kính phục Einstein vì sau bao năm miệt mài với khoa học, cuối cùng ông ấy phát biểu:”Tôi thấy kính ngưỡng trước sự bí nhiệm của tạo hóa”.Ông ấy rõ là nhà khoa học chân chính.
Chiều 12-4, Thượng tá Tống Ngọc Long, Trưởng CAH Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan CSĐT- CAH đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thạo (SN 1980) , trú tại xóm Giữa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa về tội danh hoạt động mê tín dị đoan theo điều 247 BLHS.
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d...3/IMG_0109.jpg
"Thầy Thạo" tại cơ quan công an
Vụ việc xảy ra từ ngày 2-4 tại địa chỉ nêu trên. Trước đó, vào khoảng thời gian từ đầu năm 2012 tới thời điểm trên, Nguyễn Văn Thạo hành nghề mê tín dị đoan tại xóm Giữa, xã Lương Phong, phao tin là tìm được phần mộ cho nhiều người. Với “danh xưng” là “thủ trưởng”, Nguyễn Văn Thạo đã tổ chức lễ cúng tại nhà. Nhiều người dân nhẹ dạ đã tìm đến tụ tập tại nhà Thạo, gây ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương.
Cuối cùng từ hoạt động mê tín dị đoan này đã khiến một vụ chết người xảy ra, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bính (SN 1978) trú tại thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa. Trong thời gian từ 31 đến 2 -4, do tin lời đồn thổi, chị Bính đã đến nhà “thầy Thạo” để nhờ tìm mộ người thân.
Mộ phần chưa tìm được nhưng chị Nguyễn Thị Bính đã bị tử vong. Khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT đã xác định nạn nhân chết do tác động ngoại lực, gây bầm tím, tụ máu dẫn đến tử vong. Ngay sau khi gây ra vụ việc đáng tiếc, Nguyễn Văn Thạo đã bị bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Tại CAH Hiệp Hòa, Nguyễn Văn Thạo khai nhận, do thiếu hiểu biết nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, khi chị Nguyễn Thị Bích đến nhờ xin tìm mộ người thân, đối tượng Thạo đã hướng dẫn chị Bính làm lễ tại nhà của Thạo rồi sau đó nói “có ma nhập” nên đã ra lệnh mọi người dùng roi dâu đánh khắp người trong thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ.
Cùng thực hiện “đuối ma” cho chị Bính, ngoài “thầy Thạo” còn có cả Nguyễn Văn Thắng là em ruột chị Bính. Sau khi thấy chị Bính bất tỉnh, "thầy Thạo" đã hô người thân của chị Bính đưa về nhà tại thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa và chị đã tử vong.
Đức Tuấn- Tuấn Dũng
Ông Nguyễn Mạnh Quân này nghe nói đang bị các cơ quan chức năng theo dõi vì có dấu hiệu phản động.