Tập 2 :
Phần 1 : Một thế giới mới !
Sau khi chiến thắng trong vất vả . Hắn dẫn trung tướng và đại tướng đến cổng Địa Cầu bỏ hoang , cánh cổng bị vỡ , chỉ còn hai trụ lớn . Ở giữa có một vòng xoáy lớn màu đen , khi đi qua đó sẽ đến trần gian . Hắn bước lại gần , đưa thanh kiếm của Michael vào ổ khoá để khai thông cổng . Vừa đưa lên cao , Michael từ đằng sau bay đến và dùng thanh kiếm chém thẳng vào đầu , Lucifer nghe tiếng động và xoay người lại , với động tác dứt khoát hắn nắm lấy trung tướng ném lên . Do tốc độ quá nhanh , Michael chém đứt đôi trung tướng . Thừa cơ hội khi chém xong thì Michael rơi xuống , Lucifer tung một cú đá làm Michael văng ra xa , ngay lập tức Michael rút dao ném vào thanh kiếm của Lucifer làm thanh kiếm bay vào trong vòng xoáy , gây ra những tia sét cực lớn bắn ra ngoài . Lucifer chạy theo , nhảy vào nắm thanh kiếm , đại tướng nhanh tay nắm được chân của Lucifer kéo lại . Nhân cơ hội , Michael còn chút sức lực cuối cùng nhảy đến ôm lấy đại tướng và tất cả bay vào cổng . Không gian xoắn ốc , như một đường hầm lớn , tối và chi chít những tia sét đánh loạn xạ . Sau đó Michael ngất đi , Lucifer chẳng nhìn thấy gì la lớn :
- Chết tiệt thật !
Sau đó , tất cả mọi người ngất đi do bị sét đánh trúng . Họ lơ lững bay mãi , những âm thanh vù vù càng ngày càng nhỏ . Sau đó từ phía mặt trời hay cụ thể hơn là bề mặt của mặt trời bất chợt tạo một vòng xoáy đen , tia sét đánh ra dữ dội , cũng từ đó mà họ thoát ra , xong rồi vòng xoáy biến mất .
Họ lao vào Trái đất như một thiên thạch , bị đốt cháy trong khí quyển , lúc ấy là mặt trời đang chiếu thẳng vào Nhật Bản , và dĩ nhiên họ rơi ngay vào lãnh thổ của Nhật . Tiếng nổ lớn xảy ra ở phía khu rừng , nơi đây là khu rừng dày đặt nhiều loài cây , khu rừng mọc trên triền dốc , họ ngất đi . Tuy trong thân xác con người nhưng họ lại tiềm ẩn một sức mạnh nào đó không thể lí giải được . Có vẻ nhờ tiềm lực đó mà họ không bị giết chết trong khi bốc cháy , mỗi người họ rơi một nơi . Do khu rừng này cách xa nông thôn nên cũng hình như chẳng ai để ý , và khi rơi với tốc độ cực nhanh , lửa cũng nhỏ nên khi đứng xa nhìn , thì thấy giống như sao băng hơn ! Hoàn toàn không gây ảnh hưởng lớn . Đến tối , khi ánh trăng vàng sáng lên thì đại tướng tỉnh lại , ngồi dậy với vẻ mệt mỏi , mở mắt nhìn xung quanh , nói :
- Sao tối vậy ta ? Đây là đâu ? Sao mệt lã người thế này !
Ngồi định thần lại , ông ta nhớ đến Lucifer , ông đứng dậy và đi tìm . Sau một lúc , ông tìm được Lucifer , ông lay mạnh Lucifer và gọi tên . Thế là Lucifer mở mắt ra từ từ ngồi dậy , quay sang đại tướng :
- Cái nơi khỉ nào đây ?
- Thưa ngài , hình như là Trái Đất thì phải ?
- Sao ? - Với vẻ mặt ngạc nhiên - Tới rồi à !
Sau đó họ đứng dây kiểm tra xung quanh , Lucifer cố sức đứng dậy , chưa đứng được thì hắn ngã lăng xuống , vừa thở vừa hỏi :
- Sao cái giáp nặng vậy ?
Đại tướng kéo lên , loay hoay mãi vẫn chẳng thể kéo cái giáp lên , ông thở hổn hển rồi ngồi xuống nói :
- Mệt quá ! Kéo lên không được , nó nặng lắm !
- Đồ ngu ! Vậy thì mở nó ra cho ta ! Ta không mặc nữa
Sau nhiều cố gắng , cái giáp được lấy ra khỏi người Lucifer , hai người ngồi nghỉ một lát , trong lúc đó thì họ nói chuyện cho vui , đang nói chuyện , Lucifer cảm thấy có một sự kì lạ , hắn ngồi suy nghĩ và thét lên :
- Chết tiệt thật ! Sức mạnh của ta đâu ?
Hắn đưa tay ra và ngửa lòng bàn tay lên , những ngón tay mở vừa phải , Lucifer vận dụng sức mạnh để tạo ra một quả cầu lửa , hắn làm tới , làm lui và cuối cùng phải bỏ cuộc , thấy thế , đại tướng nói :
- Thôi rồi , mất hết sức mạnh luôn !
- Im đi ! Để ta suy nghĩ chút coi - Hắn cáu gắt
- Này , giờ mới nhớ , sao ngài dùng trung tướng cản đường kiếm của Michael vậy ? Ngài thật sự không biết đồng đội là gì sao ? - Đại tướng tỏ vẻ bất mãn
- Ta không dùng nó cản thì giờ ta còn ngồi đây à ! Nó sớm muộn gì cũng chết , nếu ta không làm vậy thì ta chết , thử hỏi hai ngươi làm được trò trống gì ? Ta đã nói , trong chiến đấu phải có hy sinh ! Một cục đá đổi một viên kim cương thì lời còn gì ?
- Ý ngài là : cục đá là mạng trung tướng , còn kim cương là ngài ! Dùng mạng trung tướng đổi mạng ngài để cho ngài sống sót là ...
Lucifer chen vào : " Nên nhớ , chúng ta là quỷ , không phải là thiên thần , được chết thay cho ta là một vinh dự đối với hắn , ngươi hãy im đi cho ta nhờ " . Nói xong hắn nhìn lên mặt trăng , ánh sáng rất đẹp mà trước giờ ở hoả ngục , hắn chưa từng thấy ! Gió thổi nhè nhẹ , khiến hắn như nửa tỉnh nửa mơ giữa một không gian tuyệt diệu , hắn nghĩ : Trái Đất thật tuyệt vời , ta phải lấy bằng được , cho dù trả giá đắt cỡ nào .... . Hắn ngồi để tay lên trán , trầm tư .
Thế là không gian lại tĩnh mịch , yên lặng lạ thường ! Họ ngồi im lặng để cảm nhận không khí ở Trái Đất , tuy rằng họ mất hết sức lực nhưng Lucifer vẫn còn rất mưu mô , xảo quyệt . Hắn đang dự tính cho kế hoạch mới ở Trái Đất . Nhưng con người rất may mắn vì khi đi qua lỗ xoáy không gian , chẳng những mất sức lực mà cơ thể hắn nhỏ lại như đứa trẻ lớp một . Có thể , trong khoảng vài năm tới , hắn chẳng làm gì được đâu ! Với cơ thể của con người , hắn sẽ thấy được nhiều hạn chế : có đủ sinh , lão , bệnh , tử ,...nói chung hắn chẳng khác gì mấy so với con người ! Và hắn sẽ bắt đầu giai đoạn phát triển tự nhiên . Quan trọng là với sự kiêu căng , ngạo mạn , ý chí sắt đá liệu hắn có bỏ tham vọng huỷ diệt Trái Đất và bắt con người làm nô lệ của hắn không . Đó là câu hỏi mà chỉ có thời gian mới trả lời được thôi ....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
