Cho tôi hỏi xíu nha, giả sử có con nhỏ A yêu thằng B nhưng thằng B không yêu lại mà yêu con khác, rồi con A nhờ thầy bùa viết tên thằng B vô lá bùa đó bắt thằng B yêu nó thì có phải làm hại cả đời thằng B hay không? như vậy sẽ sử lý thế nào đây?
Printable View
Cho tôi hỏi xíu nha, giả sử có con nhỏ A yêu thằng B nhưng thằng B không yêu lại mà yêu con khác, rồi con A nhờ thầy bùa viết tên thằng B vô lá bùa đó bắt thằng B yêu nó thì có phải làm hại cả đời thằng B hay không? như vậy sẽ sử lý thế nào đây?
Do cái tâm thôi.
[QUOTE=KhôngĐượcNhìn;16979]Cho tôi hỏi xíu nha, giả sử có con nhỏ A yêu thằng B nhưng thằng B không yêu lại mà yêu con khác, rồi con A nhờ thầy bùa viết tên thằng B vô lá bùa đó bắt thằng B yêu nó thì có phải làm hại cả đời thằng B hay không? như vậy sẽ sử lý thế nào đây?[/QUOTE]
*Khi người ta làm người đâu suy nghỉ̉.
*nhỏ A nhờ thầy làm bùa ...phép linh nghiệm"thầy gỉỏi",nhỏ A được thể xác thằng B....tội cho thằng B....một ngày nào đó phép phai .....thằng B sẽ:mad: nhỏ A .....:yb663:
TBcó 2 người bạn đây là câu chuyện thật :
*TB có nhỏ bạn đẹp ,dễ thương ,rất nhiều anh chàng trồng cây si .... có một trái tim ,yêu chỉ một người ....người không được yêu đem lòng hãm hại nhỏ bạn..... bây giờ nhỏ bạn điên điên khùng khùng ....lúc cười, lúc khóc....:(
*Một nhỏ bạn yêu một người....người này...đem trầu cau làm lễ hỏi....nhưng không biết lý do gì....người này yêu cô khác.....nhỏ bạn ....buồn qúa.....xuống tóc quy y..... hiện bây giờ vẫn tu tại Tịnh xá VN.....
Dạ thưa bác loại bùa này có xuất sứ từ Năm Ông nhưng rất ít người sử dụng vì khi sử dụng phải kèm theo quạt giấy,kính tròn ( đã đọc chú Thấu Thiên) và chỉ đỏ nữa đến nay ở miền Nam thì rất ít ngưòi dùng nhưng chắc ở miền Bắc dùng nhiều không vì theo mình biết nếu dán Phù nay 2 trứoc cửa thì thứ nhất trong nhà phải không có ngưòi tuổi con Trâu và trong nhà không được ai ăn thịt Trâu và Chó cả. vài lời góp ý với bác.
Trích dẫn:
"Dạ thưa bác loại bùa này có xuất sứ từ Năm Ông nhưng rất ít người sử dụng vì khi sử dụng phải kèm theo quạt giấy,kính tròn ( đã đọc chú Thấu Thiên) và chỉ đỏ nữa đến nay ở miền Nam thì rất ít ngưòi dùng nhưng chắc ở miền Bắc dùng nhiều không vì theo mình biết nếu dán Phù nay 2 trứoc cửa thì thứ nhất trong nhà phải không có ngưòi tuổi con Trâu và trong nhà không được ai ăn thịt Trâu và Chó cả. vài lời góp ý với bác."
Bạn thong-thien-giao thân,cái này bạn sai hoàn toàn ,đây là bùa ngũ hổ trấn trạch 100% của các pháp sư của vùng đồng bằng bắc bộ ,không hề nghi ngờ chi nữa ,nó có từ hàng ngàn năm nay ,không hề bị lai căng ,ở nhà tôi còn bản khắc gỗ có tuổi thọ khoảng gần 200 trăm năm nay ,gần như dân đồng bằng bắc bộ ai cũng biết lá bùa kỳ yên trấn trạch này .Và một điều khẳng định nữa, là không phải kiêng kỵ bất cứ tuổi nào cả ,cả tuổi trâu lẫn tuổi hợi .
Không phải hổ vồ trâu lợn đâu bạn ạ .Bùa ngũ hổ còn dùng:Trừ tà trị bệnh, trấn trùng tang ,nuôi gia súc hay ốm đau ,hay chết ...có thể dùng bùa ngũ hổ để yểm mà .Lợn hay ăn chóng lớn trông thấy...không hề bị hổ vồ ...Tất nhiên là phải có phép của thầy nữa.
Lá bùa này vẫn còn trong dân gian và ở các nhà thầy ,có thể rồi thành gia truyền...cũng lên.
Ngày nay họ có chế bản lại nhưng kém phần cầu kỳ và hoa văn ,họa tiết không thể đẹp và cầu kỳ như trước nữa.
Trong các loại bùa của các pháp sư miền bắc ,theo cổ điển phân ra hai loại rõ ràng.
-Bùa Trấn ,là những bùa như trấn trạch ,trấn xung khí ,trấn sát hướng v.v.Mà từ trấn là phần nổi nhìn thấy ,như một anh lính bảo vệ .Những thể loại bùa này thì tiết họa ,hoa văn cực kỳ đẹp ,trang trí rất cầu kỳ ,mang đầy vẻ huyền bí,có sức thuyết phục cao.
-Bùa yểm,là những loại bùa được che đậy ,che dấu,chôn,yểm ...Những bùa này thường làm chung một loại giấy bản ,mỏng ,dai.Thường được vắn,bện ,tết và có khi được quấn ngũ chỉ ,thể loại này ta hay gặp trong yểm chôn 4 góc nhà và ở giữa,cho các cháu phạm giờ đeo,cho vào gối .Và còn được yểm mộ trấn trùng tang.v.v.
Đó là hai thể loại bùa chính của các pháp sư miền bắc ,mà từ ngàn đời nay các thầy vẫn dùng và vẫn tồn tại theo dòng thời gian.
Do vậy ,chỉ nhìn thôi ,ta đã có thể nhận biết chính xác trường phái ,thể loại bùa này là bùa gì.v.v.
:icon_rolleyes:theo tôi trấn bằng lưỡi cày răng bừa không tốt có nhiều cách trấn, hậu quả của cách dùng kim khí sau hại chính chủ nhà .
Không ai trấn bằng lưỡi cày,răng bừa ,mà yểm bạn ạ,còn tùy trình độ của mỗi thầy mà thôi ,đã làm thầy thì đã cộng nghịêp rồi .Ở đời ai cũng phải làm phúc chứ đâu phải chỉ có mỗi thầy thôi.Chẳng ai dám nhận mình là vô phúc cả,phúc họa chỉ có ta làm ta biết ,ở đời chẳng ai dăn dạy ai cả,phải không các bạn nhỉ.:yb663:
Đây là bùa Bách giải tiêu tai phù của TRƯƠNG THIÊN SƯ,dùng phù này mang bên người thì giải được mọi vận hạn.
http://i243.photobucket.com/albums/f...a%20Ngai/2.gif
Các bạn có thể ra Chùa Quán Sứ HÀ Nội ,mua rất sẵn .
HÍc,sắp đến ngày mùng 5 tháng 5 (tết đoan ngọ) rồi,trong một năm chỉ có vài ngày luyện bùa cực hữu hiệu ,các lương y cũng chọn những ngày này để hái thuốc (Có lẽ vì bí mật này mà có những bài thuốc gia truyền chăng).Trong năm có những ngày:mùng 1 tết,mùng 3 tháng 3-mùng 10 tháng 3-mùng 5 tháng năm-mùng 7 tháng 7-mùng 9 tháng 9-mùng 10 tháng 10,còn một số ngày nữa mà tôi quên ,những ngày này làm được rất nhiều việc về huyền thuật .
Riêng tôi ,thì rất thích ngày mùng 5 tháng năm,ngày này tôi hay luyện bùa và luyện ngải,(còn ngày 3 tháng 3 tôi hay luyện thuốc).
Các bạn nữ giới nào muộn hoặc khó lấy chồng thì nhân ngày mùng 5 tháng năm này làm bùa yêu nhé.Một cách đơn giản nhất là lấy 27 đồ vật bất kỳ (ví dụ như:gạo,chỉ,cúc áo,sợi giây chun, lá cây,giấy...mỗi thứ gọi là một đồ vật) may một cái túi nhung đỏ hoặc vải sa tanh đỏ,cho 27 đồ vật,buộc vào cổ chân :bắt đầu đeo từ giờ dần (3-5 giờ sáng ) ngày 5-5 đến tối cứ thế đi ngủ ,chú ý trước khi đi ngủ nên buộc lỏng ra,nếu đêm ngủ đó mà nó tuột ra lúc nào mà không biết ,thì báo trước tình yêu đến rất nhanh,còn chưa tuột ra thì ta cởi ra,sau đó mang túi đó để ở gối ngủ 9 đêm nữa rồi mang ra sông giải .Người xưa tin rằng làm như vậy sẽ có tình duyên đến và đẹp nữa chứ...hii..hii..khoái quá nhỉ...tớ thử làm cho mình xem có nghiệm không ,vì chỉ thấy nói cho nữ không có cho nam ,nhưng mình bị ái thì chắc làm tốt ,kiếm bà nữa nha.
bác DươngHoaiNam61 làm thử cái đi ,nếu có kết quả thì phím cho QC biết nhé ! hê hê ..
QC thấy hơi tươi tươi rồi .
Kính Bác !
Hôm vừa rồi tôi đi các tỉnh phía bắc,mua được chiếc nhẫn của một người dân tộc ,họ bảo là làm từ cục sắt (lưỡi búa thần sét) giá 500 ngàn ,theo như người này kể thì chiếc nhẫn rất thần kỳ.Nhưng tôi mới chứng nhận được 3 sự khác lạ sau:
-Trời chuẩn bị mưa thì chiếc nhẫn hơi tối lại và có rịn chút nước như ra mồ hôi.
-Người yếu như sắp ốm,nhẫn đen tối lại.và rất kỵ gió .
-Đánh cảm tốt hơn bạc.
Người bán kể lại ,khi chỗ nào có sét đánh ,tìm gần đó sẽ có cục sắt (họ cho rằng lưỡi búa thần sét).Mang về đánh nhẫn vòng đeo...thì rất tốt họ nói nhiều cái rất thần bí ,chưa qua kiểm nghiệm ,nên tôi chưa nói ra.
Qua đây ,bạn nào hiểu biết vấn đề này ,xin viết bài tham gia cho tôi mở mang kiến thức nhé.
Cái này TB có nghe qua,nhưng không rõ thực hư... nhưng huynh có được đó là may mắn có dyên với nhẫn:)còn một chuỵ̣ện TB cũng nghe kể :có người lấy bàn tay bi sét đánh ,đem về luyện...khi luyện thành....rất linh...như chỉ hướng,ăn trộm v.v...:04: nhưng thú thật... nếu chuyện này có thật ,TB cũng không dám luyện mấy thứ này...e rằng chưa luyện ..bị nó bóp cổ chết:D
Chào ThanhBinh ,bấy lâu bạn khẻo chứ,bạn vẫn nghiên cứu huyền thuật say mê chứ,với tôi thì nó là miếng cơm hớp nước hàng ngày đó.
Về các đồ vật của người bị sét đánh,thì đúng như thanhbinh nói,tôi cũng đã biết qua.Còn chiếc nhẫn được đánh bằng cục sắt này ,họ có cho chút bạc hay vàng để nó mềm ra,chiếc nhẫn của tôi là họ cho bạc nên rẻ hơn,mà khó khăn lắm mới mua được đó.Tôi muốn xem ,có ai trên diễn đàn biết về hiện tượng "lưỡi búa thần sét này không".đã ai sử dụng nó chưa.
Bạn thanhbinh ơi,theo người bán kể lại là,khi sét vào cái cây nào đó,là họ tranh nhau bới tìm cục sắt này ,nó khoảng gần hai cân,họ rất quí,còn mài ra chữa bệnh được mà,nghe rất thần bí bạn ạ...tôi mê tít nên phải cậy cục mới mua được cái nhẫn này đó.
Thầy cho con hỏi có phải nó là một loại thiên thạch không ?
lần trước có người cũng nhờ con bán một cục như vậy . nó làm sôi thủy ngân, có nhiều chất phóng xạ, nghe nói cục sắt đó mà để ở đình chùa hay trên bàn thờ thì rất linh, người nước ngoài cũng săn lùng loại thiên thạch này . vậy con muốn hỏi các thầy là có phải cục sắt đó là một mẩu thiên thạch không ạ ? con cám ơn các thầy ạ !
Xin chào Huynh duonghoainam61 !
Kiencang thấy mục này của Huynh cũng mê tít... nên có vài lời spam vào topic của Huynh đây.
Nói đến chuyện sét đánh vào cây thì KC kể cho Huynh và các Mem nghe câu chuyện này để mọi người cho ý kiến nhé !
Cách đây khoảng 1 năm, có đứa em họ xa về bên ngoại của KC xảy ra chuyện mà nghe rất huyền thoại nhưng lại là thực tế, bởi chuyện xảy ra cả làng cùng được biết. KC xin kể vắn tắt thế này :
Em họ của KC lấy chồng được khoảng 5 năm (có đứa con trai cũng khoảng 4 tuổi rồi). Một hôm, Mẹ chồng cô ấy mơ thấy có rất nhiều binh lính mang gươm giáo đến nhà để bắt bố chồng cô ấy, rồi bố chồng cô ấy cũng mơ thấy như vậy. Người dân quê họ rất thực thà, nên mấy bà đi chùa nói chuyện với nhau và bà lão đó cũng tỏ ra rất lo lắng, mấy ngày đó Sư Thầy trụ trì ngôi chùa trong làng cũng đi vắng nên họ chỉ nói chuyện suông vậy thôi chứ hok có người chỉ bảo giúp.
Rồi 3 ngày sau khi cả 2 ông bà cùng mơ đó, thì ông lão bỗng bị cảm và mất đột ngột, khi mất, máu mồm và mũi tràn ra trông rất đáng sợ. Hôm làm lễ 49 ngày cho ông cụ, cậu con trai trưởng hok về được vì đang sinh sống tại nơi xa và công việc cũng hok thu xếp được. Nhưng anh ấy cũng làm lễ cúng cha tại nhà riêng ở nơi sinh sống, hôm đó sau khi tan sở anh ấy vội về để còn kịp cũng Bố thì…bị xe cán…và anh ta tử vong.
Tại quê, mọi người hoảng hốt và lo lắng vô cùng, Sư Thầy trụ trì ngôi chùa trong làng cũng đã về và ngỏ ý muốn làm một khóa lễ cho gia đình này. Cả nhà họp bàn thống nhất, nhưng chồng của cô em họ KC nhất quyết hok đồng ý, cậu ấy nói : “Vợ chồng tôi hok có tiền, nếu mọi người làm cứ làm, còn vợ chồng tôi thì cứ gạch tên ra khỏi họ đi”. Người quê họ nghèo lắm, nên đối với họ đồng tiền có giá trị rất cao. Có người nhắc nhở: “Hôm qua vợ mày đi cấy thuê được 100 ngàn đó, đóng góp vào cũng được mà” nhưng cậu ấy cứ cương quyết : “Tôi còn phải nuôi con tôi chứ, nhà tôi hok có tiền. Thôi đừng nói nữa, cứ gạch tên gia đình tôi ra khỏi họ …” Rồi mọi chuyện cũng lắng xuống để khóa lễ ngày hôm đó được trọn vẹn.
Sáng sớm hôm sau, khoảng 5 giờ sáng, cô em họ KC đi cấy thuê, gồm có 3 người phụ nữ cùng đi, trời quang mây tạnh, 3 người đi trên đường giữa cánh đồng, xung quanh hok có cây, trời chỉ hơi u ám, bỗng nhiên có tiếng ầm ì rền vang…và một tiếng nổ làm chấn động cả một vùng quê…em họ KC đi giữa, khoảng cách giữa 3 người rất gần, vậy mà sét đánh trúng một mình cô ấy. Hai người còn lại chết lặng bàng hoàng, đến khi dân làng kéo ra thì thấy, cô em họ KC bị sét đánh một cách lạ kỳ : Toàn bộ quần áo trên người cô ấy hok còn gì cả, nhưng … duy nhất cái chun quần còn đeo lại cái túi nhỏ bên trong có 71 ngàn đồng và trên ngực có một vết lằn chéo mờ màu hồng, còn lại tất cả cháy rụi thành tro bụi biến đi đâu mất, trong khi thân thể cô ấy vẫn trắng tinh…???
Qua chuyện này, KC thấy một sự ly kỳ vô cùng mà hok thể lý giải… !
Huynh và các Mem thử nghĩ xem bên dưới chỗ em họ KC đứng đó liệu có khối sắt khổng lồ nào hok nhỉ, và khối sắt đó liệu có giá trị thực như các Huynh đang bàn luận hok vậy ? Thấy Huynh và các Mem nói làm KC tò mò lắm, KC đang tính làm một chuyến vi hành về quê để kiểm tra xem có thực hok, rồi đưa lên cho các Huynh cùng nghiên cứu… :p
cám ơn huynh TB vẫn khỏe, huynh vẫn khỏe chứ ? TB vẫn nghiên cứu huyền thuật , rất ư là say mê:04: ...sau giờ làm việc ,tắm rửa , ăn uống xong khoản 10 pm...là vi tính ,vào trang nhà TGVH ... đọc bài ... nhiều lúc ngủ gục lúc nào không hay :D. ủng hộ Huynh mở chủ ̣đề này chắc chắn sẽ sôi nổi ,hấp dẫn hihi..TB cũng đang tò mò học hỏi ...:04:
co' 1 lân` (nam 2001 )Thiên. tâm đi vê` Tuy hoa` Phu' yên. tinh`co*`gap 1 nguoi đan` ông khoang? 50 tuôi? nguoi đia. phuong. Nguoi nay`noi' voi thiên tâm la gia đinh` chu' ây' co' 1 luoi*~ tâm`set'.đang đê? trên ban`tho*`va` đa~ tho*` rât' lâu lam rôi`va` truyên` lai toi bây gio*`
Vi` bây gio gia đinh` tung' thiêu' qua' nên nguoi nay muôn' đem no' ban' cho thiên tâm.
Vi`to`mo`Thien tâm co' toi xem va`chi? thây' 1 cuc. đa' mau` đen xam' xam' co' hinh` dang giông' nhu* cai' luoi bua'.. (chi? co' vây ma` thôi.) Vi` thây' ho noi' đa~ đê? trên ban`tho*` va` truyên` lai tu*` nhiêu` đoi*` nen thiên tâm ko dam'..mua..vi` thây' ky`ky`..hon nua ve? mat cua? nguoi ban' co' ve? thân` bi' va` hoi* ta` ta` lam thiên tâm cam? thây' ngan'..
Bây gio doc duoc topic nay nên thiên tâm kê? lai cho moi nguoi nghe vây thôi. (điêu` thiên tâm muôn' noi' o đây la`cai luoi bua' nay lai la`1 viên đa' dep.mang hinh` dang 1 luoi bua' chu*' ko phai bang sat hay kim loai. )
Trong cuộc sống đời thường,có muôn vàn những điều bí ẩn xảy ra,từng ngày từng giờ một.Những hiện tượng xảy ra đó đầy ly kỳ bí ẩn,mà khoa học hiện đại bây giờ cũng vẫn chưa vén được bức màn bí mật đó lên,khoa học vẫn phải bó tay – bó tay .com.Trong đó có hiện tượng sét đánh.Tại sao,thế nào mà những đồ vật và một phần thi thể của người bị sét đánh lại có một số vấn đề huyền bí, như bạn thanhbinh đã nêu.Tôi ,vì sự tò mò lên đã sưu tầm được rất nhiều vấn đề và hiện tượng sét đánh,nghe qua tưởng như huyền thoại ,sặc mùi mê tín ,nhưng nó là sự thật,nó vẫn tồn tại ,nó vẫn diễn ra hằng ngày,như thách thức chúng ta.Và một điều qua những người chứng kiến đều khẳng định,nếu mà tìm hoặc đào chỗ người bị sét đánh thế nào cũng có cục sắt nhiễm từ cực mạnh,nên kiencangHP hãy thử tìm xem,tôi chắc chắn là có ,hay tôi với em kiencangHP tìm chung, ăn chung, chia chung nhé,tôi đang muốn tò mò chút đây.
Nếu các bạn ai đã từng học huyền thuật,học vạn pháp qui tông ,thì thấy gỗ bị sét đánh mà làm bùa thì tuyệt chiêu luôn,và hòn son- châu sa chính là cục đá đã bị sét đánh,mang về mài ra mà thư bùa thì còn gì bằng nữa rất linh nghiệm.
Thủa còn ấu thơ,mẹ tôi thường kể,mưa to gió lớn chớ trú dưới gốc cây cổ thụ mà sợ sét đánh,tôi hỏi vì sao,mẹ tôi bảo khi mưa to ,những cô hồn chúng sinh,ma quỉ thường hay trú dưới các gốc cây ,thần sét truy đánh ma quỉ,mình mà trú ở đó không may bị trúng lưỡi búa thì nguy hiểm lắm,tôi nghe vậy chẳng hiểu mô tê chi hết,nên trời mưa mà có sấm là tôi sợ lắm,mẹ tôi bảo tôi cứ dúm người lại mà sợ mà khóc nhè…ôi bây giờ nghĩ lại vân sợ chứ..sợ quá…sợ quá…