kiểu gì cái miệng hại cái thân cho coi
Printable View
:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo thì mấy vị đó tưởng thằng điên ai chấp kakaka
Ông nên biết quỷ thần cũng là một loại chúng sanh, ông tu cái kiểu gì mà đòi giết.
Thần chú của chư phật ông tụng không phải đi giết chúng sanh nhé.
Ông tưởng ông tụng chú như vậy là học mật tông đấy hả, ông si dại vừa vừa thôi ông nhé.
Thời này những người si cuồng như ông cũng không phải hiếm
Lấy cái Avarta phật bà nghìn mắt nghìn tay cũng thấy hổ thẹn cho ông!
sao ông biết tôi chỉ tụng chú phật, tánh cách tôi nữa chánh nửa tà nên xưa này tôi đến với mật tông cũng đều quan niệm chánh tà đều dùng được, trong mật tông có nhiều kinh có nhiều pháp dùng để giết quỷ thần, chỉ là hành xong thành la sát dạ xoa , chẳng phải chánh đạo thế thôi
ko ngờ các chướng nạn đều vượt qua, chỉ mỗi dính đến tiền tài là ko qua được, từ đây ko dùng hình phật bà nữa, hy vọng các bạn mau chóng thành tựu, hãy nhớ sao này nếu có thương tôi nhớ ngó về địa ngục chúc cho tôi mau ra khỏi, thank, bye bà con
đêm qua mới xuống dưới bẩm báo vụ chánh kiến ngài địa tạng nói thằng đó sắp thành trọng phạm rồi không tuyển làm quan hành pháp được, tôi lên báo lại như vậy.
vậy ông bạn đã đi ngược lại cái chữ ký của ông rồi, tôi tiếc cho ông bạn lắm.. chữ ký ông nói làTrích dẫn:
đệ đi xư mấy con quỷ, tối nay giết vài con cho bõ tức, rồi đi ăn mày cũng được, đệ ko tụng lục tự nữa, đệ sẽ làm mọi cách để chiêu tài, dù có phải bái tà ma làm sư phụ cũng được, nếu ko thấy đệ nữa là đệ bị gì gì rùi đó huynh, bye
Bởi thế cho nên, ai tu mà ko nghe lời Phật dạy, lại ham cầu thần thông kiểu gì cũng thành điên loạn thế nàyTrích dẫn:
theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người
đáng tiếc thay
cẩn trọng nhé các bạn