mình kể các bạn nghe sự cảm nhận về địa ngục mình trãi qua,và lý do mình bị đọa ,(chỉ trong giấc mơ,nhưng thật bàng hoàng và đã gần một năm rồi mà mình nhớ như in cảm giác đó.
-mình thấy mình là một vị tướng mặc áo choàng đen dài,có một quyền hạnh nhất định,là đưa người đã chết ra đi,.mình thấy mình đến nhà một ông chú và mấy bà cô ,ông này dấu áp phiện ,dấu kỷ đến nỗi công an không thấy,công an định bỏ đi nhưng vì mình có thù sâu với ông chú này nến muốn công an bắt ổng nên đã chỉ cho mấy ông công an chổ giữ áp phiện ,chỉ chổ dấu là chuyện đúng nhưng vì lúc đó tâm mình vì khở lòng hận thù,lấy lực vô hình mà sử dụng vào chuyện cá nhân(nên sai ở chổ này)dù cho mấy bà cô van xin nhưng lòng kiên quyết nên đã để công an bắt ông chú đi,(tội này là tử hình nên có lẽ sự đắc chí đã có sẵn trong tâm thức thù hận oán hờn của một người có quyền lực như mình lại làm sai ở tâm sân.khi vừa bước đi thì mình thấy con chó phóc nhỏ xíu nhảy ra cắn mình ,mình hất một cái nó rớt ngay vào nồi nước sôi chết queo mà khong chút xót xa(tâm ác độc),vì thế mình thấy mình bị đọa ngay vào địa ngục,nơi này có một cái máy cuốn ,hai bên là xích sắt thật to lớn ,máy cuốn này giống như máy cuốn nước mía loại cực to rất to ,trơn tuột,càng bám víu càng trơn vào trôi tuột vào ép ra ,rất sợ hãi lúc đó mình nhìn lên cao thấy hai vị phật.PHẬT QUÁN THẾ ÂM VÀ NGÀI ĐẠI THẾ CHI BỒ TÁT,nhìn mình rất nghiêm khắc dù cho mình kêu cứu các ngài cũng chỉ nhìn mà thôi,nơi địa ngục mình thấy không có quỷ sai nào hết,trong tìm thức có lẽ mình đã làm sai chuyện gì rồi nên PHẬT MỚI NHÌN MÌNH NGHIÊM KHẮC VẬY,thôi đành buông tay cho máy cuốn vào chấp nhận sự trừng phạt.SAU đó mình thấy mình đến một bờ biển có sắc vàng nhẹ như buổi chiều hoàng hôn ánh bầu trời rất thấp,PHẬT THÍCH CA NGỒI TRÊN một hòn đá cạnh bờ biển,đi đến trước mặt ngài mình quỳ xuống đãnh lễ và xin hỏi PHẬT vì sao con bị đọa địa ngục,PHẬT chỉ lên một tấm gương mình nhìn vào đó và thấy toàn bộ sự sai trái của mình ,nhầt là sự vô tâm giết chết một sanh mạng,lòng rất hối hận và bạch phật rằng con sẽ đi xuống địa ngục để chịu tội tiếp ,cho đến khi nào con hết tội mới thôi,nói liền mình đi về phía bờ biển ,định chết mới có thể thác sanh vào địa ngục để trả cai tội ác này,liền nhìn sang bên cạnh có ông già đó cũng đi tự sát và đã đi qua khỏi đầu rồi ,phản xạ tự nhiên mình bơi ra cứu ổng và còn chửi ông đó sao ông ngu vậy ,sao lại tự tử ,mình cứu và lôi ổng lên bờ ,sau một hồi cứu ông ấy tỉnh dậy ,chợt hiểu ra dc rằng ủa sao mình chửi ổng mà mình lại cũng tính đi tự tử đây,một giây nhạy nhanh qua đầu mình lại hiểu rằng ,sự hối hận và thành tâm sữa sai sẽ giúp người giúp mình .
-đây chỉ là một giấc mơ ,và vì giấc mơ đến quá thật này làm mình bỏ luôn oán thù tâm sâu của mình với nhà ông chú ,và còn biết dc rằng sân một chút thôi mà làm sai dù mình có là thần thông ,hay mình là bất cứ ai trong cõi này đều cũng bị đọa địa ngục như thường ,và một giấc mơ này đã làm cho mình có thể buông bỏ hận thù đã theo mình 20 năm qua.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
