Nguyên văn bởi
Ouriertor
Tôi thấy có nhiều cô gái rất tốt tính, lại thông minh, nhưng cũng gặp phải mấy thằng sở khanh đó thôi. Cho nên, không thể dựa vào trí tuệ của mình mà nhìn nhận được. Khi sống trong 1 thời đại, mà 9 cô gái xung quanh đều tự do, phóng khoáng về tình yêu và tình dục, nếu bạn là người con gái thứ 10, bạn sẽ chấp nhận đứng ngoài cuộc, dù có là thanh cao, nết na, nhưng điều đó có giúp bạn được vui vẻ, hạnh phúc? Hay bạn sẽ hòa đồng vào cùng với mọi người, và vui vẻ với điều đó? Chắc hẳn đa số đều sẽ chọn cách hòa đồng, giống như mọi người, vì đó là 1 lựa chọn an toàn. Dù vẫn có những người sống tách biệt, giữ những nét riêng của mình, nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để tách ra khỏi nhóm đông mà đi riêng 1 mình, nhất là con gái trời sinh vốn yếu đuối.
Còn về chuyện bạn nói cô gái xấu nết sẽ làm khổ chồng thì tôi không đồng ý. Sự thật là không ai làm ai khổ được. Chỉ có tự mình làm mình khổ mới được thôi. Khi mình tự chịu trách nhiệm 100% cho những gì xảy ra trong cuộc đời mình, thì không còn chuyện đổ thừa cho 1 ai đó, hay 1 điều gì đó bên ngoài.