NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
Trước hết em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả các đạo hữu trong diễn đàn TGVH. Chúc các đạo hữu ngày càng tinh tấn trên con đường Phật Pháp và nếu nói gì không đúng thì em mong mọi người hoan hỷ bỏ qua cho.
Sau đây, e xin kể 1 câu chuyện về sự huyền diệu khi niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly. Đấy là sự linh ứng từ chính bản thân em.
Mấy hôm trước, con bé nhà em ( cháu mới 2 tuổi ) bị sốt rồi chuyển sang ho. Cháu ho ghê lắm, rũ hết cả người, cứ uống thuốc vào là cháu lại nôn ra. Em sót ruột quá, không biết làm thế nào nên em bế con, vừa vỗ nhẹ vào lưng cháu vừa niệm thầm danh hiệu NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT ở trong đầu, thật kỳ lạ, lúc đấy cháu lại không bị ho nữa, nhưng cứ có người nhà gọi hoặc e để ý sang việc khác là cháu lại bị ho.
Đến tối, lúc lên giường đi ngủ, cháu lại ho rũ rượi không ngủ được, e niệm thầm trong đầu: “NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT, con xin người hãy phù hộ cho con gái con khỏi ho, để cháu ngủ ngon, con xin thành tâm niệm 100 lần danh hiệu người”. Kỳ lạ thay, e không tin vào mắt mình nữa, con gái em không bị ho 1 tiếng nào nữa các bác ạ và cháu nằm chơi 1 lúc rồi ngủ ngon. E mừng quá, nhất tâm thầm niệm trong đầu 100 lần danh hiệu người. Bình thường ,khi niệm Phật em không đếm, nhưng vì phát nguyện như vậy mà niệm thiếu là không được nên em phải đếm . Cả đêm đấy cháu ngủ ngon, ngày hôm sau cho đi trẻ cũng gần như cháu không bị ho nữa. Thật kỳ diệu.
Em luôn tin vào Phật Pháp, nhưng có những việc linh ứng kỳ diệu mà em không thể hiểu nổi. Bình thường, em vẫn niệm thầm trong đầu danh diệu Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoài ra, em cũng hay tụng Thần Chú Đại Bi, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Có không ít những sự linh ứng đã xảy ra đối với bản thân em, nhờ có niềm tin nơi Phật Pháp mà em đã vượt qua được rất nhiều khó khăn, trở ngại.
Chúc các đạo hữu an lạc!