NGHE RÕ ,vì đây là sư đệ nói gọn quá nó cằn nhằng ba ngày khỏi ngủ ,bên kia nó chửi ,vậy mà MINH ĐÀI nghe mới ghê ,đúng là khẩu (thần thông )
Printable View
- mất ? MĐ có gỉ mà mất ? té đau wá nên ko còn bít đau nữaTrích dẫn:
MINH ĐÀI té....hi kệ không sao té đau cũng chẳng mất
HS chuyên canh giờ nhập định vậy là cầu nhầu ,quá điết tai
- ai vậy ? ai có thần thông dữ dội vậy? bà hả MĐ ?Trích dẫn:
NGHE RÕ ,vì đây là sư đệ nói gọn quá nó cằn nhằng ba ngày khỏi ngủ ,bên kia nó chửi ,vậy mà MINH ĐÀI nghe mới ghê ,đúng là khẩu (thần thông )
- về coi kinh lại đi, Phật bị chửi nhưng người chửi lại có bài học hay còn MĐ thì sao, chẳng học được gì qua tiếng chửi đó !Trích dẫn:
ừm ! PHẬT còn bị chửi ,MINH ĐÀI cũng chỉ là bình thường hà tất phải quan TÂM
- HS lo tu sao cho nhập So thiền để không nghe MĐ lải nhải chứ ham hố gì chửi ai, MĐ có hoang tưởng ko?Trích dẫn:
HS chuyên canh giờ nhập định vậy là cầu nhầu ,quá điết tai
- sao MĐ nói không có tâm chấp mà, sao mà có 'ngã' được ?Trích dẫn:
Cám ơn !MINH ĐÀI VẪN ĐỨNG VỮNG không hề ngã TÂM
- thằng nhóc lóc chóc chỉ trúng phóc làm bà già mất thóc ngồi khóc óc óc như con cóc ngồi gõ mõ lóc cóc tức ong óc không thể khóc...Trích dẫn:
Cám ơn ! người nào cũng là người thân cả ,tánh HS lóc chóc nhưng không ác ý ,MINH cũng vì muốn MINH ĐÀI yên nên nói lên ,cả sư huynh nữa ,ai cũng là người MINH ĐÀI thân mến cả ,có cả NHÃ THIÊN, nữa .
Thật là đàm ấm như một nhà
hug007
HS giỏi thì giỏi thuyết ,nhưng tánh không thay đổi ,tánh vẫn nóng ,lời nói vẫn còn thô ,Đối với MINH ĐÀI ,HS chưa thay đổi .
người chứng thiền lòng như CAM LỘ chang hòa trên khắp thế gian ,thà không nói ,khi nói như ngàn đóa sen ,MINH ĐÀI thường hay nhắc nhở HS như thế nào để gọi là người đắc quả ,nhưng HS đã quên rồi .MINH ĐÀI không nói nữa .
- muốn trả thù hả? HS là con nít nè, chưa đắc quả nè, vậy sao mà MĐ phải chấp với HS ? người già như MĐ mà để cho con nít nó chửi bay đầu thì hơi khó ở à !Trích dẫn:
HS giỏi thì giỏi thuyết ,nhưng tánh không thay đổi ,tánh vẫn nóng ,lời nói vẫn còn thô ,Đối với MINH ĐÀI ,HS chưa thay đổi .
người chứng thiền lòng như CAM LỘ chang hòa trên khắp thế gian ,thà không nói ,khi nói như ngàn đóa sen ,MINH ĐÀI thường hay nhắc nhở HS như thế nào để gọi là người đắc quả ,nhưng HS đã quên rồi .MINH ĐÀI không nói nữa .
- nếu HS mà chứng quả rồi, chứng thiền rồi thì MĐ mà cứ làm thái độ kiểu cách người lớn như vậy thì MĐ sẽ chết trong cái tự mãn đó ! MĐ nên nhớ trên đường tu ai dừng lại là chết rồi đó ! chỉ có MĐ quên lời HS nói chứ HS luôn lấy gương xấu, gương sáng của MĐ để bổ túc cho sự học của HS, còn MĐ thì suốt 2 năm qua cứ xem thường HS là con nít lóc chóc nên đã bỏ lỡ rất nhiều thứ hay, MĐ à, sau này HS lớn tuổi như MĐ thì sẽ tránh không phạm những sai lầm như MĐ ngày nay.
wellcome1
Đối với người chưa đạt thì phải nói không gì có ,để không vọng nhưng sự đắc quả là có ,ấn chứng quả là có ,quả vị chứng rõ ràng không hề mơ hồ hay xảo ngôn ,MINH ĐÀI từng khuyên HS rằng , người chưa với tới thì cho mơ hồ ,khi đã tới rồi họ không bao giờ lên tiếng .HS luôn làm xáo trộn ,MINH ĐÀI
Trích : "...bóng liễu bên hồ , định quán cái chi mô...V.v..
Quý Đ.Hữu đây quả thật là rất cao siêu. QL kiếp này đây chỉ dám mơ được như những gì ĐH nói...
May mắn do được nhiều Cơ duyên của nhiều đời + với mấy chục năm khao khác tìm kiếm trong kiếp này... Hôm nay, QL chỉ mong hiểu được thế nào là Thiền, thế nào là Định...Thế nào là Quán..& cuối cùng Thiền-Định-Quán trong sự thực hành đó giúp cho QL đây biết được điều gì trong sự tu tập đó.. Chỉ có mổi 1 việc vượt thoát được cơn "Hôn trầm" ... Mà QL còn chưa wa trọn vẹn nữa kia mờ...Thân này phàm phu & tầm thường thế này làm sao có thể hiểu & thực hành được như những gì mà Quý ĐH đã nói..đã đạt được chứ..
Xin ĐH hảy dùng lời Chân Thật mà nói cái "Thông-Đạt", sự chứng đắc trong Hành Thiền cho kẻ sơ cơ hậu học này được rỏ... Quý lắm thay.
Xin đa ta!..Kính.
ngày mai MĐ nhảy vô nói nữa chứ gì? sao mà MĐ tô đỏ rồi, sân si lên rồi ? trong khi HS không có một chữ đỏ khè nào như MĐ. vậy HS cao hơn MĐ mấy bậc rồi vì HS vẫn dùng câu chữ thông thường. MĐ suy nghĩ đi !
Nhắc lại, chỉ có MĐ quên lời HS nói chứ HS luôn lấy gương xấu, gương sáng của MĐ để bổ túc cho sự học của HS, còn MĐ thì suốt 2 năm qua cứ xem thường HS là con nít lóc chóc nên đã bỏ lỡ rất nhiều thứ hay, MĐ à, sau này HS lớn tuổi như MĐ thì sẽ tránh không phạm những sai lầm như MĐ ngày nay.
HS chấp vào màu chữ cho là TÂM minh đài đang nổi sóng sao?vì thương HS đã không nệ lời mặc cho HS muốn nói sao cũng được sự đắc thành quả chỉ có MINH ĐÀI cảm nhận nó ,mọi người chỉ nhận nơi MINH ĐÀI một tấm lòng mà thôi ,HS có nhận ko?tại sao không lắng TÂM nghe và nhận những gì MINH ĐÀI đang muốn trãi cho ,luồng điển tràn về HS có nhận ko?
- Bạn QLạc mến, hãy chớ để ý tới những gì HS và MĐ đang chọc nhau mà lưu ý các điểm sau:
1- Nương tựa Ân đức Tam Bảo qua việc Tam Quy Y và học hành Giáo Pháp theo sự hướng dẫn của Tăng Bảo
2- Nương tựa Ân đức Giới hạnh qua việc giữ Ngũ giới nghiêm trang
3- Nương tựa Ân đức Tuệ qua tu thiền Định cho tới đạt Cận định và cao hơn, thực hành thiền Minh sát cho chứng đắc Tuệ giác.
Vài dòng gởi bạn đồng tu.
Tâm càng lắng đọng mới nghe được lằng điển của MINH ĐÀI ,TÂM của HS càng vọng cao ,sóng càng lớn dù luồng điển có bao trùm cũng ko nghe được ,thôi MINH ĐÀI đi tham thiền không nói nữa bấy nhiêu đủ hiểu rồi