TV và KTS là bạn hữu ah, sao DN vừa nhắc đã thấy có mặt liền vậy?
Printable View
TV và KTS là bạn hữu ah, sao DN vừa nhắc đã thấy có mặt liền vậy?
chưa kịp kết bạn ha, vui thì em chơi, còn bùn thì em ngủ :whistling: nên ít có ai chơi cùng lắm
Khốn cùng mấy nẻo ai hay
Đưa tay hứng lấy mưa này
Trần gian bấy chày nhược mộng
Sống mượn thân
Thác hồn vay
.
sao lại xhien đúng lúc thế, DN vừa nói KTS rủ thế vũ cơ mà. Xạo... xạo... Dn chưa tin đâu, 2 ng cứ có gì đó cũng hơi giống nhau, nghe thiên hạ đồn đại khắp fo rum như vậy mà, nghi ngờ lắm...
A Kuan k ý kiến gì sao?
Đi ăn cơm đi a Kuan, mắc công bị tin đồn có liên quan tui đó, hihi
anh Kuan chỉ bận tí tẹo thôi nhỉ?
Thevu lại chán mà đi ngủ r à, đang toe toét gặp lại cố nhân thì đọc bài thơ của a Kuan á khẩu luôn, chưa kịp chào hỏi j
...thời tiết ảm đạm quá, bầu trời đen xịt...
hem bít, Thevu biết j thì tranh thủ nói xấu đi. bài ướp sen nghĩa cũng k vui lắm, nhưng giọng thơ thì k bi quan (chém đấy, bài này đọc k hiểu v k cảm đc j). còn bài sau thì k dám bàn
Mời em Vũ & 2 chị ăn tối, đây là món "đội cực nhanh" nấu
http://i1085.photobucket.com/albums/...n/P1020654.jpg
mời kiểu này k khác j tra tấn nhau :D
a Kuan ăn thanh đạm thật, mấy e đậu mượt mà trông thích mắt thế
Hnao mình đi ăn chay đi trango....
to KTS: Hôm nào h chế thêm ít nấm nữa,k phải Dn thích ăn nấm nên nói vậy đâu nhé. nhg dùng thêm kích thích vị giác và trường chay hơn
2 người đi ăn lẩu nấm đi, nhiều loại nấm ngon lắm, đi không để em còn mua phiếu giảm giá mời 2 chị đi ăn.
em hay mua trên nhommua ấy : http://www.nhommua.com/tp-ho-chi-min...102070D7C.html