hic mộng sang sông hic , ai thấy kia đây
HELLO , Wellcom NO 2
Printable View
hic mộng sang sông hic , ai thấy kia đây
HELLO , Wellcom NO 2
Sẽ có nhiều người nghe theo Minh Đài và đi tới đoạ xứ.
Hỏi dứ hông phải cúa phải bác hoasenngancanh hùi xưa vào HSTD một dạo đó đó hông zậy!!!
tui đoán hông bít có đúng hông???
- tui đây, chào bạn, cám ơn còn nhớ tới tôi.
hi hi thực ra tui óc nhỏ trí thấp cho nên tui thấy thầy viết bài trong tư tưởng lớn như cây đa cây đề cái đó bạn có quyền tự hào, từ đó tui cũng vui vì bài viết của thầy cho nên tui thấy tui thấp bé như cây rễ tranh cây mã đề, tui có tu hành cỡ nào thì tui cũng ko thể nào thành cây đa cây đề như thầy được. Cái may mắn của tui là đứng bên cây đa cây đề khi mà cơn mưa pháp rơi xuống tui cũng chỉ hưởng đươc nhỏ bé như cây rễ tranh cây mã đề nhưng tui đươc thêm tí nữa là chỉ cần nhưng giọt nước đọng trên lá cây đa cây đề nhỏ xuống thân tui thì cũng ko khác nào như cơn mưa pháp, cũng như 1 cơn gió lớn đi qua nhờ cây đa cây đề che chắn, tui sẽ nghĩ rằng cây đa cây đề là ngọn núi thái sơn của tui, như vậy là tui ko nói quá phải kô thầy khi cơn bão đi qua cây đa cây đề lúc đó có công nhận núi thái sơn che chắn cho mình hay ko thì tui ko bít, với tui thân phận thấp bé chắc kô bao giờ nhìn thấy núi thái sơn :)
+ Các bậc thánh khi chứng quả ở thời điểm nào trong hiện tại sẽ trở thành bậc thánh ngay trong hiện tại ấy, không phải đợi tới khi họ lâm chung thì mới được hưởng quả.
Trong khi đó MINH ĐÀI lại nói trong giây phút cận tử mà họ đạt trong hệ quả sau cùng ,ví dụ :trong quá trình tu giờ phút cận tử mà họ đạt sơ quả thì họ sẽ được sanh về cỏi thiên ,trong sơ quả ,còn như trong quá trình sự sống còn ở trần gian thì đạt quả nào thì hưởng ngay quả của mình ,thậm chí họ có một bàn đạp tu tới ,đạt các quả vị khác .
Chỉ cần lọt vô sơ quả cũng là Địa TIÊN ngay trong hiện tại ,HS nên đọc kỷ lại MINH ĐÀI nói đó là quả cuối cùng của người viên mãn
- xin loi MĐ, HS không bàn tới đạo Tiên, xin chớ đánh đồng mọi thứ như vậy, MĐ dựa vào đâu mà nói Sơ quả = Đại Tiên ??? HS đang tu Phật ko phải tu Tiên, chắc MĐ tạp tunên suy nghĩ mới bị tạp chủng như vậy !Trích dẫn:
Chỉ cần lọt vô sơ quả cũng là ĐẠI TIÊN ngay trong hiện tại ,HS nên đọc kỷ lại MINH ĐÀI nói đó là quả cuối cùng của người viên mãn
đại tiên quả bầu , viên mãn quả bí
tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn
- MĐ đợi HS nói đã đời mới nói là MĐ nói giống vậy. MĐ kém bản lĩnh quá !Trích dẫn:
Trong khi đó MINH ĐÀI lại nói trong giây phút cận tử mà họ đạt trong hệ quả sau cùng ,ví dụ :trong quá trình tu giờ phút cận tử mà họ đạt sơ quả thì họ sẽ được sanh về cỏi thiên ,trong sơ quả ,còn như trong quá trình sự sống còn ở trần gian thì đạt quả nào thì hưởng ngay quả của mình ,thậm chí họ có một bàn đạp tu tới ,đạt các quả vị khác .
Chỉ cần lọt vô sơ quả cũng là ĐẠI TIÊN ngay trong hiện tại ,HS nên đọc kỷ lại MINH ĐÀI nói đó là quả cuối cùng của người viên mãn
Sự khiêm tốn cũng là bản tánh quý ,mình không phải là người ngu mà trong cái giả ngu để thành người khôn ,dù là cỏ cây bé nhỏ nhưng nó cũng có sức mạnh của cỏ cây .
Khi gặp nơi đất tốt ,không khí trong lành ,thuận lợi ,thì cỏ mọc nhanh chóng lang ra ,cô từng đi nhổ cỏ nhưng có loại cỏ gấu ,củ nằm ẩn dưới lòng đất,mà không cách nào nhổ nổi ,củ này dắt củ kia chằng chịch trong lòng đất ,chỉ một cây mưa là nó lại mọc tràng lang ,thuốc diệt cỏ ,hay đốt nó ,nhưng không diệt nổi loài cỏ gấu ,sức mạnh của nó là nằm trong lòng đất vươn mầm ,vươn lá trãi khắp mặt đất trống ,đây cũng là ý chí của người khiêm tốn
- dạ, trong tu chứng thì có khác biệt về sự thẩm thấu và liễu đạt, khi xét về cấp độ thì có thể tương đồng. Xét về sự ngang hàng các quả vị theo Cao Đài thì HS miễn bàn, nhưng HS chỉ nói MĐ không nên đồng hoá quả vị Tiên gia trong lộ trình tu chứng của nhà Phật. Lý không đồng thì đạo không thông. Xin gởi đạo hữu Mysterious như vậy.Trích dẫn:
đại tiên quả bầu , viên mãn quả bí.
tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn
- Huynh Mysterious đã thấy rõ bà MĐ này chưa, trí tuệ hay mưu mẹo ?Trích dẫn:
XIN LỖI LÀ ĐỊA TIÊN CHỨ KHÔNG PHẢI ĐẠI TIÊN VÌ ĐÁNH NHANH QUÁ KHÔNG XEM KỶ
- Hoa Sen chỉ khều một cái là MĐ té cái bịch liền ! sai mà ham hố !
thực ra tui có sao nói vậy khiêm tốn hay kô khi6m tốn để làm j, nơi này nói vậy nhưng còn có những chân nhân bất lộ tướng, có sao nói vậy. thứ 1 là: lòng thanh thản, thứ 2 là: ko phạm giới, nói quá để làm j, bao nhiêu năm tu hành quay đầu nhìn lại chân bước cao hơn mặt đất cũng nhờ đôi dép, bước vào nhà lớn vẫn phải cúi đầu :laughing:
dặn oài , nhập định mà viết , vừa gọn mà xúc tích
- MĐ nghe thủng chưa ?hahaha....Trích dẫn:
dặn oài , nhập định mà viết , vừa gọn mà xúc tích