biết đời là thế ,nhưng trong những giây phút ta con tại đời hãy cố gắng tạo nhiều hạnh phúc cho người,đó cũng là hạnh phúc cho mình.
Printable View
biết đời là thế ,nhưng trong những giây phút ta con tại đời hãy cố gắng tạo nhiều hạnh phúc cho người,đó cũng là hạnh phúc cho mình.
nhà cửa vắng tanh..k có ai trông nhà hết sao???hjxhjx....
dạo này sao diễn đàn buồn tẻ vậy
Mệt ghê. Chắc lại tại thời tiết.
Ở đây có trò j vui không?
Gem,nhutri,khoailang,trango,phuong....hum 1 cái nào ...đáng iu quá đi...
Các sỉ tử đang trong thế hào hùng thi cử anh em ta cùng chúc họ danh thành công toại...mang chiến công về cho quê nhà,có người mẹ cha đang chờ ngày vu quy bái tổ,rạng danh dòng họ tổ tiên...Tùng... Tùng... Tùng...
Love all
Đùa chứ , tên hay thế mà suốt ngày bị viết nhầm (_ _")
Nướng khoai lang ăn đi ...
Bây giờ em mới đc nghỉ ...chưa ăn cơm luôn :sad:3
Tên đã đc sửa ...ăn muộn thế...muội thành con cào cào rồi...
khoai lang ăn ngon lắm ...anh em mình vừa ăn vừa uống trà hen...
Ngắm sao trời trên đỉnh núi..
Mây trời ôm tựa vào nhau ...
http://www.mmo.vn/images/uploads/200...inhgame06b.jpg
Love all
Ăn khoai lang uống cafe mới ngon :'>
Em đang ăn nè , ngoài trời gió to quá ...nãy ra đường tí nữa thì bị thổi bay mất =)
Hqua ở trên cầu Ng Văn Cừ có tngt -.- ngay giữa cầu luôn ...
hi hi ...gầy quá coi chừng đó...bay mất tiu ...ăn nhiều chút nhé...
à vậy à...cầu có bị gì ko ?
Love all
Cầu ko bị gì , chỉ có người và xe bị sứt mẻ tùm lum thôi -.-
Lúc ấy kẹt xe , mới cả cũng ko dám nhìn kỹ -.-
Sợ máu -.-
p/s: Đến giờ buồn ngủ rồi :'( cafe nhé...
http://cafeteras-express.com/wp-cont...fe-express.gif
Love all (bị nhiễm)
:')
Muốn đi xem mặt hotboy quá :')
Tới trà sữa
-18 độ - 539 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, TPHCM
Nằm Trên Đường Sư Vạn Hạnh Nối Dài(đối Diện Trường Đh Huflit)...nào các bác
http://quanannhahang.com/images/uplo...3466291402.jpg
http://quanannhahang.com/images/uplo...es/t102427.jpg
Vào lúc17h30...
nhiều nhân vật ẩn danh ...ai có duyên thì sẽ gặp..bí mật
Love all
Bí mật....
Huynh Melson um hun giùm m nhé! Lời nhé! haha
sushi ngon quá ^^ ở đó có bán sushi nữa à ^^
tiếc quá, chiều nay ko đi dc, k có duyên rồi ^^
spam ^^~
SVCZ YouTube Player
@ Ni : Đi ké ko , mình có xe đạp hello kitty này :sigh:
@Ni: nhà em ở đâu
Tưởng anh Meo nói có bé Cá đi nữa mà ...
Ni không đi mình ko đi đâu :crying:1
@Ni: phải phan văn trị gần chợ bà chiểu không?
Ghen tị
Gặp bé Cá chúc bé thi tốt giùm T nhé!
Hug giùm VB và UDH nữa (đoán bừa, trúng thì trúng mà trật thì thôi. haha)
chợ GV là chợ gì ~.~
--------------------
thèm quá đi,đèn sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ,
già cái đầu rồi mà đi sài gòn còn phải để má lo,đúng là mắc cười thiệt,má nói thấy cái mặt mày ngu ngu là tao ớn rồi,thoi để tao chờ cho ,hihihihihi --me oi sao mà sài gòn gì nhà gi mà ngoằn nghèo ,đi như lạc vào mê cung ,con chẳng biết đi làm sao ,mê cung ...ờ con chẳng biết đi làm sao?
----------------------
nói thiệt cái tình mừa,tri ở binh duong nè,hùi đó đi sài gòn cứ bị người gheo dan sông bếch xuống kìa,thẹn thùng ghê luon,
nhưng lại rất thích vùng nào có dòng kênh ,có lúa ,có trâu bò,hihi từ nhỏ sống ở thị thành ,nên khi về những nơi có lúa ,có những cánh đồng cải là mê ơi là mê,cứ đi theo mấy cô hỏi cái này trồng làm sao,và cuối cùng niềm đam mê này cũng đi theo cái định mệnh là lấy chồng làm ruộng lúa,chắc có lẽ là mê mấy anh miệt vườn nói chuyện vô duyên mà thiệt thà ,nhưng...............mỗi người mỗi định mệnh nhỉ..............
chọc chút cứ tưởng BI sẽ chửi chị ,hihi nhưng ai dè nhỏng nhẻo gớm ,
nơi này có những cánh đồng
có đàn cò trắng liệng mình chiều thu
chị yêu nơi này,nơi xứ sở thứ hai của cuộc đời ,thích nghe bà hai kiêu bà tám ,mai chị tám qua tui ăn dổ nha,đi sớm dùm nhé,ớ ớ tui biết rồi,
hihi mới có chồng ,chẳng biết làm sao,luật nhà quê thì quá trời luật,hihi
chỉ mê đám lúa ven sông
mà yêu anh gánh mạ đồng nhà quê
cãi cha cãi mẹ theo anh
bây giờ anh gánh tình em đi rồi.
ngày xưa anh hứa vẹn lời
khi nào lúa trổ đượm vàng tình ta
nhưng khi hoa đã trổ hoa
tình ta ủ rũ ,héo tàn như hoa.
Nam Mô A Di Đà Phật !
đêm qua mình mệt nên ngủ sớm , đêm qua đã có cảm giác điều gì bất an rồi và y như rằng đêm qua ta mê nhiều chuyện và sợ hãi..tâm ta ko thể tịnh được.. ta cảm thấy đang có gì đó muốn đòi ta... ta không thể nhận định được... một điều gì đó cảm như là ma chướng trong tâm...
Hôm nay đi lập biên bản cho gia đình vi phạm hành lanh và ta đã ngồi lại và nói những điều " thiên cơ bất khả lộ " cho gia đình tránh và khuyên người con dâu qui Y... Thực sự ta nói không phải muốn lấy danh vì ta thấy bị nạn như thế mà không cứu thì ta không nỡ...ôi ! Cái số ta nó thế rồi... lúc đó tâm ta lại bất an và sợ hãi.... ta lại phạm khẩu nghiệp trong ngũ giới...
Chiều nay lên chùa tụng kinh cùng các bà ,các bác , cô..trước khi tụng mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ và chỉ có ta cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi.. ta muốn đi về nhưng tâm ta không thể về khi chưa tụng xong... ta mệt quá...ta liền nên nói với các Bà , Bác tụng 108 biến A Di Đà Phật để trợ Phật lực cho ta để ta tịnh tâm trở lại...tụng xong đã đỡ nhiều và tiếp tục trì chú Đại Bi nữa nên ta cảm thấy nhẹ nhàng hẳn...Thế rồi cùng các bà , bác tụng Kinh Diệu Pháp... tụng xong một mình ta tụng thêm thập bi chú cho tâm tịnh.....
Nam Mô A Di Đà Phật ! con xin sám hối trước Chư Phật , Chư Bồ Tát 10 Phương , trước Tam bảo tuy biết "thiên cơ bất khả lộ "không thể nói ra để cho người ta biết để tránh nhưng con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát chứng cho tâm của con khi thấy thế con không cầm được lòng nên phải giúp chỉ lối cho gia đình đó... tâm con hoàn toàn phát thiện không mưu cầu gì cho bản thân cả... xin Chư Phật , Chư Bồ Tát chứng cho lòng của con mà xá tội ,phù hộ độ trì cho con...
Nam Mô A Di Đà Phật
hihi sao vậy diệu con trai mà sao mờ nhát thế
mơ? và xảy ra sự thật,nhất là về tai ương và những cái chết đúng khong?
trí chẳng có sợ chi cả,nhưng tuỳ theo mà nói,ví như vầy àh thì gặp người ta nói ,chị ơi chị đi chùa,hay chị ăn chay ,hay chị tung kinh và làm phước thiện thật nhiều vào,
hihi thời gain gần đây ,ai mà thấy bà phù thuỷ kiến ai nói vậy là họ run như cầy vì khó tránh chuyện khong vui ,nhưng cũng may là chuyện khong đến nỗi nào,nhưng có nhiều chuyện phải im luon khong dc nói,vì đó là chuyện chắc chắn phải có khong thoát khòi ,chỉ là tâm tụng kinh hồi hướng cho họ đi nhẹ nhàng hơn thoi.MÔ PHẬT,
Thân Gửi nhutri !
có lẽ nhutri không hiểu đâu...
D không thể nói ta được , chỉ có mình D và một số ít người sẽ hiểu thôi....
Nam Mô A Di Đà Phật
@VCD:hihi moi nguoi mỗii cảnh có ai biết dc ai đâu ,mình chỉ nói khái quát chung chung thoi,chứ thế gian muon hình vạn trạng,mình đâu biết đâu xin đừng để lòng nha ,nhutri hơi nhiều chuyện chút mà.thoi hong 8 nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật !
còn nhiều chuyện phải hiểu quá....
hello..đi uống trà sữa về chưa dzậy?????
h này có người đang ăn chơi sung sướng ..mình vẫn phải ngồi trong căn phòng cô đơn....oaoaoa...why?????:??
bi ơi..bi ơi bi đâu rồi?????ê..nhà ở gò té mà còn bị nói là đồng lúa hả ???gò vấp h sung lắm chị nutri ơi..h xuống đó mà mua đất trồng lúa là k có đâu....