sham đi đâu mà 2 cô này đăng bài hộ vậy? 2 cô có khỏe không, vui hay buồn hay vừa vừa?
Printable View
sham đi đâu mà 2 cô này đăng bài hộ vậy? 2 cô có khỏe không, vui hay buồn hay vừa vừa?
tưởng h quên mất rồi cơ, h thêm 1 tuổi mới mà khác quá đi, sham sham đang ở x h ah, nên nhờ pot hộ thơ, em nó chăm chỉ thế đấy, bận mà vẫn k quên làm thơ để 2 chị ở nhà thưởng thức... nhớ sham thật đó
:D cũng may là đồ thị hình sin, chứ k p đường parabol nên ổn cả
a Kuan dạo này ngán quẩy chưa? ngày vẫn 2 thời sáng tối?
chời, sao bít tôi thêm 1 tuổi vậy. mấy hôm bận việc quá nên ko có gì để nói thôi. thế để làm chơi một bài thơ cho vui. chỉ sợ thơ ko được vui vì... thời tiết xấu.
@ Tr. Tương đối là vẫn 2 thì. Nhưng có hôm không. có hôm chỉ tính là 1. Không hiểu sao buổi sáng gần như ko còn tác dụng. Ngồi đấy mà như đang mơ, chẳng tập trung gì cả. Điên lắm.
chẳng lẽ h cứ fai vui thì DN và trango mới nói chuyện sao hay nguoc lai... thời tiết lúc đẹp lúc xấu thì con ng cũng phải có lúc vui lúc buồn chứ
...giận...giận ...giận ( đó là do thời tiết đang xàm xì h ah, chắc trời sắp bão)
Mây nghiêng lạnh quảng trường thành vũng tối
Mắt chiều nhá nhem, gió nhuộm đen
Café nguội, thiếu nữ chân bước vội
Không nhìn lại sau bóng tối nhẹ theo em
Muôn vạn nẻo muôn vạn người thân quen
Đã bước qua không bao giờ ngoái lại
Có thương gì phía sau lưng vũng tối
Câm lặng in hằn những dấu không tên?
.
... hêh, htrc chưa kịp ăn quẩy rán, nhg hnay DN ăn vẫn thấy nóng hôi hổi, vừa ăn vừa thổi, mà tự nhiên nhắc đến quẩy, mùa đông ăn quẩy nóng cũng ngon lắm đấy
thế ăn thấy ngon không phải là khởi tâm tham à? khi nào thì dùng tâm tham, khi nào thì chống tâm tham?
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...JnIjEZNVa0gXcA
ăn bánh Sn muộn nào
a Kuan ngồi thế là giỏi quá r còn j, có đứa còn ngày tập đếm nửa tiếng còn ngại :D
vi môi trường ở đây yên tĩnh thôi. không chắc về nước còn đủ tĩnh tâm mà ngôi yên. lòng Kuan còn tham cầu nhiều thứ chứ có lặng như nó tưởng đâu. có lẽ cần thêm nhiều thất bại thì mới nguội lạnh cái chí hăng hái ham hố linh tinh này.
thật ra chỉ đc tham học, tham thiền, tham làm việc thiện thôi, chứ các tham đều phải giảm và dan loại bỏ hết h ah. Nhg chung ta ở giữa đạo và đời, nên cần cố gắng tới mức có thể thôi, h đừng làm quá sức k nó sẽ dẫn ngược lại , tâm h sẽ dễ nóng giạn, nhanh chán nản hơn đấy. Nhg nếu h đinh xuất gia, thì Tham nay cần triệt để lắm đó, hehe
p/s: kể ra bị h phán trúng tim đến, m ham ăn quá, chắc bụng đang sôi réo đây mà, keke
ồ, phức tạp quá nhẩy. té gấp. hehe
Ơ, chưa định xuất gia đâu. Số tử vi của Kuan ko có mục tu hành chứ hả? Chắc không đâu, tu ngu như này thì đi tu chỉ tổ hoá kiếp thành con lười.
hehe, h tự biết đc như vậy có nghĩa là tu đc đó, biết m sẽ sưẳ đc m mà...
thời tiết hôm nay đúng là xấu thật
còn thương nhiều thế thì cứ tham đi. chứ cứ không nhìn, không ngoái, câm lặng,...làm j cho khổ ra. hì hì
buông, không buông, làm j có j mà buông
chắc ko có duyên đâu. có duyên thì khác thật. ng ta sẽ ko thể ngờ được mình có thể biến đổi như thế, rằng con đường ấy thực ra dành cho tất cả. hix
giờ lại phải đi nấu ăn tối và sau đấy ngồi bệt. tạm biệt 2 chị em
chúc h ngon miệng nha, ah mà hnao h nấu đồ ăn h mời 2 chị em thưởng thức đi, xem tài nghệ nấu nướng của h thế nào, chứ ai lại ngồi ăn 1m thế chứ... bibi, see u soon
nghe đồn bí quyết để nấu thức ăn ngon, ngoài năng khiếu trời cho thì là sự yêu thích đối với việc mình đang làm. công thức, thời gian, những chuẩn mực, nhiều khi không quan trọng :icon_wink:
cái đó t nghĩ h tnkhong có đủ c ah, t thấy h ý rất đáo, quan sát rất chi tiết, rát đúng giờ, có dự đam mê, lại rất biết quan tâm đến ng khác, nên t mới dám nhõng nhẽo vậy chứ, chứ với ng khác, 1 đá, 1 bụp tống ra ngoài rồi .. haha:))