É é, đấy là con cứ từ bụng ta suy ra bụng người thôi chứ kiến thức về học thuật thì con mù tịt rồi, chắc con không đủ kiên trì để lĩnh hội được. Con có thể miệt mài đọc truyện chứ cứ đọc mấy cuốn sách về học thuật thì buồn ngủ lắm ạ.
Printable View
Chào Lão Gia.. Lão cho con thanh toán tiền nước trà với kẹo dồi ạ. Con mải nghĩ về câu trả lời của Lão quá mà chẳng hiểu gì cả. Tính con nó vốn thật thà, xin nói với Lão là con vẫn đang thất nghiệp, đường công danh thì chẳng màng. Con thích phiêu lưu để viết sách, khám phá bí ẩn cống hiến cho nhân loại. Lão đừng làm con thêm mơ hồ về tương lai. Mong lão thông cảm và bỏ quá cho.. À, cho con thêm cốc trà đá uống cho nó mát!
Phiền Lão cho con hỏi tháng 4, tháng 5 này con xuất hành thì công việc có thuận lợi không ạ.
Chúc Lão luôn mạnh khỏe, an vui!
Kình lão đắc thọ lão chén trà nóng nghe, rượu trên be trà dưới ấm, trà của Lão nhưng tôi mời Lão chén nghe không được từ chối đâu,nhâm nha chén trà+kẹo dồi của Lão và thả hồn vào khói thuốc thì ngon tuyệt đó.Hợp gu thì còn gì bằng Lão nhỉ,ngồi với Lão khó rất ra quá mà thôi ngồi với Lão thế này làm sao Lão bán được hàng cơ chứ,của tôi hết bao nhiêu tiền vậy.....của ...hết .....chết tôi quên mang ví theo rồi!!!! mai tôi trả Lão có được không?Lão không đồng ý hay sao mà ngập ngừng vậy!Tôi xem có cái gì đặt ở đây được không!!! Lão thử nhìn tôi xem ...có t...ử tế không?
Không dám!không dám!
Kình lão đắc thọ lão chén trà nóng nghe, rượu trên be trà dưới ấm, trà của Lão nhưng tôi mời Lão chén nghe không được từ chối đâu,nhâm nha chén trà+kẹo dồi của Lão và thả hồn vào khói thuốc thì ngon tuyệt đó.Hợp gu thì còn gì bằng Lão nhỉ,ngồi với Lão khó rất ra quá mà thôi ngồi với Lão thế này làm sao Lão bán được hàng cơ chứ,của tôi hết bao nhiêu tiền vậy.....của ...hết .....chết tôi quên mang ví theo rồi!!!! mai tôi trả Lão có được không?Lão không đồng ý hay sao mà ngập ngừng vậy!Tôi xem có cái gì đặt ở đây được không!!! Lão thử nhìn tôi xem ...có t...ử tế không?
Lão làm con bùn hiu hắt. Nói học chứ tuổi con đúng ra là đi làm rồi Lão ơi, Lão đúng là hà tiện mà. Hận Lão, nhưng con vẫn chúc Lão khoẻ mạnh, vui vẻ, để cho mọi người ko chờ trà mà dài cổ giống con. >:P
Thử lòng kiên nhẫn mà! cài gì khó đạt được thì thường rất quí. :))
huhu,cầm chén trà ko zìa.... >"<!
Sao dạo này quán vắng quá lão hà tiện ui, khách khứa đìu hiu. Chủ quán cũng không thấy đâu. Quét bụi, quét bụi.
Thì con cũng đã bỏ tiền ra lo công việc rồi mà; tháng 5 có việc làm ở cơ quan lớn làm được mấy tháng lại muốn bỏ săm soi 2 nơi khác...lời khuyên của lão là đừng thả mồi bắt bóng con ơi...rồi hao tiền tốn của hết năm...
Con có nhiều quý nhân giúp đỡ, đường đi ít chông gai, nhưng dưới nền đường cứng chắc đó là bùn lầy, và những hố tử thần sẵn sàng nuốt chửng cả con và những người trên chiếc xe...nếu không cùng nhau đoàn kết!
Và nếu con thoát được cũng bị thương tổn rồi, và đó là bài học đầu tiên trong cuộc đời làm con sáng mắt và có thêm kinh nghiệm, bởi những điều lão nói bây giờ con cũng chưa tin, mà tin vào những tính toán có vẻ chắc chắn (nhưng mờ ám) của mình hơn...Đừng vui vẻ quá nhiều vào chuyện trăng hoa...
Nhà con hướng đông bắc, phía tây nam cao, sau nhà hình như có cây to bị sét đánh hoặc chặt rồi, khu vực đó có vong quấy nhiễu con cháu. Trước cửa nếu có con đường hay dòng nước chảy thẳng vào thì xử lý kẻo 6 tháng cuối năm tiền ra như nước...Lấp giếng làm nền nhà hoặc giếng trong nhà chưa có thoát khi thì xử lý.
Bên nội mất một ngôi mộ ông chú, ngôi mộ này dưới chân đồi, bị rễ cây đâm vào phát động, hại con cháu và thường phát sinh chuyện cãi vã trong nhà, đặc biệt khi có giỗ chạp.
Bản thân con đôi lúc hơi mềm yếu, lập trường chưa vững, dễ bị lôi kéo...khôn nhà dại chợ... hãy cố gắng tự điều chỉnh thì mọi việc sẽ tốt hơn.
Chúc con may mắn trong cuộc sống!
Quả thật cháu có cái nhìn tương đối tinh đấy nhé! Kiên nhẫn là đức tính ai cũng phải rèn luyện nhưng không phải ai cũng thành công!
Cháu muốn theo con đường binh nghiệp mà lại là Công an...thì khả năng thành công rất lớn, nhưng...Lão có mấy lời để cháu tham khảo: Đó là con đường cực kỳ khó khăn nguy hiểm, đòi hỏi bản lĩnh và những người phải có... đó không phải là con đường của cháu hay nói chính xác hơn là nó không phù hợp với cháu và hiểm nguy luôn kề cận...Néu cháu quyết chí vào ngành này thì phải bỏ ngay những toan tính mờ ám...thì mới giữ được tính mạng...Cháu tự suy nghĩ mà có quyết định phù hợp.
Tháng giêng mà chưa có lộc lớn thì chịu khó chờ đến tháng 5 nhé.
Chúc cháu may mắn!
thui lão cho con xin lại chén trà không của con để con về,cám ơn lão nhìu,con hok uống nữa đâu,con xin nhường chén trà của con cho người khác dùng...,cám ơn lão nhìu,chúc lão nhìu sức khỏe và an lành :)
Ngủ trưa ngon nghe lão, đủ sức pha trà thì trà mới ngon và đậm đà ^^
Ngày mai là quán của lão đã mở được 60 ngày... 60 năm...tháng...ngày...giờ...phút...giây... hay bao nhiêu đi nữa rồi cũng có lúc phải chia tay các bạn.
Lão định ngày mai đóng quán,trả mặt bằng lại cho lãnh đạo TGVH... để người khác kinh doanh; vì vậy từ bây giờ không nhận pha trà cho ai nữa!
Lý do thì có nhiều; nhưng trước hết là sức khỏe không bảo đảm, chuyên môn cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của khách...mặt khác lão thật vô duyên nên không có người giúp pha trà cho khách những khi lão vắng mặt, vì vậy "thượng đế" chẳng vừa lòng...
Tuy nhiên vì đây là quán dịch, nên lão kéo dài thêm 3 ngày nữa, tức là ngày thứ 63 tương ứng với quẻ Ký tế: việc đã xong !
Và khi việc đã xong thì còn mở quán làm gì nữa...? trong lúc đó lão đã có đủ ngân lượng để ngao du cùng trời đất...
Tha thiết cầu mong các thầy, các pháp sư giúp đỡ
Bệnh tình của con ngày càng nặng, mệt mỏi, chán chường, 2 vai mỏi nhừ, có lúc không động đậy được, đã đi nhiều bác sĩ nhưng vẫn hok tìm ra bệnh.
Lúc 7 tuổi thấy 1 vong nam, trèo lên nóc nhà dọa nạt
Lớn lên thấy vong nam cao 1m68, da ngăm, không rõ mặt, thấy rất nhiều lần trong trạng thái nửa mê, nửa tỉnh.
Khoảng 3 năm đỗ lại đây, bệnh càng tăng, ngày ngủ từ 14 tiếng đến 18 tiếng, ngủ trong trạng thái li bì.
Làm ăn thất bại hoàn toàn, bị lừa gạt, bị tai tiếng thị phi.
Tình duyên lận đận, 2 lần đính hôn , 2 lần tan vỡ.
2 năm nay liên tục trì chú um ma ni pad me hum, đi chùa, ăn chay ngày 1 hôm rằm vẫn hok thuyên giảm.
Nay kính mong cao tăng nào giúp đỡ cho con, con là nữ sinh vào lúc 6h00 ngày 19/3/quý hợi.
Đã đi rất nhiều nơi trục vong, xin phép, làm bùa nhưng vẫn tiền mất tật mang, nay không đủ sức để đi, không còn tiền để cúng cho các thầy bà dỏm nữa.