hiii tôi biết pé nguyễn thiệt phúc là nam hay nữ mà kh6ong thì sao dám lấy nick TSTB
----------------------------------------------------------------
CŨNG CHUNG BÀN TAY LẬT QUA LẬT LẠI MÀ THÔI,CHỊU KHÓ ĐỘNG NÃO ĐI
Printable View
hiii tôi biết pé nguyễn thiệt phúc là nam hay nữ mà kh6ong thì sao dám lấy nick TSTB
----------------------------------------------------------------
CŨNG CHUNG BÀN TAY LẬT QUA LẬT LẠI MÀ THÔI,CHỊU KHÓ ĐỘNG NÃO ĐI
huynh anh2vp nè đệ và huynh mỗi người khác nhau ko ai giống ai đệ thì thấy ai dóc quá và mặt dày quá thì đệ nói nếu ko nghe cãi lại mà còn giảng kinh bậy thì đệ chửi cho bỏ cái thói ,còn như huynh thì đạo mạo lại là dân tu hành thì huynh có cách của huynh nhưng đừng mang tiếng ngụy quân tử là được rồi. huynh thấy hong đệ đâu dám chửi mấy thầy thật chỉ chửi thầy giả thôi
----------------------------------------------------------------------------
QUÁ NGÃ MẠN , KIÊU CĂN ,LẠI LUỘN GIẢ MẠO ,DÙNG NGẢI THƯ , ẾM ,LẠI CHO RẰNG MÌNH ĐÃ MẮNG CHỬI CÁC THẦY LÀ ĐÚNG , LẠI CHO CÁI TRI KIẾN CỦA MÌNH ĐÚNG , KHI KHẨU XUẤT , MÀ CÁI TRI KIẾN KIA GIẢ ,CÁI THẤY ĐÓ LÀ GIẢ , TÂM ĐÓ LẠI XUẤT RỒI ,TỪ Ý ĐẾN TÂM ,TỪ TÂM ĐẾN THỨC ,TỪ THỨC ĐẾN HÀNH MỘT DÂY TRUYỀN ÁC ,NÊN VIẾT LÊN D Đ NHỮNG TỪ NGỮ ÁC ,TỨC ĐÃ HÀNH ,MỘT CON NGƯỜI ÁC ,LIỆU NÓI LỜI LÀNH KO??TÔI NGHỈ MINH ĐÀI CHUYÊN LÀM ÁC HƠN LÀ LÀNH , KHI ĐÃ LÀM ÁC NHIỀU THÌ NGHIỆP ÁC ĐÁO NHIỀU ,THIỆT LÀ TỘI NGHIỆP
huynh anh2vp nè đệ và huynh mỗi người khác nhau ko ai giống ai đệ thì thấy ai dóc quá và mặt dày quá thì đệ nói nếu ko nghe cãi lại mà còn giảng kinh bậy thì đệ chửi cho bỏ cái thói ,còn như huynh thì đạo mạo lại là dân tu hành thì huynh có cách của huynh nhưng đừng mang tiếng ngụy quân tử là được rồi. huynh thấy hong đệ đâu dám chửi mấy thầy thật chỉ chửi thầy giả thôi
----------------------------------------------------
QUÁ NGÃ MẠN ,KIÊU CĂN ,MỘT CON NGƯỜI CHUYÊN DÙNG NGÃI THƯ ẾM , TỰ CHO CÁI TRI KIẾN CỦA MÌNH ĐÚNG , NÊN MẮNG CÁC THẦY ,TỪ Ý ĐÃ ÁC ,ĐẾN THỨC CŨNG ÁC , ĐẾN TÂM CŨNG ÁC , ĐẾN HÀNH CŨNG ÁC ,NGƯỜI HOÀN TOÀN LÀ ÁC , TÁC HÀNH VI ĐỀU LÀ ÁC ,THÌ NGHIỆP QUẢ ĐÁO CŨNG SẼ ÁC, TƯƠNG TỰ NHƯ HÀNH CỦA MÌNH ĐÃ XUẤT
có một chiêu xài hoài ko biết chán hả con quỷ già hết chiêu rồi hả lấy phật ra hù dọa ko ai sợ đâu vì nếu có phật chứng thì con quỷ già mày bị xử trước tiên
--------------------------------------------------------------
Tâm ma đi lại với tâm ma, tâm quỷ đi lại với tâm quỷ ,những từ ngữ của MINH ĐAI đang tự nói với mình là tôi chính là quỷ ,dẫu là quỷ hay ma ,nói lời chánh chư phật(thiện )vẫn là người , người dùng từ ngữ ác , vẫn là ma ,MINH ĐAI tự biết mình là ma hay là quỷ , hay là người
MINH ĐAI
---------
Càng mắng chửi là mình càng tự đưa mình vào vực thẳm ,tôi ko hề muốn MINH ĐAI càng lúc càng rơi dần xuống vực ,mà ko hay ko biết ,tôi luôn muốn vớt chứ ko muốn buông ,hãy tỉnh lại đi , tôi và MINH ĐAI là hai kẻ xa lạ ko quen biết ,ko rõ nhau , tại sao dùng từ ngữ đỗ tội vu vơ phung lửa tam muội ác độc vào tôi ,tỉnh đi hởi MINH ĐAI .hận thù đâu sao gây thù chuốc oán , tỉnh đi ,
công nhận minh đai thông minh ghê nghe pháp sư huynh là biết ai rồi và cũng giỏi ẩn thân nữa
mà ko ai rành lão ma bà bằng ta
---------------------------------------
Dẫu MINH ĐAI là kẻ ném đá dấu tay luôn thay tên đổi họ , nhưng tâm hồn mới là kẻ quyết đoán ,đóng nhiều vai ,vì vậy tôi chỉ chỉnh khi tâm khởi ác ,chứ không cứu được linh hồn của người ,càng căm hờn nhiều thì ngọn lửa tam muội càng bốc cháy công đức ,TÔI ko muốn MINH ĐAI tự đốt cháy công đức của mình ,nhớ dẫu thay đổi hay đóng nhiều vai ,khi xử chỉ xử linh hồn của một con người tạo tác tên chỉ là phương tiện để ẩn hoặc để dễ gọi mà thôi
mà ko ai rành lão ma bà bằng ta
---------------------------------------
Dẫu MINH ĐAI là kẻ ném đá dấu tay luôn thay tên đổi họ , nhưng tâm hồn mới là kẻ quyết đoán ,đóng nhiều vai ,vì vậy tôi chỉ chỉnh khi tâm khởi ác ,chứ không cứu được linh hồn của người ,càng căm hờn nhiều thì ngọn lửa tam muội càng bốc cháy công đức ,TÔI ko muốn MINH ĐAI tự đốt cháy công đức của mình ,nhớ dẫu thay đổi hay đóng nhiều vai ,khi xử chỉ xử linh hồn của một con người tạo tác tên chỉ là phương tiện để ẩn hoặc để dễ gọi mà thôi
ta với mụ ko thù ko oán nhưng mụ dóc quá nào quấn mền bay lên trời rồi giảng kinh nói bậy ,ăn cắp bài người khác và còn nói chuyện cầu cao muốn làm....nên nói chúng sanh là con tôi ko đồng ý với cách nói của mụ khi nào mụ nhận sai thì tôi ko nói nữa
-----------------------------------------------------------------
Tôi là tác giả bài viết , kêu tôi ăn cắp ,còn vụ quấn mền bay lung tung kia chỉ là bịa cho vui ,tại sao bắt tôi phải thừa nhận , bằng chứng ở đâu ?các người chuyên ngậm máu phung ,mà MINH ĐAI là gì/?nếu người cho tôi là công cụ mắng chửi ,tôi nghỉ âu cũng là cái nghiệp , phải trả hơi đâu mà nói , nếu muốn chửi cứ chửi tiếp nào tôi phải nói gì để phân minh
ta với mụ ko thù ko oán nhưng mụ dóc quá nào quấn mền bay lên trời rồi giảng kinh nói bậy ,ăn cắp bài người khác và còn nói chuyện cầu cao muốn làm....nên nói chúng sanh là con tôi ko đồng ý với cách nói của mụ khi nào mụ nhận sai thì tôi ko nói nữa
-----------------------------------------------------------------
Tôi là tác giả bài viết , kêu tôi ăn cắp ,còn vụ quấn mền bay lung tung kia chỉ là bịa cho vui ,tại sao bắt tôi phải thừa nhận , bằng chứng ở đâu ?các người chuyên ngậm máu phung ,mà MINH ĐAI là gì/?nếu người cho tôi là công cụ mắng chửi ,tôi nghỉ âu cũng là cái nghiệp , phải trả hơi đâu mà nói , nếu muốn chửi cứ chửi tiếp nào tôi phải nói gì để phân minh
Càng tham chửi chính ngay bản thân mình đang tự hại mình , tôi càng ngọt thì người càng hăng ,cái tôi đáng sợ nhất là khẩu phật tâm xà , trước gọi cô , sau gọi mày , đây mới là dễ sợ , tôi ko hề muốn gây,bảo tố kia bắt khởi từ đâu?khởi từ bảo thủ , ngọn lửa kia bắt đầu từ đâu ,từ cái tri kiến sai lệch ,tôi ko phải tội phạm ,của các người đem ra xử , tâm ác luôn tồn đọng đó , luôn chực nảy ra khi có dịp , tôi chỉ muốn cứu linh hồn nhưng linh hồn đó đã bị lu rồi ,tôi ko sao cứu nổi ,đành bó tay dù cho mọi việc sáng tỏ , tôi e minh đai cũng khó rữa được tội nghiệp đã gieo
MINH ĐAI
---------------------
HÃY nghỉ nghiệp kia mình đã gieo ,quả kia mình sẽ nhận , sớm hoặc muộn mà thôi , đừng gọi tôi là tỷ, tôi bắt đầu ghê sợ ,hai tiếng tỷ muội kinh hoàng ,một người tu như tôi , luôn nghỉ cứu cứu , nhưng bây giờ tôi sợ sợ thật sự sợ khẩu phật tâm xà ,hai tiếng tỷ muội hiện thành hai chí tuyến ,ối tôi ghê quá ! thật sự ghê quá ,khi muốn bắt người khác vào vòng tội lỗi để thỏa tánh hiếu thắng đã ko chừa thủ đoạn , tôi ghê sợ lòng người mang tiếng gọi là tu.thật quá ghê tởm , thật quá ghê tởm
HÃY nghỉ nghiệp kia mình đã gieo ,quả kia mình sẽ nhận , sớm hoặc muộn mà thôi , đừng gọi tôi là tỷ, tôi bắt đầu ghê sợ ,hai tiếng tỷ muội kinh hoàng ,một người tu như tôi , luôn nghỉ cứu cứu , nhưng bây giờ tôi sợ sợ thật sự sợ khẩu phật tâm xà ,hai tiếng tỷ muội hiện thành hai chí tuyến ,ối tôi ghê quá ! thật sự ghê quá ,khi muốn bắt người khác vào vòng tội lỗi để thỏa tánh hiếu thắng đã ko chừa thủ đoạn , tôi ghê sợ lòng người mang tiếng gọi là tu.thật quá ghê tởm , thật quá ghê tởm
HÃY nghỉ nghiệp kia mình đã gieo ,quả kia mình sẽ nhận , sớm hoặc muộn mà thôi , đừng gọi tôi là tỷ, tôi bắt đầu ghê sợ ,hai tiếng tỷ muội kinh hoàng ,một người tu như tôi , luôn nghỉ cứu cứu , nhưng bây giờ tôi sợ sợ thật sự sợ khẩu phật tâm xà ,hai tiếng tỷ muội hiện thành hai chí tuyến ,ối tôi ghê quá ! thật sự ghê quá ,khi muốn bắt người khác vào vòng tội lỗi để thỏa tánh hiếu thắng đã ko chừa thủ đoạn , tôi ghê sợ lòng người mang tiếng gọi là tu.thật quá ghê tởm , thật quá ghê tởm
Tôi bắt đầu thấy sợ , một con người muốn đạt thủ đoạn , bắt người khác phải nhận tội khi tội đó bị oan ,hình người nhưng tâm chẳng khác gì loài cầm thú dã man , cũng niệm di đà ,nhưng tâm luôn ác độc ,tôi bắt đầu sợ khi người gọi tôi , bằng tiếng của con người , nhưng nhìn cho kỷ hành động đó , tôi thấy giống thú nhiều hơn , ôi! dễ sợ ,thật dễ sợ khi người dùng lời nói tiếng của con người ,tôi đã kinh sợ rồi ,một con người nhưng trái tim ko phải của con người
nam mô a di đà phật
nam mô giải oan kiết bồ tác
sao mà gây cấn quá vậy 2 tỷ , chuyện đâu còn có đó mà
2 vị mổi người uống 1 ly trà đá đi , bt mời eatdrink004 nào cụng cái giải hào vi quý nha
hạ hỏa từ từ àm nói
Thông báo thông báo, minh_đai không phải là cô Năm Hậu, tin tức chính xác luôn :D, mới từ nhà cô Năm về đây.
Trong lúc minh_dai post bài thì GTHT đang nói chuyện với cô Năm và tinhkhithan, nên chắc chắn ko phải là cô Năm rồi,
Cũng muốn đến coi thử xem cô Năm có phải là minh_dai không, mấy bữa nay thấy chửi lộn ỳ xèo không biết ai với luôn
Lần đầu đến nhà cô Năm đó :D:D:D
nam mô a di đà phật
nam mô giải oan kiết bồ tác
sao mà gây cấn quá vậy 2 tỷ , chuyện đâu còn có đó mà
2 vị mổi người uống 1 ly trà đá đi , bt mời eatdrink004 nào cụng cái giải hào vi quý nha
hạ hỏa từ từ àm nói
ấy sao GTHT lại quên BT ta, thôi để bữa khác vậy :D
Họ chửi nhau dữ quá ! Thôi dừng lại đi. Có đi tới đâu đâu. Theo Phật hay Chúa hoặc chơi bùa ngãi mà lòng căm thù như thế thì đi đến hủy diệt rồi...