khá là nhiều ngày rồi mà bác tony vẫn ko có tác phẩm tiếp theo cho a e đọc.........viết tiếp đi huynh ơi....
Printable View
khá là nhiều ngày rồi mà bác tony vẫn ko có tác phẩm tiếp theo cho a e đọc.........viết tiếp đi huynh ơi....
trời ơi đầu lâu quá.có ai giúp huynh tony 1 tay không....?huynh tony co tu bên mật tông không vậy?
Huhu mình sắp thành hươu cao cổ oy...tiếp tục lót dép...hóng!!!
HIx. chờ đúng 1 tháng rồi mà huynh tony vẫn chưa có bài mới.
Cảm ơn chú Tony về câu chuyện này, bản thân con thấy trong câu chuyện của chú có nhiều điều có vẻ hoang đường, không thuyết phục được con tin đây là câu chuyện có thật, con thấy có quá nhiều tình tiết mơ hồ. Có thể do con chưa từng trãi nên chưa thể hiểu hết những gì chú muốn truyền đạt, chứ con không dám phủ nhận hoàn toàn những điều chú kể. Bản thân con đã sống 22 năm, ngay từ khi bắt đầu hiểu chuyện và có thể nhận thức được mọi hành vi của mình thì con chưa bào giờ gặp những dấu hiệu của cõi khác ngoài cõi trần (con không phủ nhận thế giới vô hình và cũng không khẳng định có thế giới vô hình).
Nhân tiện đây con xũng xin kể một vài câu chuyện khi còn bé của con khiến con không dám phủ định về thế giới vô hinh, câu chuyện nhỏ như sau:
Hồi đó lúc con 4 hay 5 tuổi gì đó, lúc ấy con ngủ nhà ông ngoại. Nhà ngoại con vốn theo một đạo gì đó con không rõ lắm. tại đền thờ của bà ngoại có thờ phật, thờ thánh Trần Hưng Đạo, lại thờ thêm một ông Hổ trắng, trong đền thờ có thêm 2 rắn một trắng một xanh để trên trần đền thờ, trên cây đà và cột thì có viết chữ Tàu bằng mực màu vàng. Hàng tháng tại đền đều tổ chức cúng kiếng, có mời một thầy pháp về (ông này nghe đâu rất giỏi có thể bắt ma, trừ tà, con đã tận mắt chứng kiến trong lễ giỗ tổ Hung Vương, ông này đã dùng một cây kim đường kính 2mm dài 10cm đục từ má bên này sáng má bên kia), bà ngoại con mặc đồ như thời xưa cầm kiếm múa(vào ngày nào thì con không nhớ vì hồi đó còn rất bé), cúng xong thì đốt rất nhiều đồ hàng mã (chủ yếu là ngựa, thuyền, kiếm, hình nhân người hầu gái). Tháng nào ngoại con cũng cúng như vậy hết. Lúc đó con đang ngủ ở nhà ngoại con thì đột nhiên con tỉnh giấc và thấy một bóng đen lướt qua giường con đang nằm, con không dám khẳng định rằng lúc đó tỉnh táo hay hoa mắt, thứ hai là khi con đang ngủ con vẫn thường nằm mơ bị một con hổ trắng dí tới tận ngay sau ngôi đền của bà ngoại con mà con đã kể ở trên (tới sau ngôi đền thì con hổ biến mất), thứ ba là con hay nằm mơ rơi xuống vực thẳm, những giấc mơ trên xuất hiện liên tục khi con còn bé nên đến giờ con vẫn nhớ rất rõ. Một hôm nọ vào đúng 12h đêm ngày 14/04 âm lịch (vì hồi nhỏ con hay đi lễ chùa nên những gì xảy ra trong những ngày lễ lớn con nhớ rất rõ) con giựt mình tỉnh dậy thì thấy bà ngoại con đang dán đồ mã, con chạy ngồi chơi, đúng lúc đó con mở cửa đi ra sân, thì con thấy một luồng khói trắng rất lớn, lớn đên mức con ko thể nhìn xuyên qua làn khói đó được, làn khói đó bay xuống cái cống gần đó (cái cống đó là do mỹ làm và là nơi bộ đội ta ẩn nấp khi tấn công một đoàn xe chở các sỹ quan cấp cao của Mỹ từ Sào Gòn lên Đà Lạt, nhà ngoại con ở QL 20), thật sự là con vẫn hay ra ngoài sân vào ban đêm (làm gì thì chắc chú cũng biết) và con chưa từng thấy làn khói nào như vậy, đặc biệt là khi đó trời nắng không mưa (vì cả ngày 14 và sáng 15 trời đều nắng). Cái thứ tư là khi con chạy xuống bếp vào buổi tối (bếp cách đền 5m) con đã thấy trong góc trên cái ghế có một cái gì đó hình người đang ngồi đen thui, đen hơn cả bóng tối khiến con thấy rất rõ. Đấy là những gì con thấy hồi bé.
Và điều khiến con không khẳng định có thế giới vô hình là từ khi con biết chuyện tới nay thì con chưa hề gặp bất cứ dấu hiệu gì của thế giới vô hình! Cảm ơn chú đã lắng nghe!
Lót S3 ngồi hóng mãi mà ko thấy chủ thớt kể tiếp, chắc nghĩ chưa ra. Dù sao vẫn thanks và ngồi hóng tiếp.
Cảm ơn trải nghiệm của Tony mà các Bạn đọc biết đến thế giới vô hình tồn tại xung quanh , tiếp tục đợi chờ các bài của Bạn ,Chúc Bạn sức khỏe
Sợ thật , nhưng mà nó có thật !~~~:)
HAY LẮM BÁC Ạ!!!
khá lâu rùi nhỉ
Hi vọng anh tony sẽ viết tiếp vào ngày gần đây ^^
cu tony cùi mí......................
3đứa đứng ngoài ngó vào thấy tối om, cảm giác sởn gai óc đã đành lại còn có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng nữa, hix hix…tony chưa kịp nói j thì nhỏ P bước chân vào WC trước cặp mắt ngỡ ngàng of all mọi người. Lúc đó vì wá bất ngờ nên tony đứng sững lại kg bít làm j luôn, 1 lúc sau định thần lại sợ nhỏ P gặp nguy hiểm nên lật đật chạy theo nó, vừa bước vô thấy nó đứng nhìn trân trân vào cái bồn nước không chớp mắt tony kg bít có cái gì trong đó mà nhỏ P nhìn dữ vậy ? Tò mò tony nhanh chóng bước lại sát bồn nước nhìn theo. Chưa kịp nhìn vô thì tony có cảm jác như có 1 cái j đó cuốn hút tony, đầu óc tony mơ mơ như mới ngủ thức dậy vậy, kh nhớ ra ý định mình vô đây để làm j lun ý. May thay khoảng 1 phút sau tony như tỉnh jấc mơ, lao nhanh đến lay vai nhỏ P :
“P ! Mày làm j đứng trân trân dị?”
Như chợt tỉnh nó quay qua tony :
“tao với mày wa xem cái bồn nước đi, tao thấy nó lạ lắm” vừa nói nó bước sát vô hồ nước, tony vội vàng theo sau. Khi nhìn vào đó kg đơn giản chỉ là nước mà cảm jác như 1 đường hầm tối sâu bất tận, mặc dù là vậy nhưng k hỉu tại sao khi nhìn vào đó cảm jác bị cuốn hút kg thể nào rứt ra được (như bị thôi miên j) kg bít 2 đứa đứng đó bao lâu nữa nếu kg có tiếng nhóc V đánh thức :
“2 người làm j mà đứng ngẩn ra lâu dữ dzị ?”
Tiếng nói of nhóc V làm cho 2 đứa chợt tỉnh tỉnh giấc, kg hẹn mà gặp cả 2 cầm nhang quơ lia lịa khắp WC, làm cho khói bay ngùn ngụt như j cũg tốt làm cho bầu không khí bớt lạnh lẽo hơn. Xong đâu đó, 2 đứa nhanh chóng ra ngoài ngay để cùng nhập bọn với mọi người ở ngoài sân.
Lúc này ở ngoài sân, mọi người đang tập trung bên bàn để xem anh C cúng (trên bàn lúc này gồm 1 dĩa trái cây, mấy chung nước, 1 chậu hoa và 1 cái lư hương lớn), nói chữ cúng cho oai chứ thật ra là 1 lễ nhỏ để cầu nguyện chư vị bên môn fái gia hộ để giúp trược khí trong nhà of gia chủ nhanh chóng được tiêu trừ. Sau khi anh C thắp nhang khấn nguyện xong thì mọi người tụ tập giữa nhà để ngồi thiền chung (còn gọi là ngồi thiền tập thể nghĩa là tất cả những người tham gia ngồi thiền ngồi thành 1 vòng tròn tay trái người này nắm tay fải người kia), mục đích của việc ngồi thiền là là dùng năng lượng thanh tịnh của cơ thể mình và mọi người hoà quyện vào nhau để cùng nhau thanh tịnh trược khí trong ngôi nhà. Chắc các bạn đang tự hỏi trược khí là gì ? trược khí là những khí bất tịnh sinh ra từ tà niệm of chúng sinh hữu tình và vô tình, đồng thời khi thiền thì dòng điện và khí của cơ thể sẽ luân chuyển trong người mình, nếu ai điện nhiều mình thì dòng điện có thể sẽ chạy wa cơ thể người kế bên là người ngồi bên fải hay bên trái of mình trong vòng tròn (trong môn fái còn gọi là dòng năng lượng) Khi mọi người đang ngồi thiền thì có 1 chiện bất ngờ xảy ra : trong lúc mọi người tập trung và gần xong buổi toạ thiền thì chị chủ nhà người lảo đảo rồi bất ngờ toàn thân ngã ra sau, kũng may là chị T nhanh tay đỡ lại
(còn tiếp)
Một câu chuyện rất lý thú.Mik cg rất thích tìm hiểu về huyền thuật,làm việc thiện giúp đời và giao lưu kết bạn với những con ng' tốt bụng,vui tính.Nhưng chắc ko có nhân duyên r.Bạn có những ng' bạn luôn ở bên cạnh bạn cả ở âm lẫn dương và có minh sư giúp đỡ.Nhân duyên của bạn thật tốt.Hãy trân quý!Chúc bạn thành công cả đường đời và đạo,cứu giúp đc nhiều người hơn nữa!Thank
Truyện anh tonny viết rất hay, càng đọc càng thấy lôi cuốn vào thế giới vô hình này, nhưng anh tonny có thể giúp em lý giải được tại sao mình lại hay bị nhập và có thể nhìn thấy người đi theo mình k??? Em lúc nào cũng thấy nóng ruột, lại hay mơ thấy rắn, có nhắm mắt thì người lại bắt đầu quay điên đảo, như vậy đó là hiện tượng gì thế a???
kể tiếp đi bạn ơi hay quá
Mình theo dõi mà hay quá. Những chuyện bạn kể mình tin là có thật, vì đúng là có rất nhiều phái và mỗi phái có 1 cách thức khác nhau. Một số chuyện bạn gặp mình cũng từng đc nghe 1 người như là 1 thầy phù thủy kể cho nghe.
Đcọ chuyện kể của bạn mình rất thích, vì thật sự mình cũng thích tìm hiểu thế giới tâm linh lắm, cũng muốn tìm được một người thầy chân chính để học đạo pháp nhưng có lẽ mình không có căn duyên. Hiện mình cũng tính theo học đạo Phật, học trì chú niệm kinh nhưng chưa biết bắt nguồn từ đâu, đang tìm hiểu trên mạng nhưng thông tin cũng không bằng được thầy dạy. Vì đang còn vướng bận lo cơm áo gạo tiền gia đình vợ con nên có lẽ 1 ngày nào đó khi con cái khôn lớn mình mới có thể chuyên tâm hướng đạo. Tony có thể dẫn dắt hướng dẫn mình được chứ.
Tony ơi , truyện từ năm ngoái đến h sắp đc 1 năm rồi đó tony ... Cổ tụi em sắp thành hươu cao cổ òy... Thôi thì kỉ niệm 1 năm anh ráng viết hết cho tụi em mở mang tầm nhìn ih :(( chứ ngồi mong ngồi ngóng vậy chắc thành hòn vọng truyện quá anh à
hic giờ mà còn hóng cu tony cùi mía hí