nghe có mùi binh đao
Printable View
nghe có mùi binh đao
nhưng mà nó xủng xoảng lắm. không phải tiếng hành mộc, mà chuyển sang hành kim roài
chẳng hiểu gì luôn, mà h có chơi FB, hay google+ k?
:confused:
a Kuan chưa đi quẩy à
hum nay ăn muộn nên vẫn ngồi thở chưa làm gì được
có facebook nhưng ko dùng mấy, G+ cũng ko quen dùng
dạo này mình bị mất khếu làm thơ òy sao ấy nhỉ
haiz, tưởng có bạn chơi cùng, ai dè mừng hụt rồi...
chắc tại quẩy thì phải ăn với phở chứ không ai lại đem đi đối ẩm, ngâm thơ :D :D :D
c thật khéo nhắc, h ý đang đói kìa, nói 1 câu mà làm ng khác vừa đói, vừa nhớ cô hương, c thật biết nói trúng tim đen đó
quê nhà xa lắc xa lơ đó
ngoảnh lại trời xanh mây trắng bay
hihi, nhớ mang máng, ko nhớ tên tác giả
KTS hay đọc thơ, h có nhớ đc tên bài thơ này k?
Trong mộng biết là mộng,
Mấy ai mộng không nhận biết, biết đâu sai.
Thường người chỉ mộng trong đêm tối
Có kẻ còn mơ ở giữa ngày,
Chưa tỉnh chiêm bao đâu được hiểu,
Thức rồi giấc điệp mới là hay.
Nếu đời tin mộng không tồn tại,
Nên mở mắt đi chớ kéo dài.
Tâm vọng còn nhiều lối dễ sanh,
Sớm chiều nhớ luyện tấm lòng thanh,
Giảng kinh ráng nghiệm cho thông lý,
Tâm đức cần trao để trọn lành,
Đạo hạnh chớ rằng trong chốc lát,
Tu thân đừng tưởng chỉ đôi canh,
Nguyện làm sao được như lời Phật,
Dù phải bao lâu dạ cũng đành.
Người nếu thường tâm được giác luôn,
Thuận không đắc chí nghịch không buồn,
Lòng như trăng sáng luôn luôn chiếu,
Dạ tợ nguồn trong mãi mãi tuôn,
Huệ chí phá tan đời hắn ấm,
Từ tâm giải thoát kiếp đau thương,
Sống mình sống kẻ trong tình Phật,
Đại độ chơn tu chỉ một đường.
P/s: nếu khi nào nhớ ra thì PM cho DN nhé, tác giả là Thanh Sĩ
ngồi xoa bụng là ăn no rồi, ngồi cho xuôi rồi nhào bột, chiên quẩy thôi chứ phở phiếc j nữa. bó tay cậu
đã đọc bao giờ đâu mà nhớ ra
chủ đề khuyến tu à
thôi thì tu vậy
bb chị em nhá
ai cóc chấm muối ớt hongggggggggggggggggggggg
cóc chín nhé, xanh ăn ghê răng lắm, e già r
cái bài thơ khuyến tu k dám đọc luôn
qua thương hái cóc bậu ăn
bậu đem cóc bỏ cho sầu lòng qua
dí dầu bậu có qua cầu
còn thương chiếc võng ầu ơ con nằm
bậu ơiiiiiiiiiiiiiiii tiếng võng còn ngân
bậu đi đâu hỡi kẽo cà võng ngâm.
ầu ơ bậu đi lấy chồng
nhìn con khát sữa qua đành lặng câm
ca dao
trời mưa bong bóng bập bùng
mẹ đi lấy chồng con ở với aiiiiiiiii
con ở với ông bán khoai
ổng cho một củ con nhai tới chiều
----
nghe mà tan nát lòng người
bởi mẹ có khổ vì con cũng đành
thương ai cũng bởi nợ duyên
đắng cay ai chịu ,nỗi lòng ai mang.
Song cửa sắt đổ
dài như mái tóc
khẽ đung đưa
ôm trọn tôi đêm buồn
rồi thì thào bên tai
Tôi bỏ ngỏ
anh và tôi đôi ng đều xa lạ
sao làm tôi nghiêng ngả lòng sắt son?
Tôi khẽ đưa bàn tay to thô ráp
TÓc nhẹ nhàng cất tiếng hát đêm đen
Là khúc hátaiu ờ miền Nam Bộ?
Hay khúc nhạc tài tử thửo sơ khai?
Tiếng chim, sáo trải daì đồng lúa chín?
Hay chỉ là chú dế con tìm mồi?
Ôi! đêm đen tóc hát
Tiếng hát vang sâu tận cõi lòng buồn
Thật xa lạ nhg cũng thật thân quen
Tóc hôn lên bờ má
TÔi ướt lịm
Hạt sương sa hay ướt bao giờ
CHợt rung lên bờ môi xinh
khẽ hỏi anh có biết
Miền Tây sông nướcđó?
có tiếng hò gọi gió vu vơ
Ở nơi ấy quanh co sông ngòi nhỏ
Nhg lòng người k nhỏ và quanh co
TIếng hò mãi khi sông ngòi còn đó
Thửo trăng tròn đầy ắp tiềng Hò ơ
Để bày tỏ tấm lòng son sắt ấy
Anh hãy nhớ! đừng quên Anh nhé
Sham sham
(2h47p ngày 18/9/2011)
to sham: Sham ui, c k thể hiểu câu cuối: Anh hãy nhớ! đừng quên Anh nhé, như ng đồng tính ý em ah, đổi lại đi