Ơi Lão Hà ơi, ơi Lão Hà
Lão đi đâu vắng, trà không pha
Mệt mỏi trong lòng khách đường xa
Mong Lão về đây vui cả nhà
Printable View
Ơi Lão Hà ơi, ơi Lão Hà
Lão đi đâu vắng, trà không pha
Mệt mỏi trong lòng khách đường xa
Mong Lão về đây vui cả nhà
xin lỗi các bạn! Lão quá bận!!! Tiểu nhị giúp lão pha trà mời khách đi.
:), quán xá đìu hiu để con vào dọn bàn. Mọi người nhớ ghé thăm quán để bớt đìu hiu.
Lão ơi con có việc gấp cần xin nước của lão để uống ngay ah. Mình đang có việc gấp nên mong các bạn đến trước nhường mình chút ah. Con và bạn con chung nhau mua mảnh đất. Họ yêu cầu phải đặt cọc trong ngày hôm nay. Lão soi giúp con công việc có được thuận lợi không ah. Con và bạn con tuổi Giáp Tý. Cảm ơn lão và các bạn ah.
Con chào Lão gia. Lão gia cho con xin chén trà nguội ạ :">, lão có kẹo dồi thì cho con xin luôn 1 cái. Uống trà, ăn kẹo dồi thì còn gì tuyệt hơn phải ko lão gia :D
Sắp tới đây, con tính lên rừng đào sâm và thăm thú viết ký sự. Con sinh ngày 02/02 (dương lịch) năm Ất Sửu. Lão gia xem hộ con công việc tới có thuận lợi không ạ.
-----------------------
Cho con cái kẹo dồi nữa ạ :">
Lão Hà tiện,
Xin lão giúp cho một quẻ: hiện nay tôi đang muốn bán một miếng đất khoảng 400m2. Xin lão xem giúp xem khi nào thì bán được và có thể được bao nhiêu tiền?
Xin kính lão một chén trà
Có lẽ cuối năm (tháng 10) và chỉ được 220 triệu, nếu may mắn (xử lý mọi chuyện tốt đẹp) sẽ đến 380 triệu.
Tuy nhiên thứ 3 tuần sau cẩn thận cháy nhà, có chuyện cãi vã, rồi phát sinh kiện tụng. Cần kiểm tra gấp mồ mả bên nội để xử lý, kể cả cây to hoặc đường đi thẳng vào nhà rồi ...... mới may mắn được.
Lão bận quá, sao không thấy tiểu nhị pha nước giùm lão...!!!
Đừng ỷ có nhiều quý nhân giúp đỡ mà tính toán những chuyện mờ ám rồi từ tháng 6 trở đi (đặc biệt tháng 8) tổn thất và ôm hận nghe con! Coi chừng họa đào hoa làm ảnh hưởng công việc!
Đường công danh tốt lắm chớ dại mà làm những điều không chính đáng thì mọi việc mới tốt được...chiếc kẹo dồi này thơm ngon lắm đấy...thử xem sao nhé!đừng cho là lão hà...hà...tiện...nhá!
Quán của Lão đắt khách quá,chờ mãi mới hết khách! giờ này chắc Lão buồn ngủ lắm phải không?nếu hết nước thì để tôi đi đun nước cho khát cháy cả cổ được chén trà của Lão mới về được,mong Lão thông cảm,đệ tử đâu hết rồi mà để Lão làm một mình thế này,tranh thủ nước chưa chín muốn hỏi Lão cái này Tôi đang bị phân tâm quá không biết làm theo ý mình có được không? nước chín rồi kìa phích nước của Lão để đâu để tôi rót vào cho mai khỏi phải đun,thôi khuya rồi Lão đi ngủ đi mai còn lấy sức khỏe mai tôi đến nhé chúc Lão ngủ ngon.
Làm theo ý mình thì chỉ thất bại trở lên thôi! Trong ngoài đều có quý nhân to giúp đỡ sao lại muốn làm theo ý mình?
Bài học năm ngoái học chưa thuộc hay sao mà còn...!!! Tháng giêng vừa rồi có chuyến đi xa hao tốn tiền bạc vì công việc văn thư giấy tờ gì đó còn chưa xong, sắp tới ngày 7/3 lại phải lên đường vì việc đó, thì cẩn thận kẻo ốm đau tai nạn...
Mặc dù có anh em bạn bè và quý nhân giúp đỡ nhưng nhớ rằng cũng có "Quái nhân" đấy nhé (từ tháng 7 trở đi mới hết quái nhân). Tiền bạc thu nhập ngày càng sa sút thì đừng nên tính toán những chuyện không rõ ràng để kiếm tiền... sẽ bị hình phạt...vào tù ra tội chẳng hay ho gì...!
Nhà thấm dột lên cả bàn thờ, đã sửa rồi nhưng vẫn chưa hết...Đây là nguyên nhân làm tiền bạc ngày càng hao hụt chẳng biết nó ra đường nào; trước cổng hình như còn có con đường hay dòng nước chảy vào...con cháu không lợi. Thu nhập khá nhất có lẽ tháng 9 nhưng cận thận mất hoặc rải trên đường.
chúc may mắn!
Không lo học hành lại cứ la cà hàng quán chén này ... chén khác...!!! Cứ thấy mẹ dễ dãi rồi moi tiền trà lá đấy hả...năm nay thì mẹ rỗng túi rồi con ơi...lại thêm sức khỏe sa sút nữa đấy...!
Năm nay tháng 2 này lộc lớn đến trước ngõ không biết vào nhà chưa? 10 ngày nữa cân thận ốm đau tai nạn, anh em mình cũng vậy.
Chúc may mắn!
Lão cho tôi chén đặc vào nghe,đêm qua có mình Lão và tôi Trà cuối hay sao đó mà không được ngon lắm,hôm nay tôi có mang theo gói thăng long đây gớm quán của Lão toàn Xi Gà không à tôi không hút được. mấy năm nay thâm nặng Lão à giờ không biết tình sao đây?À mà tôi sinh tầm 3 giờ sáng ngày 23-09-1969 còn nhà tôi sinh 25-2-1974 âm lịch Lão xem tôi thế nào chứ lận đận quá Lão ơi.Cám ơn Lão nhiều lắm.
Cho tôi xin chén nữa đi Lão đúng là trà không thuốc như guốc không quai, ngon ngon HAIZZZZZZZZ