để tối ta triệu thỉnh 15000 binh của ta gởi cho NCHK về...tội nghiệp mi ...sao ko nói sớm....:whew:
với lại chỉ ta cách tu này coi..........:waiting:
Printable View
Cái kỳ lạ minh đài thắc mắc ,có thể lấy phước người này bán cho người kia hoặc dùng phước của mình lại cho người khác thiệt khó hiểu .
Phước là gì ?nếu như vậy minh đài dùng phước của mình cứu cha mẹ lúc nghiệp đang bao phủ như vậy cha mình đâu có chết vì bịnh ung thư gan ,thiệt là khó hiểu:loser:.
10.000 phước ban cho người làm cách nào đếm phước để biết đủ 10.000.
như vậy minh đài đem 1 muôn nhang cúng dường tam bảo đã đủ 10.000 phước
Từ xưa đến nay minh đài chỉ nghe phước là do mình tạo chưa bao giờ nghe có thể xin phước .
Người cho phước đã thêm phước ,người nhận phước đã có phước vậy phước ở đâu sanh ???:loser:
hic hic ....
chìa khóa cũa định chẳng ai cần ...
chỉ mình VÔ PHÁP hát làm thân
cóa ai nghe PHỤ mềnh chăng nhĩ
VÔ PHÁP đâu rồi HÁT TÔI NGHE ???????????????????/
thân
hư không dạo này khỏe ru,
sáng nhậu bia, chiều ngủ khì,
Vợ chửi cũng mặc khi (khỉ),
tu hành mà nhậu bia.
hư không dạo này khỏe ru,
sáng nhậu bia, chiều phịa chuyện,
bán bánh mì thịt heo nái xệ,
xá xíu trộn củ mỳ.
hư không dạo này khỏe ru,
sáng nhậu bia, chiều nói phét,
thiền tầng 3 Diệt Thọ Tưởng,
Trưỡng môn vô tướng môn.
hư không dạo này khỏe ru,
sáng nhậu bia, chiều nói tục,
ngồi thuyền cùng Chư Phật,
giữ Tâm Ấn 10 phương chư Phật,
hư không dạo này khỏe ru,
sáng nhậu bia, chìu nói láo,
giữ Tâm Ấn Cha trời mẹ đất,
ngồi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ.
hư không dạo này khỏe ru,
sáng nhậu bia, chiều nói phét,
xuất hồn đảnh lể Như Lai,
miệng nói chữ Vô Thanh.
hư không dạo này khỏe ru,
sáng nhậu bia, chiều ngủ khì,
quán đất thành vàng một khi,
ra tay dep loạn ma quỷ,
hư không dạo này khỏe ru,
sáng nhậu bia, chiều nói láo,
diệt tà đạo, phục thiên ma,
xứng danh Vô Tướng môn.
hư không dạo này khỏe ru,
sáng nhậu bia, chiều nói phét,
49 áo giáp kim cang,
chứng Kim Cang Bất hoại thân.
hư không dạo này khỏe ru,
sáng nhậu bia, chiều nói láo,
kiếp trước là Vua,
1 tay xây chùa Một Cột (Hà Nội).
KHÔNG BIẾT THỰC HƯ THẾ NÀO ! MÀ DẠO NÀY HƯ KHÔNG BỊ THAN PHIỀN
QUÁ ! HƯ KHÔNG CŨNG NÊN CÓ TIẾNG NÓI CHO MÌNH - NẾU ĐÚNG NHƯ
VẬY THÌ TA CŨNG ĐÀNH NGẬM NGÙI MÀ HÁT :
TA TIẾC CHO TA CHÂN BƯỚC SAO LÒNG VẪN CÒN BUỒN
TA TIẾC CHO TA CHÂN BƯỚC SAO LÒNG VẪN CÒN NHỚ
NHỚ MỘT NGÀY NÀO .........................................
rose4
THÔI THÂN CÁC BẠN
SÁM HỐI HỶ XẢ
TỪ BI BỎ QUA
DUYÊN NÀO NGHIỆP ĐÓ
NHÂN QUẢ CHẲNG LẦM
TINH TẤN HÀNH TRÌ
TIẾN TỚI TỰ TÂM
CHÁNH NIỆM TỈNH THỨC
PHẬT CHẲNG BỎ RƠI
HƯ KHÔNG CÙNG VÔ PHÁP .............
THÂN rose4
THÔI THÂN CÁC BẠN
SÁM HỐI HỶ XẢ
LÀ TIẾP TAY GIẶC
LÀ TỰ HẠI MÌNH
LÀ HẠI GIA ĐÌNH
LÀ HẠI VỢ CON
VẠCH MẶT KẺ GIAN
LÀ GIÚP BÃN THÂN
LÀ GIÚP ĐẠO PHÁP
TRỪ BỌN BUÔN THẦN
TRỪ BỌN HẠI NGƯỜI
SẠCH SẼ ĐẠO PHÁP
GIÚP NGƯỜI GIÚP ĐỜI
HƯ KHÔNG LÀ MỘT
KHÔNG CÙNG VÔ PHÁP
KHÔNG CÙNG BỌN GIAN
kakakakaka....chưa đủ phiền sao mà nhanhoa123 còn châm xăng vào xe nữa..hihi:drooling:
Thần thông toàn lũ lừa bịp, khi xưa tôi cũng đi tìm thầy học đạo, cũng đi khắp nơi từ thầy già cho đến tammat.net, hoa sen tren đá cuối cùng gặp người con hư không. Khi đó tôi không có tâm phân biệt gì, cứ ai nói pháp là lắng tai nghe và học hỏi. Người con hư không khi lần đầu gặp là nói năng tử tế, dần dần về sau khoe khoang khoác lát đủ điều nào là có thần thông pháp thuật, nào là bùa chú ếm đối, nào là ngải nghệ, chứng được Vô Thượng Bồ Đề Tâm Ấn là người gìn giữ Tâm Ấn của 10 phương chư Phật là người đạt quả vị cao nhất vẫn còn sống, và người gìn giữ Tâm Ấn Cha trời mẹ đất thường đi vân du lên trời gặp Cửu Thiên Huyền nữ, và đã được Thích Ca Mâu Ni trèo đò đưa qua sông và cho ăn pháp thực no cành hong, và gặp ai cũng nói là trên đời này chỉ có mình y là người đủ tư cách tu Vô Thượng Bồ Đề còn chê cả người xuất gia là tầm thường...và cuối cùng thay vì truyền pháp là nhận được một thằng nhậu như hủ chìm, vợ nó chửi nó trước mặt mình, khủng khiếp.
Khi xưa tôi học pháp ở người con hư không, mỗi lần tôi lên nhà thằng đó chơi là phải mua 1 thùng bia 333 lên biếu nó, cứ 1 tháng là 1 thùng bia 333, tính ra tổng cộng 29 thùng bia 333, lúc đầu tôi lên chơi thôi nhưng nó bảo: "lên mà không quà cáp gì? lần sau nhớ 1 thùng bia nha" ngoài ra còn tiền này nọ, nó bảo đang quyên góp cúng dường tượng Phật cho chùa, tôi đi quyên góp được 2 triệu đồng cũng đưa cho nó, rút cuộc nữa năm sau nó bảo chưa quyên đủ, không biết tiền đó đâu rồi, nó còn bảo điện thoại hư tui thấy thương nên cho nó 500 ngàn góp vô mua điện thoại mới, con vợ nó cúng giường cái hào quan cho chùa mà thiếu tiền chuyên chở tôi cũng bỏ ra 200 ngàn góp vô, còn nhiều tiền mua mấy thứ khác như chày kim cang, Ấn triệt...cuối cùng đổi lấy được gì? quả lửa to đùng.
Mọi người lấy tôi làm giương đừng đưa tiền ra là không bị lừa.
Nhưng cuối cùng tôi cũng ngộ ra một điều, chẳng qua cái đó là nghiệp chướng của tôi và nó đời trước đời nay tôi trả cho nó tuy tôi mắt gần 10 triệu đồng nhưng nó mất còn nhiều hơn tôi, đúng không nguoiconhukhong?
Trần thị Bích Lan nó bảo là đã đem 100 ngày gia ân của mày giải cái nghiệp chướng đánh người rồi. Tao cũng chẳng buồn gì bởi vì đời nay trở đi tao quá may mắn, tao có 300 ngày gia ân mà chẳng mất một đồng nào, còn mày vừa mất "tziền" vừa mất luôn này gia ân, ngồi đó mà chờ nghiệp chướng nó quay về.
Tu phải tỉnh ,tu chỉ ăn chay và làm thiện đâu có bia đâu có rượu ,ngay bản thân vo phap đã si rồi .
Tiền cúng dường phải đúng vào mục đích lợi lạc cho bá gia ,cho tam bảo thì mới có phước ví dụ: cúng nhang đèn dầu ,gạo hoặc kinh sách v.vv. phẩm vật đó nhằm phục sự vào phật đạo nâng cao tâm từ bi ,hỷ xã ,còn cúng dường như vo phap chỉ tổn phước chứ không sanh phước đâu
Có thể vo phap không cần đưa tiền mà chỉ cần đem chao tương gạo cúng dường là tốt rồi hay bột ngọt v..v...v
Trông cái ngu , nó lú cái khôn ...Nhờ đó mà rút ra kinh nghiệm cho chính mình bạn à ...
Không có cái này sẽ không có cái kia ... vẫn Còn may mắn là bạn đã nhận ra sớm
Đọc Kinh Vu lan , nhờ bà mẹ bị đọa địa ngục , Mới có mục kiền liên báo hiếu
Và nếu mẹ mục kiền liên không tạo ác bị đọa vào địa ngục , thì sẽ chẳng có Kinh vu lan bây giờ
Coi như bài học .Nhờ bài học này mà Vô Pháp sẽ không bị bất cứ ai lừa vào con đường mê tín nữa .. Không có ý chế giễu gì cả .. Chúc Vô Pháp luôn an lạc .. nên bỏ qua mọi chuyện đã qua
thật ko vậy....................