hết khuyễn mãi còn hàng nào tồn kho hem anh ,còn thì xuất kho cũng được anh :day_dreaming:
Printable View
hết khuyễn mãi còn hàng nào tồn kho hem anh ,còn thì xuất kho cũng được anh :day_dreaming:
Ồ , topic này đã kết thúc lâu rùi mà .
Hồi đó huynh ete cũng chỉ muốn làm vậy để giải bớt nghiệp quả do mình gây ra và cảnh báo với toàn thể huynh , đệ , tỷ , muội khác thôi .
Đã đi đường đạo thì phải đi chân chính thì mới có thể đắc đạo được .
Mọi người ai muốn biết rõ thì phải đọc kỹ từng bài viết từ đầu thì mới có thể hiểu được .
Có lẽ topic này kết thúc ở đây là được rùi .
tối qua có đọc nho nhỏ trước gương,chắc tại nhỏ quá huynh hem nghe thui
hehe tối qua chờ huynh mãi mà chả thấy hàng đến đâu cả làm đệ cứ chờ mong hoài
tối qua khoảng 10g có tay nào đọc làm ta tưởng là ngươi, chắc ta lại lộn đ/c nữa rùi ^_^'
Câu đó nên dành cho bạn ... vì đây là 1 nơi công cộng nên mình mới có ý kiến thế chứ là nới khác thì mình ko dám lên tiếng đâu , còn về nội dung bài viết hay cách viết thì tùy người đọc mà suy ra cả .. lấy ví dụ nếu người đó ghét mình thì mình có viết bài hay đến đâu thì cũng bị cho là dở mà thôi ... Không phải lúc nào mình đúng thì người ta cũng chấp nhận mình đâu .. trần đời là vậy mà .. luôn luôn có sự đố kỵ và chia rẽ... luôn luôn muốn dành phần thắng về mình ...
xin lỗi huynh nhé, mình là người chưa nhập đạo nên chưa hiểu được huyền cơ. Minh nghĩ, tất cả đạo đều là anh em,..sao lại phân biẹt cao thấp. Quan trọng là dùng đạo giúp đời, phát huy tinh thần của đạo đến đỉnh cao. Huynh nghĩ, ước vọng lớn nhất của sư phụ trước lúc về miền cực lạc là gi??
Xin các huynh các chú đọc kĩ topic trước rồi hãy nhận xét ==
em boc tem cái top này đông vui quá,đề nghị xin làm admin.
vừa vào boc tem quay lại đã xong xuôi,
chúc bác chủ top và mọi người một ngày mới bình an.
chắc em bị người ta ghét nên ếm em. do người ta đung chạm đến mẹ của em khiến em tức mà nói thẳng thắn. vì em ko nể người đó vì biết người đó xấu xa ,giả tạo. em đã nói thẳng làm người ta quê, em nghỉ người ta đã ếm em.trước đây em nghe nói người đó biết bùa lổ ban, em cũng đã từng trông thấy ông ta múa võ.
sau vu cải vã thì mẹ em và em ko còn qua lai (trước kia mẹ em có làm công cho ông ta). sau 1 thời gian ông ta có ghé nhà 1 lần và nói lên cái công đóng góp của mẹ em. em cho rằng đó chỉ là thái độ giả nhân giả nghĩa mà thôi. có lẽ ông ta đã ếm trong nhà của em và làm em mang bệnh.
trên người em thường bị nhột nhột như con gì bò. hồi đầu thì nhột trên gáy tóc , sau thì nhột trên lưng.sau nữa là nhột trong cả hậu môn nữa , khó ngủ lắm.
em tin đạo phật nên thường đọc kinh , đọc chú đại bi , dược sư chơn ngôn.khi đang đọc thì trên lưng nhột nhột như con gì bò, mỗi lần đọc dứt la nổi da gà , đầu choáng váng. dường như vong linh theo ám , nó ko vừa ý khj em đọc chú. chú thì có hiệu quả nhất định, em ko bi choáng nữa nếu em đang đọc, khi đọc dứt thì mới choáng.
lẽ nào em vừa bi vong theo , lai vừa bi con gì làm nhột. hay là chính cái vong nó làm em nhột nhột. em bị đã lâu , di thầy nhìu thầy ko biết bệnh, nói là em ko bi gì , nếu bi tà thì nhìn mắt em biết liền. có thầy thì lăn hột gà trị bệnh, nhưng chỉ là lừa gạt em thôi. nói là bị nặng phải đến thầy nhìu lần, hic mỗi lần 260 ngàn sao chiu nổi.lăn hột gà là hết luôn , sao lai còn phai đến, thuốc uống cũng 220 ngàn toàn gây ngủ mà thôi.
em nên tìm thầy môn phái lổ ban phải ko huynh. phái năm ông em đã đi rùi , người ta ko thấy bệnh gì ở em. nhưng em chắc là em bi bệnh.để lâu như em có nguy hiểm nhiều ko???
em thiet tha nhờ huynh hướng dẫn.tìm thầy ở đâu bây giờ .em lai ít điều kiện về kinh tế.
em copy bai viet gui cho 1 huynh kia , nay cũng muốn hỏi mọi ngừoi cùng 1 nội dung. xin dươc giải đáp.
Hi Bạn!
Mình rất thông cảm cho bạn, như theo bạn miêu tả, cho mình hỏi bạn bạn có thấy bị đau không? bạn là nam hay nữ, cái nhột nhột như bạn vừa kể, diễn ra mấy lần trong ngày?như bạn miêu tả mình nghi bạn bị bùa, sau một thời gian bạn sẽ hết, nhưng trước mắt bạn bị người ta hành hạ,nếu bạn bị nặng thì có thể bạn bị trùn độc, loại ngãi của miến điện , kinh khũng lắm, phải nhờ thầy cao tây ấn trị cho bạn, bạn cứ miêu ta chôi kỹ, mình và anh em trong tgvh sẽ có gắng giúp bạn.cHúc bạn mau hết bệnh
voluongtamphap
tanloc84
đạo hữu là ai ! tui muốn rút chân ra diễn đàn nhưng tự nhiên vô đây thấy đạo hữu ,có lẻ lần cuối tui nói chuyện ,nếu muốn tui cứu đạo hữu ,đạo hữu ở đâu?tui ở quận 12 nếu gần thì liên hệ gặp
A DI ĐÀ PHẬT
@tanloc84
Bạn ghé bà năm Hậu đi!
số nhà 36/15/3 đường Cù Lao, P2, Q Phú Nhuận.,không tốn tiền