Tỷ đã đạt đến trạng thái của tâm vô sanh chưa tỷ ? tâm vẫn mát khi nghe mắng chửi đó...muội chưa ...tâm còn vọng động ... !
Printable View
Muội chú ý tỷ giảng nói nghen,NGHE MẮNG CHỬI ,muội nghe bằng tai đúng không ,cái lỗ tai là 1 trong 6 căn ,=6 thức .
Tiếng vọng bên ngoài tác động tâm muội lập tức hướng tâm đến ,khen chê sẽ theo cái cửa sổ lọt ngay vào tâm ,chính muội đã vọng đọng vui buồn theo cảm thọ phân tích của nó ,
Sự yêu thích theo tâm trụ của muội ,êm ả ,nhẹ nhàng ,thì muội cứ muốn nghe còn ồn ào nghịch lý muội không muốn nghe ,nhưng ở đời có thuận theo ý muội không ,ắc là không phải không muội ,lúc muội nghe chê lúc muội nghe khen ,lúc nghe ồn ào tất cả những thứ đó đều do tâm thọ mà sanh ,
Muội nghe hoài thành thường ,tâm không còn quan trọng nó nữa ,và không trụ tâm ở ngoại cảnh sắc .
Muội trụ ở nội tâm ,và không sân không hận hay sanh tâm nào khi mọi diễn biến đó vẫn tác động như tỷ nói :khỉ bên ngoài gõ cửa kêu ,khỉ trong tâm vì nghe gọi mà nhảy nhót .khỉ bên ngoài gọi mà khỉ trong ngủ không nghe ,gọi hoài khỉ ngủ không trả lời và nó không động nhảy nhót thì khỉ bên ngoài lập tức bỏ đi .
Muội hiểu tỷ giảng nói ko ?có gì không hiểu hỏi lại nghen
muội gởi 3 đường linh bài của muội góp phần khai mở topic của sư huynh
Tư cách làm thầy
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=446639
Cái nhìn của người chứng đạo
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=443325
thế nào gọi là ma quỷ
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=436037
Theo bước chân mẫu hoàng
http://www.thegioivohinh.com/diendan...18#post1115118
Hì hì, chị minh đài à trang này đã là trang thứ 67 của huynh NS rùi, giờ tỷ mới "góp phần khai mở topic" thì e chịu nhiều thiệt thòi...
Lần này mà huynh NS không nhường nhịn chút thì chỉ có mà vò đầu bứt tai thui...:at_wits_end:
Tỷ gửi nốt đi, cho huynh NS tẩu hỏa nhập ma một chuyến xem sao!!!
dạ ko dám ko dám ạ.....
lâu lâu ngứa mỏ nhép vài cái thôi...
có đi đâu.... mà tới
có thấy nó bao giờ
.....mà biết nẻo với đường
có đổ xăng đâu.... mà chạy
có bước đi chơi đâu
.....mà có huynh có đệ
thôi thì tư kỉ thời gian....
nên thân tôi tớ ko ngang hàng với các thánh vậy.....hô hô hô.....bay thôi... i'm flying...
chúng ta là con người đang mang hình hình hài của nó mà,vậy tôi mong rằng chúng ta hảy gần nhau hơn trong tình người lý đời nghỉa đạo thì sẻ được nhửng gì mình cần trong cuộc sống,nếu đả nhận là người học phật thì tất cả là anh em,chúng ta sinh ra và bị xoáy trôi trong vòng đời ,may mắn gặp được nhửng anh c.e. cùng đồng hành thì chúng ta cùng chia sẻ cùng tìm đường về với chính mình ,cuộc sống là động nhưng lòng ta thì bất động,cuộc sống là hỷ nộ ái ố nhưng lòng ta cố thoát nhửng vấn vương,cuộc sống là tranh dành danh lợi ta thì xem thường danh lợi,tâm chúng ta cứ bình thường trong cái phi thường cuộc đời đó không là hỷ lạc trong thiền định sao ?như vậy thì chúng ta là anh em huynh muội rồi có gì mà phải bận lòng ha, hảy cùng nở một nụ cười lên khi bình minh thức giấc nào,,,,,,,,,,
----------hởi nhửng ai còn sót lại trong hồn non nước hảy cùng ta chắp cánh thoát đời chúng sanh,,,,,,lời của thầy tổ huynh đó vothuong78,chào đệ nhé`
Có những kẻ bán linh hồn cho Âm Binh nhưng miệng thì nói đạo đức nhân nghĩa, cuối cùng cũng lụn bại.
chào vô pháp lâu nay sao rồi,,,,,mình có lời cùng bạn nhá ,trong chúng ta ai củng có đúng sai thiện ác,chánh tà tối sáng há,đôi lúc âm binh củng là ta vì vô minh thành âm binh chứ có chi lạ,vậy cho nên chúng ta hảy mạnh dạng nói lên cái sai của người nếu người đó thật tu thì họ coi ta là ân nhân,còn người đó cố chấp thì họ dừng chân ở đó thôi,,,vì vậy tôi mong rằng mình thấy ai sai chổ nào là nói ngay,góp ý trong tình người lý đời nghỉa đạo thì tôi thiết tưởng họ rất hoan hỉ và biết ơn đó,chúng ta không tranh cao thấp ở đây mà cùng nhau chua sẻ để thoát khỏi vô minh mà thôi,,,,dù sao tôi hơi nhiều lời nhưng cảm ơn các bạn,,,,A DI ĐÀ PHẬT
không có người thì không có ta ,phải có người thì mới thấy chổ độc lai độc vảng nếu không có người thì lấy gì mà lai vảng, nhưng thôi tùy duyên bạn à,còn có ta thì còn có tận, và diệt ,tận diệt là do ta tận do ta diệt vốn nó không tận không diệt,vốn dỉ nó chưa từng sanh, chúng ta đừng nên phủ nhận chính mình,mình đang có có có có vô tận đó bạn,có ta có lạnh cí đói có nóng giận có sân si có đúng sai có thiện ác có chánh tà có tối sáng có thương và ghét có hợp và tan nói chúng là có rất nhiều vậy chúng ta phải làm gì với mớ bòng bong đó đây tôi thì lúc nào củng thực dụng không làm thì thôi mà làm thì dứt khoát phải thành công,khi thành công rồi thì tánh của tôi là củng xin chia sẻ cùng mọi người để cùng được như nhau ,,,tôi không thích nói nhửng chuyện trong kinh sách và củng không thích nói nhửng gì mình chưa từng thấy,không biết tại sao tôi lại muốn tâm sự với bạn nhửng chuyện nầy nhưng thôi thì cứ tự nhiên,đi ha,theo tôi nghỉ người là người thân, đời như ân nhân, đạo như một đạo, thì cứ tâm sự riêng mình ai thấy đồng cảm thì cùng chung,ngoài 6o mươi mà còn nhiều tâm sự chắc bị sinh chứng hả,ha ha ha,,,,,,,,chào bạn nhé
hà hà...bác quang trọng quá chữ ta rùi...nên lẫn lộn hơi nhiều cái mớ bòn bon.
Với em chữ ta rất đơn giản khi hành.
Hành từ ta hay hành từ người
hành từ ta thì nó vốn ko sinh lấy đâu mà diệt
hành từ người nó vốn phải sinh ta mới thấy diệt
nên em mới nói em độc lai độc vãng...
chữ lai của em nghĩa là hành để thấy và nhận biết dc tương lai
Chữ vãng của em là khi đã nhận biết đúng nó, là vãng sanh kết thúc luân hồi vậy.....
hình như em cũng đã từng nói với 1 người...chưa đắt tam mụi Phật hiệu đừng suy nghĩ về đại bát nhã...là vậy.....chỉ rối càng thêm rối hà...
em nói thế bác đừng tin em....hô hố....chúc bác tìm dc cái ta đã diệt của mình...đừng theo kinh sách mà hãy bik kinh sách khi đọc ta nằm ở đâu ạ....đừng vội bỏ chữ ta vội...mà lại bị ta trong ta hé...hihi:drooling:
Ta vốn không sinh ra
Ta vốn cũng chưa diệt
Không hành không thấy được chử ta
Chưa đắt tam mụi chưa đắt pháp
Chớ bỏ Pháp đi, nói pháp ở ta
Đã muốn có diệt trước phải sinh
Sinh ra rồi diệt vẫn là sinh
Khi nào ta đắt câu phật hiệu
Nghĩ tới bát nhã sẽ ra Ta......
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT _()_
----------
om mani padme ah.....
Những đường dẫn của huynh NS tới nghe giảng của Đại Đức Thích Trí Huệ, với cách giải thích đơn giản, dễ hiểu hợp với tâm chúng sanh của ThienKim...cảm ơn huynh NS..@8@.
Ui ui..huynh hưkhong bỏ đi đâu mà lâu thế??? Chắc là lại đắc đạo rồi, nhưng đắc có mỗi mình là không được đâu, huynh NS giận đó...
Thấy hay nên DD post cho mọi người nghe !
SVCZ YouTube Player
muội biết huynh lâu nay mà củng chưa thấy được huynh hả, huynh thì làm gì có chứng với đắc,mà giận, ai chứng thì cứ mà chứng cái chứng của mình còn huynh đang tập làm người chứ có tu hành chi mô mà chứng với đắc,muội biết không hư không đi đâu thì đi chứng đâu thì chứng chứ huynh ở đâu là ông phải ở đó,đây là chuyện bí mật ha ha ha,,,,,,,,,,,,,,muội ráng lên tí nửa sẻ rỏ hết
Xin chào các bạn cho tôi được tham gia vào nhóm của các bạn để được trao đổi học hỏi
đạo ngu
nguyên sanh ăn được 10k phước báu hả.