MẤY ÔNG THAY CHỖ PHẬT ĐỂ XUYÊN TẠC ĐẠO KHÁC ĐÓ HẢ? Phật thì choọc BÀLAMÔN THỜ THẦN LÀ KO CÓ TRÍ TUỆ, MẤY ÔNG THÌ ĐỌC KINH PHẬT KO XUỂ, MÀ CHO MÌNH HIỂU BIẾT ĐẠO KHÁC À?
Printable View
MẤY ÔNG THAY CHỖ PHẬT ĐỂ XUYÊN TẠC ĐẠO KHÁC ĐÓ HẢ? Phật thì choọc BÀLAMÔN THỜ THẦN LÀ KO CÓ TRÍ TUỆ, MẤY ÔNG THÌ ĐỌC KINH PHẬT KO XUỂ, MÀ CHO MÌNH HIỂU BIẾT ĐẠO KHÁC À?
HỌC PHẬT BÁT CHÁNH, MÀ PHÁT NGÔN NHƯ RỨA THÌ CHÁNH CÁI CON KHỈ GIÓ! Hình như lúc tui kêu xem video THIÊN THẦN BAY thì mấy ngày liền im như thóc. GIỜ KIẾM CHUYỆN PHẢN CÔNG ĐÓ HẢ? Nổi sân đó hả?
Như ông Qin ĐĂNG BÀI KHÙNG, thì là TỰ MÌNH BÔI TRO CHÉT CHẤU VÀO MẶT MÌNH. Hồi trước là ông phanquan ĐĂNG BÀI CỦA BỌN LƯU MANH, làm phật tử học chánh chánh chánh..... MÀ LẠI XÀI ĐỒ LƯU MANH À?
Thứ trẻ trâu lưu manh tôn giáo như ông thì tôi còn lạ gì! Cái thể loại truyền đạo bất chấp tín ngưỡng, văn hóa dân tộc, cái cách truyền đạo đi đến từng nhà dụ khị cho đến in những cuốn sánh bỏ túi rồi đi ra đường phát người này người nọ hoặc đi trên đường thấy người có học - người trẻ thì bắt chuyện làm quen, rồi cho xem ba cái clip TÀO LAO ÂM BINH, rồi dụ đạo, kêu tham gia này nọ... Nhưng những thể loại truyền đạo này tôi đã không còn gặp cách đây năm ba năm rồi... vậy mà giờ đây còn sót lại một đứa ÂM BINH từ âm trì địa ngục lọt ra đây và hò hét bất chấp như một thằng khùng, không hơn không kém!
Người ta đưa ra bằng chứng, dữ kiện được ghi chép rõ ràng thì bảo KHÔNG PHẢI, là XUYÊN TẠC. Rồi gán ghép cho người ta là tu mà thế này thế khác. Có tu mới như vậy, không thì nó lấy shjt nhét vào mồm cưng rồi! Cái thứ LƯU MANH TÔN GIÁO thì không cần phải chánh.... chánh... gì cả. Vì bản thân ông chính là hiện thân của loài Quỷ, đệ tử của LuXuBu (à không... LuXiPhe)... chính là thứ rác rưởi tanh hôi, mạo danh "Con chúa" để truyền đạo một cái ngu xuẩn... để người ta chà đạp, ghét càng thêm ghét ông Jesus.
Thứ lưu manh tôn giáo như ông chỉ giỏi chụp mũ người khác, bị phản biện thì nhảy cẩn lên như nước sôi đổ...hờ-áng! Thứ như ông tôi nghĩ nói nên tuyệt chủng cho nhân loại còn có thể tiến lên nền văn minh tốt đẹp. Thứ như ông mà còn trên trái đất này thì con người không bao giờ được hạnh phúc!
Thứ gì cũng bô bô tự mình làm ra, vậy mà nói đến cái xấu, cái không tốt thì đỗ lỗi cho Satan, cho người khác! Ta khinh! Và nhắc lại, đừng có chụp mũ người khác bằng giọng điệu tu mà thế này thế khác... Vì những thứ LƯU MANH TÔN GIÁO không xứng đáng được hưởng những từ ngữ tốt đẹp! Chánh Ngữ không dùng cho Satan hay thứ không biết xấu hổ!
OK hén !
Hèhè! LÀM SƯ HUYNH GIẢNG BÀI MÀ BỊ PHẢN BIỆN CHO HẾT GIẢNG CHỈ CÒN BIẾT NỔI ĐÓA MẮNG MỎ, ấy là TỰ BÔI NHỌ LÊN MẶT MÌNH! Tôi đâu cần nói nhiều, ví như RA TÒA ÁN ĐÂU PHẢI NÓI DÔNG NÓI DÀI, CỨ ĐƯA VIDEO RA CHO TÒA NÓ XEM
Ông hãy nên như CHỦ TOPIC NÀY NÈ, congiolamientay ĐANG RẤT LÀ IM LẶNG SUY NGHĨ....
Hihi.. Sesonglai... tôi có suy nghĩ gì đâu. Do công việc nhiều nên tôi phai lam việc, ko có thời gian comment.
Rảnh rảnh lướt qua xem mọi người nói gì thôi. Nhưng thấy mọi người đi xa quá...
TUI KO Ở ĐÂY THÌ CHẮC ĐẦY MÙI THUỐC PHÁO NỔ CỦA TIẾN SỸ GIẤY
Hố 1 cái quá mạng... :) ... Có cái im lặng gọi là KHINH BỈ đó, biết không! Không biết shjt gì mà cứ bô bô chỏ mỏ vào chuyện người khác. Hở là vi-déo, vi-đê-ô, videos... tôi làm 80 cái video cũng được nữa!
Kinh Thánh được nhiều thế hệ, nhiều tác giả thêm bớt để hình thành nó như ngày nay. Vì thế mà ý tưởng 3 ngôi là một hay Jesus với Jehova là một được một người đời sau nào đó thêm thắt vào. Chính ý tưởng nầy cao siêu nhưng vì cả hệ thống tư tưởng Độc Thần đã thống trị toàn bộ Kinh Thánh nên tư tưởng nầy không có đất đứng để phát triển. Từ đó phát sinh ra nhiều mâu thuẫn làm người đi sau khó giải thích cho trọn vẹn, suôn sẻ được.
Phản biện? Chỗ nào phản biện? Hay tối ngày cứ kêu coi cờ-líp, cờ-líp? Nói rồi, thứ LƯU MANH TÔN GIÁO thì chỉ được đến như thế thôi: chụp mũ, dẫn dụ, kêu ca người khác tu mà thế này thế khác.. vừa ăn cướp vừa la làng!
Ăn nói thì hỗn láo, trơ trẽn. Dẫn chứng thì tầm phào, bá láp. Chứng minh thì đưa dữ kiện hời hợt. Ví dụ thì tầm sàm! Topic của tôn giáo khác, bản thân không tìm hiểu, không học hành mà cứ chỏ chỏ cái mồm vào, quen thói láo toét. Y như một thằng tâm thần!
VẬY LÀ BÔI NHỌ CÁI BẢNG CHỮ "TỪ BI HỈ XẢ" rồi chứ hả? Trí tuệ wá nên KHINH BỈ hả? VƠ ĐŨA CẢ NẮM HẢ? Tui chẳng gây sự với TỊNH ĐỘ, chứ VÔ THẦN BỐP PHÉT thì tui VẠCH MẶT CHO HẾT NỔ.
Thấy NGƯỜI TA CẦU KHẤN THÌ HỌ RA VẺ THƯƠNG HẠI "VÔ MINH WÁ KO CÓ TRÍ TUỆ"! Tôi thấu cái ÓC của họ nên tôi ko có ngồi im.
Đúng rồi, thứ LƯU MANH TÔN GIÁO thì quen thói ăn nói xấc xược, chụp mũ rồi. Từ Bi cũng phải đi đôi trí tuệ, những cái vớ vẫn như: văm nát nơi thờ tự của ngoại đạo, đập đầu những đứa trẻ vào đá, những ai không phục tùng ta thì đem người đó ra giết trước mặt ta... thì chỉ có chủ nghĩa của MA QUỶ mới tôn thờ, mầm mống uy hiếp hạnh phúc của nhân loại.
Chụp mũ, dụ khị được những con chiên nhang thôi, kéo Tịnh độ vào làm đồng minh hả? Quên đi! Cơ bản là TCG đã nhuốm màu thần quyền, máu me, giết chóc... thì tốt nhất nên im lặng, đừng để người ta bươi móc ra rồi la làng là KHÔNG TỪ BI, đi KHINH BỈ... Không có 1 thứ gì mà không có nhân duyên sinh ra... đừng có đem cái học thuyết thần quyền vớ vẩn ra mà đi dọa người khác!
Thứ LƯU MANH TÔN GIÁO, ăn nói hổn láo, bất chấp thì không cần dùng tới TỪ BI HỶ XẢ! Tôi không quan tâm ông nói đến đạo như thế nào, tôi chỉ bất bình với lời nói với một người lớn tuổi mà ông nói "già 2 thứ tóc" này nọ... Hổn láo riết quen! Mắc dạy !
Người chửi ta nhưng ta cứ im lặng thì lời chửi ấy ai lãnh. Tôi cứ theo lời Phật dạy thôi. A DI Đà Phật.
Smc manh động quá rồi.
Chẳng lẽ Phật gặp Ma thì nhất định Phật phải là Ma mới nói chuyện được với Ma sao?
Nếu muốn manh động cho thỏa mãn thì tạm thời rời khỏi "chùa" để manh động. Như vậy không ảnh hưởng đến phật giáo.
Xong việc rồi trở lại Tu tiếp và xám hối....
Xã hội có người này người khác là chuyện bình thường. đâu nhất thiết ai phải giống ai...
CHO NÓ CHỬI ĐẾN HẾT ĐỜI CHẲNG SỢ! Cho nó KO CÓ THỜI GIAN NỔ VẼ THUYẾT LUYÊN THUYÊN. Bàlamôn hay tịnh độ hay cao đài, hay đạo Chúa thì đều mong ước LÊN TRỜI. Cùng lên trển bắt tay thân ái. CHỨ VÔ THẦN THÌ NÓ CHỬI GIỎI LẮM!
Có những điều im lặng là tội ác! Nói nhỏ nhẹ không nghe thì nên nói thẳng, nói thật cho người ta biết mình đang làm gì!
Sân giận.. tôi có. Tôi luôn nghĩ rằng một con người, chưa kể là tôn giáo nào, nhưng bài học đạo đức đầu tiên khi còn ngồi ghế tiểu học là bài học lễ phép, kính trọng người lớn tuổi hơn mình. Đằng này, nói chuyện với bác Qin mà nói "già 2 thứ tóc", rồi thế này thế nọ là như thế nào? Bất kính như vậy thì nên "tiễn vong"!
Chướng tai gai mắt thì nói thôi, chứ không phải tượng đồng cốt thép mà ngồi im lặng mỉm cười. Khi sân giận, tôi biết tôi đang sân giận nhưng tập khí huân tập từ nhiều đời vẫn chưa trừ được nên vẫn phải nói. Cũng có người bực mình, sân giận nổi lên, mặc dù không nói gì, nhưng cười khảy một cái, hoặc tắt bụp trình duyệt một cái. Sân si biết có sân si, biết nhìn nó thật lòng là được. Chứ sân si mà kìm nén quá, nổ ra một cái... thì không cứu nổi!
Nếu nói như đạo hữu, BT Thiên Thủ Thiên Nhãn cầm binh khí, đao kiếm để làm gì? Không phải đến chiến đấu với Ma sao? Với lại đâu có làm gì đâu mà "manh động", nên dùng chữ "quá lời" thì hay hơn.
" Ơi... chúc được gì
Ngôn từ chót lưỡi, uốn vành môi
Ai thương, ai cho, ai ban tặng
Khách sáo lừa nhau, cả kiếp người" !
Cái ÂM MƯU CẢI ĐẠO ở Việt Nam này nó mầm mống từ hàng chục năm qua rồi. Nhưng với trình độ nhận thức cùng với khoa học đã từng bước vén bức màn u tối của đạo Giê-hô-va. Vì thế mà ở Phương Tây, một thời TCG phát triển rực rỡ, mà ngày này người ta đã không còn mặn mà với Kinh Thánh cũng như đi đến Nhà Thờ.
TCG cực đoan, mà đại diện là tên này, hiện giời chỉ còn đất sống ở các nước kém phát triển, hoặc đang chuẩn bị phát triển. Với một hệ thống "ngu dân tôn giáo" từ thời xa xưa, các truyền thuyết, sự tích vay mượn của Hy Lạp, độc tôn độc thần... nhằm mục đích chính trị... ở các nước phát triển đã bị bứng gốc.
Giờ lại còn mặt dày mò qua tới nơi trao đổi của người khác mà... rao giảng NƯỚC TRỜI! Nên đi học thêm đi... mà đầu tiên là học đạo đức làm người cái đã! Tối ngày cứ mơ tưởng trên trời, linh hồn, lơ lửng trên mây... nên dưới trần tục này ăn nói như khùng, như điên, một thứ LƯU MANH TÔN GIÁO !
Trên youtube có video BÀ TRẦN THỊ SƯƠNG KỂ CHUYỆN CHẾT SỐNG LẠI. nge xong HOAN HỈ hay MUỐN NỔI SÂN KHINH BỈ???
Nói già 2 thứ tóc thì sao nào? XUYÊN TẠC LỊCH SỬ LÀ TRÙM MẤT DẠY. Vơ đũa cả nắm là lếu láo.
Bạn có chửi Phật cũng chẳng tội lỗi gì vì Phật có bao giờ giận chúng sinh.
Bạn chửi chúa Giesu, chúa vẫn yêu thương bạn... vì thế nên chẳng có gì là lỗi cả.
Xuyên tạc lịch sử cũng không có...
Vì việc tìm hiểu quá khứ bằng rất nhiều phương tiện. Dựa vào khoa học khảo cổ, vào kinh sách... hay bây giờ là dựa vào google....
Tất cả đều đi tìm hiểu quá khứ bằng các phương tiện khác nhau nên có sự khác nhau là đúng rồi.
Tranh luận các vấn đề quá khứ cũng giống như những thứ siêu hình... chẳng đi đến đâu cả. Chỉ đi đến cải nhau thôi.
Chi bằng xem đó như 1 thông tin mình biết thêm là được rồi.
SMC lo xa quá chuyện Cải đạo
Cho dù là đạo nào đi chăng nữa, nó giúp con người ta sống tốt, phù hợp với xã hội thì nó tồn tại và phát triển...
Bằng ngược lại thì tự nó dần dần bị tiêu diệt...
đạo Phật nhằm giúp con người tu tâm dưỡng tánh, Tu Phật dần dần sẽ ko còn Tham sân si, và sẽ được sống an lạc.
Nhưng nếu 1 nhánh nào đó của đạo phật không làm được như vậy: Càng tu càng sân giận, lòng tham càng nhiều..... thì cũng nên để cho xã hội Cải nó đi chứ để làm chi.