wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1
Printable View
Chắc thầy nói lúc con đang bị tẩu nên k nhớ j hết.
Hôm qua, trc lúc đi ngủ, trango nghĩ về thầy, bản thân trango tin vào trực giác cảu mình về ng khác, nhưng k hiểu sao khi trango nghĩ về thầy, k hiện lên 1 hình ảnh cụ thể nào cả. Mông lung lắm. Mà với ng khác thì nó hiện lên rõ lắm, là hình ảnh đầu tiên trango bắt gặp khi nghĩ đến mọi ng ấy.
Nghĩ về thầy làm trango nhớ đến việc bố mẹ ng bạn đã mất của trango muốn nhận trango làm con nuôi. Nhưng trango từ chối. Mẹ trango hỏi vì sao thì trango nói rằng vì trách nhiệm ấy quá nặng nề, con làm k nổi.
Bạn bè thân thiết, hay gọi bố mẹ nhau là bố, là mẹ, Trango cũng k gọi đc.
Còn ở trên này, thì cái danh xưng nó đơn giản lắm thầy ạ. Ai muốn xưng thế nào với trango thì xưng.
Trango biết thầy k thích Trango gọi bằng em từ lâu r, nhưng trango nghĩ gọi như vậy thân thiết, vì ng khác nghĩ sao trango k quan tâm. Trango biết thầy quan tâm và tốt với Trango. Và nếu thầy có cảm nhận, thì thầy thừa hiểu Trango k nói dối hay sân si bất cứ cái j trong này.
Nếu sa đại hiệp/ KML/ thần ô uế/ BX muốn thì Trango từ nay sẽ gọi là thầy.
Tối qua Trango đã nghĩ sẽ nói với thầy nhiều, nhưng h lại thấy buồn, k biết nói j nữa.
Mong thầy luôn coi trọng việc rèn thân để giúp ng, như đã giúp và an ủi trango lúc trango rất hoang mang và tuyệt vọng
Mình vào cái forum này để làm j? K muốn bị cuốn vào bất cứ 1 cuộc tranh xãi hay nói xấu ai nữa. Buồn làm j, thôi, coi như mình ngu đi. Khi không lại muốn dạy đời ng ta.
Khi trango lập cái topic này là vì trango muốn chia sẻ, muốn học hỏi. Từ nay xin miễn cho việc trango phải tiếp bè phái, sân si, giận hờn, cãi vã... trong cái topic này.
mẹ trango dạy 1 câu, mà trango mãi k làm đc, là "ĐỪNG CÓ BAO H NÓI VỚI NHỮNG KẺ NGHE MÀ CỐ TÌNH K HIỂU".
Nghe bằng tai thì dễ
Nhìn bằng mắt thì dễ
Nói mồm thì dễ.
Trango vào đây để tự răn mình và rèn thân. K có ý dạy bảo ai hay tỏ vẻ này kia. Nên cũng xin đừng trích dẫn này kia, bắt bẻ câu chữ mà nói trango giả tạo, rởm đời
Mà hôm trc trango vừa đc tỷ tỷ nhắc là tránh xa đi, trango cũng đã nói với DN, việc mọi ng tranh cãi, post ảnh k đẹp làm trango muốn rời xa cái forum này. Mà sao Trango vẫn còn tham san si quá, đã nói là See no evil, Speak no evil, Hear no evil nhưng trango sai và quá ngu. Có khi phải CÂM luôn nó mới tốt.
Trango sẽ k bao h vào topic RS nữa nên trango nói với mọi ng ở đây. Có duyên thì đọc đc, k thì thôi.
Thế này nhé, lần đầu tiên trango thấy mọi ng tranh cãi là ở 1 topic của lão Rỉ về thầy Wu và trango chạy mất dép, chạy k quay đầu lại và k có nhu cầu nhớ lại sự việc nó ntn, mọi ng đã dùng ngôn từ ra sao.
Lần thứ 2 là mọi ng tranh cãi trong ngay chính topic này của trango, mà trango đã nhiệt tình xì bơm, 8 nhảm vì k thích nhà mình là chiến trường chút nào.
Lần thứ 3, là sáng hôm nay, trango vô tình đọc đc trong resort spam. và trango đã cực ngu khi lên mặt dạy đời ng khác.
Nói trắng ra là ngoài đời trango k p loại hiền lành j, cũng nói tục, cũng sân si, có lúc này lúc kia (chỉ là chưa bao h đánh nhau và chửi hội đồng, ỷ đông hiếp yếu thôi). Nên có thích thì gặp nhau ở ngoài cãi chửi nhau cho sướng chứ đừng cấi nhau ở trong topic àm trango nghĩ vốn rất nhân văn này.
Với trango thì C HY, DX, lão Rỉ, LX, splen, BW hay bất cứ ai khác đều như nhau cả. Trango k ghét ai, k phán xét ai (vì làm quái j có cái quyền ấy). Ai quý trango thì trango cảm ơn, k quý thì thôi.
Nhưng khi nói trango cái j thì nên nhìn lại chính mình ấy. Còn đừng cãi nhau ở đây, rồi khi ng ta can lại kêu ng ta đã ngu rồi còn tỏ ra nguy hiểm nhé! Mà đã ghét nhau ấy, thì cũng đừng spam hay post j ở đây nữa. Chia bè chia phái j Trango cũng k tiếp vì nói trắng ra là để trango theo phe ai thì hơi khó đấy.
@BW: Trango k cần p biết nên k cần p "dựa cột mà nghe để lấy kinh nghiệm". Trango k có nhu cầu chia sẻ chuyện cơm áo gạo tiền ở đây mà chỉ muốn tìm hiểu về tg tâm linh,học hỏi và vui thì 8 cho đỡ căng thẳng
@Splen: Trango đã nói j với Splen ở topic này? đọc lại nhé.
@LX: c đọc kỹ lại xem c nói DX hay nói lão Rỉ, c HY. Đọc kỹ lại giùm c xem c khuyên ai nhé. Và hỏi DX xem c có khuyên nhủ DX bất cứ điều j k hay c chỉ muốn 'ôm" để chia sẻ thôi nhé.
Câu chữ vô tình, ng đọc muốn hiểu sao thì hiểu. Đọc bằng trái tim, khối óc, hay đọc bằng mắt?
Mọi ng nghĩ tui mong j khi vào forum này? Xem lại đi nhé, xem những topic trango đã lập, những topic trango đã tham gia. (nếu cần, khi nào rảnh trango sẽ đếm xem đã 8 nhảm ở những topic nào và ai là ng 8 trc nhé)
nói chung là không muốn ta vào đây để khỏi làm cái gai trong mắt mọi người?
[quote=trango;280372
Với trango thì C HY, DX, lão Rỉ, LX, splen, BW hay bất cứ ai khác đều như nhau cả. Trango k ghét ai, k phán xét ai (vì làm quái j có cái quyền ấy). Ai quý trango thì trango cảm ơn, k quý thì thôi.
Nhưng khi nói trango cái j thì nên nhìn lại chính mình ấy. Còn đừng cãi nhau ở đây, rồi khi ng ta can lại kêu ng ta đã ngu rồi còn tỏ ra nguy hiểm nhé! Mà đã ghét nhau ấy, thì cũng đừng spam hay post j ở đây nữa. Chia bè chia phái j Trango cũng k tiếp vì nói trắng ra là để trango theo phe ai thì hơi khó đấy.
@BW: Trango k cần p biết nên k cần p "dựa cột mà nghe để lấy kinh nghiệm". Trango k có nhu cầu chia sẻ chuyện cơm áo gạo tiền ở đây mà chỉ muốn tìm hiểu về tg tâm linh,học hỏi và vui thì 8 cho đỡ căng thẳng
@Splen: Trango đã nói j với Splen ở topic này? đọc lại nhé.
@LX: c đọc kỹ lại xem c nói DX hay nói lão Rỉ, c HY. Đọc kỹ lại giùm c xem c khuyên ai nhé. Và hỏi DX xem c có khuyên nhủ DX bất cứ điều j k hay c chỉ muốn 'ôm" để chia sẻ thôi nhé.
Câu chữ vô tình, ng đọc muốn hiểu sao thì hiểu. Đọc bằng trái tim, khối óc, hay đọc bằng mắt?
Mọi ng nghĩ tui mong j khi vào forum này? Xem lại đi nhé, xem những topic trango đã lập, những topic trango đã tham gia. (nếu cần, khi nào rảnh trango sẽ đếm xem đã 8 nhảm ở những topic nào và ai là ng 8 trc nhé)[/quote]
.....................................
Mà thôi , bé Trango à , nên vui lên cho cuộc sống của bé bớt căng thẳng , không lấy câu chử để làm buồn lòng của bé là hơn , lão đây cũng vậy " Vui là 9 , 8 là 10 " đó .tặng bé gái nè rose4 rose4
thôi thì ta đi cho bé trang ngố vui nhé
Trango có lẽ là người quá nhạy cảm nên mới tự trách mình như thế. Có điều muốn nói cho Trango rằng trango k ngu, chỉ là vì lời khuyên không đúng lúc và không đúng chuyện thôi. LX nói đúng đấy, đừng nên khuyên người khác khi mình chưa hiểu họ.
Thêm cái nữa là nói chuyện hiền dữ ở đây làm chi, quan trọng là cái gì đúng hay cái gì sai thôi.
Đã nói được vậy thì làm như vậy đi. Trango mới vào dđ, chẳng gây hấn hay bất hòa với bất kì ai, cũng chẳng ai ghét bạn đâu, đừng buồn như thế nữa nhé!
Chết cười. Bớt spam nhảm trong topic tử tế đi thầy. Con đang làm phục vụ trong quán dịch đấy. Thầy k thương con hay sao mà cứ xì bơm trong đấy thế hử?
Mà chuyện kia con k đùa đâu nhé. Nói thật đấy, chuyện con k "nhìn" đc thầy ấy. Đừng để tha lực thắng thầy nhé. Tin. (để tối nay thử lại xem thế nào)
xả stress xong r, a lê té thôi. Cả nhà lại cứ tự nhiên xì bơm.
THÔNG BÁO: Địa điểm đẹp. rất thích hợp cho mở tiệm... vá xe. Giá ưu đãi. Mại dzo^ Mại dzo^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rốt cuộc cũng chẳng ai cần mình,ta đi nhé
......
Con Có nhắc ba mới nhớ rose4 rose4 hug007
Có đây rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , hàng mới nhập đây nèeeeeeeeeeè........
http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploade...7/DrThanh1.jpg
Mời cả nhà uống nha ..........
....
Không nóng sao được , ngoại đọc xong hết mấy trang là mồ hôi thoát ra bên ngoài như đi tắm đấy , thôi mỗi người uống đi vài chai cho mát nha :D
.........
ừ , con uống đi , mấy chai cũng được , Khách hàng là thượng đế mà , bán buôn kiểu này tha hồ về nhà mờ đếm tiền :D