Khó quá..........thì...........khỏi nói lun đê..................:not_listening:
Printable View
cá quán này chuyên dịch về cái gì vậy?
Con lại xin ít lộc rơi lộc vãi đây boss ơi. những giấc mơ của con nó kỳ lạ quá, mà đều là có duyên với tg tâm linh. Điềm tốt hay xấu hả lão? Khi nào tình trạng mộng mị của con nó chấm dứt (mọi ng đừng khuyên Trango mấy ý về thể chất và relax tinh thần nhé vì trango áp dụng hết r, đi ngủ trong tâm trạng cũng rất tốt)
Lão hà ơi,
Con lại quay lại quán lão, xin xếp hàng chờ lão. Cho con xin một câu là con nên đi hay ở chỗ làm hiện tại, được không lão :( .
Lão ơi, lão bỏ quán đi đâu mất tiêu rồi? Khách ngồi như cá mòi xếp lớp rồi kìa Lão ơi. :(((((((((((((((((
Hôm nay đầu óc thông thoáng, thành tâm tới quán lão xin chén trà! nhưng mà lão bỏ quán đi lâu thế này có lẽ trà thiu hết rồi. Mong lão sớm quay về pha bình trà mới!
Mong lão chiếu cố. Giới tính nam ( sinh 01/08/1980 DL lúc 1h30 sáng)
Kính lão.
Lão ơi con xin tổng hợp lại những người mong được uống trà của Lão pha
Ngày 28/03/2011
Danh sách chờ trà:
1. leopa (p 28,30)
2. Viên Bảo (p 31)
3. lilitran89 (p 31)
Danh sách các bạn xin thêm trà:
1. Lenka: trả tiền và mua thêm p28
2. Zorro: xin thêm p28
3. nad80(xin thêm) p31
4. Mộng tìm đạo (p32)
5. Trannhat p34 (26/3)
6. trango p34 (26/3)
7. từ_bi P34 (26/3)
8. Vô Tư p34 (28/3)
Quán xá mấy hôm vắng bóng Lão đìu hiu quá, nếu có gì không phải Lão xá tội cho chúng con nhé.
Con kính chúc Lão một tuần mới sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.
Bớ Lão hà tiện, đang kiếm củi ở đâu thì mau mạnh giỏi trở về với tụi con. hú hú. Quán xá đìu hiu quá. hixx
Lão ơi, bây giờ con rối tinh rối mù rồi...!
Vắng bóng Lão Hà ..... Trà thấy nhạt
Nẻo đời trăm lối ...... Dạ phân vân!!!!!!
[QUOTE=lão hà tiện;279597]Lão Thiên gợi ý khéo quá làm lão định đi đun nước mà không nỡ... Thôi, Heo con uống tạm ly nước lọc rồi...đừng hối hận vì nhạt nhé:
Quả thật 3 năm qua chỉ có 2008 thu nhập khá, còn 2009 thì tiền rải trên đường; 2010 thì đổ vào ốm đau bệnh tật...Hy vọng heo con không bị bệnh nan y. --> đúng 100%
Công việc thì tốt (hình như làm việc tại nhà)/ --> làm tại cơ quan và năm nay định mở thêm một cơ sở ở ngoài nữa thì phải --> đúng 100%, nếu ra ngoài làm ăn thì tốt lắm. Tháng 3 thu nhập khá nhưng từ tháng 6 trở đi hao tốn tiền bạc nhiều (đặc biệt là cuối năm).
Nhà ở khó thoát nước, có đường đi thẳng vào cửa chính hao tốn tiền bạc --> đi vào cửa phụ ah, cửa chính bị háng rào bịt lín mít; ngôi thờ phượng phát động hại con cháu, hình như còn có giường nằm đặt ngang sau lưng bàn thờ, --> cái này hok rõ động như thế nào? sau bàn thờ là phòng ngủ của con, tuy nhiên hok có giường, chỉ có 1 sập đựng thóc lúa, làm giường, mà phòng đó giờ bỏ trống vì con đã đi xa gia đình 2 năm nay thầy ơi! giờ nó là cái kho chứa đồ. Nếu có những chuyện đó thì xử lý xong thì cuối năm sau tổng kết lại tình hình sẽ khá hơn năm nay nhiều.
cám ơn thầy ! cho con xin chức vụ quét dọn quán dùm lão nha!
nhân tiện lão cho con hóng hớt học pha trà.
lão giúp con 1 chút được hok ạh? vì sao duyên con cứ mãi lận đận, hết hận lại yêu. 2 lần đám hỏi nhưng không bao giờ có ngày cưới, lặng lẽ ra đi khong nói lời chia tay.
ngừoi thứ nhất sinh 31/3/1982 duong lịch, đám hỏi ngày 20/8/2008 AL
người thứ 2 sing ngày 20/11/1982 duong lich đám hỏi ngày 13/6/2010 dlich.
hix, con ế già luôn rùi thầy ơi! chắc chuyến này con đi học pha trà luôn cho chắc.