why??????em nào bít...e nào có hay..nãy h thèng ni xách động k đó....
Printable View
Vô Thượng, melson, phuongnatran, VôChínhDiệu
Các bạn cho mình hỏi , ngoài bốn huynh đệ mình ra ai là người thứ 5 vậy .
ni đang iu anh love wá hóa rồ rùi....
hic ôi P của Ta ...D sẽ biến nàng thành đàn ông à...
Love all
Thôi đi nha các bạn ...ngủ đây . http://blog.uhm.vn/emo/chowang/64.gif
khi nào cho P nghe đĩa về khẩu ngôn và tác hại thì......
huhuhu...biết lỗi rùi ra xám hối đây....huhuhu...sao lúc nào mình cũng bị bắt nạt hết vậy nè ...oaoaoaoa....
có đôi khi ta buồn..jống như con chuồn chuồn...
D không bắt nạt P đâu đó.... P muốn cho mình tốt thì D sẽ làm.. còn không thì đành chịu vậy.. âu cũng là cái duyên
lão ơi ! lão tu nhiều thế hả ??? lão đã chọn con đường nào chưa??
sao chỉ còn mình ta với nồng nàn thế này???mọi người đành lòng bỏ rơi ta sao????ác ..ác ..ác còn hơn con gà ác ...
thôi..bùn ...d nghỉ chơi tui rồi...huhuhu...tui ra soi gương cho đỡ bùn đây....
P đừng lo còn Ta mà...
Ta tu rất ít mà chém thì nhiều ...
Love all
thôi mai lão mel dạy P đi.. tui hết cách rồi ^^
D cứ gửi cho P nghe đã ...cái gì cũng từ từ mà...
P nghe kinh giảng rồi đi...sẽ hay lắm ...
Love all
Có duyên tất đến... có ngộ sẽ hiểu... có lòng sẽ tìm... tìm được còn tùy duyên...
ko sao mà ..hi hi cái gì cũng tốt mà ...ái zà tới giờ Ta thiền rồi ...
Chúc các bác ngủ thật ngon nhé...mưa mát lắm...
P đọc kinh rùi ngủ sớm...nhen..thức khuya hoài mau tàn lắm đó...nghe bà...
D đọc kinh hồi hướng cho P đc khai ngộ nhé...
Vạn sự tuỳ duyên mà hành xữ....
Love all
ngã kim phổ vị tứ an tam hữu pháp giới chúng sinh đoạn trừ tai chướng dĩ mệnh lễ phát nguyện qui mệnh sám hối
thôi ! ngủ... mai còn đi làm ...chúc cả nhà ngủ ngon
ủa..đi ngủ hết rồi..thôi..chúc mọi người ngủ ngon....
chào buổi sáng nhóc ni....anh mel h này còn ngủ sao chưa thấy mặt mũi đâu hết ....tối wa thiền xong ngủ ngon k anh mel??
k trà đá hay trà đạo...híhí...ăn sáng chưa ni?
Chào các bác ...1 ngày mới đáng iu làm sao ....Hôm qua sinh nhật Gemmei 3/7 ...chúc mừng sinh nhật muộn nhé TA...:big_hug:
http://images.yume.vn/blog/200906/26...1246033636.jpg
http://images.yume.vn/blog/201005/28...ake_Candle.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3405/...8636a4b2_o.jpg
Cùng ăn bánh kem lót dạ nào bà con cô bác...ai có quà gì gửi lại đây ..huynh nhận dùm cho rồi Fax nhanh nhé ...:sleepy::kiss:.
Quà của huynh nè : :oh_go_on:
http://images.yume.vn/blog/201009/09..._formenns6.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/123...candlesoc3.jpg
http://forum.duytan.edu.vn/Uploads/7...f2ab8ca57f.jpg
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
SVCZ YouTube Player
Love all
chẹp... sinh nhật mình mà.... thích thật...
quà của VCD ,Ni ,P đâu ???
Love all
oh..sinh nhật sao..vui quá nhỉ..chúc em hay ăn chóng lớn....
quà ..phải từ từ chứ...để suy nghĩ đã ....
sáng ngày đầu tuần mọi người làm việc co vui hông.....ăn cơm trưa chưa mà lên 8 vậy??
ôi 2 lão hấp... lag lắm... cho hình lên ít thôi
Ni ơi qua đọc bài của dangbao2007 chưa ??
đọc xong thấy chán thật..cái chấp vào hình , tướng để tỏ ra tự hào...
buồn vì giới trẻ hiện nay quá Ni à
Kinh sách học cả đời không thể ngộ ra hết Ni à !
ví dụ như Bát Nhã Ba La Mật có thể nghe và xem giải nghĩa.. nhưng khi càng tụng càng ngộ ra nhiều điều hơn
vì thế tụng phải đi vời hành nữa...
Tụng làm tâm ta sáng còn hành làm động lực đưa ta đi theo con đường sáng
ta tham vì đâu ... vì đâu ta tham.. ta tham cái gì...cái gì khiến ta tham.. ta tham lại đúng.. đúng sao lại tham... vậy ta tham cái gì ?
@VCD: đọc đc comment bên topic của dangbao nhưng xuống đây rep. Nói thật nhé, đừng giận, VCD cũng như T hồi trước, hay "nhiệt tình thái quá". Ở mấy box nghiêm túc thì đừng nên tâm sự riêng, ở trển thì anh chị, bà con cô bác gì thì cũng đánh đồng với người dưng hết cho tiện.
Hôm nào rảnh kể mọi người nghe về buổi giảng pháp của Thầy nhé! VCD may mắn thật.