Ứ chịu, em muốn nghe bi giờ cơ. : D
Printable View
Ứ chịu, em muốn nghe bi giờ cơ. : D
thất ngôn bát cú, đúng cái mình thích :drooling:
thạch sùng tặc lưỡi với cóc già chép miệng thì đúng ta rồi :rolling_on_the_floo
Khoái nhất đoạn
Hết thảy vuông tròn đều chen lấn
Chật ních xô nhau sống trong lồng
Một cảm giác rất ...Yomost; thoát là thoát thế nào :laughing:
Nhiều thơ thế kia à :surprise:,
Chỉ cần đọc mấy bài thơ post là được rồi, bài nào cất kỹ quá thì... thôi
Cá không gom được thì ... kệ cá, hì hì là được rồi :D
@nhutri: 15 năm có nhằm nhò gì, có hạt lúa để 3000 năm còn nảy mầm nữa kìa :D
lạnh lắm hồn ai ,tiếng đàn rơi
xuyến xao lữ khách lòng buông lơi
đắng nghẹn tim ai,tìm quá khứ
đã xa xa mãi ,chẳng vẹn lời.
Hic, anh khoái sống trong lồng kín chật chội bon chen à? Em xin kiếu, ko dám đâu.:it_wasnt_me:
Thơ nhiều thì cũng nhiều thật, đc hơn trăm rồi. Có nhiều bài mình làm nhưng ko nhớ nữa kia.
Đi học
môn toán tuần 5 buổi, buổi 4 tiếng,
hóa tuần 5 buổi, buổi 3 tiếng,
môn sinh 4 buổi, buổi 4 tiếng
Khỏi làm thơ nữa rồi
Trời ạ, cái đấy là cái list chứ có phải thơ đâu mà họa với chả họa.
a thì đi đâu cũng là nhà, ngủ đâu cũng là giường
lúc trước lên núi Dinh hay lên thuyền trôi đi Cần thơ, vài ngày, thấy khỏe re
Lúc nào mệt mệt thì tìm ý thơ cho đỡ buồn ngủ.
Luôn khỏe nhé :D
Đấy đưa đưa đẩy
Tôi gặp em
Một chiều mưa bão
Nhưng mắt em buồn
Là mưa bão trong tôi
Em để tôi giữa dòng lạc lõng
Bỏ đi khi mới chớm tình nồng
Tôi biết rằng đàn ông mạnh mẽ
Nhưng vẫn cầu xin hãy quay về
KHI NÀO LÝ TRÍ THẮNG TÌNH YÊU
CHO TRÁI TIM SI KHÓC MỖI CHIỀU
CÀNG PHỦ LƯỚI BĂNG ,CHE TIM NHỎ
NHƯNG TIM CỨ THẾ,VẪN YÊU NHIỀU.
QUYẾT KUA EM CÁ ,NẾU MÌNH LÀ NAM.......
ANH SẼ QUYẾT YÊU EM
DÙ EM VẪN HỮNG HỜ
NHƯNG NHƯ THẾ VẪN YÊU
VÌ ANH YÊU EM LẠNH.
NHƯNG TRÁI TIM NỒNG ẤM
ẨN CHỨA TẬN TRONG TIM
ANH SẼ MÃI ĐI TÌM
CHO TIM THÀNH NÚI LỬA
NỒNG NÀNG MÃI TUÔN TRÀO
ANH YÊU EM YÊU EM
MÃI MÃI TÌM .......QUE DIÊM
HIHIHIHIHIHIHIHIHI....
AI CÓ QUE DIÊM BÁN HÔNGGGGGGGGGGGGGGG
Bao thu cách biệt chẳng hoài công
Tương ngộ cố nhân giữa đôi dòng
Ngày lại qua ngày trông mong mỏi
Người xưa quay lại hẹn trăm năm
Tình xa cách trở nhớ âm thầm
Đêm đêm nhìn ngắm giọt trăng tan
Trăng tan như lệ vờn đôi má
Nhớ vòng tay cũ của tình lang
Thiếp trông mong mãi nhớ vô vàn
Phu quân ly biệt chốn thế gian
Nơi đây thiếp đợi ngày tương ngộ
Sẽ mãi bên nhau vạn kiếp nào
Ivan là cá hả?
Vân Bình là Vân Bình
em Cá là em Cá...đâu phải là 1