Vậy thì chúa, thánh thần trên trời là ở chỗ không nơi chốn phải không ?
Printable View
Vậy TC có ai bik đâu mà người ta cũng tin ầm ầm vậy zhu công nương ? :D .
HỎi thật Zhu nhé, giả sử mẹ zhu bảo zhu đi gặp 1 người con trai do mẹ giới thiệu , nhưng mẹ không tả hình dáng, không đưa ảnh , không nói tên.... chỉ nói gọn lỏn "con cứ đến cầu sài gòn lúc 5h chiều , giờ xe cộ chạy thiệt đông, thấy anh nào tiến đến con làm quen thì là người mẹ giới thiệu cho con"
Zhu nghĩ zhu có biết anh ta là ai không ? :D
TC là 1 vị mà chẳng ai biết, chẳng ai nhận diện được , VÀ CŨNG KHÔNG CÓ LẤY 1 TIÊU CHUẨN GÌ ĐỂ NHẬN DIỆN, nghĩ cũng buồn cười là khi gặp TC thiệt chắc HỌ NGHĨ NGÀI LÀ SATAN KHÔNG CHỪNG :D
:D :) ;)
TC là tình yêu chứ hok phải là ai đó !
Tìm TC là tự zhu tìm chứ đâu ai chỉ bảo , đâu cần ai giới thiệu ! Zhu tìm TC trong chính cuốn sách đc gọi là ngôi lời của TC , zhu tìm hiểu trong cuộc sống , zhu hok thụ động hay bị ép buộc nhưng chủ động tìm hiểu ! Và có câu chép : hãy tìm thì sẽ thấy ^^ . Zhu đã thấy và đã bik
Vấn đạo chưa từng 1 lần tìm thì sao mà thấy ? Vì thế nên vấn đạo tư duy suy nghĩ là hok có
TC đã thay đổi cuộc sống của zhu
Đừng nói zhu nói xạo , chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ những gì mình đã trãi nghiệm :star:
Vậy TC có ai bik đâu mà người ta cũng tin ầm ầm vậy zhu công nương ?
Sao vấn đạo bik người ta hok thấy ? Đôi khi con người hok chỉ dùng 2 con mắt để nhìn những vật thể mà còn dùng 2 con mắt tâm linh , tinh thần để nhìn sự việc , rõ ràng vấn đạo hok là người trong cuộc nên sẽ hok hiểu những gì người ta hiểu và hok thấy những gì người ta nhìn thấy !
Đọc 1 tác phẩm cho dù hay cỡ nào , miêu tả cụ thể cỡ nào thì ta cũng chẳng thể cảm nhận đúng cường độ mà tác giả cảm nhận :day_dreaming:
Như einstein từng có bài nói :
Có sự lạnh không ? Không ! Sự lạnh chỉ là sự vắng mặt của cái nóng !
Khi hết yêu , hay ghét 1 ai thì đó là sự vắng mặt của TC
Hok 1 ai mà hok yêu , chỉ có ít hay nhiều thôi !
Sát nhân cũng có tình yêu nhưng nó quá thấp
Giống như bắc cực cũng có cái nóng vì cái nóng đó được nhiệt kế đo là âm độ
Với lại việc ma quỷ hiện ra thì liên quan gì đến tình yêu ! Tình yêu hiện hữu nhưng ta đâu có thấy , ma quỷ vẫn xung quanh ta mà ta cũng đâu có thấy :confused:
Nếu vấn đạo thực tâm tìm hiểu thì vấn đạo sẽ hok hỏi những câu như thế nữa ! Zhu hok thể giải thích vì hok bik lí do !
Lúc trước , có thời zhu cũng như vấn đạo . Khi tìm hiểu , zhu đã thấy khác và zhu hok bao giờ đặt những câu như thế
Nếu Vấn đạo muốn bik nguyên do : vì sao như thế ? Thì chỉ có 1 con đường tự tìm hiểu thôi à ! Và nếu thực lòng hiểu thì sẽ xem hết video này :
SVCZ YouTube Player
Tình yêu mà Zhu nói là sự cảm nhận chứ làm gì có thấy ? Nếu tình yêu mà thấy được thì mọi người đã thấy TC rồi ? :D
Vậy hãy giải thích ví dụ sau đây: 1 anh cảnh sát cứu hỏa được trang bị áo chống nhiệt 2000 độ, và khi anh ta lao vào lửa thì phải chăng KHI CÓ MẶT CÁI NÓNG THÌ CÁI LẠNH VẮNG MẶT ? Nghĩa là khi lao vào lửa anh ta sẽ cảm giác MÁT LẠNH ĐẾN TÊ NGƯỜI ? :D Và khi về đến cơ quan cách biệt hẳn ngọn lửa , nhưng anh ta chưa cởi áo bảo hộ chống nhiệt thì CÁI LẠNH RÉT CẦM CẬP SẼ HIỆN HỮU KHI CÁI NÓNG KHÔNG CÒN ? :DTrích dẫn:
Có sự lạnh không ? Không ! Sự lạnh chỉ là sự vắng mặt của cái nóng !
Cái ví dụ của Zhu là do người ta bịa ra, dùng tam đoạn luận để ngụy biện , rồi dùng cả tên nhà bác học anh xtanh để đánh bóng , vậy mà Zhu cũng lấy ra làm đoạn minh chứng sao Zhu ? :D
Vậy thì TC làm gì mà hiện hữu khắp thế gian khi sự yêu ghét của ngài là không đồng đều ? :DTrích dẫn:
Khi hết yêu , hay ghét 1 ai thì đó là sự vắng mặt của TC
Hok 1 ai mà hok yêu , chỉ có ít hay nhiều thôi !
:D :) ;)
Tình yêu mà Zhu nói là sự cảm nhận chứ làm gì có thấy ? Nếu tình yêu mà thấy được thì mọi người đã thấy TC rồi ? :D
Vậy hãy giải thích ví dụ sau đây: 1 anh cảnh sát cứu hỏa được trang bị áo chống nhiệt 2000 độ, và khi anh ta lao vào lửa thì phải chăng KHI CÓ MẶT CÁI NÓNG THÌ CÁI LẠNH VẮNG MẶT ? Nghĩa là khi lao vào lửa anh ta sẽ cảm giác NÓNG KINH NGƯỜI ? :D Và khi về đến cơ quan cách biệt hẳn ngọn lửa , nhưng anh ta chưa cởi áo bảo hộ chống nhiệt thì CÁI LẠNH RÉT CẦM CẬP SẼ HIỆN HỮU KHI CÁI NÓNG KHÔNG CÒN ? :DTrích dẫn:
Có sự lạnh không ? Không ! Sự lạnh chỉ là sự vắng mặt của cái nóng !
Cái ví dụ của Zhu là do người ta bịa ra, dùng tam đoạn luận để ngụy biện , rồi dùng cả tên nhà bác học anh xtanh để đánh bóng , vậy mà Zhu cũng lấy ra làm đoạn minh chứng sao Zhu ? :D
Vậy thì TC làm gì mà hiện hữu khắp thế gian khi sự yêu ghét của ngài là không đồng đều ? :DTrích dẫn:
Khi hết yêu , hay ghét 1 ai thì đó là sự vắng mặt của TC
Hok 1 ai mà hok yêu , chỉ có ít hay nhiều thôi !
:D :) ;)
Cái lạnh do người ta thêm vào khi cái nóng giảm
Có nhiệt kế dùng để đo độ nóng chứ đâu có đo độ lạnh ! Cái lạnh chỉ là cảm giác thiếu cái nóng !
Có máy đo độ tối hok ? Nhưng có máy đo độ sáng đó=> cái tối do ta cảm nhận vì nó thiếu cái sáng
Sự yêu ghét của TC là sao nhỉ ? Nói thế hok lẽ nói sự yêu ghét của tình yêu vì thiên chúa là tình yêu mà :confused:
Vậy bao nhiêu thì gọi là lạnh? Mà bao nhiêu thì gọi là nóng ? Còn ngụy biện cái nóng là do cái lạnh vắng mặt thì kẹt ngay ví dụ trên, vì khi rời xa ngọn lửa đáng lẽ anh chàng cứu hỏa kia phải chết rét chứ ? :D
Là do Zhu cô nương tự đưa mình vào thế chết khi dám định nghĩa TC=tình yêu. Vì đã có yêu là có ghét, tức 2 mặt ủa vấn đề, mà đã có 2 mặt vấn đề thì sẽ có chuyện TC không tồn tại khi vấn đề đối lập tồn tại , hiểu chưa cô nương ? Còn ý tưởng nào hay nửa không ? MẤy cái này người ta bàn nhiều rồi Zhu tiểu thư àh :DTrích dẫn:
Sự yêu ghét của TC là sao nhỉ ? Nói thế hok lẽ nói sự yêu ghét của tình yêu vì thiên chúa là tình yêu mà
:D :) ;)
Ý vấn đạo là : tình yêu ở thế gian hok đồng đều => TC hok hiện hữu ở mọi nơi
1 người chết hok dùng khí oxi => khí oxi phân bố hok đồng đều nơi có người chết ( nghĩa trang )
Tình yêu hok do con người tạo ra , tình yêu đến từ TC , Chúa cho mọi người , ai dùng nhiều thì nhiều , ít thì ít , không muốn dùng thì thôi => giống như khí oxi có mặt ở khắp nơi
Nơi những kẻ khủng bố hok có tình yêu sao ? Có chứ , chẳng qua họ hok sử dụng ! Nếu muốn họ có thể dùng bất kì lúc nào
Vậy bao nhiêu thì gọi là lạnh? Mà bao nhiêu thì gọi là nóng ? Còn ngụy biện cái nóng là do cái lạnh vắng mặt thì kẹt ngay ví dụ trên, vì khi rời xa ngọn lửa đáng lẽ anh chàng cứu hỏa kia phải chết rét chứ ?
Việt nam xứ nóng 20 độ là thấy lạnh
Mỹ xứ lạnh thì dưới 10 độ gọi là lạnh
Cảm giác thôi à
Chết rét thì sao ? Đâu có chứng minh đc có cái lạnh , do nhiệt độ giảm quá mức chịu đựng thì chết ( đã khoa học dùng từ nhiệt thì cho thấy cái nóng rồi )
Vấn đạo tìm giúp cái định nghĩa lạnh theo khoa học xem , dụng cụ đo cái lạnh ! Tại sao dùng từ nhiệt kế khi đo nhiệt độ ?
Ngụy biện dở ẹt :D, nếu điều này zhu nói đúng hóa ra nghĩa trang KHÔNG AI THẮP NHANG ĐƯỢC HAY SAO ? Vì có oxi đâu mà có lửa ?
Tình yêu là do các hocmôn và các giác quan con người tạo ra. Đơn giản 1 anh chàng nào đó nhìn zhu xin xắn thì võ não tiết ra chất kích thíh làm anh ta hưng phấn, tay chân run rẩy, tạo 1 cảm giác đê mê( giống như say thuốc herôin vậy). Và cứ gặp hoài thì nghiện, tức là tạo thành phản xạ có điều kiện, thiếu zhu thì nhớ cảm giác đê mê đó nên tìm gặp và xin cưới cho bằng được. Thế thôi chứ TC nào giúp người ta tiết ra mấy cái chất phê đó :DTrích dẫn:
Tình yêu hok do con người tạo ra , tình yêu đến từ TC , Chúa cho mọi người , ai dùng nhiều thì nhiều , ít thì ít , không muốn dùng thì thôi => giống như khí oxi có mặt ở khắp nơi
Nếu tình yêu do TC ban hóa ra zhu đang nói dóc ngớ ngẩn ?
Giả thuyết Zhu nêu ra nãy giờ:
1./ TC = tình yêu
2./TC ban tình yêu
Tổng hợp từ 1 +2 ta thấy người ra đề có vấn đề về nhận thức ?
:D :) ;)
Nơi những kẻ khủng bố hok có tình yêu sao ? Có chứ , chẳng qua họ hok sử dụng ! Nếu muốn họ có thể dùng bất kì lúc nào[/QUOTE]
Ngụy biện dở ẹt :D, nếu điều này zhu nói đúng hóa ra nghĩa trang KHÔNG AI THẮP NHANG ĐƯỢC HAY SAO ? Vì có oxi đâu mà có lửa ?
Tình yêu là do các hocmôn và các giác quan con người tạo ra. Đơn giản 1 anh chàng nào đó nhìn zhu xin xắn thì võ não tiết ra chất kích thíh làm anh ta hưng phấn, tay chân run rẩy, tạo 1 cảm giác đê mê( giống như say thuốc herôin vậy). Và cứ gặp hoài thì nghiện, tức là tạo thành phản xạ có điều kiện, thiếu zhu thì nhớ cảm giác đê mê đó nên tìm gặp và xin cưới cho bằng được. Thế thôi chứ TC nào giúp người ta tiết ra mấy cái chất phê đó :DTrích dẫn:
Tình yêu hok do con người tạo ra , tình yêu đến từ TC , Chúa cho mọi người , ai dùng nhiều thì nhiều , ít thì ít , không muốn dùng thì thôi => giống như khí oxi có mặt ở khắp nơi
Nếu tình yêu do TC ban hóa ra zhu đang nói dóc ngớ ngẩn ?
Giả thuyết Zhu nêu ra nãy giờ:
1./ TC = tình yêu
2./TC ban tình yêu
Tổng hợp từ 1 +2 ta thấy người ra đề có vấn đề về nhận thức ?
:D :) ;)
Ngụy biện dở ẹt :D, nếu điều này zhu nói đúng hóa ra nghĩa trang KHÔNG AI THẮP NHANG ĐƯỢC HAY SAO ? Vì có oxi đâu mà có lửa ?
Hình như vấn đạo hok hiểu zhu nói hay sao nhỉ ?
Tình yêu là do các hocmôn và các giác quan con người tạo ra. Đơn giản 1 anh chàng nào đó nhìn zhu xin xắn thì võ não tiết ra chất kích thíh làm anh ta hưng phấn, tay chân run rẩy, tạo 1 cảm giác đê mê( giống như say thuốc herôin vậy). Và cứ gặp hoài thì nghiện, tức là tạo thành phản xạ có điều kiện, thiếu zhu thì nhớ cảm giác đê mê đó nên tìm gặp và xin cưới cho bằng được. Thế thôi chứ TC nào giúp người ta tiết ra mấy cái chất phê đó
Hocmon gì ? Giải thích đúng sinh học nha , dẫn cái nguồn , tư liệu ! Tình yêu hok chỉ giới hạn tình yêu nam nữ
Nói như vấn đạo => mấy người xấu thì độc thân hết à
Đừng có dùng 1 cái công thức chung như : cơ quan thụ cảm hay thụ thể => đường dẫn truyền vào => trung ương thần kinh => đường dẫn truyền ra => cơ quan thực hiện !
Giả thuyết Zhu nêu ra nãy giờ:
1./ TC = tình yêu
2./TC ban tình yêu
Tổng hợp từ 1 +2 ta thấy người ra đề có vấn đề về nhận thức ?
Đơn giản , Chúa là tình yêu , mà tình yêu thì lại hiện hữu xung quanh con người và mọi vật => Chúa ở khắp mọi nơi và xung quanh con người , con người sống trong tình yêu hay sống trong TC
dẹp đi 2 ông ơi, người biết đạo ko bàn đạo, người ko biết đạo mới đi bàn đạo đó
thằng vấn đạo này chỉ được cái to mồm :D
Nói chung zhu sẽ hok tranh luận nữa vì :
- Dựa trên 2 nền tảng khác nhau
- Chỉ có người trong cuộc mới hiểu , zhu cũng hok hiểu về PG cũng như vấn đạo hok hiểu TCG