vô pháp chưa tĩnh à ..ai xui dục mà sao nói như thế ....không sợ lại tạo thêm khẩu nghiệp sao
thân
Printable View
Ấy dza, cả nhà mở Thiên Khiển, cung phụng 1 tháng 1 thùng bia, tổng cộng 10 triệu đồng, mới đưa cái UTKC nửa thật, nửa giả, cuối cùng thách đố nhịn ăn 7 ngày mất luôn cái Chú nguyện UTKC, hận quá nên "tương" 10k UTKC giả để đánh chiếm tài nguyên kháong sản của "đệ tử" mình, cuối cùng thua siểng liểng, bạn Nguyễn Nhã Chuyền biết mình mất nhiêu phước báu để có thể tồn tại tới bây giờ không? mất 18k phước báu vào lổ tai, mình có 283 ngày gia ân, phù chú và ếm đối cũng kha khá đó bạn già à.
Cũng may là nhờ người con hư không kẻ lừa trò và như trí kẻ phản bạn nên mới được ngày hôm nay, tới giờ chủ chiến thật sự theo "trò" nghĩ chỉ cón 20 đến 30 ngàn phước báu à. Thua một cái đau không người con hư không. À quên như trí cũng tương 10k UTKC giả đó, như trí làm thức nâu loạn luân, xá quần đến nổi có thai ngoài ý muốn, người con hư không có xà quần với như hay không nhỉ?
P/s: 4 tên của nguyễn nhã chuyền và phạm thị bích hằng đã bị đổi rồi khó mà AN lắm con trai.
Không biết Nguyễn Bá tưởng bạn của mình tương minh nhiêu nhỉ nhưng cũng đã bị đổi tên 4 lần rồi, vuhanp chắc là 10 k UTKC giả, "sám hối thành phật" tương nhiêu vậy bạn.
hahaha..ko bik nói cái ji`...nói rõ ra đi ku tèo.......:laughing:
chịu thua .....đành vậy thôi
nếu tất cả là KHÔNG????
lấy gì để làm CÓ ????
nếu tất cả là CÓ ?????
thì cái KHÔNG ỡ đâu ?????
.......................
NÓI ....LÀM ...tâm VÔ TRƯỚC
tùy thuận NHÂN cùng DUYÊN
ĐẠO LỚN như vậy đó
CÓ ...KHÔNG ....nên liểu tri
.............................
THIỀN ...ngón tay chĩ trăng
BÌNH THƯỜNG ...chính là ĐẠO
ngay trước mắt không xa
CHĨ CẦN NGƯỜI thấy biết
.................................
PHÁP ÂM ..nếu thành tựu
thì nên DỤNG TÙY DUYÊN
BỞI CHÚNG SANH KHÓ ĐỘ
nên phương tiện có nhiều
..................................
chúng sanh là ai nhỉ ???
có phải ngay trong TA
NẾU TỰ MÌNH THẤY BIẾT ..
còn gì để nói đây
...........................
TÂM truyền TÂM ....liểu ý
TÂM ẤN trao truyền ngay
NHƯ LAI TÙY THUẬN TÁNH
ngộ rồi nói chi đây
...............................
phật pháp cao siêu quá nhiệm mầu ......hicx hic
Bạn viết bài " Chiếc chìa khóa của Định" rất hay. Mình cũng có những suy nghỉ như vậy.
Nhưng có vài điểm hơi khác. Theo mình Nhất Niệm thì đã Định rồi,
1,Thiền tông có nhiều cách để Định (Nhất niệm) như Đếm hơi thở, Tập trung vào câu Thoại Đầu...
2,Tinh Độ thì Dùng câu niệm Phật để mong được Nhất Tâm Bất loạn (Nhất niệm).
3,Mật Tông Thì dùng quán tưởng, Tưởng tượng có một vị Bồ Tát, hay tập trung vào Mandala...(Nhất niệm)
4,Nguyên Thủy thì có Thiền Minh sát, quan sát trong cơ thể...(Nhất niệm)
5,Lão Giáo thì tập trung vào luồng khí trong cơ thể …(Nhất niệm)
6,Những Người luyện bùa chú thì tập trung vào chử Bùa,hoặc câu chú... (Nhất niệm)
Tất cả các cách trên mục đích chỉ là mong đạt (Nhất niệm). Họ dùng một cái gì đó trụ Tâm vào để dể dàng quên đi những tạp niệm khác. Đó là bước thứ nhất để vào Đạo.
Tất cả các Niệm đều thuộc Phi vật chất nên không thể nhìn thấy bằng mắt thường, Họ phải dùng Tâm để nhìn, công phu lâu ngày thì họ sẻ thấy được rỏ ràng Một niệm đó và họ sẻ bám theo Niệm đó như mèo rình chuột, Đến một lúc nào đó Một Niệm này cũng mất luôn và đạt được Vô Niệm.
bạn nói rất đúng ...nhưng 1 niệm khác với niệm vô niệm .....
1 niệm nghỉa là bạn còn đang hết sức tập trung không xao lãng .....cho đến khi niệm tự niệm thành tựu..lúc này mới tạm gọi là định .....
còn cái 1 niệm cao hơn ...chính là trong định mà suy niệm .....
như mổi buổi sáng ...khi như lai thức giấc ....ngài vào thiền định quán tưỡng và suy niệm xem ...hôm nay nên làm gì ..ai có duyên với ngài ..và sẽ đi đến nơi nào ..vv.....
vài dòng chia sẻ để các bạn tham khảo ...mong là những bài viết cũa chúng ta ...sẽ có ích cho những bạn đang tập luyện và tu luyện ....
thân
Từ Một niệm rồi đến Vô Niệm. Đa số người tu đều khó qua ải này, Bên Thiền Tông khi đã Định rồi(Một niệm),Thì đến một lúc nào đó sẻ xuất hiện Kỳ Tình(Vô niệm), Nếu được Vô niệm thì Trí Huệ sẻ mở, thời gian Vô niệm càng lâu thì Trí Huệ khai mở càng nhiều, Trí Huệ khai mở đến một mức độ nào đó thì gọi là Giác Ngộ.
Đức Như Lai Ngài không còn thiền định hay quán tưởng nửa, (Anh học Đại Học không bao giờ học Đánh vần). vì Trí Huệ Ngài khai mở hoàn toàn và Ngài đã Giác Ngộ, Nếu cần việc gì thì Trí Huệ của ngài sẻ biết.
Vài lời góp ý và trao đổi, có gì xin mọi người tha thứ.
AI BIẾT ĐẰNG SAU NHỮNG NỤ CƯỜI
lại đang tiềm ẫn lệ chưa rơi
nếu ai hiễu dc lời chưa NÓI
TA SẼ nói về NGHĨA ĐẠI BI
thân
hiiiiiiiiiiii chao nguoi con hu ko
vo thuong un keiusaree moi suphu day raaaz,, con xem dep ko raazkhihii suphu tu lam do raaz...
http://www.dolldivine.com/public/sav...3170125163.jpg
2 kieu do suphu tu thiet ke do do vthuong un raaaz
http://www.dolldivine.com/public/sav...3170125163.jpg
:batting_eyelashes::batting_eyelashes::batting_eye lashes:
http://www.dolldivine.com/public/sav...3170125163.jpg
them 1kieunau day con nhin di raaz,, Vthuong dep ko ra, hihii ,,,
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphoto...40437495_n.jpg
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphoto...62412403_n.jpg
[IMG]http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/944957_571411116232367_2040437495_n.jpg[/IMG
hihi đẹp thế này thì hang đăng
hihi hinh ban la copy cuanhuoi khac,, ban đau hiu duco phuc suc india , pakistani , cia nao voi cai nao raz,, ANDY tu lam` hihii,, enn hinh nay la hinh 3d ko phaihinh that ,, ,,Hinh do la cua nhuoi khac ho mac san quan ao un,, Con ANDY la nhuoi An do ra,, ANDY hiu ro va tu thiet ke cho nhung kieu quan ao ANDY thich,,hihi ban hiu chua razz,,,,
Chào Hoatulien,
Việc bạn bàn tán những hình ảnh trong trò chơi game ở đây thật sự không được hoan nghênh đâu.
Thiết nghĩ bạn nên giữ những gì tốt đẹp về hình ảnh của bạn trong lòng chúng tôi.
TK