Hi Bạn etehacmani!
- Ngũ độc thần trùng thì mình có nghe , nhưng nghe nói đã thất truyền từ lâu, cái đó xuất phát từ miến điện, dể sợ lắm, cái đó cũng là con dao hai lưởi, ban biết gì thêm chia se đi nhé.thân chào
voluongtamphap
Printable View
Hi Bạn etehacmani!
- Ngũ độc thần trùng thì mình có nghe , nhưng nghe nói đã thất truyền từ lâu, cái đó xuất phát từ miến điện, dể sợ lắm, cái đó cũng là con dao hai lưởi, ban biết gì thêm chia se đi nhé.thân chào
voluongtamphap
em muốn tìm thầy dây
Om mani padme num
Ọc máu! Vừa mới xem thôi cũng bị dính chưởng. Cái gì cũng có luật nhân quả, nếu cứ tạo ác nghiệp thì tự bản thân sẽ gánh lấy!
Trong chuyện này có lẽ có nhiều câu nói hay đây , đã lâu lăm không vào đây hôm nay vô tình đọc được cũng thấy giọng văn như nhà sư(hồi nào) ở Huế thì phải.
Trong kinh dạo Kỉ ri xi tô có nói " Nếu ta bị tát ở má phải , thì hãy chìa nốt má trái ra...." Trong kinh phật Thích ca có nói" Ngươi lấy áo dài của ta, thì hãy lấy nốt áo lót của ta...."
Nếu tu hành đác đạo mà dem ra đấu đá thì co lẽ có nhiều "lu xi phe " lắm đây
Tiếp theo LXX : Ngày xưa vua Lê Thánh Tông đi kinh lí đêm 30 tết có ghé qua 1 gia đình không đèn không câu đối gián ở của, nhà vua ghé vào hỏi thăm thì có 1 lão già rách rưới ra chào hỏi.
nhà vua nói:
-Tôi qua đeường khát nước vào nhờ xin cụ bat nước
cụ già nói :
-Nhà nghèo không có gì đãi khách chỉ có bát nước đun sôi xin lữ khách uống tam.
Hỏi ra mới biết cụ già làm nghề hót phân, không có tiền xin câu đối tết, nên gián tờ giấy đỏ vậy thôi. Thấy vậy nhà vua sai lính mang nghên bút cho cụ già câu đối tết, câu đôi như sau:
Thân ỷ nhất nhung y năng đởm thế gian nan sự.
Thủ trì tam xích kiếm tận thu thiên hạ nhân tâm
Tạm dịch là:
mình mặc áo giáp, chuyên lo việc thế gian khó khăn
Tay cầm 3 thước kiếm thu phục lòng người trong thiên hạ
Thât là tài tình, nhà vua quả là uyên bác và thông minh, từ 1 ông hót phân trở thành 1 quan võ
Tôi chỉ đưa ra ý kiến như vậy mong các ban thêm thắt cho vui
470525
e_te_hac_mani_hong , huynh muốn tỉ thí môn chi?
Đùa với lửa sẽ có ngày bị lửa thiêu. Luyệt tà thuật sẽ chết trong tà thuật, âu cũng là nghiệp số. A di đà Phật.
Theo tui thì nếu mình có giỏi đến đâu thì cũng có người giỏi hơn mình, chứ đừng nên khoe khoang làm gì.
Xin chào quý tu học.
Tất cả chúng ta cùng nhau tu học để nhằm mục đích gì? Đó là tu sửa chính bản thân ta, sau đó dùng trí huệ để cứu độ chúng sanh còn đang vô minh.
Trong việc luyện bùa Ngãi, ta học để chế ngự bùa Ngãi. Không để quỷ mị tà ma ẩn nấp trong từng lá bùa kia hoành hành bá đạo. Nói tà ma quỷ mị cũng là chúng sanh (chỉ qua là vô hình, vô minh), không ai khai ngộ đạo lý.
Học bùa cũng là cách giáo hoá chúng sanh còn vô minh, biết việc ác mà tránh xa cái vô minh đó. Nếu còn tranh cao tranh thấp, thì lỡ mai bạn bị thua thì bạn sẽ ra sao, có còn tranh cao thấp được nữa không, hay là bạn càng rơi vào cảnh vô hình, vô minh hơn. Lúc đó hối hận thì cũng chẳng còn được gì.
Mong chúng đạo hữu năng niệm Phật, để diệt trừ sự vô minh, để chúng sanh cùng chung ngọn đuốc sáng của trí huệ toàn chân.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Tam Giáo Đạo Sư A Di Đà Phật.
Người nào tuyên bố thách đấu lại là người thua cuộc trước.
Chánh đạo hay tà đạo đúng là từ con người mà ra .Tâm tốt thì mọi việc sẽ qua thôi.Tôi không biết gì về huyền thuật ,nhưng xem xong những chuyện này tôi nghĩ .Đạo nào củng vậy chỉ muốn con người mình sống tốt hơn thôi.Theo tôi sống thiện làm việc thiện là tốt nhất.Mong một ngày có duyên với thế giới vô hình.Tôi chỉ luôn muốn niệm 6 chữ đại bi chú thôi, niệm cho đến lúc chết " Om ma ni padme hung "
Nguyên văn bởi e_te_hac_mani_hong Xem Bài Gởi
LỜI CUỐI:
chào tất cả các đạo hữu bần đạo làm ra chuyện này cốt là để cho mọi người thấy rõ chuyện bùa phép ko phải là cái đẻ con người đem ra mà nói xằng nói xiêng. Tuổi đời của bần đạo đã 50 tuổi rồi. Bần đạo không biết sử dụng máy vi tính nên nhờ người đệ tử viết lên diễn đàng này để chiêu tập tất cả mọi người thấy đâu la pháp thấy đâu la hư không van vật cũng chỉ là ảo mê mà thôi. Bần đạo do dùng huyền thuật vào các việc không tạo thiện đức đến nay khi nghiệp báo thân đến thì đã muộn màng, khi hiểu ra rằng bùa ngãi không đem đến cho mình hạnh phúc mà chỉ cho ta thêm vũ khí mà thôi. Nếu biết sử dụng vũ khí này vào mục đích làm nên thiện quả thì cùng nhu quý đạo hữu gieo thêm căn lành cho chính minh. Nhưng vì trước đây bần đạo vì quá say mê giấc mộng vật chất tạo không ít những ác nghiệp mà đến nay khi căn bệnh ung thư máu hành hạ thể xác mình thì hiểu ra cũng đã muộn. Cái đau đớn không thể kể xiết này cũng không thể nào đền trả những gì mình đã gây ra cho người khác. mạng sống của bần đạo chỉ còn đếm từng ngày không mong gi hơn, Nay làm việc này kính mong chư đạo hữu hoan hỉ không chấp. chỉ mong mọi người đừng dùng bùa phép vào việc gây ác nghiệp. Còn chút sức lực cuối cùng này bần đạo mong làm đươc chút công đức mong sớm trả xong ác nghiệp tu hành chân chánh.
Phù du ảo mộng mà cứ chấp
ảo mộng vay quanh khó dứt cầu
nay nghiệp xua lai tác giờ trở lại
Hận những ngày xưa sống ảo cầu
Xin chào bạn E_te_hac_macni_hong,
Mình không biết bùa chú , ngải thuật gì cả nhưng đọc những dòng tâm sự của bạn thì thấy não lòng cho kiếp người ( mình hơn bạn vài tuổi ) .
Về bịnh ung thư , ngoài vấn đề trị liệu theo Tây Y ra thì mình biết hai phương pháp đáng tin cậy như sau :
1/- Phương pháp dùng nha đam của các vị Linh Mục trong Vatican truyền ra :
Lấy hai , ba lá nha đam loại lớn( còn gọi là lô hội ) gọt bỏ hai bên sống gai nhưng đừng gọt hết vỏ bên ngoài , trộn với 1/2 ký mật ong và 1 chung rượu mạnh rồi xay nhuyễn , ăn mỗi lần vài muỗng canh và ăn tối thiểu 3 lần /ngày , vẫn kết hợp với trị bịnh bằng các phương pháp khác (vì có người không tin do tính quan trọng của mạng sống)
2/-Phương pháp này dễ hơn nhiều, là cây mãng cầu xiêm ( mãng cầu gai) , dùng trái làm sinh tố uống , cành lá thân rễ ( nếu có ) thì cứ nấu với nước làm trà uống thay nước hàng ngày . Đặc biệt là trong cây này có chất tìm và tiêu diệt tế bào ung thư mạnh gấp 10.000 lần thuốc tây ( do thổ dân Brazil tìm được) và được 1 nhà khoa học đưa ra trình giới khoa học , nhưng theo người ta suy đoán thì có lẽ vì lợi nhuận nên các hãng bào chế thuốc "dìm đi" cho tới khi nhà khoa học Brazil công bố thì báo giới Mỹ mới chịu tuyên bố . Nhưng để cho ra được viên thuốc từ mãng cầu xiêm thì người ta chưa biết tới khi nào (). Vì thế , theo bài báo thì người bịnh cứ yên tâm thưởng thức sinh tố mãng cầu xiêm và dùng trà từ cành lá mãng cầu .
Hy vọng rất lớn , chúc bạn mau bình phục .
Những ACE nào đọc được mà biết có ai bịnh ung thư thì làm ơn cho họ biết vơí hy vọng còn nước còn tát . Còn tin hay không thì còn tuỳ ....phước duyên .
Bài thuốc này mình trích dẫn của hatcat00
Theo mình biết còn có những bài thuốc bí truyền khác để trị được những bệnh nan y như thời đại hiện giờ ví dụ : lao phổi..ung thư não..thậm chí Hiv ..mình chỉ mạo muội đưa lên đây vì theo mình biết là được do một số cao nhân truyền lại..Nếu bệnh vô phương cứu chữa thì có thể làm thử .Có duyên ắt sẽ hữu duyên.
1. Cây thanh long ..thân, lá, rễ xắt nhỏ đem phơi khô hoặc sao ra làm trà uống thay nước .Hoặc kiếm được hoa (bông) của cây thanh long càng tốt.
2. Cây " Hoàng Cung Trinh Nữ ..thường trồng ở các chùa .Lấy bông của nó hoặc lá, thân , rễ xắt nhỏ phơi khô hoặc sao lên uống thay nước .Uống đến khi bệnh tình thuyên giảm.
Mình chỉ biết có vậy nhưng rất hiệu nghiệm .
Đời là bể khổ ,Sống là trả nghiệp ,Thiện duyên thành tâm trì chú phật pháp,tâm lành nghiệp lành ,Thành tâm niệm sáu chữ đại bi " Om mani padme Hung " chuyện gì rồi củng sẽ qua .Mọi chuyện tùy duyên..
sau cơn mưa trời lại sáng
Hây da, sao mà nhiều cao thủ thách đấu quá dzậy? Có ai làm cây lúa chín không? Cây lúa chín rồi thì đầu gục xuống, thân cong vòng, còn cây lúa non thân vươn thẳng đứng và kiêu hãnh lắm.
Bệnh nghiệp dùng thuốc sao lành, bệnh Tâm dùng Tâm thuốc mới lành.
Thật là phục các bác quá đi à,em học ĐHQG ĐH chém gió đã tốt nghiệp cử nhân đang lấy bằng tiến sĩ,kính xin hỏi các bác tốt nghiệp khóa nào thế.Học chung trường với nhau sao ko thấy ai nói năng chi vậy nhỉ