Bạn chắc chứ? :yawn:
Printable View
Thức gì vậy sư phụ??
Không thủ - chẳng xả, lừ lừ thành Phật!
Ông nào nói Xả là lở Thủ rồi mới xả, cũng như ăn no , xong rồi lại ăn thêm thủ cho chắc cái bụng bự, vì cái khoảng ăn - rồi lại ăn nữa, nên trong ruột có một khoảng trống , xả ra thúi rùm.
ghá nghĩa ghá tình gì nữa vậy "sư phụ" ơi.
đường đời có đi có biết ...chuông có đánh mới có kêu .....mấy ai khi tập đi mà chằng té ...quan trọng là té xong đứng dậy đi tiếp hay nằm ăn vạ .....hic
cố lên ...hảy đứng dậy .....hãy LÀM LẠI TỪ ĐẦU ......
lửa thử vàng gian nan thử sức ....
..và hãy nhớ ...THẤT BẠI CHÍNH LÀ MẸ CŨA THÀNH CÔNG ...
thân
Nuôi thức nhiêu ngày vậy "sí phụ".
hic ...không hiểu được ý cũa hành giã .................không biết trả lời sao cho đúng ....
thân
Thua "sí phụ" luôn rồi, đạo đức giả quá.
CHÈO HOATULIEN ....BAY HẢ ...cho mình theo nhé .....mình rất mến IÊU những người ẸP
như bạn nhắm .......
thân
Kha , kha , kha không được iêu người đẹp . Phải tập iêu người xấu , bao nhiêu quân vương mất nước củng vì người đẹp hết đó.
Sư huynh luyện bùa hay là gì mà HTL khuyên um sùm vậy ? . Có luyện thì chỉ cho tiểu đệ với , luyện một mình buồn lắm :tongue::tongue::tongue:
Ấy dza, nguoi con hu không luyện thức em pé vá thức chó.
Nhớ câu chuyện của Tô Đông Pha....hình ảnh nhìn thấy trong gương kia chính là "mình"..Đã như thế, sao lại nói ra ???
Để không bị cái thấy sai lệch làm nhiễu loạn tâm chỉ có cách quay trở vào nhìn chính mình...rose4
Đã thấy rồi làm sao mà lệch
Nếu đã lệch sao ta thấy nó
Tâm bất nhiễm dẫu chỗ nào cũng bất nhiễm
Tâm đã nhiễm dù chỗ bất nhiễm.... cũng nhiễm thôi à...kakakak:laughing:
------
tùy duyên sanh - tùy duyên ngộ.......rose4