-
MUỐN CHÍNH MÌNH KHI VỀ GIÀ KHÔNG MẮC PHẢI CÁC CHỨNG BỆNH KHIẾN CHO THẦN TRÍ MÊ MAN, THÌ NGAY BÂY GIỜ NÊN SIÊNG TU ĐẠI CÚNG DƯỜNG.
Trong xã hội ngày này chúng ta dễ dàng thấy được có rất nhiều người vào giờ phút lâm chung họ hoàn toàn mê man chẳng còn biết gì kể cả là người nhà, sức trí nhớ lúc này hoàn toàn tiêu mất, đây là trạng thái cực kỳ nguy hiểm, biểu lộ người này nghiệp chướng rất nặng, cho dù gặp được thiện tri thức cũng chẳng thể cứu giúp được gì.
Hoặc như có một số người mạng sống còn chưa hết, cũng tức là phước báo còn chưa hưởng hết, người hiện nay gọi là chứng người già mất trí chính là trạng thái này. Lúc này phải coi phước báo của người ấy, nếu phước báo lớn thì có thể kéo dài thời gian đến 8 năm, 10 năm. Họ nằm đó tuy rằng vẫn còn thở nhưng thần trí mê man chẳng tỉnh táo, mỗi ngày 24 giờ họ đều ở trong trạng thái hôn mê như vậy. Những người này thật sự rất đáng thương cầu sống không được, mà cầu chết cũng không xong. Sau khi chết đi nhất định sẽ bị nghiệp lực lôi kéo, chắc chắn sẽ chẳng thể sanh vào nẻo thiện, mà nhất định sẽ đọa vào cõi ác.
Chúng ta ai có khả năng bảo đảm chính mình tương lai sẽ không rơi vào tình trạng này hay không? Ai cũng chẳng dám bảo đảm. Ngày nay chúng ta nhìn thấy tình trạng này tự mình phải có tâm cảnh giác cao độ.
Đức Phật dạy cho chúng ta một phương pháp, chúng ta nhất định phải ghi nhớ, đó là chuyên tu đại cúng dường. Cúng dường, hai chữ này tuy nói thì dễ như làm được viên mãn thì rất khó. Nếu chúng ta để ý sẽ thấy được đa phần những người bị chứng người già mất trí nhớ đều là những trưởng giả dòng dõi giàu sang, quyến thuộc người nhà của họ vì mãi bận bịu lo tranh giành tài sản, nên dù họ có sống chết gì cũng chẳng có ai màng hỏi thăm, vậy thì có mấy ai chịu làm việc đại cúng dường cho họ chứ? Người này cũng thật đáng thương, đến cuối cùng cũng phải sanh vào 3 đường ác. Nếu người nhà thật sự là người thông minh hiểu rõ đạo lý và muốn cứu họ, thì phải dùng hết thẩy tài sản của người ấy để tu đại cúng dường, giống như chúng ta thấy trong Kinh Địa Tạng nữ Bà La Môn, cô Quang Mục vì muốn cứu mẹ nên bán hết đất đai tài sản của mình để làm đại cúng dường vậy, như vậy nhất định sẽ cứu được họ ra khỏi ác đạo mà sanh về cõi lành.
Nói thật ngày nay khắp thế gian này đi đâu để tìm được con cháu hiếu thuận như vậy chứ? Bạn nhất định là tìm chẳng được, cũng chẳng tìm được một người bạn đáng tin cậy nào có thể vì bạn mà ra sức tu đại cúng dường. Vậy phải làm sao? Không bằng tu đại cúng dường ngay bây giờ. Trong Kinh nói nếu khi bạn còn sanh tiền mà siêng làm những việc cúng dường, thì bạn sẽ có được trọn vẹn lợi ích, bạn sẽ tránh khỏi được việc về già phải chịu các chứng bệnh khổ như vậy. Vì thế bạn cần phải thật sự giác ngộ, con cái cũng tin không nổi, bạn bè cũng tin không nổi, bất cứ người thân thích nào đến sau cùng khi đối diện với đồng tiền thì lòng dạ cũng sẽ thay đổi, chẳng có ai đáng tin. Người chúng ta thật sự tin tưởng được chỉ có chính mình mà thôi.
Cho nên, thừa lúc mình còn khoẻ mạnh, còn minh mẫn, chúng ta phải hết lòng tu đại cúng dường, dốc hết tâm sức để đi làm. Vậy phải tu cúng dường như thế nào? Những việc làm như: cứu tế nạn lụt, xây cầu bồi lộ, cưu mang giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thí tiền thí gạo thí thuốc men cho những người nghèo khó...đều thuộc về tu cúng dường. Chúng ta trăm ngàn lần đừng bao giờ xem thường những việc thiện nhỏ này mà không làm, người xưa có câu "Tích tiểu thành đại", nếu mỗi ngày ta bền lòng hành thiện thì lâu ngày tiểu thiện sẽ tích thành đại thiện, đây chính là đại cúng dường. Hoặc như ta là người tu hành hiểu rõ giáo pháp nhà Phật, nay ta đem những giáo pháp nhà Phật này rao giảng lại cho người khác nghe, giúp cho họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thì đây cũng chính là ta đang tu đại cúng dường vậy.
Hòa Thượng Tịnh Không
Xin Thường Niệm A Di Đà Phật 🙏
https://www.facebook.com/share/p/1BdTnQCxho/
-
Mật Tông Phật Giáo rất chú trọng đến năng lực của Màu Sắc qua chiêm ngắm và quán tưởng bổn tôn.
Ngoài các linh lực của Chân Ngôn, Không gian sinh hoạt đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến thể Tâm và Thân của Hành Giả.
Giúp cho Hành Giả lặng lại những sát na dục vọng, giúp cho hành giả tìm thể cân bằng trong Tâm mình, giúp cho Hành giả dễ cảm nhận được năng lực tâm linh bản thân cùng Bổn Tôn và vị Thầy Tâm Linh của mình.
https://www.facebook.com/share/p/1BENEyNek3/
-
Hãy phát tâm niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà 1 vạn câu (10.000 lần) hồi hướng công đức ấy cho tôi, để vừa giải oán thù, vừa giúp tôi siêu thoát.
https://www.facebook.com/share/p/1Bv1AwUhb9/
-
Hãy phát tâm niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà 1 vạn câu (10.000 lần) hồi hướng công đức ấy cho tôi, để vừa giải oán thù, vừa giúp tôi siêu thoát.
https://www.facebook.com/share/p/1Bv1AwUhb9/
K
-
CÁCH PHÓNG SANH TRỨNG CÁ🙏🙏🙏
Thả Trứng Cá & các loại có trứng sống thêm 62 năm!
- Vào những năm niên hiệu Tuyên Hòa (1119-1125) vua Tống Huy Tông, có thương nhân rất giàu có, tên Dương Tự. Vào năm 28 tuổi, mộng thấy một vị thần nói với ông ta rằng: “Ông sắp chết rồi, chỉ sống thêm 10 ngày nữa. Thế nhưng nếu ông có thể cứu sống 10.000 con cá, sẽ được miễn chết.”
- Dương Tự nói: “Trong 10 ngày ngắn ngủi này, muốn cứu sống 10.000 con cá, e rằng không dễ dàng làm đủ số này.”
- Thần nói: “Trên kinh Phật nói, trứng của cá, chưa ướp qua muối, ngay cả trải qua 3 năm, vẫn có thể ấp trứng nở sanh ra cá, ông sao không suy nghĩ việc này thế nào?”
- Thế là Dương Tự đã đem giấc mơ gặp thần của mình viết lên trên tường bên đường cái rất nổi bật, để mọi người đều thấy lời của thần linh mách bảo, làm cho ai ai đều biết không nên dùng muối ướp trứng cá. Còn khi ông nhìn thấy người ta giết cá, thì xin lấy trứng cá, ném vào sông, cứ thế ông thực hiện rất nhiều lần.
- Một tháng sau, ông ta lại mộng thấy thần, nói: “Ông đã cứu sống hàng tỉ sanh mạng, con số đã đủ rồi, thọ mạng của ông đã được kéo dài.” Về sau sống đến 90 tuổi.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Trên kinh sách nói, trứng cá vẫn chưa ngâm muối, trải qua ba năm, vẫn có thể sống trở lại. Ngài Thí Ngu Sơn (Thí Nhuận Chương, 1619-1683, người Tuyên Thành, An Huy ngày nay, nhà thơ trứ danh đầu triều Thanh, Tiến sĩ năm Thuận Trị thứ sáu, từng nhậm chức Chánh Học ở Sơn Đông) nói: “Cá đã chết rồi, nhẹ nhàng lấy trứng cá ra, đừng làm hư, đừng ngâm muối, đợi vết nước của chúng hơi khô một chút, đặt ở dưới bùn cát sát mép nước, để tránh cá khác đến nuốt ăn, tự nhiên đều có thể sống được, nhưng nơi đặt trứng cá, không được xa nước.
- Chỉ cần gặp phải nấu cá hoặc đi ngang qua sạp thủy sản, đem trứng người khác vứt đi bỏ trực tiếp vào trong nước, thì có thể bảo toàn vô số mạng, năng lượng mặt trời có thể giúp chúng trưởng thành và ấp nở trứng. (Nếu sợ bị động vật khác ăn mất, có thể đem trứng cá chôn cạn giữa bùn cát cạnh nước, nhưng đừng cách xa nước; hoặc trộn trứng cá và bùn mịm tơi xốp sạch sẽ vào nhau, phơi thoải mái bên trên rơm rạ, cho vào trong nước sông chỗ cạn một chút.)
- Nguyện cầu người hữu duyên gặp trứng cá hãy thả về nước, cứu một lần ngàn vạn mạng. Hồi hướng công đức đó cho chúng sanh làm hại và bị làm hại trên thế gian đều có thể tiêu nghiệp chướng, đều có thể quay đầu, đều có thể tiêu tai giải nạn, tăng trưởng Bồ Đề Tâm, thì thật là phước đức lớn lao.
- Thời nay cũng có một số thực nghiệm chứng minh trứng cá có đủ sức sống rất mạnh mẽ. Thí như một hố vừa mới đào, ngay cả sau cơn mưa, hố đó chỉ nhận được nước mưa, không có nước sông, nước kênh nào khác đổ vào, sau khi qua một thời gian phát hiện bên trong lại có thể xuất hiện cá sinh sống. Đối với loại hiện tượng này, các nhà nghiên cứu cho rằng là trước đây trứng cá đã có sẵn trong hố, được bảo vệ dưới đất, gặp nước sinh trưởng thành cá mà tạo ra.
🙏Hy vọng mọi người truyền đi rộng rãi phương pháp này cho người khác, lợi người lợi ta, công đức vô lượng! Chúng tôi đại diện vô số cá con chân thành cảm tạ chư vị!
“Xin thường mở tâm từ
Đến muôn loài chung quanh!”
Xin chúc Quý vị thân-tâm thường an-lạc!
🙏Nam-mô A-di-đà Phật!
🌻Nguồn : Quang Tử
https://www.facebook.com/share/p/1BrsxhN8bG/
-
🌟SỨC MẠNH CỦA Ý NIỆM - KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM!
Đây là những hình ảnh được Liên hữu ở Hồng Kông tiếp tục chia sẻ thí nghiệm trên những quả táo. Thí nghiệm lần này những trái táo được dán lên những tờ giấy khác nhau của lục đạo chúng sanh (nhân, thiên, súc sanh, ngạ quỷ, a tu la, địa ngục) và các anh linh thai nhi, được chuẩn bị để làm thí nghiệm trong 100 ngày.
✨Kết quả của thí nghiệm vào ngày thứ 52, những trái táo dán chữ: nhân, thiên, súc sanh đạo có chút thay đổi bên ngoài. Hai trái dán chữ A tu la đạo cùng với các anh linh thai nhi đều bị hư thối, còn trái táo dán chữ chúng sanh địa ngục thì đột nhiên xuất hiện 1 đường rẽ dẫn đến đỉnh đầu của trái táo, 2 ngày sau xuất hiện thêm vòng ánh sáng lửa🔥, hình dáng rất giống với “hoả sơn khẩu” ở Turkmenistan được cho là “cánh cửa địa ngục” (có ảnh minh hoạ)
⚡️Súc sanh - Si, ngạ quỷ - Tham, a-tu-la và địa ngục - Sân, sân tâm là hoả🔥; và các anh linh thai nhi bị phá bỏ khởi tâm là oán giận, sân hận tâm.
🌟Vì tấm hình của trái táo thể hiện sân hận tâm là độc nhất và sợ hãi nhất, cho nên trong một buổi giảng Kinh, Lão Hoà Thượng đã nhấn mạnh không nên nổi tức giận, đừng nên kết oán với người, người niệm Phật chúng ta càng phải nên cảnh giác🙏
Trong các ý niệm, ý niệm thiện nhất trong mọi ý niệm không gì bằng A Di Đà Phật.
Thử nghĩ xem, nếu như người niệm Phật chúng ta giống như trái táo được viết lên câu “A Mi Đà Phật” vậy, nhớ Phật niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì ngoài việc thân thể được khoẻ mạnh, còn chắc chắn “hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật”
Cảm ân A Mi Đà Phật “muốn cho pháp âm được tuyên lưu”, nên biến hoá ra trái táo để thuyết Pháp 🙏💕🙇♀️
Cảm ân Đại đức từ bi đã làm thực nghiệm củng cố tín tâm cho những người niệm Phật 🙏💕🙇♀️
Cảm ơn lão Hoà thượng trong lúc giảng dạy đã chỉ bảo chín câu chân ngôn “không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn” cho người niệm Phật. 🙏💕🙇♀️
Thí nghiệm này dựa trên Thí nghiệm nước của Tiến sĩ Giang Bổn Thắng - Thông điệp của nước cho thấy vạn vật trên thế gian đều có thể hiểu ta nói gì. Suy nghĩ của con người quyết định môi trường xung quanh.
🙏 Xin thường niệm A Mi Đà Phật, giữ tâm thiện thế giới hoà bình, xã hội an định, chúng sanh an lạc 💕
A Mi Đà Phật🙏🙏🙏💕
Sưu tầm!
https://www.facebook.com/share/p/1BjEvYzgTs/
-
‼️8 ĐIỂM CẦN TRÁNH ĐỂ THÀNH TỰU PHÁP TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN
🌤Khi trì tụng chân ngôn bạn nên trì rõ ràng mạch lạc, nhẹ nhàng (dùng môi, đầu lưỡi và thanh quản một chút). Phải cảm thấy âm thanh rung động từng tế bào, rung động khắp thân tâm và pháp giới, âm thanh viên biến đến đâu thì lợi ích chúng sinh đến đấy. Đồng thời, quán tưởng mọi âm thanh nghe được là Chân ngôn của Bản tôn trì tụng, nhận ra tự tính Chân ngôn là Tính không.
🌤 Trong khi trì tụng Chân ngôn, hành giả phải tránh 8 lỗi sau:
1/ Trì tụng quá nhanh.
2/ Trì tụng quá chậm.
3/ Trì tụng từng âm tiết không rõ ràng.
4/ Trì tụng quá to để người khác nghe được thấy.
5/ Trì tụng quá nhỏ đến nỗi bản thân không nghe rõ từng âm Chân ngôn.
6/ Trong khi trì tụng nói chuyện làm Chân ngôn trì tụng bị gián đoạn.
7/ Tâm người trì tụng vọng tưởng lang thang.
8/ Khi trì tụng các âm chủng tử ngắn thì lại kéo dài và âm chủng tử dài thì lại trì ngắn.
🌤Những lỗi trì tụng khiến phải trì lại cho đủ công đức: Ho: 5 biến, Ngáp/há mồm: 10 biến, Nói chuyện/ngủ gật đánh rơi tràng: Trì lại nguyên tràng. Phải sám hối các lỗi mắc phải khi tu và nỗ lực...
https://www.facebook.com/share/p/1A38jKh7pt/
-
菩薩藏佛教學會
https://buddha006.cittamatrin.com › JKTT0222吉祥時...
L: 0LD: 2I: n/awhoissourceRank: 17,7M
... Bhrum,種子字)中生起宮殿(གཞལ་ ཡས་ཁང་,divine mansion),于其中心觀想上師時輪 ... Om Hum Bam (ཨོཾ་ཧཾ་བཾ་, Om Hum Bam, seed syllable) Panca (པཉྩ་, Panca ...
https://buddha006.cittamatrin.com/01...4%80%E8%BB%8C/
-
Đặt nải chuối xanh:
Theo xưa có đặt nải chuối dằn bụng phòng linh miêu nhảy qua người chết sẽ hồi dương, người cõi âm nhập tràng, thành quỷ nhập tràng. Ở một thuyết khác câu chuyện bất đầu từ chàng trai sống chung với người mẹ già. Một ngày nọ chàng trai này lên rừng đốn và bất ngờ thấy cây chuối già xanh có hoài gần chín nên đã chặt đem về nhà để chín đem đi bán và ăn. Thế là chàng trai đã chặt buồng chuối này đèm về nhà. Khi đem về tới nhà thì không biết để đâu, cất đâu sợ mẹ già ở nhà thèm và đói ăn hết làm sau. Vì vậy chàng trai mới nghĩ ra cách là phải treo buồng chuối này lên cao để bảo quản. Thế là qua ngày hôm sau chàng trai lên rừng đốn củi tiếp thì ở nhà người mẹ chờ con về mà không thấy về trưa rồi nên cũng đói bụng thấy chuối con trai mình treo trên nhà bếp đã chín nên có ý định lấy chuối để ăn. Không ngờ là trèo lên thì bất ngờ ngã xuống bà cụ chết. Khi chàng trai về đến nhà thì gọi Mẹ ơi! Mẹ ơi! …Không nghe mẹ trả lời chàng trai mới vào nhà thì bất ngờ thấy mẹ mình đã chết vì trèo lên để lấy chuối ăn cho đỡ đói. Thế là chàng trai mới trách mình là tại mình mà mẹ mới chết. Khi mẹ chết trong nhà không cò gì hết chỉ có buồng chuối nên cậu ta mới lấy nải chuối còn xanh để trên bụng Mẹ mình nghĩ rằng mẹ mình đói bụng mà không ăn được nên bằng cách để trên bụng mẹ. Sự tích về nải chuối để trên bụng người chết là vậy (Văn hóa xã hội - tôn giáo, tâm linh - Đào Minh Định)
https://www.traihomvanphuoc.com/lcc1.html
-
-
-
● Đại Đạo-Sư (Grand Master), là Hoạt-Phật (hay Phật-Sống)!
● Đại Đạo-Sư (Grand Master), là Hoạt-Phật (hay Phật-Sống)!
● Đại Đạo-Sư (Grand Master), là Hoạt-Phật (hay Phật-Sống)!
https://ohay.pro.vn/phat-giao-tay-tang-vao-viet-nam/
-
● Đại Đạo-Sư (Grand Master), là Hoạt-Phật (hay Phật-Sống)!
● Đại Đạo-Sư (Grand Master), là Hoạt-Phật (hay Phật-Sống)!
● Đại Đạo-Sư (Grand Master), là Hoạt-Phật (hay Phật-Sống)!
https://ohay.pro.vn/phat-giao-tay-tang-vao-viet-nam/
-
● Đại Đạo-Sư (Grand Master), là Hoạt-Phật (hay Phật-Sống)!
● Đại Đạo-Sư (Grand Master), là Hoạt-Phật (hay Phật-Sống)!
● Đại Đạo-Sư (Grand Master), là Hoạt-Phật (hay Phật-Sống)!
https://ohay.pro.vn/phat-giao-tay-tang-vao-viet-nam/
-
Kinh Nhật Tụng
(Sanskrit phiên âm việt-ngữ)
Tài liệu mô tả các nghi thức thanh tẩy và thỉnh mời trong truyền thống thờ cúng Mẹ Kali, bao gồm các bước tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý và khai kinh. Mỗi phần đều có lời kinh, hành động cụ th…
https://fr.scribd.com/document/95165...t-T%E1%BB%A5ng
-
-
Facebook
https://www.facebook.com › groups › posts
L: 0LD: 34,2BI: n/awhoissourceRank: 5
namah samanta-buddhanam megha asaniye svaha Phạn âm Na mạc sa măn ta- bud đà ... oṃ tare tare tutare tutu tare ture svāhā || Bạch Y Đại Bi Ngũ Ấn Đà La ...
https://www.facebook.com/groups/1840...4521222645693/
-
Phụ thêm pháp dùng Thất-Sa: lấy Thất-Sa bỏ trong Nghiên cho vào trong Nước-Suối rồi lấy 1 cành non của cây Bạch-Du (白?: 1 loại Cỏ) nghiền ra, đợi đặc lại là có thể dùng, Thất-Sa càng đỏ càng tốt.
https://www.facebook.com/huyenthuatd...fGe3OWlHbfIAo#
https://thegioivohinh.com/diendan/sh...%BB%AE/page310
-
Phụ thêm pháp dùng Thất-Sa: lấy Thất-Sa bỏ trong Nghiên cho vào trong Nước-Suối rồi lấy 1 cành non của cây Bạch-Du (白?: 1 loại Cỏ) nghiền ra, đợi đặc lại là có thể dùng, Thất-Sa càng đỏ càng tốt.
https://www.facebook.com/huyenthuatd...fGe3OWlHbfIAo#
https://thegioivohinh.com/diendan/sh...%BB%AE/page310
k
-
CÚNG VÍA ĐẠI PHẠM THIÊN VƯƠNG BRAHMA NGÀY 9.11.2025
Trong tam thần ấn giáo (#trimurti), #Brahma (#Phạm_Thiên, #Đại_Phạm_Thiên, #thần_tứ_diện) có lẽ là vị ít ảnh hưởng hơn cả dù ngài là thần sáng tạo của vũ trụ này, giống như Sáng tạo chủ, Hóa công, vai trò cao hơn hẳn #Ngọc_Hoàng_Thượng_Đế (#Indra, #Đế_Thích_Thiên) vốn chỉ có chức năng điều hành quản lý. Còn #Vishnu (đấng bảo tồn) và #Shiva (đấng hủ y di ệt) lại được thờ phượng nhiều hơn cả ở Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Việt Nam... có lẽ vì công năng độ trợ của các ngài.
Theo #huyền_thuật_nam_tông, việc Brahma có 4 đầu có thuyết là do bị thần Shiva chặ t. Điều đó càng làm cho ảnh hưởng của Shiva cao hơn Brahma ở mức độ nhất định.
Nghiên cứu kỹ thì 4 mặt của Brahma có công năng không khác thần Vishnu là mấy, có chức năng giúp duy trì, bảo tồn sự sống, tạo thuận lợi, may mắn, hanh thông ở cả 4 lĩnh vực khác nhau...Thực tế hiện nay thần Brahma được thờ nhiều ở Thái Lan vì có nhiều tích chuyện linh nghiệm ở quốc gia này, còn với những quốc gia Đông Nam Á khác thì Shiva, Vishnu có ảnh hưởng hơn hẳn.
Người Phật tử thuần thành luôn nhớ công lao lớn n hất của vị Đại Phạm Thiên danh xưng #Sahampati là vua của cõi trời Phạm thiên ở cõi Sắc giới và là vị thần bảo vệ giáo lý của Đức Phật.
Chính Sahampati là vị đã cung thỉnh Đức Phật hoằng dương giáo pháp sau khi Ngài chứng ngộ, vì trước đó Đức Phật còn phân vân không biết có nên dạy lại những tri thức mình đạt được hay không, vì nghĩ: “Giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm sâu huyền diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, chỉ còn bậc thiện trí mới thấu hiểu. Chúng sanh còn luyến ái trong nhục dục ngũ trần. Nếu Như Lai truyền dạy giáo pháp ấy, kẻ khác ắt không thể hiểu được. Thật là phí công vô ích”
Biết được ý nghĩ của Như Lai, Phạm thiên Sahampati sợ rằng, nếu Đức Phật quyết định không đi truyền bá giáo pháp, nếu chúng sanh không nghe được pháp diệt khổ thì thế gian sẽ bị tiêu vong nên đã xuất hiện và thỉnh nguyện Đức Thế Tôn truyền bá giáo pháp: “Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Ngài hãy truyền dạy giáo pháp! Có những chúng sanh bị ít nhiều cát bụi vướng trong mắt, nếu không được nghe giáo pháp của Phật sẽ bị trầm luân sa đọa. Nhưng họ cũng có thể ngộ được chân lý”.
Do lời thỉnh cầu của Phạm thiên Sahampati, Phật Thích Ca Mâu Ni đã chấp nhận thuyết pháp đến chúng sanh, những người hữu duyên nên tế độ. Nhờ vậy mà loài người chúng ta mới có Phật pháp để tu hành cho tới nay.
Cần biết rằng có những vị Phật sau khi chứng ngộ, do không có ai thỉnh cầu thuyết pháp đã nhập Niết Bàn sớm, hay có những vị Phật Độc giác sau khi chứng ngộ cũng không thuyết pháp cho ai, cứ sống cho tới khi nhập Niết Bàn do đó công lao thỉnh Phật thuyết pháp của Phạm Thiên Sahampati là cực kỳ to lớn !
Đây cũng là một phương tiện thiện xảo của chư Phật. Trước khi một Đức Phật thuyết pháp đầu tiên phải có vị Đại Phạm thiên thỉnh cầu. Bởi lẽ Phạm thiên là một vị tôn quý tột bậc trong quan niệm Ấn giáo (Bà-la-môn giáo), cả về phước đức, phẩm hạnh, quyền năng và trí tuệ, là vị vua cai quản cả cõi trời và cõi người. Vua cõi trời và cõi người mà còn biết cung kính Phật, thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết pháp như thế thì chúng sinh sẽ nhận ra đâu là con đường chân chánh để quay về.
Thế nên khi đến #Yên_Minh_Hỷ_Điện, bạn sẽ thấy một góc nhỏ thờ Yant Đại Phạm Thiên Vương (hình ở bình luận), sẽ được đội đầu Tổ Brahma khi cúng lễ, nhận gia trì từ #thần_bốn_mặt để sở cầu như nguyện.
Phạm Thiên, cùng với #chư_Thiên, chư tổ #Lersi, chư Thiên Long Bát bộ thực sự là những vị hộ pháp đắc lực của Phật giáo, là chỗ nương dựa vững chải chúng ta có thể cầu nguyện hàng ngày để nguyện ước chóng thành tựu, sớm vượt qua mọi khó khăn trở ngại của cuộc đời !
Om Shri Brahma Soha
Achan Dương (Tâm linh Khao Or)
https://www.facebook.com/PhongThuyYe...4808838621013/